Nhận được tin nhắn của BLL, chiều chủ nhật, Phúc Chiến cùng Thắng (đ/c vợ) vào BV Lê Lợi, Tp Vũng Tàu thăm thầy. Tìm mãi không ra, hóa ra thầy được đẩy xe ra ngoài đi dạo. Thầy gầy đi nhiều, người bé lại, trước tới 70 kí, nay chỉ còn ngót 50. Chân thầy rất yếu, không đi lại được và chỉ còn 1 mắt nhìn được 1/10 (di chứng của bệng tiểu đường từng được trò Trỗi Viện 175 điều trị, nay già nên không chữa khỏi) tuy giọng nói vẫn sang sảng. Năm nay đã 75, phải nằm viện, thầy buồn nhiều nhưng vẫn được nhiều học trò từ HN, TpHCM gọi điện thăm hỏi. Thầy gửi lời cảm ơn đến thầy trò trường ta.
Mong cho thầy chóng bình phục. Bạn nào có dịp công cán Vũng Tàu nhớ địa chỉ này!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Niềm vui bất ngờ (Quang Việt)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Đêm... lạnh... và những đống lửa (BEE)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- Chuyện không phải ai cũng biết (Ghi theo lời kể của Hoa, vợ Lưu Đà Nẵng)
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Chuyện cũ kể lại (KQ)
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
Thứ Hai, 12 tháng 11, 2012
Cao Cẩm Quỳ đăng tải bài về tệ nạn của quan chức TQ
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)