Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

Thằng bạn già đã về

Máy rung chuông. Số máy lạ: 0123..... Mở máy nghe giọng: "Dạ, xin phép hỏi... có phải máy anh Quốc...".
Hắn (trái) cùng anh Ba Hưng lần về nước cách đấy mấy năm.
- Vâng, đúng ạ. Xin lỗi ai đầu dây?
- Có phải anh Quốc hơi béo...
- Bố tiên sư mày. Về rồi à? - Nghe vài từ là nhận ngay ra giọng Quý Nhẽo.
- Giọng thằng bạn già này vẫn thế à? (Hắn cười)... Ừ, tao về 6g sáng qua. Đến sân bay là thằng em Văn đón ngay lên sân Golf Tam Đảo. Sáng nay lại chuẩn bị đi chơi đây.
- Đúng môn thể thao mày và Quang, Võ mê rồi.
... Sau đó hỏi thăm tình hình vợ con và bạn bè bên đó, từ Quang, Võ, Thắng "khổ", đến Đoàn Khánh, anh giai Ngân... Quý về đợt này dự giỗ lần thứ 40 của cụ Tôn Quang Phiệt. Tận 14/12 mới bay vào SG, chơi vài ngày rồi lại qua Đức. Hẹn hội ngộ trong SG.

Truyện rất... ngắn (2)

PHƯƠNG ANH
Chị mua giùm thằng bé mấy tờ vé số. Sau một hồi chọn lựa, chị hỏi nó:
- Nếu cô trúng số, con chịu cô mua cho con cái gì?
Nó nhìn chị, xoay qua xoay lại rồi nói:
- Cho con một chiếc xe đạp, có xe đi bán xong con chạy tới trường liền không bị trễ học nữa.
Di di những ngón chân xuống đất, nó hạ giọng:
- Cho con thêm đôi dép nữa nghe cô, để con đi học.
Dĩ nhiên là chị không trúng số. Tôi lại thấy nó mỗi ngày đi qua nhà với chân trần, đầu không nón...


SỐNG GIẢN ĐƠN HẠNH PHÚC HƠN (ST: ĐB)


Ưc gì tôi không phi làm phòng mch, tôi s nm dài nghe nhc, xem sách và đi ngủ sm, sáng dy tp th dc . . .”. Anh bn bác sĩ, đng nghip, thế h 5X ca tôi va đng lên va ung vi ly cà phê  ri xin phép về sm cho kp gi khám bnh  phòng mch. Ra trưng năm 1978, nay anh đã là 1 bác sĩ khá “thành đt”, ch s hu 1 ngôi nhà ở qun 3, 1 ngôi nhà qun 7, vài miếng đt dự án ngoi thành, hàng ngày lái xe hơi đi làm . . .  Gặp bn bè, anh lúc nào cũng vi vi vàng vàng, rt thích bàn chuyn xe hơi, nhà đt và cũng rt hay than vãn, nào là quá bn rn, không có thi gian hc thi ly thêm bng này bng n, nào là vn chưa đtin đ sm thêm cái này cái n . . . Anh là trưng khoa ca 1 bnh vin ln trong thành ph, làm vic ti bnh vin t 7g sáng đến 4g chiu, v nhà làm ngay ti phòng mch đến 9g – 10g ti, phòng mch anh cha “bá bnh”, t chích nga un ván đến truyn dch “phc hi sc khe”, t các bnh tiêu hóa, bnh tim mch đến bnh tiu đưng . . . mc dù chuyên khoa ca anh là bnh truyn nhim, st rét! Gn đây, biết anh b tiu đưng, tôi khuyên anh tp th dc nhiu hơn, anh phân trn: ”Tôi đã mua my loi máy tp th dc đ trong nhà nhưng làm vic xong thì mt nhoài ch còn hơi sc đâu mà tp, ch có ch nht, lâu lâu đi đánh tennis 1 ln, thế thôi!” anh tiếp “mình ch ráng làm thêm 1 thi gian na ri s nghĩ ngơi, sng cho ra sng!”. Tôi t nh, vi qu thi gian còn li ca nhng ngưi thuc thế h 5X như anh và tôi, li mc thêm bnh tiu đưng cha tr không đúng phương pháp, không biết anh còn kh năng đ “sng cho ra sng” cho đến lúc quyết đnh ngh ngơi na hay không? 

