Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

Quang Vinh với cảm xúc khi đọc bài thơ của Nguyễn Việt Chiến

Lời từ :    Đọc thơ anh, rưng rưng nước mắt
                Thương đất nước mình, căm bọn giặc xâm lăng    



"Tổ quốc nhìn từ biển"            Bài họa

 Thơ của Nguyễn Việt Chiến     Quang Vinh

28/05/2011 15:25                                                     21/07/2011


Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển                    Khi tổ quốc nổi bão giông từ biển
Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa                       Tim thắt đau nghe hai tiếng Trường Sa
Ngàn năm trước con theo cha xuống biển            Ngàn năm trước con theo cha về biển
Mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa              Mẹ lên rừng, đau đáu nhớ Trường Sa
Đất Tổ quốc khi chập chờn bóng giặc                  Ôi Tổ quốc đang chập chờn bóng giặc
Các con nằm thao thức phía Trường Sơn             Nỗi đau thương  nhức nhối cả Trường Sơn
Biển Tổ quốc chưa một ngày yên ả                      Khi Tổ quốc chưa được  ngày yên ả
Biển cần lao như áo mẹ bạc sờn                           Con lại  đi, thương áo mẹ bạc sờn

Singapore với "Văn hóa Metro"

Có nhiều loại hình giao thông vận tải ở Sing như bus, taxi, xe con, xe tải, xe container, metro, tầu hỏa, phà, tầu biển, ca nô… nhưng dân chúng đa số đi lại trong thành phố bằng metro nên mạn phép bàn về “loại hình văn hóa” này. “Em-a-ti” (MRT) là từ dùng chung cho hệ thống giao thông công cộng Metro trong thành phố.
Tầu vừa đến ga Simei.

Ở Sing, mọi người hết sức tự giác xếp hàng trước các dịch vụ công cộng. Ai đến trước đứng trước. Ngay chiều mới đến, mò ra siêu thị gần nhà. Quanh siêu thị có đặt các tủ ATM và thấy bà con tự giác xếp hàng rút tiền, theo hàng lối. Người chưa đến lượt thì giở sách, báo ra đọc, chờ cho người trước rút xong là tự dồn lên. Cảm phục, cảm phục!