Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

CÂU CHUYỆN KÊNH ĐÀO NICARAGUA VÀ DỰ ÁN CẢNG TCQT VÂN PHONG

 Nguyển Trường Sơn
http://kinhtebien.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=597:cau-chuyn-kenh-ao-nicaragua-va-d-an-cng-tcqt-van-phong-nguyn-trng-sn&catid=73:tuyn-hang-hi-&Itemid=49
Thứ tư, 26 Tháng 6 2013 11:46
Thông tin về việc Trung quốc thiết lập siêu dự án 40 tỷ USD mở kênh đào nối hai đại dương xuyên hồ Nicaragua bên cạnh kênh Panama gây tò mò trong cộng đồng Hàng hải máy tuần qua. Bỏ qua thủ tục xét duyệt dự án của phía Nicaragua, điều được thông tin là coi như đã xong, quy mô và tính khả thi của dự án liệu có đáng băn khoăn không. Trước hết thì tôi tin tưởng là nó khả thi, chỉ bởi đơn giản là, người Trung quốc làm gì cũng tính kỹ và có lộ trình khả thi cả, họ không phải đã quá giàu, nhưng tập trung nguồn lực cho siêu dự án vài chục tỷ USD là điều mà họ có khả năng làm và làm với độ tập trung và quyết tâm cao nhất (cũng như trước đây, đàu 2000s, khi họ âm thầm làm dự án cảng nước sâu ở nam Thượng Hải với quy mô khủng, 5 tỷ USD, 25 bến âm 25m, đường đẫn trên biển dài 32km, thế giới chưa kịp tin thì họ đã khánh thành).

Quế Lâm du kí 7 (Kháng Chiến)

Trong chuyến đi "du lịch Ta ba lô" của tôi, khi đến Quảng Châu đã được Cao Cẩm Quỳ tổ chức rất chu đáo từ khâu đưa đón, dẫn đi chơi rồi tổ chức các buổi gặp mặt các lão binh từng chiến đấu ở VN những năm 1964-66.

Đến thăm gia đình Cao.



​Người cao tuổi khác người già? (ST: Đạt)

Người cao tuổi.
Làm thế nào mà khi về hưu, một số người chỉ đơn thuần là trở thành“cao tuổi” thôi, trong khi người khác thì thành “già”? Là bởi vì “cao tuổi khác với già”:
* Trong khi người cao tuổi chơi thể thao, khám phá, đi du lịch, thì người già lại nghỉ ngơi.
* Trong khi người cao tuổi có tình yêu để cho đi, thì người già lại tích lũy lòng ganh tỵ và oán hờn.
* Trong khi người cao tuổi có những dự tính cho tương lai của mình,thì người già luyến tiếc quá khứ.

Dương - Âm (ST)

* Người vợ chỉ chung thủy với chồng trong hai trường hợp: 
- thứ nhất, khi thị cho rằng, chồng mình hoàn toàn không giống ai khác cả; 
- thứ hai, khi thị biết rằng, mọi đàn ông trên đời đều giống nhau như lột.

* Giữ lòng chung thủy với người mình không yêu tức là phản bội lại chính mình.
* Nếu nhà thơ chỉ có một đời vợ thì chỉ vì một trong hai lý do: hoặc anh là người "nói dối" siêu đẳng, hoặc vợ anh là kẻ "từ bi" siêu hạng.
* Đàn ông dễ từ bỏ mối quan hệ kéo dài hai mươi năm hơn là mối quan hệ với cô gái hai mươi tuổi.
* Nếu tán tỉnh phụ nữ lâu quá thì nàng sẽ nghĩ là anh chỉ biết nói suông thôi.
* Người chồng ngốc nghếch thường mắng mỏ vợ, còn người thông minh thì tự mắng mình đã dại dột cưới người vợ như thế.

CHỈ TẠI DANG NẮNG (Huỳnh Văn Úc)


Ngày 21/1/2013 Quảng trường Quốc gia ở thủ đô Washington kẹt cứng khi khoảng tám trăm ngàn người đổ về đây để chứng kiến Lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ lần thứ hai của ông Barak Obama. Cuối tháng 6/2013 ông Obama mới có chuyến thăm ba nước châu Phi với chặng dừng chân đầu tiên ở Senegal vào ngày 26/6/2013, sau đó ông sẽ đi thăm Nam Phi và Tanzania. 