Clip cuối tuần (ST: Đạt)


       Hình ảnh nội tuyến 1


/\\/\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\\/\\\/\\\\/\/\\\\\/\\\\/\\\/\\\/\\

      Hình ảnh nội tuyến 2

Tiếu lâm (ST: ĐB)

1. Có 1 đôi trai gái yêu nhau đã lâu nên bố mẹ cô gái bắt con mình dẫn bạn trai về nhà ra mắt. Nghe theo lời bố mẹ, vào 1 ngày đẹp trời cô gái dẫn chàng trai về nhà ăn cơm và ra mắt bố mẹ. Bữa cơm đang diễn ra vui vẻ thì cô gái đột nhiên đứng dậy và nói: "Dạ thưa ba mẹ con đã ăn xong, con xin phép bố mẹ cho con lên phòng nghỉ vì tự nhiên con thấy đau bụng". Và cô đi lên phòng nằm nghỉ.
Còn lại chàng trai với bố mẹ cô gái sau khi đã ăn cơm, uống nước, nói chuyện vui vẻ thì chàng trai với nói với bố mẹ cô gái: "Dạ thôi cũng muộn rồi, xin phép hai bác cháu về". Trước khi về chàng trai có xin phép lên thăm người yêu mình.
30 phút sau chàng trai xuông để đi ra về và nói với bố mẹ người yêu là: "Dạ, thưa 2 bác cháu đã cho em uống thuốc và em ý đã đỡ rồi, 2 bác cứ yên tâm".
Nhưng tự nhiên thấy thái độ bố mẹ cô gái mặt biến sắc và nói với chàng trai rằng: "CẢM ƠN ANH ĐÃ CHO CON GÁI TÔI UỐNG THUỐC, NHƯNG MÀ CÁI TỦ THUỐC CỦA ANH NÓ CHƯA ĐÓNG".

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

Bạn Nhân dự Liên hoan thanh niên Việt - Trung tại Nam Ninh

Ngày 26/11/2013, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc VN Nguyễn Thiện Nhân đã tham dự liên hoan tại Nam Ninh, Quảng Tây.
Mời xem tin trên blog Cao Tư lệnh!

Bộ phim về tang lễ Hồ Chủ tịch do Truyền hình Nhật bản thực hiện

Mời xem!

Truyện rất ngắn (ST: ĐB)

NGUYỄN THỊ KIM ANH
Chị lấy chồng. Chưa kịp có con thì chồng mất. Ba năm sau chị đi bước nữa. Người chồng mới góa vợ, có hai con nhỏ. Yêu chồng, yêu luôn cả con chồng. Chị quyết định không sinh con để lo cho gia đình. Lớn lên, người con trai có vợ. Sau tuần trăng mật anh ta về nhà. Chị vui mừng ra đón. Chưa đến phòng khách, chị nghe tiếng cô con gái:
- Còn xấp vải hoa?
- Cho mẹ.
- Hoài của! Em lấy nốt, nào phải mẹ mình.
Chị càng buốt tim hơn khi người con trai yên lặng.

Một ngày trên hàng không mẫu hạm Hoa kỳ (ST: ĐB)

Mời xem clip này!

Về Tiếng bom Sa Điện Phạm Hồng Thái

Chơi với Phạm Thành Công mới biết Công là cháu cụ Phạm Hồng Thái, nhà cách mạng gắn với Tiếng bom Sa Điện. 
Mời đọc!

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

Ý kiến đáng quan tâm của đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc

Mời cùng nghe!

TIN BUỒN

Má Hồng, má của anh Lê Bình và chúng em, đã mất sáng (27/11/2013) qua tại BV Hữu Nghị, HN vì tuổi cao, sức yếu, bệnh tật kéo dài.
Kế hoạch tang lễ
Em trai Lê Hồng Nam kính báo
-----
Xin chia buồn cùng Hồng Nam và gia đình!

Giai điêu đẹp "El Choclo" (ST: KC)


Được nghệ sĩ violin Ikuko Kawai biểu diễn.
Mời thưởng thức!

