Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2011

Trận cầu cuối năm (KQ)

"Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế..." văng vẳng mãi lời của ca khúc Điều giản dị (Phú Quang). Gần đấy, thân đấy rồi xa đấy... Có gần hai chục ngày ra với anh em, có đến 3-4 trận tỉ thí, cũng đã làm đau chân chú Hải, chú Yên.... Và chiều nay là trận cầu cuối trong cái năm Dần của tôi với đội Những Người Bạn. Trận cầu đầy ý nghĩa.
Bạn dẫn 1-0 truớc do cú chạm tay trong vòng cấm. Đội ta, Hải và Phong khéo léo chuyền nhiều pha hay cho tôi. Có pha Hải lật từ xa cực chuẩn, chỉ đệm lòng 1 chạm; vậy mà không rách lưới đội bạn. Giữa hiệp 1 nhận đuợc đuờng chuyền cũng từ Hải, chặn đuợc, sút... không vào... chỉnh lại bóng mới gỡ hoà. Kế đó là cú sút thần sầu của Thắng "hói". Nâng tỉ số lên 2-1!
Bàn thứ 3, Hải áp sát vào vòng cấm, vừa cười (cái điệu cười thuờng trực mỗi khi có bóng từng bị phê bình là đá không nghiêm túc!) vừa gẩy khẽ cho Hải TTLL, Hải TTLL đặt 1 chạm cho tôi. Sút. Vào. Nâng lên 3-1.
Nhưng quân ta không giữ đuợc đến cuối. Bạn gỡ 3-3 rồi 5-3. Vỡ trận.
Hết 90', 2 đội về Tao Ngộ quán uống bia bù mất nước. Tuổi 5-60 cứ duy trì sinh hoạt thế này là qúy rồi. Mai xa HN, xa CLB Những Người Bạn rồi. Ở xa luôn nhớ tới các bạn - 1 phần của đời tôi!

Chiều cuối năm ở Bãi Giữa (Huỳnh Văn Úc)

Bãi Giữa là tên dải đất phù sa nổi lên ở chính giữa sông Hồng đoạn chảy qua Hà Nội, nằm giữa cầu Long Biên và cầu Chương Dương . Ta có thể đến Bãi Giữa bằng cách đi men theo đường Phúc Xá, đi qua mấy khu nhà cấp bốn của người lao động ngoại tỉnh thuê trọ, qua mấy con mương ri rỉ nước thải; hoặc lên cầu Long Biên rồi đi xuống theo một cầu thang. Nơi đây có một xóm chài với mươi chiếc thuyền rách nằm liêu xiêu bên mép nước và vài chục mái nhà đơn sơ tưởng như không thể đơn sơ hơn được nữa, vào mùa nước lên, nhà cửa dập dềnh trên mặt nước, một vài căn nhà bị cuốn trôi, còn thuyền thì kiếm nơi khác an toàn hơn để neo đậu.

Có những ngôi nhà đơn sơ
Che những mảnh đời nghèo
Trôi nổi trên sông
Mươi ngôi nhà làm nên xóm nhỏ
Hồn nhiên như thể trẻ thơ.


Ăn đuợc của Nhà nuớc không dễ

Nghe thông báo Chính phủ có chỉ thị 142 - trợ cấp cho bộ đội chuyển ngành truớc đây chưa đuợc cấp sổ hưu, vội làm bộ hồ sơ. Nhờ cả cựu Tổng thư kí Hội Tin học Quý Sơn cùng đuơng nhiệm Tổng Long "cò" làm giấy xác nhận phần "sau quân đội". Nộp cả năm nay. Từ SG bay ra, thấy có giấy mời lên phuờng về việc này. Lòng mừng khấp khởi vì sắp có khoản tiền vợ không quản lí đuợc.
Gặp tay Bình - cũng CCB, ra quân năm 1989, thụ lí việc này. Anh ta nhiệt tình huớng dẫn: "Anh như vậy tại ngũ hơn 20 năm, lại có 2 năm làm ở Hội nên làm theo chỉ thị khác. Tương tự như cấp sổ hưu, tiền nhiều hơn cái 142". Rồi chỉ lên Quân đội Hoàn Kiếm. Vậy tuy có khó nhưng tiền sẽ nhềiu hơn, phi lên ngay.
Lần đầu lên - Ban Chính trị bận họp. Về.
Sáng sau, dù lạnh cắt da, vẫn che "rọ mõm", phi xe lên. Gặp chú đại úy (chắc là truởng ban), xem qua hồ sơ rồi dõng dạc:
- Bác về bổ túc ngay: 1. Quyết định nhập ngũ; 2.Quyết định chuyển ngành; 3. Các quyết định đề bạt, bổ nhiệm quân hàm từ thiếu úy lên thiếu tá... Mà phải là bản gốc mới giải quyết. Phức tạp đấy. Cả quận mới chỉ có 1 truờng hợp đuợc cấp sổ.
Nghĩ bụng, chả hiểu Ban Cán bộ, Phòng Chính trị Học viện có còn lưu? Chắc là khó vì mình có là quan to gì, cho dù suốt 20 năm lính thì hầu như toàn là quân số của Học viện. Chần chừ 1 lúc, hỏi lại ông cán bộ:
- Thế cho tôi chuyển lại hưởng chế độ 142 được không?
- Không được, bác chỉ được hưởng tiêu chuẩn cao hơn.
Mẹ ơi, thế này thì chịu thật rồi. Làm gì có cửa? Ăn đuợc của Nhà nuớc thật không dễ tí nào!

