Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

Vài hình ảnh tang lễ Thầy Trần Sinh (Nhất Trung)

Nhất Trung, Phục Nghiệp k5 tham gia đoàn Trường Trỗi xuống Cần Thơ viếng Thầy. Sau đó Trung đi Dalat ngay, nay mới gửi anh về BT5. Xin chân thành cảm ơn!
Linh cữu Thầy hôm nay.

Có học trò Trỗi từ SG xuống, có trò ở Cần Thơ.

Lính Trỗi quây quần bên thầy những ngày cuối cùng.

Trưởng BLL phía Nam ghi sổ tang.

Chia sẻ cùng cô và gia đình.

Việc tìm mộ Lưu Dũng k5

Từ trái: BS Dương (2), 2 BS hồi sức, bà Châu, Giám đốc...
Ngày cuối cùng ở QL, dù đã kín lịch, Trưởng đoàn Bùi Vinh vẫn quyết tâm thực hiện chương trình tới thăm BV Nhân dân QL. Hôm đó cũng là ngày làm việc đầu tiên của BV sau mấy ngày nghỉ lễ dài. Qua chị Niệm nhờ được bà Châu (nguyên Cục phó Cục Y tế QL) liên lạc với ban giám đốc. Bạn hẹn 4g sẽ tiếp. (Còn ta 5g30 phải xuất phát ra bến xe liên vận. Quá sít sao!).

Trưởng ban tặng quà cho BV.

Lưu bút vào sổ hồng.

Chia tay hẹn ngày trở lại.

Cùng cháu Yến (sinh viên năm thứ 2 của ĐHSPQT, dân HN, được chú Lưu Đào cử làm phiên dịch đã giúp các chú TRỗi mấy ngày nay) đến cổng BV đã thấy bà Châu đứng chờ. Bà là người tích cực giúp khi Nam Tiến điều trị và giúp xin giảm được đáng kể chi phí thuốc men khi nằm tại đây. Đúng 4g thấy Giám đốc xuống cổng đón. (Anh cũng tham gia cứu Nam Tiến hồi 2007). 

Giữ cho đôi chân tốt...

Gi đôi chân tt chính là mu cht phòng bnh đ kéo dài tui th.
 Các chuyên gia nghiên cu phương pháp t cha bnh cho rng :
 Trên đôi bàn chân có rt nhiu đu mi thn kinh liên quan đến các tng ph. Cho nên dùng tay đ chà xát, xoa bóp rt có li cho s kho. Thí d :
  

Lời tựa cho cuốn sách "Minh chứng về tình hữu nghị Việt Trung" sắp xuất bản

LỜI TỰA

Trường Văn hóa quân đội Nguyễn Văn Trỗi do Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam quản lý tồn tại 5 năm (1965-1970) trong thời kỳ chống Mỹ, đã đào tạo 8 khóa với 1.200 học sinh. Sau khi tốt nghiệp, gần 1.000 học sinh đã nhập ngũ và được đào tạo thành những sỹ quan, kỹ sư, bác sỹ, cử nhân… Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và bảo vệ Tổ quốc, có 2 thầy giáo và 28 cựu học sinh anh dũng hy sinh trên mặt trận. Trong đó liệt sỹ Huỳnh Kim Trung được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Stephen Blank: Quan hệ ngày càng thân thiết giữa Nga và Việt Nam

(Diên Vỹ chuyển ngữ)

Chính sách của Nga tại Đông nam Á thường được bỏ qua mà chẳng có một nhận định đáng kể nào. Nhưng nếu bỏ qua những thay đổi gần đây trong quan hệ giữa Nga và Việt Nam sẽ khiến cho ta không nắm bắt được những yếu tố mấu chốt đối với việc hai nhân tố quan trọng ở châu Á này đang đối phó với Trung Quốc đi lên cũng như hiểu được những xu hướng về an ninh châu Á. 