Đèn bằng chai nước chiếu sáng hàng triệu căn nhà (ST: ĐB)

Đó là một ý tưởng sáng giá! Thợ cơ khí người Brazil Alfredo Moser dùng chai nhựa được đổ đầy nước, chất tẩy trắng và nguyên lý của phản xạ để chiếu sáng các căn phòng thiếu ánh sáng trong cả ngày. Phát minh của ông sẽ được ứng dụng trong hơn 1 triệu căn nhà vào cuối năm nay và ông được vẻ vang cùng cuộc sống thay đổi của dân cư các nước nghèo.
Người thợ cơ khí có ý tưởng cho chiếc đèn “Moser” (chiếc đèn đặt theo tên của người thợ cơ khí này) trong suốt một giờ mất điện thường lệ trong nhà của ông tại thành phố của Uberaba, phía Nam Brazil vào năm 2002.

Bài đồng dao cho mẫu giáo thế này (ST: Trần Đình)

Mời xem và bình... loạn!

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Một buổi tối đẹp (KQ)

Tháng trước ra HN, gặp Phạm Thành Công, chú em có lời mời dự đám cưới cháu Hồng Lĩnh. OK, nhận lời. Chiều qua khi tôi và ông DMĐ phi xe đến Cung Văn hóa Việt - Xô thì đã thấy anh em đã khá đông. Nhà Công ở Nguyễn Du, ngay hồ Halle, học Tổng hợp, đi lính về Viện KTQS rồi Tecapro, cuối cùng là Vụ An ninh Quốc phòng (Bộ GD&ĐT). Năm nay vừa về hưu. Vì qua nhiều đơn vị nên bạn bè đông, nhất là cánh lính. Thạch, Cao Sơn đi công tác xa nhưng anh em Vaxuco cùng vợ con có mặt đầy đủ. Tưởng, Tạo được phân công "chạy bàn" giúp anh.
Đang trò chuyện với cánh trò lính (vì đa số là đàn em) thì thấy bác Giao tới. Đầu húi cua, tóc và râu bạc trắng nhưng vẫn hóm hỉnh như xưa. Anh em chọn bàn gần giữa. Xung quanh toàn cánh Quân sự. Đám cưới thuê cả nửa gian triển lãm của Cung.

Một bài thơ về thầy và lời đáp

Sau 50 năm gặp lại
      Kính tặng Thầy chủ nhiệm
                         
Xa lớp 6C khi tròn mười bốn
Nay em trở về tuổi đã sáu tư
Gặp lại Thầy mà cứ ngỡ trong mơ
Vẫn dáng mảnh mai, nhẹ nhàng ngày ấy
Giọng nói dịu hiền xưa nay vẫn vậy
Chỉ có màu da nhuộm sắc thời gian.
Cuộc đời dài và không ít gian nan
Chẳng làm cốt cách của Người thay đổi.
Bao chuyến đò ngang miệt mài sớm tối
Chở lớp học trò lần lượt qua sông.
Đứa trở về nhưng cũng có đứa không
Bao lượt chia tay trong đời giảng dạy
Thầy muốn nhớ cũng không sao nhớ nổi.
Nhưng ở nơi đâu trò vẫn nhớ thầy
Năm mươi năm rồi, gặp lại nhau đây
Tất cả chúng em dáng hình đổi khác
Da đã đồi mồi, tóc thưa nhuốm bạc
Cái tính học sinh thì chẳng thể già
Tình thầy trò vẫn đằm thắm như xưa
Và mãi mãi không bao giờ phai nhạt.
                                                    20/11/2013

Tuyệt vời cùng màn biểu diễn này (ST: ĐB)

Mời xem!

Thiên đàng Internet (ST: Đạt)


Internet đã trở thành đời sống của chúng ta. Liên Hiệp Quốc đã công nhận truy cập và sử dụng internet là quyền căn bản của con người. Nhưng mấy ai biết được thế giới 'thật" của internet như thế nào. Mời các bạn cùng theo dõi một số hình ảnh của các nơi 'tạo" ra internet để chúng ta có dùng hàng ngày. 
Mời các bạn xem thế thật đằng sau thế giới ảo. Sau đây là hình ảnh một số nơi chứa các máy chủ của Google. 
 