Tin vui

Trưa mai, 11g, tại Canteen Học viện KTQS, bác Ngân (1 blogger Bantroik5) sẽ tổ chức tiệc mừng tân hôn cho cháu Trần Đình Quân.
Nghe phong thanh nhiều bạn của ông cụ thân sinh ra chú rể từ thuở Quế "lỉn", thuở D1 TSQ VHQĐ Lạng Sơn, thuở Đại học KTQS Vĩnh Yên... cùng họ hàng sẽ có mặt. Bà chị VN anh hùng Nguyễn Thị Thiện, Hùng "dốc láp" từ Vĩnh Yên, cựu thủ môn Tuyển quốc gia Bùi Đức từ Nam Định... đã xếp lịch về dự. Cũng là cuộc hội ngộ hiếm có.
Chúc các cháu hạnh phúc! Vui duyên mới không quên nhiệm vụ!

Ngày hôm qua

Đúng lịch, 15g30 có mặt ở Học viện KTQS. Trời hửng nắng, ấm hơn. Hôm nay có trận giao hữu giữa đội Học viện với CLB Những Người Bạn. Anh em cuối năm gặp nhau, Vinh (Đông nam duợc Bảo Long) tặng 1 chú lợn mán và can rượu nút lá chuối. Canteen Học viện phục vụ. 
Tuớng Thanh tặng hoa 2 đội
Ấy là giao lưu sau thi đấu. Truớc giờ khai mạc, lão tuớng Thanh (TC2) lên tặng hoa 2 đội.
Đội nhà già hơn nên đầu hiệp 1 bị áp đảo. Thủ môn Yên có cú bay và ôm gọn quả bóng rất chuyên nghiệp. "Bác sĩ" Thắng từ SG ra, nghe tin có lợn mán thì hoãn vé ở lại chơi (chơi hay ăn?). Thế quái nào định lật bóng vào cho anh Thắng "tụt" đánh đầu thì gió mùa đông bắc thổi (hay do áp dụng kĩ thuật "mắt lác" nhìn rau gắp thịt) bóng lại lừng lững bay vào góc trái cầu môn. Thủ môn đội bạn cố đấm bóng nhưng không chạm tay. Tỉ số 1-0!!!
Quân ta xài toàn vàng

Sang hiệp 2, đội bạn tăng cuờng anh em trẻ. Toàn các cháu trên dưới 30. Khỏe quá. Giám đốc kĩ thuật Vinh sau thời gian xa đội, nay về có những chỉ đạo sát sao hơn. 
Vậy mà từ giữa sân, đội bạn có cú sút  trực tiếp vào cầu môn. Bóng bay cầu âu, thủ môn Yên vì nhô lên hơi cao nên cố lùi về nhưng không đấm bóng ra đuợc. Bạn gỡ 1-1. 
Giằng giai như thế cho đến hết trận. Cây làm bàn Thắng "tụt" không phát huy đuợc sở truờng, có lẽ vì đã bị "v.v. kiệt" sau "tuần lễ chiến" ở Đà Nẵng. Bố con bác Ngân cũng ra hò hét, vậy mà tỉ số không vênh đuợc. Ai cũng bảo, 1-1 là tỉ số đẹp!
Truớc bữa ăn, lãnh đội có tạt lên nhà tròn chúc mừng Chính uỷ Luận vừa lên trung tuớng. Thấy ông Thắng, ông Quốc và chú Thái "hoá" lên, mấy tuớng trong Ban giám đốc vui mừng bắt tay. (Thậm chí anh em còn tưởng 3 ông này mới là tân trung tuớng). 
Thiếu tuớng Hải đang vui trên nhà tròn, nghe tin đội bóng liên hoan đã bỏ xuống giao lưu. (Chính uỷ Luận thấy Hải đi có trách, tiệc mừng trung tuớng là ác nhất mà sao ông bỏ đi, chắc phải là thuợng tướng mới gọi đựoc ông đi lúc này?).
Hoàng Hùng đến muộn, chú Hà "khểnh" lại vắng. Anh em ăn uống vui vẻ, tấm tắc khen, thịt ông Vinh ngon thật!

DMĐ luôn cầm chịch các cuộc vui
Happy birthday!
Tàn cuộc, về nhà rồi lại phải đến dự sinh nhật của đồng chí Dung-Công. Gặp đủ các ca sĩ thân quen. 
Ăn nhậu quần quật. Mệt nhưng mà vui!



Bài hát hay (ST: Đạt)

America!!!

LẠI CHUYỆN ANH CUNG (Đào Duy)

 Hàng tháng đúng mồng 8 là chi bộ sinh hoạt, bất luận là ngày gì (trừ phi có thông báo thay đổi). Bí thư chi bộ đã giao hẹn như thế từ đầu nhiệm kỳ.
  Đang gật gù nửa tỉnh nửa mơ ở góc hội trường thấy bộp một cái trên vai giật mình ngẩng lên:
   -Ơ! Bác Cung! Sao nghe nói bác được miễn sinh hoạt rồi cơ mà.
   -Ừ! Nhưng mà buồn, ở nhà buồn, nhớ chú mày  nên ra đây tranh thủ ngồi tán dóc, với lại đang mang cục tức trong bụng đây.
-         Ngồi lui ra, từ từ  anh kể cho mà nghe. 
Yên vị xong anh mới chậm rãi: "Vừa rồi đi làm giấy tờ hoá giá nhà. Sao mà lắm mẫu biểu thế không biết...