Xót xa (Quang Việt)


Kính thưa bố và các bác,
Thế hệ vàng của non sông
Những bậc phụ huynh lính Trỗi,
Tên tuổi gắn liền chiến công.

Chúng con tự hào lắm lắm,
Về những phụ huynh của mình,
Những người coi thường gian khổ,
Sẵn sàng vì nước hy sinh.

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

Quế Lâm du kí 6 qua blog của Cao

Mời vào đây!

Trò chơi mới (KQ)

Anh Ba Hưng, bạn bơi, hôm rồi được 1 người bạn tặng cho chiếc xe đạp xì-po; vậy là chuyển sang làm cua-rơ xe đạp; sáng nào cũng hết Hoàng Sa, Trường Sa, nay phi qua cả cầu Thủ Thiêm sang quận 2. Chú Quang Thái (cũng là đại gia) - hôm rồi sắm xe đua khung titan, nhẹ bẫng, giá đến "4 chục chai" - mời tôi đến khoe và lên lớp: "Anh nhớ là chiều dài gióng thân xe dài vừa bằng cánh tay mình thì đạp xe không mỏi". Chú Tùng luật sư thấy thế cũng ăn theo... Vậy là làm tôi nghiêng ngả. Chả lẽ cũng làm cua-rơ?
Đã hơn 1 lần kể về chiếc xe đạp con gái đi học, ghi-đông ngang kiểu Diamant, ngực căng, đạp nhẹ bẫng. Hết hè, con chẳng còn đi học, vậy là xe có thể "chuyển nhượng quyền sử dụng". Bơi thì không thể bỏ, vậy là xe được dùng làm dụng cụ tập thể dục sáng. 
Mấy sớm nay, cứ 5.30 là ra khỏi cổng, cứ quanh quanh khu phố nhà, vắng xe cộ mà phi. Chả ô nhiễm, tha hồ mà hít thở khí trong lành. Chả áo sống gì, cứ cởi trần cho sướng. (Cảnh sát du lịch chưa có chú nào ra đường lúc này(!). Mà có chó đâu!).  Nghe nói ông bạn Khánh Hòa cũng đạp xe mà đi qua trước cổng thấy thấy cửa sắt vẫn chưa kéo lên. Đạp quãng 5km cũng đủ đổ mồi hôi lưng. Về nhà đứng dưới vòi hoa sen xối mà sướng.
Già rồi, bác sĩ khuyên tránh dồn sức nặng của thân vào đôi chân thì ta dồn lên mông. Đỡ hẳn. Vậy là chơi được cả 2 môn, vừa thời trang lại vừa khỏe.

Tiêu đề: VỢ TỐT, CHỒNG TỐT (ST: Đạt)


THƠ   VUI
VỢ TỐTCHỒNG TỐT

Phải đẹp gái 
Không kiêu sa 
Thích ở nhà
Lo nội trợ 

Chẳng đẹp trai
Nhưng phong độ
Thích dạo phố

Cùng vợ con

Không cắc cớ
Chửi chồng con
Không phấn son
Không nhiều chuyện
Không hà tiện 
Không càm ràm

Không bia lon
Không rượu đế
Không về trễ
Không la cà

Không rề rà
Nơi quán phố


Phải siêng năng
Không lười biếng
Nói nhỏ tiếng 
Biết chiều chồng
Giỏi nữ công 
Và gia chánh.
Biết làm bánh
Nấu ăn ngon 
Biết dạy con
Ứng xử tốt 

Gương làm Bố
Như hừng đông
Gương làm chồng
Như trăng sáng  
Lương hàng tháng
Giao vợ hiền  
Không chi tiền  Chuyện phi lý
Không bồ nhí  
Dạ thủy chung

Không quá dốt
Không quá khôn
Không ôm đồm
Không ủy mị  
Không thiên vị
Không cầu kỳ  
Không quá phì
Không quá ốm

Không hành hung
Không nhu nhược
Không ngang ngược   
Không so đo
Không hét hò
Không ngủ nướng
Không ngất ngưởng
Không bạc bài


Không dị hợm
Không chanh chua
Không se sua
Không bẻm mép
Không bép xép
Không phàn nàn.