Trung tâm chứa máy chủ Google tại Iowa, Hoa Kỳ chiếm diện tích 10.600m2. 

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

Thẩm Thúy Hằng - Xưa và Nay

 Biểu tượng nhan sắc một thời của Việt Nam, đã phải trả giá quá đắt cho sự xinh đẹp của mình vì sự cố phẫu thuật thẩm mỹ.

                     Tên thật của Thẩm Thúy Hằng là Nguyễn Kim Phụng. Bà sinh năm 1941 tại Hải Phòng, lớn lên tại An Giang, sau đó khởi nghiệp với vai diễn đầu tiên năm 1958 với hãng phim Mỹ Vân. Ngay sau đó, vai diễn đã giúp bà vụt sáng trở thành minh tinh châu Á suốt những thập kỷ 60 - 70.
http://ttol.vietnamnetjsc.vn/2013/05/28/09/55/tham-thuy-hang-pttm-da-lam-bien-dang-nhan-sac-1-thoi-nhu-the-nao_1.jpg
Vẻ đẹp hoàn hảo của thời hoàng kim vẫn còn nổi tiếng tới tận bây giờ của Thẩm Thúy Hằng.

Giao diện đêm (ST: Đạt)

Mời ngắm các danh thắng về đêm!

Ghen (Ngô Hạnh)

Ghen thì ba bảy đường ghen
Ghen làm sao để tiếng ghen nhẹ nhàng.
Ghen từ kẻ khó, người sang
Ghen yêu có lúc ở nàng, ở anh.
Ghen thường có ngọn có ngành
Ghen cũng có thể vô tình mà ghen.
Ghen đúng đôi lúc cũng nên
Ghen tuông quá mức gây phiền cả hai.
Ghen mọi thời đại xưa nay
Ghen chia tất cả mọi người trần gian.
Ghen từ trẻ mới lớn lên
Ghen đến lứa tuổi cận bên thiên đàng.
Ghen là phản ứng thông thường
Ghen vì yêu quá không nhường cho ai.
Ghen sao luyến tiếc của giời
Ghen mình sức yếu của ôi chẳng nhường.
Ghen ơi mày thật đáng thương
Ghen đi lẽo đẽo một đường với yêu.
Cuộc đời dù ít dù nhiều
Ắt là phải có đôi điều để ghen.
                                          Ngô Hạnh 7/2011

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

Đoàn Trường Trỗi viếng mộ Đại tướng (Nguồn: Bantroik4)

Nhân 49 ngày của Cụ Giáp, BLL k4 đã tổ chức cho anh chị em k4 và các khóa vào Vũng Chùa thắp hương tưởng nhớ Cụ. Xin link sang bộ ảnh của bạn Thao đã chụp.

CON ĐÃ QUÊN

  Vợ sinh. Tôi đón cha lên thành phố. Nếu nói là đón mẹ lên thì thích hợp với hoàn cảnh hơn. Nhưng mẹ tôi đã xa cõi đời từ lúc tôi lọt lòng. Sự ra đi của mẹ, trong thâm tâm tôi vẫn luôn là một sự đánh đổi quá nghiệt cùng của tạo hóa, mà nỗi đau đớn còn dành lại một vị đắng ở đầu môi. Và người ở lại phải sống tốt cho cả hai phần đời. Tôi đã có thật nhiều cố gắng.

Một cuốn tự điển về sức khỏe (ST: Đạt)





   *Vài điểu nên tránh để đỡ bệnh tật*
     <http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_100.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_100.htm>
     *Những thói quen rất hại cho sức khỏe*
     <http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_101.htm
<http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_101.htm>

Ca khúc "Đại tướng Võ Nguyên Giáp"

Mời cùng thưởng thức!

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

Chuyện về bức ảnh Đại tướng (KQ)

Tặng gia chủ bức ảnh Đại tướng.
Chiều qua, nhân 49 ngày bác Giáp, Việt Trung mời mấy anh em thân - cùng đi trên xe mang "bí số 2" của đoàn xe do BTTM tổ chức trong chuyến hành quân về Quảng Bình ngày 12/10/2013 - đến giao lưu. Chú em Lê Song Lê đảm nhận việc đón anh Quang Bắc, Văn Thắng. Nhưng Lê mời thêm Hùng - người có ý tưởng làm bức ảnh Đại tướng có lưu chữ kí của toàn bộ thành viên trên xe. Hữu Việt nhận nhiệm vụ đón anh Vũ Đình Long.
Đang nhâm nhi li bia khai vị thì Lê và Hùng chạy ra xe, mang vào tấm hình lớn trang trọng trong khung kính: Đại tướng với vẻ mặt mãn nguyện của người chiến thắng, đang nắm chặt tay giơ ra phía trước, tặng gia chủ. Ai cũng xúc động.