CLB tennis k6 ở Hoàng Thành, HN

Ngày chủ nhật nghỉ ngơi. Chiều Dũng Zôt k8 rủ ra sân tennis ở Trạm 66 gặp anh em Trỗi. Ở đây từ chục năm nay, anh em Trỗi k6 đã tụ bạ vào chiều thứ bảy và chiều chủ nhật, chơi tennis, xả stress sau tuần làm việc mệt mỏi. Có Vũ Điện Biên, Minh Chính, Anh Minh, Bình "tũn" k6, thêm 2 bạn k8 là Dũng Zôt và Dũng "bò". Có 2 em chân dài chơi chả kém nhà nghề: Tám, Ngân. Bác Hà Quang Chí k3 cũng thỉnh thoảng góp vui.
Ngồi ở quán của 1 bạn Chu Văn An xưa. Biên, Chính, Minh. Thêm Thắng "híp" (trái).
Dũng Zốt là thành viên tích cực. Thiếu Dũng "bò" đi mua mồi vì thua độ.
Chơi cũng ăn thua ra phết. Cường, Trưởng bộ môn Tennis, bóng bàn (Tổng cục TDTT) được giao làm trọng tài. Chiều qua cặp Dũng "bò", Ngân thua cặp Quốc (37 Lý Nam Đế) và Ngân nên phải mời anh em uống bia. Vô tình Thắng "híp" k6 đi bách bộ thể dục về gặp anh em ngồi bên kia đường Phan Đình Phùng thì cũng dừng lại tu vài chai.
Anh em duy trì sinh hoạt thế là tốt - vừa tình xưa nghĩa cũ, vừa rèn luyện thể lực. Cuộc sống như thế là quá vui!

Cái ghẻ và tiền (Huỳnh Văn Úc)

 Tiền tiền tiền, tiền tiền tiền!
Cái gì cũng phải có tiền mới trôi
Không ra khỏi cửa thì thôi
Bước ra khỏi cửa là tôi cần tiền.

Tham nhũng nó ngứa nó đau
Như là ngứa ghẻ làm sao bây giờ?
- Làm sao thì cũng phải chờ!
- Chờ gì? Không lẽ nằm mơ ban ngày.





Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

Ký sự du lịch Cuba (ST: Đạt)

Nhà báo tự do Bùi Văn Phú. Gửi cho BBCVietnamese.com từ San Jose






Sông Almendares chảy qua trung tâm thành phố Havana

Sau chuyến bay đêm từ San Francisco, chúng tôi đến Miami, Florida lúc 5 giờ 30 sáng.
 Tại đây, trưởng đoàn đưa vi-sa nhập cảnh cùng vé khứ hồi Miami-Havana và dặn đi dặn lại là cẩn thận giữ hộ chiếu chung với những giấy tờ này, nếu mất sẽ rất rắc rối để rời Cuba vì hai nước không có quan hệ, muốn liên lạc với đại diện ngoại giao Mỹ phải qua sứ quán Thụy Điển.

Và... Chuyện buồn

Chú tiễn cô đi.
Trên xe từ Lạng Sơn về HN,  chiều 26/9, đã nghe tin vợ chú Đỗ Đức vừa mất buổi sáng hôm đó. Trưa nay từ 12g bắt đầu viếng tại NTL QĐ 108. Có mặt đã thấy đông nghịt các sĩ quan QĐ các thế hệ và người thân của gia đình.


Con cháu về đông đủ,
Với gia đình tôi có quan hệ khá thân với gia đình chú Đỗ Đức vì chú là học trò Võ bị Trần Quốc Tuấn k1 (1946) của cha tôi. Hơn thế nữa, chú là đồng hương với chúng tôi ở Bình Lục, Hà Nam. Cha mẹ tôi có mối thân tình với các chú là lính Võ bị, Lục quân. Chục năm gần đây khi gia đình có sự kiện lớn (Khánh thành Nhà tưởng niệm của phụ huynh; rồi cha tôi được truy tặng huân chương; lần trao tượng đồng của cụ cho Lục quân 1...) chú luôn có mặt cùng các chú Đỗ Hạp, Triệu Huy Hùng, Nguyễn Văn Bồng...

Cảnh Sát Cảnh Báo (ST: Đạt Bột)

        Một người đàn ông đến gần và giới thiệu dịch vụ của anh ta như là thợ sơn cho một người đàn bà đang đổ xâng vào xe và để lại một danh thiệp dịch vụ. Bà ấy nói không, nhưng nhận tấm thiệp vì sự tử tế và lên xe. Rồi thì người đàn ông lên một chiếc xe lái sẵn bởi một người đàn ông lịch sự khác. Vừa khi người đàn bà lái xe rời trạm xâng, bà thấy hai người nầy theo xe bà rời trạm xâng cùng lúc. Hầu như ngay tức thì, bà cảm thấy choáng váng và không thể bắt hơi thở. Bà ấy cố gắng mở kinh xe và nhận ra rằng có cái mùi gì ở trên bàn tay bà; cũng với bàn tay mà bà đã nhận tấm thiệp từ những người đàn ông lịch sự nầy ở trạm xăng.

