Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

Trăn trở (Quang Việt)

Mình vừa đọc xong bài báo,
Bài “Ngày Quốc khánh, lệ rơi”*.
Dân mình đâu đến nỗi dốt,
Mà khổ thế, Việt Nam ơi?

Khoảng năm chục năm về trước,
Việt Nam, Hàn quốc xêm xêm.
Giờ Việt Nam vẫn lẹt đẹt,
Hàn quốc bứt phá, vượt lên.

Có chín chục ngàn người Việt,
Đi sang Hàn quốc làm ăn.
Cũng bấy nhiêu người Hàn quốc,
Đến làm ăn ở Việt Nam.

Nhưng có một điều khác biệt:
Mình sang cửu vạn, ô sin,
Còn họ sang làm ông chủ,
Họ thuộc về đẳng cấp trên.

Truyện nhiều kì: TÔI PHẤN ĐẤU VÀO ĐẢNG (Đỗ Thành Hưng, lính Trỗi k1)

Anh Đỗ Thành Hưng là Trỗi k1 vừa có bài viết dài gửi Báo liếp. Xin cảm ơn anh. Từ hôm nay sẽ có loạt bài nhiều kì của anh.


NHỮNG NGÀY ĐI HỌC.
01/08/1966, 52/53 đứa chúng tôi của hai lớp 10 đầu tiên thuộc trường Nguyễn Văn Trỗi nhập ngũ.
Đầu tháng 9, tất cả chúng tôi được đưa về học ở phân hiệu 2- đại học Bách Khoa. Chúng tôi được chia lẻ ra để ở với anh em từ các đơn vị chiến đấu trong toàn quân được tuyển lựa về theo học khoá đầu tiên của trường.
So với anh em được chọn về cùng học, bọn tôi nhỏ tuổi nhất. Lớp tôi có tôi và Nguyễn Đình Thắng là học sinh trường Trỗi.

Gặp các bạn Trỗi ở Leipzig (Kháng Chiến)

Tặng mỗi bạn 1 huy hiệu Võ Đại tướng.
Về hưu có chút tiền vợ chồng tôi vừa có chuyến du hí Tây Âu. Từ Frankfurt, CHLB Đức, đặt tour đi nhiều nước (Tây ban nha, Ý, Hà lan, Bỉ, Pháp...) và những ngày cuối chúng tôi đến thăm Đông Đức cũ.
Chú em thân thiết với gia đình Dương Tiến Thắng (sống ở Leipzig) đưa đi thăm Leipzig, Dresden. Sau đó đi tầu hỏa lên Berlin và ở đó đúng 1 ngày.

Đến giờ chia tay.
Khi trở về Leipzig, các bạn Trỗi hẹn giao lưu và chia tay ở quán của 1 anh bạn người Việt (có con gái vừa đoạt huy chương Vàng về thể dục dụng cụ lứa tuổi thiếu niên toàn Đức), anh thân với võ sư Hoàng Quang k4. Cuộc hội ngộ ngắn ngủi, có Tôn Gia Quý k4, Phạm Võ Hùng k8, Dương Tiến Thắng k9 nhưng chuyện trò râm ran, nhắc lại nhiều kỉ niệm của bạn bè Trỗi, của lính quân sự...
Sau đó các bạn tiễn chúng tôi lên xe bus đường dài, trên đoạn đường 500km, về Frankfurt am Maih.
Chúng tôi đã có những ngày tuyệt đẹp ở trời Tây!

Nguyễn Thiện Nhân bất ngờ trước học trò lớp 9

Mời đọc!