Nghệ Thuật Sống (ST: ĐB)

Osho
 

Câu hỏi : "Thày vừa nói rằng đa phần nhân loại chỉ sống như là thực vật. Làm ơn hãy giải thích về cách sống thế nào để cái chết có thể trở thành một lễ hội."

Osho trả lời :
Con người sinh ra để hiện thực cuộc sống, nhưng điều đó còn tùy vào anh ta. Anh ta có thể thở, có thể ăn, có thể đi, có thể già, và có thể tiến dần tới nấm mộ…nhưng điều này không phải là “cuộc sống”. Cái này gọi là sự chết dần từ cái nôi đến nấm mộ, chính xác là cái chết mòn trong bảy mươi năm.
Bởi vì hàng triệu người quanh bạn đang chết trong cái kiểu chết dần mòn này, cho nên bạn cũng bắt chước họ. Trẻ con thì học mọi thứ từ những người xung quanh, mà xung quanh thì toàn là sự chết.
Cho nên điều đầu tiên bạn phải hiểu đời sống (life) có nghĩa gì?


Du lịch bằng... CHUỘT (ST: KC)


Đây là một trang web du lịch... tuyệt vời về hình ảnh... những thắng cảnh đẹp, các địa danh và các kỳ quan nổi tiếng trên Thế giới... được ghi lại của những tay professional photographers... Bạn sẽ cần đến để du lịch, tham quan, làm tư liệu hay chia sẻ tới bạn bè... Tuy nhiên một số hình ảnh đẹp được bảo vệ bản quyền... nên các bạn sẽ không copy được.  Relax and Enjoy !


DU LỊCH THẾ GIỚI BẰNG.......... CON CHUỘT

 Italie           France          U.S.A          Scandinavie          Bulgarie          Roumanie 
Allemagne          Amérique du Sud          Espagne     Canada              Grèce
Japon        Afrique            Portugal         Autriche                Australie
Les Caraïbes         Alaska             Hongrie        Croatie            ÎLE de Norfolk
Luxembourg     Mexique         Pologne       Prague           Andorre
Londres           Saint-Pétersbourg      Israël        Irlande         Ecosse/Oban/Glasgow
Écosse         Nouvelle Zélande           Fidji           Singapour               Hong  Kong
Thaïlande         Thailande 2      Ko Samui         Turquie            Chypre
Chûtes du Rhin Suisse         Genève             Lac Ohrid Macédoine
Bombay        Sri Lanka             Inde
*B-) coolH3(sưu tầm)



Thơ hưu (Ngô Hạnh)

Hưu rỗi rãi, gieo mấy vần con cóc
Bốn cặp vợ chồng lính.
Từ phải qua: cặp Ngô Hạnh, Cường 98...
Giết thời gian, quên cực nhọc xưa nay
Lẩm cẩm tuổi già đâu dám có thơ hay
Chữ nghĩa chênh vênh, vần thường trúc trắc
Ý chẳng theo lời, không cung không bậc
Nhưng vẫn vỗ đùi đen đét tự khen
Tuổi càng cao càng nhớ nhớ quên quên
Lúc khen hay, khi cho là giở ẹc
Thế nhưng vẫn cặm cụi say mê ngồi viết
Thơ tự làm, tự đọc, tự ngâm nga
Để tạo cái vui cái thú tuổi già
Chính vì vậy gieo mấy vần con cóc.
Nếu bạn hữu vô tình có đọc
Bỏ quá cho sự vụng về của những áng thơ hưu.
 Hanoi 6/2009

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

CLB Những Người Bạn đi thi đấu tại Sầm Sơn, Thanh Hóa

Sáng nay cả đội tập trung tại Khu di tích Hoàng Thành, lên đường đi Thanh Hóa. Chiều nay có trận thi đấu giao hữu với Lão tướng Xứ Thanh ở sân Sầm Sơn.
Thêm cầu thủ trẻ Ngô Viết Cương từ SG ra.