Những bí ẩn khiến cả thế giới 'bàng hoàng" (ST: QV)

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

Chuyện vui...

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, đàn em k10 Học viện KTQS có 2 em lên thiếu tướng - Đào Ngọc Thạch (Tổng giám đốc Vaxuco) và Hồ Công Tráng (Phó chủ nhiệm TCKT) cùng Ngô Sơn (Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin) lên trung tướng.
Hôm nay các em tổ chức liên hoan toàn khóa. Hai đàn anh DMĐ và KQ là khách mời danh dự. Riêng "Nờ sứt DMĐ" còn đảm trách phần văn nghệ. Học trò Phương cùng các cháu hát gái và dàn nhạc đến phục vụ.
Các tướng lĩnh k10: Cục trưởng Bản đồ Nguyễn Văn Thắng,  Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Cẩm Tú,
Phó chủ nhiệm TCKT Hồ Công Tráng, Tổng giám đốc TCty Vaxuco Đào Ngọc Thạch,
Cục trưởng Công nghệ Thông tin Ngô Sơn, Phó chủ nhiệm TCCNQP Khuất Việt Dũng,
Cục trưởng Cơ yếu Hoàng Ngọc Minh. (Vắng Trung tướng Nguyễn Châu Thanh, Chủ nhiệm TCKT). 

NƯỚC MẮT CHÍNH TRỊ GIA (ST: KC)


21h30' ngày 16/9/2013 vừa qua là ngày sinh nhật lần thứ 90 của một vĩ nhân của thế kỷ XX - Ông Lý Quang Diệu. Kênh truyền hình Discovery đã chiếu lại bộ phim tài liệu về sự thành công của Ông Lý và lịch sử đất nước Singapore 50 năm qua. Hôm ấy cũng là ngày mà con trai Ông - Lý Hiển Long đương kim thủ tướng Singapore thế hệ thứ 3 - động thổ chokhu công nghiệp Việt Sing thứ 5 tại Việt Nam ở Dung Quất. Nó chứng tỏ Singapore đã là một nền kinh tế hùng cường trong khu vực.

Hot news: Đưa Thầy Trần Sinh về nơi an nghỉ cuối cùng (Dương Minh)

Chiều qua Thành đội Cần Thơ cùngQuận đội Bình Thủy đã đến viếng. Đội tiêu binh được cử đến túc trực bên quan tài của lão tướng Trần Sinh được phủ Quân kỳ. Sáng nay Thầy được tiễn đưa theo nghi thức nhà binh. Rất nhiều đoàn cùng bà con đến tiễn Thầy.
Quận đội Bình Thủy còn hứa sẽ đưa con gái Thầy đang sống ở Vĩnh Long về gần nhà để chăm sóc cô.
Vậy là thầy trò ta vừa làm xong 1 việc đại nghĩa. Dưới suối vàng thầy sẽ thanh thản yên nghỉ. Mong thầy phù hộ cho gia đình và đồng đội, đồng nghiệp, học sinh Trường Trỗi.

