Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

Phóng sự: Đi Đất Mũi (KQ)

Sáng nay đúng 5g đón anh Ba Hưng ở Điện Biên Phủ. Ra đường mang tên ông già Võ Dũng, phóng 1 lèo ra đường cao tốc. Hơi lộn chút xíu vì hướng dẫn đường hơi phọt phẹt, tốn mất vài ba cây số. Phi 100km/g rồi, hỏi bác Quang Việt thì thấy xe đưa dâu chưa xuất phát.
7g qua Ngã 3 Trung Lương, ăn hủ tiếu và uống cà phê ở quán sạch. Phi tiếp qua Vĩnh Long tới cầu Mỹ Thuận (phải mấy năm nay mới qua lại). Cũng chỉ vài chục km là tới cầu Cần Thơ (lần đầu qua cầu này). Cảm giác sông nước quá đẹp. Hơn chục năm mời về lại Cần Thơ thấy đổi thay nhiều quá, phố xá quy hoạch lại rộng rãi, người xe tấp nập. Hỏi đường về bến phà cũ. Đúng 9g dừng ở ngõ 71A Trần Phú đã thấy anh Nam Khánh k2 đứng đón. Khi đó anh Việt mới qua Vĩnh Long.
Ngồi nhà anh Khánh 1 lát thì Nguyễn Bình đến. Vậy là sau đúng 44 năm mới gặp thằng bạn (từ 1968). Bao nhiều chuyện dốc bầu tâm sự. Đây cũng là lần thứ 2 Bình gặp anh Khánh. Hắn nhớ nhiều bạn và nhiều chuyện nhưng luôn nhắc "tao bị thằng Lưu "lột" nói là "tử thi lhai quật cuối cùng của trường Trỗi". (Sẽ ghi lại những chuyện hắn kể, như vì sao Lê Bình có tên "thủy lợi"? Đố anh em nào nhớ ra). Thay mặt BLL tặng Bình 2 cuốn "Thịt nướng".
Vợ chồng anh Khánh tất bật lo bữa cơm trưa. Cũng nhiều chuyện nhưng cảm động nhất là chuyện anh Khánh đi tìm mộ ba. (Sẽ có phơi-ơ-tông nhiều kì trên Báo liếp khi trở về). Bốn anh em nhậu trước vì anh Việt còn bận bàn giao cháu dâu. Lát sau, anh Việt đến cùng cô cháu Nga. Tưởng ai, hóa ra lính cũ của anh Ba Hưng. Một cuộc hội ngộ bất ngờ.
Nguyễn Bình đưa em Nga đi mua thực phẩm chức năng rồi quay lại chia tay. Hắn tiếc là không đi cùng anh em được vì mai có đám giỗ và sáng thứ 7 "xuyên nửa Việt". Hắn đưa tôi ra chỗ lấy xe. Hai thằng ôm chặt nhau: "Nếu đi Đà Nẵng về, tiện thì qua Tp. Còn không dịp 22/12 lên họp lớp. Xe cộ có 3 riếng là lên đến nơi. Anh em nhớ mày".
13g30 xuất phát, đi theo đường tắt gần hơn vài chục km. Cô Đàm Thơ điện thoại suốt hỏi thăm. Đúng 16g30 (sau 3 tiếng chạy xe) có mặt ở KS Song Hùng, 28 Phạn Ngọc Hiển. Đến mới hay đây là tên nhà cách mạng lão thành của đất Mũi. Dừng xe đã thấy cô Thơ chờ ở cửa KS. Quả thật đây là lần đầu tiên gặp cô. Anh Việt chạy ra ôm cô:
- Thằng nào đây, cô?
- Quang Việt, phải không?
- Còn đây là thằng nào?
- Kiến Quốc chứ ai. Cái mặt nó gặp suốt trên Bạn Trỗi 5.
Giới thiệu cô với anh Khánh Cần Thơ, anh Ba Hưng ("phụ huynh" 3 cháu trường Trỗi: Mạnh Thanh, Mạnh Tuyên và Quốc Khánh) và em Nga (con chó xinh đi cùng 4 chiến sĩ xe tăng Trỗi). Vui như quen biết nhau từ lâu lắm rồi. Nhận phòng xong, cả đoàn lên xe đi thăm vườn chim trong Tp. Thực sự thư giãn khi thấy chim hàng đàn đi kiếm ăn về trú đêm. Cò, vạc, hạc... thứ gì cũng có, từ đâu bay về. Sau đó cả đoàn vào thăm nhà sàn Bác Hồ. Đây là khu vườn của 2 anh chị học sinh miền Nam (anh Tư Liêm học nông nghiệp, chị Liễu học thú y) về xây dựng để bà con cùng con cháu Cà Mau không có điều kiện ra HN có thể thăm được nơi Bác ở. Có cả ao cá, có cả nhà sàn. Cây cối nhiều như vườn Bách thảo ở Ba Đình, đủ các loại, anh chị cứ lọ mọ sưu tầm và mang về trồng. Thật cảm động! Góc vườn hoa có đá san hô của cả chục hòn đảo Trường Sa gửi về tặng Tp nơi tận cùng đất nước.
Suýt bỏ quên vì chưa thăm Khu tưởng niệm của Bác vừa mới khánh thành. Cả đoàn lững thững quay lại, thắp hương cho Bác. Quanh khu đền là cây của các tỉnh gửi về. Trước đền là 3 bức phù điêu lớn: quê Bác, mộ cụ ông Nguyễn Sinh Sắc và mộ cụ bà Hoàng Thị Loan. Ngay cạnh bức tượng đồng của Bác đang ngồi đọc báo Nhân dân là lá cờ đỏ sao vàng từng treo ở đồn biên phòng Lũng Cú, địa đầu Tổ quốc. Vậy là quà của địa đầu gửi đất tận cùng của Tổ quốc.
Sau đó cô Thơ mời cả đoàn ra ăn bánh xèo, nhân thịt vịt xiêm xào - 1 đặc sản Cà Mau. Ngồi ngoài trời, hưởng không khí trong lành với gió biển, ăn bánh xèo với các lọai rau sạch và cụng lon bia Heineken mà sảng khoái làm sao. Dân Cà Mau nhưng không mau mà rất hiền lành, nhẹ nhàng. No bụng, cả đoàn lên xe về thăm nhà cô Thơ và đánh tiếp hiệp 2. Lại mực khô, chả bò quấn lá lốt  nhẹ nhàng và ngon miệng, lại dzô dzô. Vui quá trời. Hạ Thanh Xuyên cùng nhiều bạn Trỗi, Quân sự gọi vào chia vui.Tới 9g hơn mới "chuột rút" về KS.
Mai sáng dây sẽ ăn mì hoành thánh gần nhà cô Thơ, sau đó cả đoàn đi Năm Căn rồi phi xuồng cao tốc ra Mũi. Trưa cơm nước tại đó. Chiều về Cà Mau. Tối có thể sẽ về Cần Thơ để đi chơi bến Ninh Kiều.
Vội post cho anh chị em kịp đọc. Ảnh thì chầm chậm nghe. 11g khuya rồi, "ngu đỉ" nhé!