Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

Tuong thuat tai cho: Hop mat Cafe 93 va Si phu Bac Ha

Nâng li.
(7.00pm 09/10/2013)
Toi nay tai Bia Tiep Hoa Vien, so 1 Tran Hung Dao, nhan 59 nam Ngay giai phong Thu do (1954-2013) co cuoc hop mat bat thuong voi li do:
- Phong vien thuong tru tu SG moi ra.
- Cuon Quyen su cua thanh vien Cafe 93 vua cha'y sap o HN.

Thêm cu Thắng.

Trí đến sau cùng mà không bị phạt bia.
- Chu em Hien (100 Tran Hung Dao) co loi cam on anh em bang huu da quan tam, chia se khi gia dinh co viec dai su.
-  Cung co doan ket cua nhom theo tinh than cua cac si phu Bac Ha.
- ... cung nhieu li do chua tien tuyen bo.
Nay xin cong bo cung quoc dan, dong bao.

Kinh hoàng... định nghĩa (ST: KC)

Tiền lương:  Giống như "chu kỳ" của phụ nữ, tháng đến một lần và gần
một tuần thì hết!
Nước mắt: Một dạng thủy lực của phụ nữ có thể đánh bại được sức mạnh ý
chí của đàn ông.
Đại học: Nơi mà nhiều người theo đuổi việc học trong khi số khác học
cách theo đuổi các cô gái.
Thuốc lá: 1 bó sợi được cuộn trong 1 tờ giấy và được châm lửa ở một
đầu còn đầu kia là 1 tên ngốc.

Cảnh báo (ST)



Mới đọc được tin này, mọi người cẩn thận nhé :-SS    Các bạn thân mến!    Hôm ngày 05/09/2013 lúc 7h30p mình có ra ATM Vietcombank trên Đường Ngô Gia Tự, Quận 10 rút tiền và gặp trường hợp mà thời gian gần đây đang xuất hiện ở các nơi. Mình vào rút tiền mới bắt đầu  rút thẻ ra và đang đợi để nhận Tiền  và Hóa  đơn thì có 1 chị kéo cửa vào hỏi
 mình:

Hôm ngày 05/09/2013 lúc 7h30p mình có ra ATM Vietcombank trên Đường Ngô Gia Tự, Quận 10 rú
t tiền và gặp trường hợp mà thời gian gần đây đang xuất hiện ở các nơi. Mình vào rút tiền, mới rút thẻ ra và đang đợi để nhận tiền và hóa đơn thì có 1 chị kéo cửa vào hỏi mình: "Có rút được tiền ko em?". Mình hồn nhiên bảo: "Vâng, rút được chị ah". Và ngay sau đó chị hỏi mình tiếp: " Em ơi, em tắt hộ chị điện thoại (iPhone màu đen) này với, có mấy cuộc gọi đến nhưng chị ko tắt được".

Thêm 2 người bạn mới (KQ)

Ở Nam Ninh, trước khi chia tay đã hứa với GS Hoàng Tranh: Cố gắng ngày 10/10/2013 gửi bản thảo cho Viện KHXH Quảng Tây. Nói vậy nhưng nhìn khối lượng công việc thấy còn nhiều quá. E rằng thầy trò Trường Trỗi ở VN làm không kịp. Nhớ ngay đến cô giáo Khiết ở ĐHSPQT. Khiết luôn giúp tôi trong những trường hợp cam go nhất. Nghĩ vậy nhưng chưa dám email nhờ vả.

Tướng Giáp qua hồi ức của người trợ lý thân cận

Đại tá Hoàng Minh Phương là Tổ trưởng tổ phiên dịch của Đại tướng từ 1950. Ông đã 86 tuổi, sống ở TPHCM. Cả đời lăn lộn với chiến trường, từng là Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 4 trong Chiến dịch Hồ Chí Minh...
Hãy đọc những gì ông viết về Tướng Giáp!