Ngày đầu về HN

Ngay chiều thứ năm, biết mấy ông anh "vừa bển" về, chú em Đào Ngọc Thạch (k10 Học viện) vừa được phong tướng đợt rồi mời tới cơ quan ăn cơm. Ba ông anh: lão tướng Bùi Vinh, "Nờ sứt" DMĐ và "giáo viên dạy khỏe" của chú em có mặt. Lại vui. Râm ran chuyện chuyến đi TQ.
Sáng qua cùng DMĐ về 99 ăn sáng, uống cà phê với Việt Trung.
Quãng 10g lên báo CCB gặp thầy Chi Phan để "giải quyết" chuyện bức xúc về tang lễ của thầy Trần Sinh. Thầy Phan nhờ 1080 xin số máy Cần Thơ rồi trực tiếp gặp chỉ huy Thành đội. Chính ủy Thành đội tiếp thầy và giải thích về hướng dẫn của TCCT. Anh hứa chiều sẽ có đoàn của Thành đội cùng Phường đội Bình Thủy (nơi thầy Trần Sinh sống) xuống viếng. Vậy là xong 1 việc lớn.
Sau đó ra 19C Ngọc Hà dự giao lưu của 4 lính k3 vừa đi TQ về với anh em. Vui 1 lát thì cùng bác Chu Kì Minh đi ăn trưa với mấy cháu k9 (Hà, Thủy, Hương). Ở SG đi xe máy luôn đội mũ, còn ở đây thì không. Bác Chu bảo: "Đừng lo vì anh có CMTQĐ với "quân hàm to" còn dùng đến 2015". Đi dọc Điện Biên Phủ qua mấy bốt CSGT cứ phải "mũi né". Hãi quá, may mà không bị "vịn".
Ra đến đây phải chơi bóng với anh em CLB Những Người Bạn. 5g bóng lăn ở sân Nhà máy nước Yên Phụ. Chạy chỗ như điên. Đội Áo xanh dẫn trước 2-0 có công của Lê Anh và quả đánh đầu của Thắng "đen" do cú tạt của Thái Carot. Tưởng vỡ trận, đội Cam cãi nhau quyết liệt. Lão tướng SG ra làm rối loạn hàng phòng ngự Da cam. Có mấy cú sút 1 chạm căng, mạnh nhưng hậu vệ Hùng "trắng" chặn được. Sau đó Cam gỡ hòa 2-2 rồi Hà "khểnh" ghi tiếp 3-2. Lê Anh thực hiện quả đánh đầu nhưng chạm xà ngang, bật ra. Kết cục Xanh thua 3-2.
Tối liên hoan tại Trận địa pháo 1 Trấn Vũ. Danh thủ SG đi TQ về mời đội chai Mao Đài bình sứ. Gặp các em học viên k10 cùng bác Mạnh Thanh. Sau đó còn sang Vọng Ba Lâu ngồi với cánh Dương, Bình "cỏn", Ngọc...
Mãi 11g mới về tới nhà. Ông DMĐ phải đợi cửa. Hết ngày thứ hai tại HN.

HOÀNG QUANG THUẬN VÀ THƠ THIỀN (Huỳnh Văn Úc)

 Sáng ngày 22/9/2013 tỉnh Quảng Ninh đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận bằng tôn vinh quyển sách “Thi Vân Yên Tử” của ông Hoàng Quang Thuận do Đại học Kỷ lục thế giới trao tặng. Đây là tin đăng trên cand.com ngày 23/9/2013.  
Cái tên Trường Đại học Kỷ lục thế giới làm cho tôi ngờ ngợ vì dùng các công cụ tìm kiếm trên mạng không thể nào tìm ra một trường có tên như thế. Vậy mà ông Văn Thịnh-tác giả bài báo-cho đăng bức ảnh trong đó có ông Thomas Bains là Hiệu trưởng của trường này có lẽ để khẳng định trường này là có thật. Sách Kỷ lục Guinness (The Guinness Book of Records) là một quyển sách được xuất bản hàng năm để ghi lại những kỷ lục được công nhận trên toàn thế giới. Có lẽ ông Thomas Bains-Tổng thư ký Tòa soạn của cuốn sách này- thấy cuốn sách có kích thước mang tầm kỷ lục thế giới nên đã đưa tên cuốn sách vào Kỷ lục Guinness. Với độ dày 300 trang, kích thước 125x80x16 cm, nặng 120 kg, bìa và gáy sách được chế tác bằng gỗ quý với nhiều hoa văn được chạm khắc tinh xảo thì không cứ là ông Thomas Bains mà ngay bản thân tôi cũng nghĩ rằng nó xứng đáng được đưa vào Sách Kỷ lục Guinness của thế giới.

Câu Chuyện Kim Cương Và Cá (Thu Huong)

Ai ai cũng muốn sở hữu thật nhiều vì sự quý hiếm của nó. Hôm nay em Hương sẽ giới thiệu đến anh chị một vùng đất khác tưởng chừng trái ngược với chúng ta vì họ không hề coi trọng những tài sản đó. Nhưng họ vẫn giàu có, vẫn cao quý bởi họ có mục đích sống. Và em thiết nghĩ rằng: Chính mục đích sống mới tạo lên tài sản chứ không phải ngược lại.
Chúc Anh Chị những ngày nghỉ cuối tuần ý nghĩa!

