Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

Mời các bạn có 1 thời yêu bóng đá...

Chiều ngày 14/12/2013, tại sân vận động QK7 sẽ diễn ra "Giải Tứ hùng Cúp QĐ TPHCM lần thứ Nhất 2013" với sự tranh tài của 4 đội lão tướng: Thể Công (từ HN vào), Hải quan, CCTQĐ TPHCM và Sparta Saigon. Thể thức: thi đấu vòng tròn, 6 trận (30'/trận), được tính điểm và trao giải tại sân.
Thời gian:
- 13.30: Khai mạc, thủ tục.
- 14.00: Bóng lăn trận Lão tướng Thể Công - CCTQĐ TPHCM.
- 17.00: Kết thúc trận cuối cùng.
Chúng ta sẽ được gặp lại "nhiều anh tài vang bóng 1 thời" trên các sân cỏ chuyên nghiệp cả nước hàng chục năm về trước: Ba Đẻn, Cao Cường, Vũ Mạnh Hải, Vương Tiến Dũng, Quảng Trọng Hùng, Trần Triệu Tuấn, Kim Hằng, Minh Nhí, Trần Tuấn Sơn, Nguyễn Văn Hùng, Mộc, Vũ Đình Bội, Bùi Xuân Thêu... cùng dàn cầu thủ  không chuyên đầy tài năng.
Vào sân miễn phí. Trước giờ bóng lăn, các cầu thủ và khán giả sẽ tự nguyện góp quỹ, tặng các gia đình LS là cựu cầu thủ QĐ và các đồng đội từng khoác áo 1 thời đang phải chiến đấu với bệnh tật.
Một kịch bản được thiết kế công phu, mang lại cảm xúc bước vào sân bóng dự khán như nửa thế kỉ trước.
Xin trân trọng kính mời!

Khác biệt giữa Philippines và Việt Nam về chiến lược Biển Đông (ST: ĐB)

Cả hai nước đều nhìn thấy các khu vực tranh chấp là lợi ích sống còn nhưng vẫn chưa đưa ra được phương thức rõ ràng trong việc khẳng định chủ quyền của mỗi nước.
Trong số các bên tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải ở khu vực Biển Đông, Philippines và Việt Nam là hai nước mạnh mẽ lên tiếng và phản đối nhiều nhất việc Trung Quốc bành trướng sức mạnh trong khu vực. Cả hai nước biết rõ tiềm lực sức mạnh và vị thế của mình khó có thể so sánh với Trung Quốc nên họ đã cùng hợp tác với Hoa Kỳ. Manila và Hà Nội nhanh chóng trở thành những đối tác chiến lược trong chính sách “trục châu Á” của Washington, đồng thời thiết lập các mối quan hệ ngoại giao với các nước khác để tìm kiếm thêm nhiều sự ủng hộ. 

Bên trong đường hầm xuyên biển nối liền Á - Âu (ST: ĐB)

Đường hầm xuyên biển Marmaray là lựa chọn mới cho hành trình từ châu Á tới châu Âu qua eo biển Bosphorus ở Thổ Nhĩ Kỳ. 
Đường hầm Marmaray, đi qua Eo biển Bosphorus hôm qua được khánh thành nhân dịp kỷ niệm 90 năm Quốc khánh Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là đường hầm đầu tiên trên thế giới nối liền hai lục địa Á - Âu, và được coi là mối liên kết thiết yếu trên Con đường Tơ lụa thời hiện đại. Nó là sự hiện thực hóa giấc mơ của Đế quốc Ottoman (nay là Thổ Nhĩ Kỳ) cách đây hơn một thế kỷ.  

Theo dõi những chuyến bay quốc tế

Xin giới thiệu quý vị website : http://www.flightradar24.com.website này giúp theo dõi mọi chuyến bay trên hành tinh này ... khắp năm châu ..Dùng trong trường hợp có đi đón ai hoặc muốn biết người thân mình đi nơí xa có bị trễ máy bay hoặc gặp trở ngại . Cứ search (bên góc trái) hoặc click chơi vào một chiếc máy bay , sẽ cho chúng ta biết hãng máy bay , số máy bay .. đầy đủ chi tiết ...

Vẫn gặp người tốt

Tối thứ bảy từ đám cưới con gái Lê Trường Giang k7 ở Riverside Palace về, phóng dọc theo đường Bến Vân Đồn. Một bên là bờ sông sạch sẽ, gió lạnh, mặt sông nhấp nháy ánh đèn quảng cáo từ các cao ốc chiếu xuống. Vi vu. Gần đến cầu Khánh Hội thấy xe lạng choạng, dừng lại thấy bánh sau xẹp lép. Thử quay bánh tìm xem có đinh thì không có. Vậy là dắt. Nghĩ bụng, đêm hôm thế này biết tìm đâu ra chỗ vá. Vòng đến cổng Đại học Luật, gặp 2 bác xe ôm. Hỏi thăm chỗ vá xe thì được tận tình chỉ sang bên kia đường.

CHO... (Ngô Hạnh)

Gửi Báo Liếp!
Tôi được anh bạn giới thiệu Báo liếp,  tôi lại nhớ tới thời lính cũng có tờ báo dạng này, ai có thì dán lên cho mọi người đọc thưởng thức. Đáp sự nhiệt tình của bạn, tôi gửi 1-2 bài, thơ chẳng hay nhưng coi như được điểm tích cực vậy. Bài chưa đạt chất lượng hoặc không phù hợp không đăng cũng không sao. Xin cảm ơn!


Cho
Cho với người này là sự mất đi
Cho với người kia là niềm hạnh phúc
Cho là sẻ chia, là thang đạo đức
Cho tính cộng đồng ở mỗi con người.
Cho đi rồi ai đong đếm đầy vơi
Cho tính toán thì không là cho nữa.
Cho tiền của là cái cho dễ quá
Cho lời khuyên hay còn khó hơn nhiều.
Cho cần câu giúp kẻ khó người nghèo
Cho như thế mới là cho của quý
Cho cái vô hình chứa bao giá trị
Cho thật nhiều mà tưởng chẳng bao nhiêu.
Cho lớn lao là tình cảm thương yêu
Cho hết mình nhưng thấy là chưa đủ.
Cho tính mạng là hy sinh cao cả
Cho nhân dân để đất nước mạnh giàu.
Cho tương lai các thế hệ mai sau
Cho cho mãi của anh hùng liệt sĩ
Cho cho nhiều để ta nhận hôm nay.
                                                N.H