Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

Tình cảm 1 người bạn Trung Hoa

Chuyến thăm Quế Lâm vừa rồi, anh em chúng tôi được anh Cao mời tới dự tiệc sinh nhật của thân phụ. (Thật ra chúng tôi cũng khéo sắp xếp kế hoạch chuyến đi để có sự trùng hợp này). Tiệc tổ chức tại 1 nhà hàng lớn ở phía tây TP. Chúng tôi được GS Đỗ Kiếm Tuyên đón từ Đại học SPQT và đi bằng xe buýt 2 tầng, chạy thẳng 1 đường, qua sông Ly, qua ga Nam, tới nhà hàng. Anh Cao từ Tam Thủy cùng con gái và cháu nội về dự.
Cụ ông đã qua tuổi 94. (Cụ bà năm nay cũng đã 90). Chúng tôi đón 2 cụ ở sảnh rồi cùng vào phòng VIP. Hai cụ đều còn khỏe, tỉnh táo, có thể đi lại chầm chậm. Tiệc gia đình, chỉ có 2 bàn lớn cho con cháu và của các bạn VN. Anh Cao là con trưởng, sau là 4 cô em gái (1 sống ở Tam Thủy, 3 sống ở Quế Lâm). Con cháu về chúc thọ cụ đông đủ. Ai cũng vui vì có các bạn VN. (Có lẽ vào loại hiếm ở đất này).
Chúng tôi tặng cụ bức tranh đá - Chùa Một cột và chúc cụ "vạn thọ vô cương" (câu này ngày xưa chỉ được chúc cụ Mao!). Mọi người cùng nâng li chúc mừng. Sau đó là giọng ca của NSƯT Dương Minh Đức cùng anh em Trỗi và con cháu trong gia đình mừng thọ cụ. Anh Dương Thanh cảm nhất giọng hát của anh con rể cụ - rất khỏe, vang như giọng Lưu Đào, (đặc biệt hơn anh ta không uống 1 giọt rượu nào, chỉ nước lọc!).
Mời các bạn xem hình ảnh anh em Trỗi bên 2 cụ nhân ngày vui cùng góc phòng của Cao với nhiều kỉ niệm với các bạn VN trên blog của Cao.

Cảnh đẹp của hành tinh (ST: Đạt)



Quelque part au Vietnam : A Ninh Binh (sud ouest d’Hanoi) une rivière à travers montagnes et rizières .
Surnommée la Baie d’Halong terrestre .
Thêm chú thích

Những truyện ngắn... (ST: ĐB)

SCARY STORY I - Cuốn sách ma ám
Có một người đàn ông gan dạ rất thích sưu tầm những quyển sách cũ. một hôm nghe tin ở nơi nọ có 1 quyển sách ma quái rất bí hiểm mà ai cũng sợ không dám đọc, ông ta liền tìm đến mua ngay.
Khi đến nơi, đó là một nhà sách cũ kĩ... chủ cửa hiệu là một ông lão trên 80 tuổi, đầu tóc bạc phơ, người chủ nhà sách bảo ông ta: "cuốn sách này rất hay, nhưng lại có 1 lời nguyền rất khủng khiếp... lúc đọc xong sách này không ai được giở trang cuối cùng ra xem, nếu không sẽ có tai họa kinh khủng xảy ra với người đọc. Cuốn sách nằm ở kệ sách thứ 6 , hàng thứ 6 và là quyển thứ 6 từ phải sang trái".
Sau khi mò tìm được cuốn sách quý trong góc nhà sách cũ, ông ta liền trả tiền cuốn sách quý hết 3 triệu đồng cho chủ tiệm sách. sau đó, ông ta trở về nhà và nghiền ngẫm hết cuốn sách. Do quá tò mò ông đã mở trang cuối cùng ra xem. Khi đọc xong dòng chữ ở trang cuối cùng ông chỉ kịp hét lên 1 tiếng thất thanh rồi đau tim mà chết.
Trang cuối cùng in dòng chữ: "Giá của cuốn sách này là 30 ngàn đồng".