Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

Tiền Phong và tác giả Quyền sư

Mời đọc!

Đường mới Phạm Văn Đồng ở TPHCM

Đó là con đường vành đai TSN - Bình Lợi, từ Ngã 5 Chú Ía (xưa gọi là Ngã 3!) nối tới chợ Thủ Đức, dài chừng 12km. Khởi công đã lâu và này đưa vào sử dụng 6km.
Cầu Bình Lợi mới.

Xa xa là cầu Bình Triệu.

Lối vào cầu Bình Triệu.

Xe ra quốc lộ 13 đi Bình Dương.

Chiều vào sân bay TSN.

Cầu tầu hỏa.

Nhà thờ Fatima.

Sông nước.


Giao cắt với đường tầu hỏa.
Khi về lại TP, sáng sáng thường đạp xe thể dục từ Ngã 5 Chú Ía tới cầu Bình Lợi mới (gần trạm thu phí cầu Bình Triệu). Đường trải nhựa rộng 2 chiều với 8 làn xe ô tô và 4 làn xe thô sơ. Dọc đường có cầu vượt cho người đi bộ. Tiếc là giao cắt với đường sắt, đường Lê Quang Định, Phan Văn Trị... chưa có cầu vượt, vẫn dùng đèn tín hiệu. Nếu hoàn thành thì từ sân bay TSN ra xa lộ Đại Hàn đi các tỉnh giảm thời gian đáng kể.
Vẫn còn chừng 6km từ cầu Bình Lợi tới chợ Thủ Đức là ngổn ngang thi công. Mong cho năm 2014 tới được đưa vào sử dụng.

Làng an dưỡng Ba Thương (ST: ĐB)


Bạn bị stress? Bạn làm việc quá nhiều đến độ uể oải? Bạn muốn tìm một không gian yên tĩnh cho 2 người? Bạn muốn trốn khỏi đô thành náo nhiệt để tìm khoảng thật lặng cho tâm hồn? 
Một nơi gần thành phố nhưng đáp ứng tất cả nhu cầu đó của bạn: Làng an dưỡng Ba Thương. Làng an dưỡng Ba Thương ở ấp Ràng, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, cách trung tâm thành phố 45km, với diện tích 7ha. Khung cảnh ở Ba Thương thơ mộng với hoa lá cỏ cây; kiến trúc được thiết kế đậm chất phương Đông. Đây là địa điểm lý tưởng để khách an dưỡng, nghỉ ngơi. Với sức chứa 360 khách, mỗi căn hộ ở Ba Thương đều trang bị đầy đủ tiện nghi: Máy điều hòa, truyền hình, tủ lạnh, máy nước nóng. Khách có nhu cầu lưu trú ngắn hạn, giá phòng bao gồm bữa ăn sáng. Riêng các bữa ăn trong ngày tùy theo thực đơn, khách lựa chọn sẽ có bảng giá riêng.

Báo Mỹ hết lời ca ngợi hang Sơn Đoòng của Việt Nam (ST: Đạt)

Một hình ảnh so sánh giúp độc giả dễ hình dung về diện tích hang Sơn Đoòng đó là lòng hang có thể ôm trọn một tòa nhà chọc trời cao 40 tầng. Điều đặc biệt kỳ bí của hang động này là mới chỉ cách đây vài năm thôi, nó vẫn còn được rất ít người biết tới. 
Chỉ một số người dân địa phương biết về hang nhưng họ cũng chưa từng dám thử đi sâu vào lòng hang rộng lớn, vì vậy, mức độ khổng lồ của hang Sơn Đoòng vẫn luôn là một bí mật cho tới tận gần đây.

Vô đề (Xuân Dũng)

Nào phải nắng Thu không đẹp,
Chén trà nguội lạnh vẫn đầy.
Sương mù trốn đi đâu đấy?
Người nào hẹn gió heo may?
Đây là mấy vần thơ "nhà thơ tay ngang" Xuân Dũng (K9) gửi Quang Việt, nhờ chuyển cho Báo liếp. Bản thân đọc những vần này mà chưa hiểu được hết ẩn ý của tác giả. Có bạn nào giúp? (Quang Việt)

8 thực phẩm nên tránh (ST: ĐB)

Không ít căn bệnh, thậm chí cái chết có nguyên nhân từ chính những thực phẩm hằng ngày. Bởi những thực phẩm đó có chứa độc tố mà bạn không hề hay biết.

Dưới đây là 8 thực phẩm thường ngày chứa độc tố có thể... giết chết người.

1. Cà chua xanh
8 thực
                                                          phẩm thường
                                                          ngày có thể
                                                          ... hại người
Cà chua xanh có chứa chất độc Solanine. Do đó, khi ăn cà chua xanh, khoang miệng có cảm giác đắng chát; sau khi ăn có thể xuất hiện các triệu chứng ngộ độc như chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa, Giới khoa học còn cảnh báo ăn cà chua xanh sống càng nguy hiểm.