Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

Đại biểu Dương Trung Quốc là 1 trong 2 người bỏ phiếu trắng tại Quốc hội

Mời đọc phỏng vấn của Tuổi Trẻ!

Vài hình ảnh tại họp mặt k6 TPHCM


Chủ nhật 1/12/2013, tại Nhà khách Cục Đối ngoại Bộ QP, BLLk6 đã tổ chức họp mặt thường niên. Đông đủ anh em có mặt cùng khách ruột: các bác Lê Võ Tiến Hưng k1, Tài Chung k2, Dương Minh, Dũng Sô, Trung Liêm k4, Kiến Quốc, Phúc Cần k5, Vũ Anh k7, Tăng Tiến k8 cùng 2 bạn gái k9. Đặc biệt có bạn Bình Bờm mới tìm được anh em và sinh hoạt lần đầu. Em Chu Tấn Quốc (em LS Chu Tấn Quang) cũng đến dự. Đoàn Khánh vừa từ Đức quay lại SG nhận nhiệm vụ đến cùng anh Ba Hưng. Tuấn "En-nơ" tặng họp mặt 1 chú lợn Mán. Ăn uống, hò hát vui vẻ!
Mời xem slide-show!

Thủy chung (Ngô Hạnh)


   
Thủy chung được tôn thờ
Cho tình đời trong trắng
Để ai kia thầm lặng
Gánh nỗi buồn vu vơ!

Thủy chung được ngợi ca
Vòng kim cô xiết lại
Để người không lạc lối
Chỉn chu nếp cơm nhà!

Thủy chung giờ khác xưa
Giữ trong bàn tay chụm
Sao tình đời đủ đậm
Không lọt kẽ tay thưa !

Thủy chung là giấc mơ
Của tình người xưa cũ
Nay bỗng dưng tỉnh ngộ
Tiếc mình đây đã già!
                                2013




Kỉ niệm về Lễ Tạ ơn (ST)

Thứ Năm ngày 28/11/2013 sẽ là Lễ tạ ơn năm nay của tác giả Hoàng Thanh. Cô tên thật Võ Ngọc Thanh, một dược sĩ thuộc lớp tuổi 30’., hiện là cư dân Westminster, Orange County. Bài viết về Lễ Tạ Ơn của cô mang tựa dề "Xin Cám Ơn Cuộc Ðời" kể lại câu chuyện xúc động, giản dị mà khác thuờng, bắt đầu từ cái bình thuờng nhất: " Chỉ với một nụ cuời..." Tựa đề mới đuợc đặt lại theo tinh thần bài viết. 

*

Cựu Phó Thống đốc NHNN: "Láng giềng chúng ta sang đây xây dựng làng xã, thành phố rồi"

 Huỳnh Ngọc Chênh dẫn theo Tin Không Lề: Đây là nội dung phát biểu của bà Dương Thu Hương, cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN, tại Hội thảo Góp ý văn kiện Đại hội 11. Do nội dung phát biểu này vẫn còn tính thời sự, nên mình đã nhờ một CTV đưa lên YouTube để chia sẻ cùng bà con.
***

Truyện rất... ngắn (3)

ĐỨA CON (HẢI ÂU) 

 Vợ chồng gây nhau. Giận dỗi, vợ bế con về ngoại. Nhà vắng tiếng trẻ, anh thấy trống trải trong lòng. Giá như không gây nhau, giờ này anh đã được nựng vào đôi má bầu bĩnh của thằng bé. 
Ở nhà ngoại, con nhớ hơi cha khóc ngằn ngặt.
Chị nhìn con khóc mà nẫu cả ruột gan.
Hôm sau, anh chuẩn bị đi đón con đã thấy chị ở trước cửa nhà. Thằng bé gặp cha cười nói tíu tít. Anh mừng rỡ ôm chầm lấy con nựng nịu.
Nhìn cha con vui vẻ, cơn hờn giận trong lòng chị tan như bong bóng xà phòng.

Một người Đức hát cổ nhạc miền Nam (ST: KC)

Trumpfehler Bernard sinh năm 1962 tại Sài Gòn. Cha là một kỹ sư người
Đức, mẹ là người Ấn Độ. Năm 1970, Bernard về Đức khi mới 8 tuổi, đến
năm 1976, chuyển sang Pháp sinh sống. Bernard cưới vợ là người Bồ Đào
Nha, có 3 con. Hiện anh làm quản lý xuất nhập hàng cho một hãng hàng
không Đức.
Mời thưởng thức!