Trải qua bao khó khăn, gập ghềnh và những rình rập nguy hiểm ngoài biển khơi, người đàn ông cuối cùng cũng đến đích. Quả đúng là sự thật, kim cương đủ các kích cỡ nằm rải rác khắp nơi, thậm chí còn có rất nhiều loại đá quý khác sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Một đám trẻ con hiếu kì tụ tập xem người đàn ông lạ đang quỳ trên mặt đất và cố nhét những viên kim cương, đá quý mà theo chúng chỉ là đá với sỏi vào túi, nhưng người đàn ông quá bận rộn với công việc của mình nên không nói chuyện với tụi trẻ.

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

Gặp Đức Dũng tại Berlin (Nam Điện)

Tháng 8 vừa qua có chuyến công du CHLB Đức, Nam Điện đã gặp các lão tướng bóng đá vang bóng 1 thới ở VN: Đức Dũng (CAHN), Đỗ Văn Phúc (Thể Công)... tại Berlin.
Xin gửi tặng Báo liếp hình ảnh của lần gặp mặt này.
Ba người đứng giữa, từ trái: Điện, Phúc, Dũng.

CLB Golf của người Việt tại CHLB Đức (Hoàng Quang k4)

Mời các bạn theo dõi tin hoạt động của CLB Golf của người Việt tại CHLB Đức vừa tổ chức Giải vô địch Anh, Đức mở rộng 2013.

Tin moi nhat ve dam tang Thay Tran Sinh

D/c Du'c Chinh uy BTL TP Can Tho rat trach nhiem xem xet va tra loi thay Chi Phan: Dung la co huong dan cua TCCT ve viec nay. Gia ma to chuc tang le o BV 191 Can Tho thi van co the pha rao, thuc hien day du cac thu tuc(!?).
Va chieu nay, BTL Thanh se co doan den vieng Thuong ta Tran Sinh - CCB Tieu doan  307, nguyen Truong ban Vo thuat toan quan, tac gia Bai 36 dong tac vo the duc tay khong. 
Vay la Thay cung yen long ra di. Dung nhu Ha Meo co tam tu.

Trăn trở

Thầy Trần Sinh mất, đại diện BLL và anh em các khóa cử đoàn xuống Cần Thơ viếng. Hai bạn Trỗi ở Cần Thơ: Khánh k2, Nguyễn Bình k5 có mặt ngay sau khi nhận tin thầy mất. Gia đình cảm động trước nghĩa cử cao đẹp Tôn sự trọng đạo của học sinh Trường Trỗi. Các đồng đội ở Tiểu đoàn 307 của thầy cũng có mặt.
Ấy vậy có chuyện buồn, thật buồn.
Thầy là cán bộ cao cấp với quân hàm thượng tá. Nhưng... không là đảng viên (lí do sẽ nói sau). Và chính vì "cái không" ấy mà BV 121 Cần Thơ không cho làm tang lễ tại đây với 1 sĩ quan cao cấp, ngay cả chính quyền địa phương nơi thầy sống cũng không dám thực hiện nghi thức tang lễ với 1 cán bộ cao cấp QĐ đã nghỉ hưu.
Anh em Trường Trỗi đi viếng rất bức xúc trước cư xử này với người đã khuất và gia đình. Dương Minh, Trưởng BLL phía Nam, đã liên lạc ngay với thầy Chi Phan - Phó TBT Báo CCB VN. Thầy đã gọi ngay cho Hội CCB Cần Thơ nhưng họ bất lực vì không thuyết phục được BV và chính quyền địa phương. Sáng nay thầy sẽ tác động ngay với Bộ chỉ huy QS tỉnh, sửa chữa sai lầm này.
Chúng tôi những học sinh của thầy Trần Sinh không đồng tình với những ai đã làm như vậy với thầy nói riêng và với nhiều trường hợp tương tự.
Mời đọc Lần cuối gặp thầy.
Và Chuyện chưa biết về thầy!

