Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

Họp BTC phía Nam, chuẩn bị Hội trường vào 4/10/2015

Sáng nay, 11/9/2015, tại Cafe GTQ 92 Yên Thế, BTC Hội trường phía Nam đã họp (theo đúng lịch đã định trước 1 tháng). Vắng BLL k1, k2, k4 nhưng anh em đã họp bàn và chốt nhiều việc.
Cụ thể:
- Hội trường 50 năm Trường VHQĐ-TSQ Nguyễn Văn Trỗi tại phía Nam được tổ chức vào sáng chủ nhật, 4/10/2015, từ 08.30, tại Nhà khách 59B BTTM, 18B Cộng Hòa, Tân Bình (sau tòa nhà Ngân hàng QĐ).
- Kịch bản lễ hội gọn nhẹ nhưng đầy đủ, tình cảm, ấn tượng và có màu sắc rất riêng biệt, có nhiều sự bất ngờ với thầy cô, khách quý và anh em Trỗi.
- Số lính Trỗi tham dự: 185 (theo thống kê chưa thật chính xác vì thiếu 3 khóa chưa thông báo chính xác). Khách mời: 50.
- BLL các khóa có nhiệm vụ mời gia đình AHLS, thầy cô. BTC có trách nhiệm mời khách quý.
- BLL các khóa có trách nhiệm thông báo nhiều lần qua blog, tin nhắn, Fb, email tới từng thành viên với lí do: 50 năm chỉ có 1 lần!
- BTC thống nhất: anh chị em trong quân ngũ mặc quân phục (tiểu lễ phục xuân hè). Anh chị em khác: trang phục lịch sự.
- Sách "Sinh ra trong khói lửa" Tập 4, huy hiệu Trường Trỗi được giao tại chỗ cho từng khóa (theo số lượng đã đăng kí). Ai có nhu cầu mua thêm được phục vụ tại chỗ.
Đề nghị theo dõi sát trên Fb, hệ thống blog Bantroi, email và tin nhắn. Anh chị và các bạn nên nhớ: 50 NĂM CHỈ CÓ 1 LẦN VÀ HỘI TRƯỜNG SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC THEO TINH THẦN RẤT NGUYỄN VĂN TRỖI!

Hạnh phúc… nằm ở ruột già!


PN bon
 Khi còn trẻ, ta dễ thấy cái “ăn” là quan trọng, khi về già mới biết cái “chuyện lớn” kia càng quan trọng hơn! Triết gia Lâm Ngữ Đường bảo: “Hạnh phúc ư? Rất đơn giản. Nó nằm ở ruột già! Ruột già mà điều hòa thì ta hạnh phúc, còn không thì ta khổ sở. Chỉ có vậy thôi!” (Sống đẹp, bản dịch Nguyễn Hiến Lê). Ngày trước, trên báo Bách Khoa có một truyện ngắn tựa là “Chuột khâu đít”  kể ở một nhà kia, chuột nhiều quá, phá phách chịu không nổi. Nuôi mèo, đặt bẫy, thuốc chuột, keo dính chuột… chẳng ăn thua! Thế rồi gia chủ nghe người ta khuyên bắt lấy một con chuột to, khâu đít nó lại, rồi thả ra. Mới đầu chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng chỉ vài ba hôm sau, con chuột bị khâu đít bắt đầu tấn công các con chuột khác, bởi vì nó đang khổ vì bón mà những con chuột khác cứ phây phây, chí chóe, thấy ghét! Từ đó không còn một con chuột nào dám lai vãng nhà ông ta nữa!

Cụ Lê Đức Anh và những kỉ niệm về BTTM

Mời đọc!

LỜI CHÊ CỦA cụ PHAN CHU TRINH: 10 ĐIỀU BI AI CỦA NGƯỜI VIỆT


 1. Trong khi người nước ngoài có chí cao, dám chết vì việc nghĩa, vì lợi dân ích nước; thì người nước mình tham sống sợ chết, chịu kiếp sống nhục nhã đoạ đày.

Tình cảm tri ân với lễ khai giảng năm học mới và lễ trao học bổng tại Trường trung học cơ sở Trần Bá

Bên tượng đ/c Trần Bá.