Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

Sinh hoạt với anh em CLB Những Người Bạn

Hai đại ca ra vui với anh em NNB.
Chọn ngày thứ sáu để ra HN cũng có lí do của nó - đúng với lịch sinh hoạt của CLB tại sân Nhà máy nước. Chiều 5g, anh em tụ tập.
Lại khoác áo xanh cùng Thái Hói, Hải Quắt, Mạnh Thắng, Hải TT, thủ môn Yên... Bên kia là Vinh Mico, Thắng Tụt, Trần Thắng, Dũng HB, Thuận (CA Ba Đình)... Áo xanh áp đảo, dẫn trước. Hải TT sau thời gian sinh hoạt với CLB có nhiều tiến bộ.
Lão tướng từ SG ra có tới 5-6 cơ hội làm bàn mà toàn sút ra ngoài. Tới cơ hội thứ 7 nhận được quả chuyền của Hải, dùng chân trái vô lê vào lưới thì mới hết sui, làm bàn liên tục. Hattric mới chết.

Anh Lễ: "Em phải ra đây chụp với anh".

Hiếm có cơ hội vui như thế.

Đủ mặt anh tài.
Sau trận, anh em kéo về Trận địa Pháp 1 Trấn Vũ uống bia. Theo luật ai lập hattric phải chiêu đãi 200K tiền mồi.
Vinh Mico cảm ơn vì CLB HNPN đã bàn giao cháu Cương đi Thanh Hóa đá rất tròn vai. Vinh còn có lời mời anh em lên dự tất niên trên Ba Vì vào 19/1 này. (Trước khi liên hoan là đá giải Tam hùng - Tuyển bóng đá nữ HN, xã Xuân Canh và CLB NNB).
Đang vui thì thấy bác Nguyễn Duy Lễ (cựu thủ môn Thể Công 1961-69 và CAHN 1969-79, từ SG được Văn Hùng mời ra dự 60 năm thành lập đội bóng CAHN) cùng bác Sơn (cũng Thể Công 1961) vừa uống bia với bạn bè tại quán ra về. Vậy là mời 2 bác quay lại uống. Anh em rất vui vẻ khi được gặp bậc đàn anh cùng đam mê bóng đá lại thân thiết với cánh Trỗi ở SG. Ai cũng phục bác cả đã 74 rồi mà vẫn rất playboy.
Kết thúc ra về, chú Thái còn mời đi ăn phở bò ở Hàng Đồng. Chiều vừa ra mồ hôi ướt đẫm áo, giờ áo lại ướt đẫm mồ hôi. Sướng đến thế là cùng!

Hà Nội không như ta tưởng

Ga đến mới.
Chuẩn bị cho chuyến đi, vợ lo cho đủ thứ, nào áo khoác dày, nào áo len, thêm cái khăn quấn cổ do con gái đan cho từ năm cả nhà sống ngoài HN. Máy bay hạ cánh thấy cơ trưởng báo 14 độ nhưng khi xuống xe thấy trời mát lạnh, không mưa, trời khô ráo nên không bị lạnh cắt thịt cắt da như mình nghĩ. Được đón vào ga mới rất khang trang. Nghe nói vừa khánh thành đầu tháng. Vậy là thêm điều mới lạ.

Nơi mấy hành lí gửi.

Làm thủ tục ra.

Phía xa là ga T1 cũ.
Quán Long Gà có cả vườn cảnh.
Nhắn tin cho chú Thái ở Học viện, anh đã hạ càng thì Thái mời ra ngay quán Long Gà 76 An Dương ăn tất niên với anh Thắng Tụt k2, Văn Toàn k3 và bạn bè của CLB Những Người Bạn. (Có cả 2 con anh Thắng hôm nay được nghỉ đông).
Vì ta là tỷ phú thời gian nên đi "taxi giá rẻ" (bus, có 50K về tận Rạp Xiếc). Xuống giữa đường ở Deawoo và lại phi "taxi nội thành" (cũng giá hạt dẻ). Vừa xuống xe thì 1 anh lính già phi đến, chào đi có 50K. Lần đầu vào sâu bãi An Dương mới thấy nó rộng đến thế. Vui vẻ với anh em, chén gà ngon, uống R Ba kích. Niềm vui thứ 2.
Sau đó nhờ anh Tiên đưa về số 8 Lý Nam Đế - nhà ông Dờ Mờ Đờ. Ghê nhất là cả 2 tên chẳng thèm mũ mão, cứ thế phi suốt từ dốc Thanh Niên về Phan Đình Phùng rồi Lý Nam Đế (phải bày anh đi dốc Hàng Bún để tránh CSGT). Lo lắng thì anh ta bảo, già rồi ai bắt làm gì. Ra đây mới thấy nhiều bà con toàn phi xe không mũ, khác với SG. Điều ngạc nhiên thứ 3.

Chiều ra sân đá bong với anh em Friends Club. Tối về ngồi uống bia ở 1 Trấn Vũ, hồ Trúc Bạch. Thấy bác Lễ SG đi cùng bác Sơn ra về. Vậy là mời 2 bác quay lại  vui vẻvới anh em. Ấy cũng là niềm vui thứ 4.

Đã sắp rằm tháng chạp rồi mà không khi đón tết cũng chưa sôi sục lắm. Dân chúng chắc năm nay nghèo, còn bọn quan thì ngược lại. Cứ xem vụ thằng Dương Chí Dũng khai ra thì biết.
Nhưng nói chung HN cùng những người bạn của ta vẫn rất đáng quý đáng yêu.

Chào nhé, Sydney ơi! (Quang Việt)

Mới hôm nào cậu đón sân bay,
Thời gian vùn vụt, đã đến ngày
Chia tay cô cậu, bay về nước,
Biết bao giờ mới lại sang đây?

Cám ơn cô cậu thật nhiều nhiều.
Về nhớ Đan nhồ (Daniel), bé Mai yêu,
Nhớ miền đất lạ bao tình nghĩa,
Nhớ cậu chăm cây mỗi sớm chiều.

Kỷ vật của... (tiếp theo và hết)

Mụ Xăng kéo cao cạp quần, chìa hai bắp chân nần nẫn, xỉa xỉa tay vào tận mặt ông Trung, gầm gừ:
-         Mày có nhớ đã hãm hiếp bà bao nhiêu lần không?
Dân làng An Hạ, chẳng lạ gì mụ Xắng? Mới hai bảy, hai tám tuổi mụ đã ba đời chồng, nổi tiếng dâm đãng, lăng loàn. Thế mà đấu tố ai, Đội Cam cũng gọi mụ Xắng lên, để mụ vu cho tội hãm hiếp.
Vì muốn được chia quả thực, mụ Xắng trơ trẽn không còn biết nhục nhã, đê tiện là gì…