Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

Năm 2012 chúng ta có gì mới? (JM)

Đó là vấn đề Văn Công Phước đặt ra với bạn bè trong phiên "Giao ban café đầu năm" ngay khi hắn  vừa ngồi xuống ghế. Chưa ai trả lời thì Phước đã quay sang tôi “Thế nào Dương Minh?”. “Với tôi năm nay là đến tuổi nghỉ hưu!”. Phước cười hề hề như mọi khi “Đúng thế, Khóa 4 mình đến năm nay là nghỉ hưu hết trơn rồi!”. Một cái mới!


ÁO DÀI VIỆT NAM (Mý)

Áo dài – đó là bộ trang phục truyền thống của những người con gái Việt mà khi nhắc đến tên ai cũng biết. Áo dài thật sự rất xứng đáng khi được coi là một biểu tượng của dân tộc Việt Nam.

Đầu năm mới xem ảnh cũ (ST: Đạt)

Mời các bạn xem những pha nóng bỏng nhất trong năm 2011 !
Xin phép MIỄN BÌNH...NUẬN !!!

Nghe cũng có lý ??? (ST)

Mời đọc!

Gặp bạn đầu năm

Chiều qua phi xe vào Phú Mỹ Hưng chia tay thằng cháu sắp đi học xa. Vừa dừng xe ở cửa nhà chú em thì có điện thoại: "Em Đông Ky đây. Anh vừa phi xe qua sân tennis à?". "Ừ, vào nhà anh Công". "Em đang chơi tennis với Giang". "Rồi, lát anh qua".
Trò chuyện thăm bà và cháu Hùng xong, túc tắc ra sân. Ngày nghỉ, mấy đại gia chả đi đâu xa thì rủ nhau chơi quần vợt. Nắm chặt tay nhau trong những cái bắt tay đầu năm thấy ấm áp lạ. Giang và Đông cùng học khóa 10 Học viện, tốt nghiệp 1980. Vậy là ra trường đã 31 năm. Ngày ở trường cùng chơi bóng đá, văn nghệ với nhau nên dù xa trường đã lâu nhưng vẫn nhớ.

Tiếu lâm Nga (tiếp)

Phải nói dân tộc nào cũng rất humor và người Nga cũng vậy.

Hỏi: Sự khác nhau giữa báo Pravda (Sự thật) và báo Izvestia (Tin tức) là gì?
Đáp: Trong báo “Sự thật” thì không có tin tức, còn trong báo “Tin tức” thì không có sự thật.

Ca khúc: Đóng nhanh lúa tốt (ST: Kháng Chiến)

Năm mới, như đã hẹn qua BT5 sẽ gửi tới Thuỷ k42 (blogger rất nhiệt tình, có nhiều bài viết về âm nhạc) 1 bài hát mang đậm chất dân ca của nhạc sỹ Lê Lôi sáng tác từ trong kháng chiến chống Pháp. Thú thật cách đây gần 60 năm, chúng tôi những  chú bé không có khái niệm nhiều về các dòng âm nhạc, cũng không ý thức được chất dân ca của bài hát. Khi về già, nhớ lại, tìm nghe lại, mới cảm thấy hết cái hay, cái đẹp, cái trữ tình của bài hát này. Thôi, dù muộn còn hơn không bao giờ.
Hy vọng bài hát “Đóng nhanh lúa tốt” rất cũ  của nhạc sỹ Lê Lôi sẽ làm cho Thủy - 1  bạn trẻ yêu nhạc, yêu chất dân ca - cảm thấy thú vị.