Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2011

Ngày Đồng hồ

Có nhiều chuyện phải viết ngay nhưng BT5 xin dành cho ngày cuối cùng của chuyến đi "Qua miền Tây Bắc" cái tên NGÀY ĐỒNG HỒ. Vì sao vậy?

Chuyện đồng hồ 1
Cháu Trình (áo đỏ) đã trả lại đồng hiồ để quên của chú Lợi.
Đúng 6g30 sáng, chúng tôi rời Yên Bái. Chỉ còn cách Đoan Hùng chừng 20km thì gặp sự cố, tắc đuờng.
Sĩ quan CSGT "vừa về hưu" Nhất Trung chạy lên dốc xem thì thấy chiếc xe chở sắt dài tới 20m nằm chết dí khi đang lên đèo. (Mà sự cố từ 11g đêm qua). Các loại xe lớn, nhỏ chả thèm nhuờng nhau, cứ thế lách lên và tắc dài cả cây số. Cả bề ngang đuờng có đến 4 chiếc xe dàn hàng.

Định giơ "thẻ ngành" để điều khiền cho xe đi theo từng chiều , nhưng nghĩ mình đã "ngơi", làm thế quá "phô", Nhất Trung phone cho anh em tìm lối đi mới.








Luật Nhà thơ (Huỳnh Văn Úc)


Nghe tin Quốc hội sắp bàn dự án Luật Nhà thơ tôi rất phấn khởi. Trộm nghĩ rằng dân biết, dân bàn, dân kiểm tra…tuy chưa biết nội dung luật gồm những điều khoản gì để mà bàn tôi vẫn theo thiển ý của mình muốn góp một số ý kiến thô thiển như sau:

Nét văn hoá du lịch của Sapa

Có 1 đêm 1 ngày ở Sapa nhưng chúng tôi có nhiều cảm nhận đặc biệt.

1. Loại hình du lịch mới
Đến Sapa rất thú vị khi thấy du khách, đặc biệt nuớc ngoài, lội bộ vào thăm và sống với đồng bào dân tộc H'Mông, Tày, Dao... ở các bản xa đến cả chục cây số. Họ đi theo từng nhóm, ai cũng vai đeo ba lô, tay cầm guide-book, đuợc các cháu bé tay cầm hàng thổ cẩm, vòng bạc, dây thêu... miệng líu lo nói tiếng Anh, tiếng Pháp huớng dẫn cho du khách.

Các cháu dẫn khách về bản.

Công nghệ mới trong tuơng lai (ST: Hồ Bá)

Mời xem video clip!

Vài quán cafe lãng mạn ở Sài Gòn (ST: ĐB)

Cà phê Cõi Riêng

371D1 Nguyễn Cảnh Chân, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP Hồ Chí Minh
Là một quán cà phê nằm trong chuỗi 5 quán cà phê nổi tiếng ở Sài Gòn (gồm Sonate xanh, Khúc ban chiều, Khúc ban chiều piano, Bản sonate, và Cõi Riêng).