Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

Hãy nhớ lấy lời tôi !

Là học sinh ngôi trường mang tên anh đầu tiên trên miền Bắc XHCN, chúng ta vô cùng tự hào về Anh. Hôm nay sưu tầm được những thước phim giá trị về những giây phút cuối cùng của đời Anh (do 2 hãng thông tấn cung cấp), BT5 xin trân trọng giới thiệu:
- A
-  B!

Những người Việt xa quê ở Đông Đức

Đó là nội dung phần lời bình của Phóng sự truyền hình về người Việt ở Đông Đức (cũ). BT5 xin tạm dịch. Mong được anh em bển góp ý.

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về lao động, CHDC Đức từ những năm 1960 đã đón nhận hàng chục ngàn lao động từ các nước  anh em. Một số lượng lớn là người VN (không cùng gia đình) với thời gian hợp đồng kéo dài 5 năm, từ năm 1980 đã đến CHDC Đức. Không phụ thuộc vào nghề nghiệp của họ, trước hết họ làm việc trong các ngành may mặc, xây dựng và công nghiệp luyện kim. Năm 1989 có chừng 6 vạn công nhân VN làm việc tại CHDC Đức.

Tản mạn xuân: Đất nước tôi (Cafe 93)

Đất nước tôi
Rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu
Các nước anh em giúp đỡ nhiều
Dân ta lam lũ và cam chịu
Sẵn núi tiền sao lại không tiêu?


Lịch sử VN tóm lược trong 10'


Đây là video clip nằm trong Đồ án tốt nghiệp cử nhân ngành Đồ họa ứng dụng (Graphic Design) của nhóm bạn trẻ tại trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (Saigon Technology University). Xin cảm ơn các bạn!
Mời xem!