Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

Sản phẩm đầu tay của anh Ba

Cuối tháng 10/2012, mình có vào SG được 2 ngày và tình cờ gặp Kỳ Bắc tại 1 quán nhậu gần sân bay TSN (trước đó, 2 đứa đã gặp nhau tại HN khi tiễn đưa Lê Bình về nơi tiên cảnh). Tại quán nhậu, mình đã đọc bài thơ sưu tầm với tựa đề "ĐỪNG GỌI ANH BẰNG CHÚ". Sau khi đọc xong, mọi người y/c phải post bài này lên "Báo liếp: Bantroik5" để mọi người cùng thưởng thức, đánh giá.
Thực tình mà nói thì từ trước đến nay mình chỉ vào báo liếp để đọc và tận hưởng chứ chưa bao giờ tham gia - có những bài viết trong đó rất hay, nhưng có những bài mình tự cảm thấy chưa thật sự chính xác và khách quan khi nói về các vấn đề KT, CT của đất nước (kể cả của người viết và của người được trích) - đây là ý kiến chủ quan của mình thôi. Chính vì vậy, hôm nay mình mới đề nghị KQ "mời" mình tham gia báo liếp để có thể truy cập và tự tham gia bài. Rất mong các bạn thông cảm !
Trân trọng!

ĐỪNG GỌI ANH BẰNG CHÚ!


Đừng gọi anh bằng chú,
Anh chẳng thích thế đâu!
Tuy anh có hói đầu,
Nhưng vẫn chưa là chú.
                * * *
Đừng gọi anh bằng chú,
Còn chi nữa chữ tình!
Tuy hai đứa chúng mình,
Chỉ cách nhau vài giáp.
               * * *
Chọn một hôm trời mát,
Hai đứa thử xem sao...
Nếu khi "nó" không "vào",
Hãy gọi anh bằng chú!

NTB st


Thêm 1 blogger mới

Sáng nay BT5 nhận được thư của Tiến Bắc:
"Đây là địa chỉ email của mình <banv15@gmail.com>.
BT5 cho mình tham gia vào blog để có gì có thể cùng chia sẻ với các bạn bè "TRỖI". Thực ra, từ trước tới nay thì chỉ vào xem mà không có phản hồi hoặc đóng góp gì cả - cái lỗi của người xem mà thờ ơ với bạn bè - thật tình xin lỗi các bạn "TRỖI" về việc này nhé!
Thân - N.T.Bắc"

Những tin tức và hình ảnh liên quan đến trận bảo Sandy... (ST: Đạt)



Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn, mưa liên tục, nặng hạt hơn, gió thổi mạnh,
v
à lạnh hơn...Một vùng của thành phố Alexandria phải di tản vì nứơc lụt. 
Tuyết xuống dọc theo vùng núi của Maryland, North Carolina và West Virginia...
Dòng sông nổi tiếng Potomac, dự đóan sẽ bị tràn ngập (lụt) sau khi bảo đi qua.
H
ệ thống xe điện ngầm của Washington, D.C ngưng hoạt động. Các trường Tiểu, Trung, Đại học
các cơ quan công quyền và tư nhân tại Thủ đô và vùng phụ cận hầu như đóng cửa ít nhất cho hết ngày Thứ Ba, 31 tháng 10, 2012.
Hơn 300,000 nhà bị mất điện...và còn nhiều hơn nửa...

  

Honro Guards.jpg

Hình chụp ngày 29 tháng 10, 2012 dưới cơn mưa tầm tả...

BÁC SĨ TỐT NHẤT LÀ CHÍNH MÌNH (ST: Đạt)


"Kiện khang trung cáo"  
ªªª



Tác giả: Hồng Chiêu Quang
Huỳnh Phụng Ái
 (biên dịch)


LỜI KHUYÊN DÀNH CHO MỌI NGƯỜI
Trân trọng sức khỏe!
Tận hưởng sức khỏe!
Sáng tạo sức khỏe!
Nếu bạn còn trẻ, và mong muốn được sống vui vẻ và khỏe mạnh, hãy đọc quyến sách này!
Nếu bạn đã già, và mong muốn sống khỏe sống lâu, hãy đọc quyển sách này!
Nếu bạn nghèo khó, không đủ sức mua thuốc men giá đắt, hãy đọc quyển sách này!
Nếu bạn giàu có, nhưng lại kém sức khỏe và kém vui, hãy đọc quyển sách này!
Chỉ cần trích 4 giờ ít ỏi đọc kỹ quyển sách này, nó sẽ mang lại 36.000 ngày thu hoạch quí giá cho cả cuộc đời bạn!

Truyện rất... ngắn 6 (ST: KC)

17. Vợ chồng (Tùy Nghi)
       Mỗi lần du lịch, anh vẫn bật cười vì tính nhát gan của chị. Xe qua đèo: sợ. Lên núi cao: sợ. Biển sóng lớn: sợ những lúc ấy anh lại ôm lấy chị , vỗ về:
       - Đừng sợ, có anh đây. Em hãy can đãm lên nào!
       Công ty phá sản. Từ cương vị giám đốc, anh quay về với hai bàn tay trắng. Anh hốc hác, suy sụp. Chị dịu dàng ôm anh vào lòng, xoa xoa mái tóc:
       - Đừng tuyệt vọng, anh còn có em mà. Hãy can đảm nhé anh!

Đức Dũng cùng CLB FC.VLC-Berlin đã về đến HN

Sáng qua, chuyến bay của Hãng Aeroflot đã đưa 28 cầu thủ của CLB bóng đá FC.VLC-Berlin (Vui là chính, Vợ là chính...) về đến sân bay Nội Bài. Đây là chuyến tour hồi hương và thi đấu giao hữu của đội bóng các Việt kiều sinh sống tại CHLB Đức mà các cầu thủ từng khoác áo đá cho các đội bóng "vang bóng 1 thời": Thể Công, CAHN, Bưu điện, Đường sắt, PKKQ...
FC.VLC-Berlin sẽ thi đấu xuyên Việt: Tại HN đá với Lão tướng Thể Công, Lão tướng CAHN (của Văn Hùng) ở sân Hàng Đẫy, sau đó bay vào Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết đá với Lão tướng các Tp.
Ngày 10/11, FC.VLC-Berlin vào tới TpHCM. Ngày 11/11, thi đấu trên sân Thống Nhất với Lão tướng TpHCM. Chiều 13/11/2012, 15.30, trên sân QK7, FC.VLC-Berlin sẽ thi đấu với CLB Cựu cầu thủ bóng đá QĐ TPHCM.
Chuyến tour này sẽ là những cuộc giao lưu của các đồng nghiệp từng là đồng đội hay đối thủ trên các sân cỏ cả nước, làm sống lại những giây phút áo ướt đẫm lưng, sung sướng vỡ òa trong chiến thắng và buồn tủi ôm đầu khi thất bại - của 1 thời tuổi trẻ thi đấu "vì màu cờ sắc áo".
Mời các bạn đến dự khán và gặp lại bạn bè chúng ta.
Cảnh các bạn vừa "hạ thổ" và về tới KS!