Thứ Tư, 15 tháng 8, 2012

Nhắn tin không dấu (tiếp)

15 / Chàng trai gọi cho người yêu, không thấy nghe máy. Anh hốt hoảng khi nhận được tin nhắn của cô: "Doi em chut, em dang ban dam ben nha thang ban".
Anh cảm thấy thất vọng về cô vô cùng. Không ngờ người yêu mình "đang bán dâm".
Hóa ra, cô gái nhắn là: "Đợi em chút, em đang bận đám bên nhà thằng bạn".

16 / Cặp tình nhân đang yêu nhau nhưng hai người đều ở rất xa nhau.
Một hôm người con gái nhắn tin cho chàng trai và hỏi: "a dang lam gi the?"
Chàng trai trả lời: "a dang o cua phong tam mat xa noi dang co e iu"
Cô gái đọc tin nhắn giận quá, nhắn tin lại: "a that la qua dang!", rồi sau đó tắt máy luôn.
Chàng trai không hiểu chuyện gì xảy ra. Thì ra chàng trai vốn có tâm hồn lãng mạn nên đã nhắn cho cô gái là: "Anh đang ở cửa phóng tầm mắt xa nơi đang có em iu".
Quả này, chàng trai này sẽ có một phen lao đao!

BÁO LIẾP RA SỚM

Vì ngày mai, cả BBT đi vắng. Vậy Báo liếp xin post sớm chiều nay.
Tìn đoàn xuôi Nam, đi Đất Mũi
TpHCM-Cần Thơ: 169km, Cần Thơ-Cà Mau: 180km.
5g sáng 16/8, Quang Việt k2 cùng gia đình đưa dâu về Cần Thơ. Dự kiến bàn giao cháu xong là "chuột rút", về ngay nhà anh Khánh cùng khóa.
Cũng 5g sáng, Kiến Quốc cùng anh Ba Hưng đi xe riêng. Hẹn 9g hội quân ở nhà anh  Khánh. Trưa mai có cuộc vui của lính Trỗi 3 Tp: HN - HCM - Cần Thơ, trước khi Tiền Giang sáp nhập với Cần Thơ thành tỉnh to Cần Tiền(!). Trưa mai cũng là hội ngộ của bạn k5 với Nguyễn Bình sau 44 năm xa cách.
Chiều đi tiếp Cà Mau. Chi tiết sẽ cập nhật thường xuyên.

Kế hoạch của Nhóm 5 tên khác, ngược Bắc (Nhất Trung)

Lịch du hí
* 15/8/2012: 480km
- 5g rời Đà Nẵng. Quãng 8g tới Huế: thăm mẹ Cần "gù" và "bắt cóc" bạn đi cùng.
- Ăn trưa Đồng Hới.
- Tối nghỉ tại Nhà khách CA Vinh. Giao lưu với Quốc Sủng, Thúc Minh.
* 16/8: đi đường AH1 và QL10 (375km), thêm Quốc Sủng.
- 7g xuất phát,  ăn trưa Thái Bình.
- Tối nghỉ KS Hạ Long.
(Nhất Trung gửi từ Đà Nẵng).

Chuyện của tay thiến chó, thiến mèo (KQ)

Ở Tp, nhà nào có nuôi chó, nuôi mèo đều phải vời bác sĩ thú y tới nhà chăm sóc, thuốc men. (Chả khác gì bác sĩ tư!). Nào là chống bọ rệp, nào triệt sản, nào phòng dại… Năm nay con mèo mướp của cháu Mý mang về đã đến kì động đực. Hai lần rồi, cách nhau chừng tháng, cứ hết loanh quanh cạ người vào chủ rồi lại ngao ngao suốt đêm, làm cả nhà mất ngủ. Quyết định: thiến! Báo bác sĩ thú y đến, hỏi: đã sinh lần nào chưa, vì "rồi" là phải đưa về "phòng mạch" của anh ta thực hiện "tiểu phẫu thuật". May là "chưa" nên chỉ cần tiêm 2 mũi cho teo buồng trứng là xong. (Nghĩ, con người độc ác ra phết!).
Anh ta tên là M, dân có đạo  gốc Ý Yên, bố mẹ di cư vào Nam từ 1954, sinh trong này. Từng học trường Nông lâm sau giải phóng, nay làm ở Chi cục Thú y Gò Vấp. M giỏi thật, làm cứ choanh choách, bế chó mèo  lạ trên tay mà cứ như cầm đồ chơi, vừa làm vừa liến thoắng.


Những tấm ảnh mới nhất từ Trường Sa (ST: QV)

Mời xem!

“XUNG CHẤN KỶ NGUYÊN ĐỘT BIẾN”: Tập sách bình luận chính trị hấp dẫn


Đăng lúc: Thứ hai - 13/08/2012 07:40 - : Bài và ảnh: KHÁNH TƯỜNG

(DVHNN) Nhà báo chuyên viết bình luận thời sự quốc tế Hồ Quang Lợi mới ra mắt bạn đọc tác phẩm báo chí mang tựa đề “Xung chấn kỷ nguyên đột biến” do NXB QĐND ấn hành. Tập sách dầy hơn 400  trrang, chia làm 5 phần, là: Những biến cố khốc liệt, Đi tìm siêu cường đã mất, Giấc mơ đế chế và khả năng thực tế, Bàn cờ lớn trong tay ai? Tiếng gọi của lợi ích. Đây là quyển sách riêng thứ 7 của anh kể từ năm 1997. Điều tôi muốn nói là khía cạnh hấp dẫn của các bài báo ở thể tài ngôn luận này.


Lỗi chết người của việc viết không dấu (ST: Đạt)


1 / Một anh chàng được người yêu gọi điện thoại đến nhờ chở đi khám sức khoẻ. Đang phân trần với người yêu rằng bận công việc nên không đi được thì điện thoại hết pin.
Tối về nhà sạc pin và bật máy lên thì nhận được tin nhắn của người yêu: "Em biet cai thai do cua anh roi". Anh chàng phát hoảng tưởng người yêu mang thai. Vội gọi đến hỏi thì mới hay cô ấy nhắn tin là: "Em biết cái thái độ của anh rồi", bởi vì cô ta hiểu nhầm tưởng anh cố tình tắt máy để không đưa cô đi nên tức giận mà nhắn vậy.


2 / Ở cơ quan nọ mọi người hay chơi game online. Một hôm bị mất điện nên không có mạng , vì thế anh chàng về phòng tập thể cơ quan nghỉ.
Khi có điện rồi và mạng Internet, một anh ở trên cơ quan nhắn tin cho anh kia là "co mang roi". Chẳng may chị vợ anh này đọc được tin nhắn của chồng, nghĩ là chồng mình đang cặp bồ bịch bên ngoài và tình địch đã có bầu, lập tức nổi máu ghen lên và gia đình mâu thuẫn (chẳng là anh chị này đang có 2 cô con gái).