Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

TỊNH TÂM KHÔNG TỰ CẢNH, TỰ NGƯỜI MÀ TỰ MÌNH (ST)





Một nữ doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực địa ốc, nổi tiếng vì sở hữu nhiều ngôi nhà đẹp, từng có nhiều bài viết sắc sảo về kinh doanh. Thời gian gần đây chị “từ bỏ cuộc chơi” để tìm về với Phật pháp và chọn Huế là nơi chốn dừng chân của mình. Trong một thời gian ngắn từ 2010 đến nay, chị đã xây dựng ở Huế ba công trình từ thiện và nổi bật là Cát Tường Quân với kiến trúc độc đáo và thanh tịnh đang trở thành điểm đến của du khách mỗi khi dừng chân ở Huế.


http://khoahocnet.files.wordpress.com/2013/09/cat-tongthe.gif

Chân dung nhạc sĩ nổi tiếng từ đĩa nhạc (ST: ĐB)

Các bức chân dung sau đây được tạo ra từ CD. Các nghệ sĩ Moreno De Turco và Mirco Pagano đã bỏ ra hơn 200 giờ xếp các đĩa CD để tái tạo các bức chân dung của bảy nhạc sĩ nổi tiếng thế giới: Bob Marley, Elvis Presley, Jim Morrison , Jimmy Hendrix, Michael Jackson, James Brown, và Freddie Mercury. 
musician portraits
Thêm chú thích

Thăm cơ xưởng của ông bạn già (KQ)

Ông chủ VAC?
Sáng ấy điện thoại cho hắn thì biết đang ở Củ Chi. Vậy là phi xuống. Ở cuối địa phận Q12 sang xã Bình Mỹ, Củ Chi là chiếc cầu bê tông mới, rộng rãi, vắt qua sông. Dân ở đấy gọi là "Cầu ông Khải". Nghe nói nhờ có ông này làm đến chức thủ tướng mà quê hương Củ Chi được xây lại nhiều cầu mới, đường sá tốt hẳn lên. Để tránh đoạn đường đang thi công, xe chạy vòng về hướng đi Hóc Môn. Con đường liên huyện qua trước Xưởng cơ khí Phan Nam tốt hơn trước.

Theo dõi thợ hành nghề.

Bên tượng 2 chú sư tử, phía sau thấp thoáng linga đá.

Máy ngưng rượu cổ.

Nhà sàn trà đạo.

Trước khẩu hiệu lớn...

Ban thờ cụ Phan Đường.

Bên chân dung do họa sĩ Vũ Hòa (Việt kiều Pháp) vẽ.
Dừng xe, bấm còi thấy bố mày chạy ra mở cổng. Vừa vào đập vào mắt khẩu hiệu to tổ bố "nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp, pháp luật...". Cha này ghê thật, cũng nhạy bén thời cuộc ra phết.
Đúng là sống bằng ngành nghề cơ khí và mê sưu tập đồ cổ nên thấy hắn bày 1 loạt máy móc cơ khí cũ rích quanh vườn. Nào dàn ngưng nấu rượu thế kỉ thứ 18 (hắn nói vậy, chả biết có phải?), nào máy đóng thuốc... Bố vừa làm xong nhà sàn trà đạo, chờ bạn hữu từ TP xuống chơi. (Gọi là để uống trà chứ nhậu ở đó thì sướng ra phết!).
Sau khu nhà xưởng với mấy chú thợ đang "mông má" máy đóng thuốc con nhộng chuẩn bị cho xuất xưởng là khu VAC - vườn ao chuồng, thả cá, nuôi lợn, trồng rau. "Kinh tế hoàn toàn tự cấp, tự túc, ông ạ", bố mày khoe, "từ khi về đây, nhờ không khí trong lành mà tôi sống thêm mấy tuổi, bệnh tật giảm hẳn".
Ngồi ngoài vườn tào lao. Hắn cùng Lê Bình, Tấn Lợi và tôi kết nhau thành "bộ tứ" suốt mấy năm Trỗi. (Tính ra sắp nửa thế kỉ). Ra trường, hắn đi bộ đội rồi về học Đại học KTQS thì tôi đã là giáo viên. Cu út nhà tôi nhận hắn và Phúc Chiến là võ sư và học những bài quyền đầu tiên. Anh em gắn bó với nhau. Lần nào từ Vĩnh Yên về HN để về Vinh, đều tạt qua nhà tôi. Từ mẹ, cô Tâm đến anh chị em ai cũng quý Nam. Nay trong "bộ tứ" ấy thì hắn và tôi ở TP, Tấn Lợi ở Quảng Ngãi, còn Lê Bình vừa mất tròn 1 năm. Hắn có 2 cháu ngoại và 1 cháu nội đít tôn.
Được mời vào văn phòng cho xem tập album "Những kỉ niệm của cụ Phan Đường với Bác Hồ và QK4". Rất nhiều bức ảnh đen trắng tư liệu quý được lưu giữ tại đây. Vội chụp lại gửi cho bạn bè.
Về già sống nhàn nhã như ông bạn mình thế mà sướng!