Đồ đoàn xếp kín cốp sau.

Các cháu gái áo dài ra tiễn đội.

Chủ tịch Hội cổ động viên NNB Đoàn Mạnh Thanh:
"Các chú sẽ chiến thắng trở về".

Đội hình đã đầy đủ trên xe.

Vòng qua 30 Hoàng Diệu, chào Đại tướng
trước khi lên đường.
8g30 có mặt tại 19C Hoàng Diệu, chúng tôi thấy có nhiều đàn anh Trỗi làm nòng cốt: Thắng Tụt, Mạnh Thanh k2, Mạnh Thắng k7, Lê Hiền k8 cùng anh em Vinh Miko, Hải Giô, Yên... Thái, Hải Quắt, Thuận CA... Cháu Cương (Học viện Hàng không) thay mặt HNPN từ TPHCM ra cũng được mời tham gia. (Đây là chuyến đi Thanh Hóa đầu tiên trong đời). Em Lan (hoa hậu của CLB) được cử đi tặng hoa đội bạn.
Xin mời xem phóng sự ảnh lúc chia tay đội.

Vẻ đẹp kiêu sa của các mỹ nhân minh tinh màn bạc thế giới

Mời nghe nhạc và ngắm nhìn!

Chất lính (Ngô Hạnh)

       
Gian khổ nào bằng vượt dãy Trường sơn
Thiếu gạo thiếu rau sốt rét mưa nguồn
Lính vẫn hiên ngang tiến lên phía trước
Đường ra trận đều chung một hướng.
Là con đường giải phóng Miền Nam.
Có gì quý hơn độ tuổi thanh xuân
Vì độc lập ta hiến dâng tất cả.
Những nét riêng tư cũng không còn nữa
Tất cả hòa chung nhịp bước quân hành.
Tất cả làm nên đại thắng Mùa Xuân.

Dấu chấm đen trên tờ giấy trắng (ST: ĐB)

...Tôi lớn lên như bao chàng trai khác, vẫn hỷ nộ ái ố cuộc đời; biết yêu, biết ghét, biết giận, nhưng chưa bao giờ tôi biết tha thứ cho lỗi lầm của ai và … tôi nhìn cuộc đời, nhìn mọi người bằng lăng kính của riêng mình ! Tôi có cái nhìn rất tinh tế nên tôi dễ nhận ra những điểm không tốt của người đối diện mình và cũng chính vì thế khiến tôi không có bạn nhiều.
Tôi quý mến tất cả, nhưng tôi không tha thứ cho ai dù vô tình hay cố ý chơi không đẹp với mình, và tôi sẽ tìm cách đối xử lại như chính họ đã làm với tôi …. Có thể như thế mà tôi trở thành người khó tánh nhất xóm.
Và một ngày…. Mọi suy nghĩ của tôi thay đổi hết khi một vị Sư về trú tại chùa.

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

Mừng triển lãm tranh "Sắc Xuân" của thầy Phạm Lực

Thầy sinh cuối năm 1943 ở Huế. Vậy là dịp này kỉ niệm sinh nhật lần thứ 70 của thầy. Đã hẹn với Quang Bắc, 2 tên phi xe tới Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền. Đến nơi đã thấy đang làm thủ tục khai mạc. Vội len vào bên trong chụp được mấy pô ảnh. Dân mê tranh cả ta lẫn Tây mang hoa vào chúc mừng thầy.
Cắt băng triển lãm.

Cái rét đầu đông... (KQ)

Mua vé JestStar chuyến 18.30. Giá có 1,4T (còn VietnamAirlines thì cỡ 3T/chiều). Chiều nhận được tin nhắn báo delay tới 20.30. Ra sân bay làm thủ tục check-in thì được báo muộn tiếp tới 21.55. Nghĩ bụng, vé rẻ thì phải chấp nhận. (Delay Airlines mà!). May mà lúc sắp bay thấy trên loa gọi tên và mời ra bàn thủ tục. Thế quái nào lại được chuyển từ ghế 26 lên hàng ghế số 2. Trong cái rủi còn chút may chăng?