Đoàn Trường Nguyễn Văn Trỗi du hí TQ đã về tới Hà Nội

Tại tư gia thầy Thịnh.
Đoàn Trường Trỗi do Trưởng ban Bùi Vinh dẫn đầu thực hiện chuyến "công và tư tác" sang TQ đã trở về qua cửa khẩu Hữu Nghị lúc 11g trưa qua. Thủ tục nhanh gọn ở 2 đầu. Xe Cty ACC đã vào tận bên trong đón đoàn.
Sau đó, đoàn vào Tp Lạng Sơn thăm vợ chồng thầy Thịnh (B trưởng của k7), được thầy cô chiêu đãi trọng thị với nhiều đặc sản núi (rau bò khai sào, thịt lợn quay ướp lá móc mật, gà đi bộ, măng chua ngâm ớt...) tại nhà hàng Thảo Viên của cô Thảo - học trò thân thiết của cô giáo Chung (phu nhân của thầy).
Sau bữa cơm, đoàn về thăm tư gia và xuôi HN lúc 2g. 4g30 chiều qua, đoàn về tới nhà.
Thay mặt đoàn, Trưởng ban Bùi Vinh có lời cảm ơn tới thầy cô, bạn Trỗi (từ k1 đến k9) đã dõi theo, động viên; nhất là BTV Hà Mèo đã nhiệt tình cập nhật, tác nghiệp, giúp cho phóng viên chiến trường kịp gửi các phóng sự du ký của 11 ngày lang thang lên Báo liếp.
Các bài viết sẽ được các thành viên trong đoàn tiếp tục viết, để kịp thời phục vụ bạn đọc.

MƠ... (Bùi Mạnh Cường 98)


tôi thích nhưng giấc mơ
bao giờ cũng như thật
cả những gì đã mất,
đều hiện về... như thật trong mơ!
cả bao nỗi đợi chờ,
đều tìm đến giấc mơ như thật
... cuộc đời chật vật, vất vả lo toan
cơm áo gạo tiền, an toàn mệnh hệ,
từ già tới trẻ
... luôn thấy mình mơ,
những điều ngẩn ngơ,
tưởng chừng không thật...
trong mơ vẫn về...
thật giả, giả thật !
có điều duy nhất,chẳng dám nằm mơ
mình muốn TỰ DO !
...nhưng nào có được ?...
bao nhiêu điều ước
bấy nhiêu điều mong
tất cả nằm trong...
giấc mơ... có thật !

Những hạt sạn trong một bài pháp thoại (Huỳnh Văn Úc)


Tuy là một người chưa quy y Tam Bảo nhưng tôi thường xuyên đọc các ấn phẩm viết về Đạo Phật, trước là để tu tâm, sau là nói lại những điều răn dạy về ngũ giới, về tam độc tham sân si với con cháu. Cũng vì vậy mà tôi vào Google gõ từ khóa Biển Đông dậy sóng với cái nhìn của Phật giáo đăng ngày 13/7/2011 lúc 17:00 của trang phattuvietnam.net để đọc bài pháp thoại của Thượng tọa Thích Chân Quang-trụ trì chùa Phật Quang ở Núi Dinh, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bài này thầy giảng trước một cử tọa gần hai ngàn thiện nam tín nữ. Cũng bài pháp thoại này, hduyanh đã đưa lên youtube ngày 10/10/2012 theo đường link http://www.youtube.com/watch?v=CWb1ln2W-LI  và trong tháng 9/2013 nhiều trang web đã đăng tải lại. Thầy trịnh trọng mở đầu bài pháp thoại của mình:
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hôm nay ta tạm nghỉ bài pháp cú để ta nói với nhau đề tài có tựa là Biển Đông dậy sóng (vỗ tay). Nghe biết làm sao mà vỗ tay? Tính đi đánh nhau hay sao mà vỗ tay? Liên tiếp trong thời gian qua ta nghe nhiều cái tin không vui ở trên biển là cái người Trung Quốc anh em với ta bỗng nhiên tuyên bố rằng toàn bộ Biển Đông này là của họ, thường hay bắt tàu của nhân dân Việt Nam, phá những cái tàu của Việt Nam mà những cái tàu đó hoạt động trên cái vùng biển đặc quyền của mình…

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

Năm "Châu"

