Thứ Tư, 5 tháng 1, 2011

THẾ CŨNG LÀ SƯỚNG.(Đào Duy)

Một hôm lò dò sang nhà chị chơi. Thấy bà chị đang dạng chân đánh vật với một đống các loại thuốc nằm ngổn ngang trên chiếc chiếu trải dưới nền nhà.
   -Ôi may quá! Vào đây! Cậu vào ngay đây hộ chị. - Bà chị la lên như vớ được vàng. - Đang toét cả mắt ra đây. Mắt mũi càng già càng chả ra làm sao. Chữ nghĩa trên vỏ thuốc thì cứ bé tí như con kiến. Luận xong được công dụng chưa kịp uống  có khi chết bố nó rồi cũng nên.

Phóng sự ảnh: "Hà Nội tôi yêu" vui Noel và đón năm mới 2011 (Hoàng Quang, BRD)

CTV Hoàng Quang tuy bận rộn cho bọn trò chuẩn bị "lên đai", vẫn có phóng sự ảnh gửi về.
Hội "Hà Nội tôi yêu" không chỉ là nơi giao lưu của những người HN và yêu HN ở Leipzig, BRD, mà còn quan tâm giáo dục tình yêu quê huơng nói chung và tình yêu HN cho thế hệ thứ 2 (con), thứ 3 (cháu).
Ba gia đình bạn Trỗi (Quang, Quý, Võ) là hạt nhân của Hội.
Tết về, thấy cảnh các bạn đón xuân xa xứ mà nhớ. Xin cảm ơn ông chủ tịch Qx!
Xem thêm tại đây.


Trời tuyết, lạnh nhưng cả nhà Qx vẫn đi hội

Học trò Nam Hồng Sơn của Qx trình diễn

Múa lân...

Mẹ Huơng cùng con dâu. Không thấy cảnh "mẹ chồng..."? Cạnh là cô Minh, vợ Võ Hùng k8.

Ông chủ tịch có mấy lời phí lộ

Có cả thi hoa hậu áo dài. Ghê thật!

Ông già Noel phát quà vì chủ tịch mang theo cháu?

Bà nội và cháu đây

Bốc lửa. Hay chưa! Có kém gì ở nhà!



Tiểu phẩm "Kí ức HN" với cảnh phố cổ đón xuân bên những gánh hàng rong, những cành đào... gây xúc động lòng người.

Hà Nội những ngày này

Lạnh. Lạnh kinh khủng. Sáng ra, nhiệt độ ngoài trời xấp xỉ 10 độ. Gió hun hút.
Sáng qua có việc ở Học viện. Lạnh nên phải đi taxi. Qua đón bác Ngân.
Ngồi với Thanh Hải rồi xuống Canteen. Khi qua sân bóng nghe gió thổi hun hút, lại nhớ những ngày sắp Tết trên Vĩnh Yên. Cũng đã ba chục năm có dư... Ai có giờ giảng vẫn lên lớp đến ngày cuối cùng. Nhưng đứng trên bục mà sốt ruột vì không hiểu cánh ở nhà chia hàng tết thế nào. Trên Quân nhu, Hậu cần, cánh chị em đang xúm xít chia gạo, thịt, chia lá gói bánh chưng, chia hộp mứt. Có đuợc chai rượu cam rượu chanh nào không? Tết này có mấy bao Tam Đảo, Tam Thanh đây? Không khí chộn rộn. Đóng gói xong, chỉ chờ đến ngày N là phi ra tầu. Biến.
Có khác là từ ngày Học viện về HN, có cả sinh viên dân sự nên màu mè hơn nhiều, nhất là các cháu diện đồ đông đủ sắc.
Chiều mai, CLB Những Ngừơi Bạn có trận đầu năm với đội Học viện. Vinh (Đông Nam dược Bảo Long) gửi về chú lợn mọi. Canteen đã chuẩn bị cho bữa tiệc kết thúc.
Lạnh. Tết đã về gần lắm rồi.