Đặc sản "hệt của quý" ở Việt Nam (ST: KC)

Dac san het cua quy o Viet Nam
Sâm đất.

Có lẽ vì hình dáng đặc biệt của mình mà chúng được coi là một thần dược dành cho các quý ông. 

Sâm đất (danh pháp hai phần: Sipunculus nudus), tên dân gian Việt Nam thì mỗi vùng mỗi khác: bi bi, con cạp đất, đồn đột.. là một trong những hải sản quý hiếm mà ngày xưa, ngư dân ở cù lao Ré (bây giờ là huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) phải vất vả tìm từ lòng biển sâu mang về chủ yếu để dâng cho vua, quan.
Sâm đất có hình dạng na ná như một con giun khổng lồ đầy màu sắc, trong những hang đá, khe cát ở tận dưới đáy biển sâu từ 10 đến 30 m. Có con dài 40 cm, đường kính 20 cm, nặng từ 1 đến 3 kg.
Khi bị bắt lên khỏi mặt biển, đồn đột thu mình lại, tròn như một quả bóng, cái miệng bé như lỗ van bơm hơi. Da đồn đột thay đổi màu sắc tùy theo môi trường nó ở, dùng tay sờ vào thấy mềm và mát. Ruột đồn đột giống như ruột giun, chỉ một đường ống từ đầu đến cuối, không có tim, gan, phổi.
Đồn đột có thể dùng để chế biến để làm thuốc bằng cách ngâm nước muối, luộc chín, căng ra phơi khô. Muốn ăn lại thì đem luộc lần nữa rồi cắt thành từng miếng nhỏ nấu với thuốc Bắc hoặc bỏ vào bụng gà ác hầm nhừ rồi ăn.
Theo Đông y, đây là vị thuốc cường dương, tăng sinh lực. Hiện nay, đồn đột là một mặt hàng xuất khẩu có giá trị.
(Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo - wikipedia.org)

CÔ GIÁO TÔI (Chu Kì Minh)

Lớp mẫu giáo năm xưa gặp lại cô Hòa.
            Vào buổi chiều mùa đông đầu tháng 11 đột nhiên chuông điện thoại của tôi kêu vang, thì hóa ra đấy là một tin nhắn của người bạn đồng môn từ hồi còn học mẫu giáo trên Việt Bắc “Minh ơi cô Hòa mất rồi, tang lễ sẽ cử hành vào…ngày… tại Viện Quân Y 108…” tôi bàng hoàng, rụng rời chân tay, những dòng chữ trong máy điện thoại như nhẩy múa trước mắt và không nghĩ rằng điều đó lại là sự thật. Đã đành Sinh – Lão – Bệnh – Tử là qui luật của muôn đời, rồi ai cũng phải đến với giai đoạn ấy, nhưng tại sao với cô nó lại đến nhanh và phũ phàng đến như vậy. Cách đây 3 hôm khi cô từ bệnh viện về tôi vừa mới ghé thăm cô, cô yếu và gầy lắm, nhưng cô vẫn tỉnh táo, vẫn nhận ra tôi. Tôi hỏi cô có nhận ra con không? Cô còn nói:  mày là thằng Minh, em thằng Thanh. Thế mà hôm nay thì…không còn nữa.

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

Bức ảnh quý (KQ)

Trước ngày ra Bắc (tháng 8/2013) có ghé thăm ông bạn già Quang Việt. Năm rồi vừa đặt 3 sten cho động mạch vành và sức khỏe đã ổn định, 2 anh em bốc phét cả sáng.
Thấy có bức ảnh Tướng quân Đồng Sỹ Nguyên (thân phụ của Quang Việt) đang báo cáo với Đại tướng về mặt trận 559 đảm bảo cung cấp cho chiến trường miền Nam trên bản đồ tác chiến, vội ghi lại bằng iPhone. Ảnh bị hơi bóng nhưng vẫn rất thời sự. Lúc đó cụ Văn chưa đi.
Nay xin giới thiệu cùng bạn đọc Báo liếp.
Bức ảnh có lưu bút của Đại tướng tặng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đề ngày 19/5/2009.