Đi TQ về, ai cũng nhớ "những châu" nổi tiếng ở đây:
- Ăn mặc thì nhất là ở Hàng Châu (lụa Hàng Châu nổi tiếng thế giới là đẹp, mềm, mát, nền nã!).
- Gái đẹp thì nhất là các em ở Tô Châu. (Cả hiểu ăn gì, uống gì mà đẹp thế! Nhiều em từng đoạt giải hoa hậu thế giới).
- Ăn uống thì chỉ ở Quảng Châu là nhất (đầu bếp Quảng Đông nổi tiếng nấu ăn không chỉ ở TQ mà cả trên thế giới).
- Rượu ngon nhất là rượu Quý Châu. Đó là rượu Mao Đài. (Sau khi Chu Ân Lai mời Nixon thưởng thức loại này năm 1971 thì lập tức Mao Đài trở thành Thế giới tửu).
- Còn ở TQ có loại gỗ làm quan tài tốt nhất, bền nhất là gỗ mọc trên núi đá ở Liễu Châu. Nhiều đại gia làm ăn phát đạt, nhiều cán bộ khi được thăng quan tiếng chức đã đặt làm các mô hình quan tài bằng gỗ Liễu Châu, đặt trên bàn làm việc.
Ấy là 5 cái "châu nhất" ở TQ.

TIN BUON

Thay Tran Sinh, thuong ta, giao vien The duc QS  truong VHQD-TSQ Nguyen Van Troi, nguyen Truong ban Vo toan quan (BTTM), tac gia cua 36 dong tac vo tay khong, da mat hoi 2g sang 25/9/2013.
 Le vieng tai tu gia o TP Can Tho den sang thu bay 28/9, sau do dua di hoa than hoan vu.
BLL phia Nam cung dai dien cac khoa: k4 (4), k5 (2), k8 (1) dang tren duong xuong Can Tho.
(Tin do Truong BLL phia Nam Duong Minh thong bao).

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

TQ du ký 11: Thẩm Quyến



Sáng 24 xuất phát đi Quảng Châu lúc 7g hơn. Xa lộ rộng 4 làn, xe chạy nghìn nghịt. Do ảnh hưởng bão nên có mưa. Vào Quảng Châu thấy cao ốc san sát. Đúng giờ cao điểm của ngày đầu tiên đi làm (sau đợt nghỉ lễ dài) nên tại các nút giao thông cùng tắc. Tới ngay bến xe liên vận mua vé và bảo hiểm (260 tệ và 2 tệ) cho chắc chắn rồi mới đi Thẩm Quyến. Mặt trời đã lên.
Từ đây tới Thẩm Quyến chừng 200km, cho phép xe chạy đến 120km/g. 12g đến nơi, vào Fast Food chọn cơm đĩa (48tệ/suất). Có đậu xào, sườn ram, canh, trứng omlet... Chén ngon miệng, sau đó mua vé vào thăm công viên Window for the World. Vé 160tệ/người (không ai trên 65 tuổi nên không được giảm 50%), còn ai trên 70 thì free.
Công viên thật hoành tráng, vĩ đại (đúng là người TQ làm cái gì cũng oách!). Có lẽ do nhà đầu tư và thiết kế công viên này là người Pháp nên đi đâu cũng thấy tháp Effeil lừng lững. Vòng quanh công viên là các công trình đặc trưng của các nước được thu nhỏ. Nào Quảng trường Đỏ, nào Kremly, nào Angcor Wat, Thom; nào Tượng thần Tự do và New York, Manhattan, Washington DC... Chùa Một Cột của ta cũng có nhưng hơi buồn là nhỏ quá.
Ông DMD và tôi thuê xe điện chạy quanh công viên cho đỡ mỏi chân. (Có chút trục trặc, sẽ kể sau). Thuê 1 tiếng hết 90tệ (30' thì 60tệ) nhưng phải đặt cọc 300tệ. Dù vé đắt nhưng bà con vẫn vào thăm quyết liệt.
Đến 3g ra về. Có thời gian thì phải đi cả ngày thăm chưa hết các công trình. Phi 200km mất có 2 tiếng. 5g30 là đến Quảng Châu. Hai lão binh Kháng Mỹ viện Việt yêu Việt Nam đã chờ mời đoàn đi ăn cơm. Có cả 2 phu nhân đi cùng. Các món ăn khéo chọn, rất ngon miệng. (Đúng là đầu bếp Quảng là số 1 ở TQ). Hết 2 bình rượu Thiết Đạo Binh. (Các lão binh xây dựng đường sắt, từng chiến đấu ở Việt Nam, lại sản xuất và bán loại rượu chế từ cao lương và có cái thương hiệu này. Tới 53 độ cồn!). Ra về còn tặng thêm 4 lọ.
9g về tới KS Hengfu. Anh em tranh thủ đi mua sắm.
Tôi tạt qua thăm nhà Cao. Vợ chồng anh được phan 1 căn hộ xinh xinh ở khu tập thể của Cty Dược phẩm Thanh Thủy. Có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và bếp. Con gái thì ở Macau, con trai cưới vợ xong ở cách bố mẹ chừng chục km.
Ở nhà  anh cũng không vào được BT5 dù đã vượt tường lửa. Cao cho xem video đón bác Chiến, bác Tân cách đây 2 tháng. Ra về, anh còn tiễn tận KS và lên xem anh em đã ngủ chưa.
Sáng mai check out, 8g rời Thanh Thủy về Quảng Châu thăm thú. Trưa, chị Niệm Vân (con cụ Lý Ban mời cơm).
Tối, 7.40 xuất phát. Xe chạy chừng 13 tiếng thì tới Bằng Tường. Quảng 11g trưa mai về lại Việt Nam.
Sắp kết thúc hơn chục ngày "Ta ba lô" ở TQ, gặp bao bạn bè thân thiết, ngắm bao cảnh đẹp, người đẹp...

