Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015

Mừng Ngày chiến thắng phát xít

Tối qua, tại nhà bác Kháng Chiến có bữa tiệc nhỏ mừng Ngày chiến thắng. Ngoài anh em trong gia đình, năm nay có anh Thanh Lâm (anh Thanh Minh k4, Thanh Phong k8), Trần Vinh Quang k2 và vợ chồng Igor (CCB Nga từng tham chiến ở Apganixtan, nay sang làm ăn ở VN).
Hai bạn xa nhà nhưng rất cảm động khi được tới gia đình Việt mà ai cũng nói được tiếng Nga, hiểu biết văn hóa Nga  và ăn những món Nga (súp Borsh, Vodka, salad) đúng ngày hôm nay.

Chim cổ quý hiếm Hồng Hoàng đang được nuôi dưỡng tại Hà Nội (ST: TB)

Là loài chim cổ quý hiếm có hình thù rất giống với chim khắc trên mặt trống đồng cổ, Hồng Hoàng hiện đang được nuôi dưỡng và nghiên cứu tại Vườn chim Việt (Hà Nội).

Chim Hồng Hoàng

Cái nhìn về Đại tướng Dương Văn Minh và nội các 30/4/1975 (KQ)

Ông Thái và ông Minh Lớn năm 1971.
Ông Nguyễn Hữu Thái biết ông Minh Lớn từ đầu những năm 60 (khi là Chủ tịch Tổng hội sinh viên SG (1963-64), có nhận xét: "Ông Minh là người có học, yêu nước, có xu hướng thân Pháp". Năm 1971, ông Minh Lớn từng tích cực "yểm trợ" (từ ông Thái dùng - NV) cho ông Thái vào Hạ viện nhưng không thành vì chính quyền VNCH biết ông Thái hoạt động trong phong trào sinh viên, có xu hướng thân Cộng.




Nhật ký hành trình 3 (Quang Việt)

Mây núi trập trùng.
Sáng ngày thứ ba, "đoàn công tác Trỗi 3" xuất phát từ Mèo Vạc đi sang Cao Bằng. Đường đi cực kỳ quanh co, liên tục cua lượn, lên xuống. Phong cảnh hùng vĩ, đẹp vô cùng. Khi qua đoạn có nhiều đá tai mèo, một sự cố đã xảy ra: lốp sau bên phải bị đá làm rách. Với kỹ năng điêu luyện, sau khi xin ý kiến của cả "hệ thống chính trị" của đoàn (có cảnh "Hội đồng tư vấn" họp), sự cố được khắc phục sau 60 phút. 

Các phó nháy liên tục trải nghiệm.


Đất nước ta đẹp quá!

Thêm chú thích

Khắc phục sự cố.
Trước suối Lê-nin, núi Cac-Mac.
Truớc cửa hang Cốc Bó.
Viếng mộ Kim Đồng.
Bữa cơm tối ấm tình thầy trò, đồng đội.
Cao Bằng về đêm.
Thêm chú thích

Hội đồng tư vấn: Thay nốp mới hay cứ để thế mà đi?

Đoàn tiếp tục lên đường tới Hà Quảng để lên thăm hang Cốc Bó, suối Lê Nin và núi Các Mác. 
Buổi chiều, đoàn về thành phố Cao Bằng. Môt học trò cũ của thày Giang mù mời cả đoàn dự bữa cơm chiều thân mật với 

những món rau rừng đặc sản - bò khai, rau âu, rau bóp và hoa bí bọc nhân hỗn hợp (giống nhân nem) rán. Rất vui!