Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

Toàn văn lời nói sau cùng của bầu Kiên trước HĐXX

Sáng ngày 2/6/2014, Tòa đã cho phép bị cáo Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) được nói lời sau cùng trước khi tòa bước vào phần nghị án. Chúng tôi xin được đăng tải lại nguyên văn những lời nói của ông Kiên tại tòa để độc giả cùng theo dõi.

 
Kính thưa HĐXX, tôi rất cảm ơn HĐXX đã dành thời gian cho tôi được nói. Hôm nay, một lần nữa tôi xin HĐXX dành thời gian cho tôi được nói những điều tôi rất muốn nói công khai. Trước khi nói về những điều liên quan vụ án, xin nói đôi lời về hệ quả, hệ lụy liên quan đến vụ án.

(Tòa nhấn mạnh đây là lời sau cùng của bị cáo, nên nói tập trung)

Tôi rất hiểu là tôi được phép nói những gì trong lời nói cuối cùng.

Cao Cẩm Quỳ đưa ra những bản đồ của VN và TQ liên quan đến Biển Đông

Dưới tựa đề "VN và TQ đều nói Tây Sa (Hoàng Sa), Nam Sa (Trường Sa) là của mình", Cao đã đưa ra ở dạng tư liệu.
Mời xem!

Merkel va Obama nói gì với Tập ???

CHỊ NÓI CHO CHÚ BIẾT  Chị đây hơn tuổi chú Thủ tướng mấy nhiệm kì Dân Đức  bầu cho chị Còn chú, đảng bầu hi.  Chị nói cho mà biết Đừng đực mặt thế kia Đừng giả câm giả điếc Chơi bẩn, chú nhất nhì.  Chú một vừa
 hai phải Đừng ức hiếp láng giềng Hàng xóm của nhà chú Xem đi, có ai thương?  Từ   Nhật, Hàn, Ấn Độ Mianma, Việt Nam Chú xỏ mũi vào cả Cướp mãi chẳng rầy rà.  Đừng hòng qua mặt chị Chú bày trò khoan  dầu Hơn ai hết chú biết Còn  lâu mới có màu.  Chú biết vùng biển ấy Vừa sâu lại   bão nhiều Vốn bỏ ra một chuc Thu về vài đồng bèo.    Dầu,    chú chơi đòn gió Cái mà chú muốn là
 Ép Việt Nam thế yếu Bắt họ thần phục mà.  Bởi thế chị nói
 thật Chú hơi bị ngu nhiều Chú đẩy Việt Nam chạy Như Nhật, Đài Mỹ theo.  Thế là chuốc lấy hoạ Cả cửa ngõ Biển Đông Đều bạn của Mỹ cả Chú thành nằm  trong chuồng.  Đừng chủ quan mãi nhé Đừng khinh thường họ nghèo Tung hết lực ra đánh Thế nhà để ai coi?  Khôn hồn chơi cho đẹp
CHỊ NÓI CHO CHÚ BIẾT:

Ngày 4/6/1989 ở Bắc Kinh, TQ

Mời xem!

Tiếu lâm

Chết vì ngực, sống vì ngực
Một phụ nữ người Rwanda luôn bị bạn bè trêu chọc vì có bộ ngực hình trái mướp, chán đời muốn tự tử. Người phụ nữ xin tư vấn qua điện thoải hỏi bác sỹ có thể bắn vào đâu để có thể chết ngay lập tức mà không gây đau đớn. Bác sỹ nói cứ nhằm vào đầu ngực mà bóp cò. Y lời, người phụ nữ này rút súng nhằm đầu "ti" của mình và “đoàng”. Bất ngờ thay, chị ta không chết mà lại bị thương ở đầu gối!
*
* *
Quần áo ngủ của phụ nữ nói lên điều gì?
Lý giải tại sao quần áo ngủ của phụ nữ lại in hoa còn quần áo ngủ của đàn ông (bộ Pijama) lại thường có kẻ sọc, tạp chí “Bí mật đàn ông” lý giải: Quần áo ngủ dành để mặc ban đêm. Ban đêm đối với phụ nữ là mùa xuân nên quần áo có hoa, còn với đàn ông là... lao động khổ sai nên quần áo của họ có kẻ sọc như tội nhân.
*
* *
Nói thật lòng với phụ nữ
Tạp chí “Nói thật” số mới ra gần đây viết: Nhiều phụ nữ thường nghĩ rằng đi bơi nhiều có thể giảm béo, điều đó hoàn toàn sai lầm. Hãy xem con cá voi ngày nào nó chẳng bơi, bạn có thấy nó gầy tẹo nào không? Câu trả lời là “không!”. Vậy hãy nói “không!” với phụ nữ khi họ xin tiền bạn đi học bơi giảm béo!

Bài viết của tác giả TQ - TQ LẠI THẮNG?

(bài viết của Đinh Đông, người TQ)       

Sự kin biểu tình chống TQ của VN biến thành bạo loạn, khiến nhiều người thương vong, ngày 18-5 bỗng nhiên chùng xuống. Một số tờ báo đưa tin, mấy ngày liền, dân chúng VN từ Bắc chí Nam, bùng lên biểu tình chống TQ mang tính toàn quốc, điều này chưa từng có.
Sự việc xảy ra sau khi có dư luận phê bình cách xử lý bản đồ của CP TQ. Sự thực là, các Bộ Ngoại giao, Thương vụ, CA vv... của TQ cùng các cơ quan hữu quan của VN thường giao thiệp trước đây, TQ đột nhiên tạm đình chỉ, phía VN bị sức ép, dân chúng biểu tình, qui mô phản Hoa ngày càng lớn.
TQ dốc toàn lực tạo ra hình tượng “người thắng”, còn VN là “kẻ thua”, nó giống như hóa trang cho kẻ ốm, nhằm cổ vũ lòng người. Tuyên truyền là TQ là số 1.