Vừa là xe, vừa là trực thăng (ST: KC)



  xem tại đây.

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

TQ Du ký 10 – TRỜI THƯƠNG



Chiều 22/9 rời QL, bầu trời âm u, lì xì. Bão sắp đến. Dọc đường đi gặp mưa. Đã có ý kiến đến Phật Sơn rồi về ngay Quảng Châu và mua vé về Việt Nam. (Kể ra sang đến đây mà không đi Thẩm Quyến thì thật tiếc!). Tới KS Hengfu, ngủ say, sáng dậy thấy vẫn mưa gió. Dù Cao đã đặt xe (2000 tệ) bao cho cả 3 ngày ở đây nhưng lo có thể phải hủy kế hoạch cũ.
Đi trong mưa gió tới trung tâm Phật Sơn. Vào Miếu Tổ (Zumiao), thăm Nhà Lưu niệm Diệp Vấn, sư tổ môn phái Vĩnh Xuân Quyền mà trời vẫn mưa. Hỏng hết cả bánh kẹo rồi.
Khi ngồi ăn trưa với 3 bạn từng sang Việt Nam năm 2009 cùng Cao, anh Thang nói: "Hồi chúng tôi sang tới HN, gặp mưa ngập đường phố. Ngồi ở cửa ga Hàng Cỏ nhìn xe máy lội nước ì oạp. Năm nay các bạn sang cũng lại gặp bão. Nhưng tôi tin mai trời đẹp". Về ngủ trưa. Vì uống nhiều rượu nên quên cả báo thức, nghe điện thoại Cao gọi mới choàng dậy. Xuống nhà thì thấy trời quang, mây tạnh. Lòng mừng rơn.
Đến thăm Bảo tàng tư nhân của các lão tướng Thiết Đạo Binh (binh chủng xây dựng đường sắt) từng chiến đấu ở Việt Nam 1964-70, gặp cháu Lý Đông Minh (cháu nội cụ Lý Ban, hiện là thầy xem phong thủy có thương hiệu ở Quảng Châu) thì nghe nói: "Bão qua Quảng Đông, về tới Quảng Tây rồi. Kinh nghiệm của cháu, ngày mai trời nắng to. Các chú có kế hoạch đi chơi Thẩm Quyến thì yên tâm".
Điện thoại cho Nông Lập Phu thi biết Nam Ninh bão đang đổ về. Rồi ai cũng nói vậy. Thế là Trưởng đoàn quyết định thực hiện đúng chương trình cũ: Sáng 24/9 đi Thẩm Quyến. Tối về được 2 CCB Kháng Mỹ viện Việt ở Quảng Châu mời cơm.
Sáng 25 về Quảng Châu, thăm quan TP. Trưa chị Niệm Vân (con cụ Lý Ban) mời cơm cả đoàn. Chiều lên xe liên vận về Bằng Tường (ngủ đêm trên xe).
Đêm qua trời không mưa gió. Đúng là ơn Trời nên chuyến đi sắp trọn vẹn thắng lợi.