Không bất tài  
Không kiêu ngạo  Không tàn bạo  Không tiêu hoang
Không xuềnh xoàng
Không bủn xỉn



Không có đâu
Đừng có kiếm!

Sao lại không? 
Hãy tìm kiếm
__._,_.___

​B​ao nhiêu người Trung Quốc loại này đang ở Việt Nam?

Sân bến xe khách Giáp Bát một buổi trưa hè nóng như rang, đi sau một trung niên tay xách nách mang cùng 2 con nhỏ đang lơ ngơ giữa đám đông, tôi bèn ngỏ lời vác giúp đồ để anh có thể dắt 2 đứa trẻ. Thật may là chúng tôi lại cùng chuyến xe trật như nêm về Hà Tĩnh. Khó có thể đoán anh bạn đồng hành người tỉnh nào vì giọng nói pha chút Hà Tĩnh nhưng tiếng Việt lại na ná như người dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, qua cách mặc cả rất thành thạo của anh với nhà xe thì tôi lại tự quả quyết anh này là người Kinh chắc đi làm ăn xa mạn Lai Châu, Hà Giang gì đó. Quê tôi Hà Tĩnh vẫn vậy mà, ruộng đất ít, cả làng tứ tán khắp nơi. Có khi anh em ruột cùnggia đình mà gần 10 năm mới gặp nhau vì kẻ thì đi làm cửu vạn chui tận Thái Lan còn người thì đi thợ đào vàng tận miền núi phía Bắc… Anh chàng ngồi cạnh có vẻ kiệm lời nên tôi chủ động hỏi chuyện.

Ảnh tư liệu của những nhân vật nổi tiếng (ST: ĐB)

Jimi Hendrix & Mick Jagger, New York, 1969 (are they in jail?)

The Beatles and Mohammad Ali, 1964

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

Tán dóc cả sáng

Sáng 7g thấy chuông reo, hiện số máy ông Giang Mù: "Tôi vào chấm thi cao học. Trưa nay đi nhậu nhé!". "Không được, bận rồi. Thôi ra Cafe Mộc 122 Yên Thế ăn sáng và uống cà phê, nói chuyện cho vui". Phi xe tới nơi đã thấy Giang cùng 4-5 anh em: "Học trò của bọn tôi".
Lát sau tiền vệ Tuấn Thần (Thể Công lứa 1971, ông em dân Quảng Ninh, có phụ huynh cùng đoàn cải lương với ông già Giang) nghe tin anh Giang tới, cũng phi ra. Rồi ông Nhất Trung ham vui, phi 14km từ chung cư Conic tận Nguyễn Văn Linh Q8 lên. Anh em tụ lại 1 đám, bốc phét. Nào bố con Cường N, Hồng Nam, Hồng Trắng, Thắng BS...
Tới gần 11g mới tản... Nhất Trung khi chở Giang về chỗ tụ bạ đã hẹn với học trò, không quên nói với lại: "Phải đi chứ, về hưu mà không đi chơi chúng nó lại bảo là chưa phải về hưu".

Chuyển trạng thái (KQ)

Bơi là môn thể thao tôi đam mê. Từ nhà ra bể bơi  ở Trung tâm TDTT Rạch Miễu cỡ 2km, vèo phát là đến. Đây là bể bơi xây nổi, trên tầng 3, có đến 8 làn bơi và chiều dài bể là 50m. Bơi thật đã. Mỗi ngày cố duy trì bơi 1000m. Cứ tắc tắc ếch 250m, đến lượt cuối 50m thì bơi sải rồi tạm nghỉ. Thở phí phò, đã!
Nhưng sướng nhất là cú nhảy thả lỏng đầu tiên khi vừa từ trên bờ xuống bể. Người dần chìm, lưng khẽ chạm đáy, tận hưởng 1 cảm giác kì lạ. Từ từ thở ra. Đã.
Về nhà nghĩ lại, 12g đêm giao thừa chính là thời khắc giao chuyển từ năm cũ sang năm mới; từ đông sang xuân; từ trẻ sang già... thì có khác gì lúc mình nhảy tòm xuống bể bơi. Sướng!

Phóng sự truyền hình 5: Ca sĩ hải ngoại Lệ Hằng và chiến sĩ Trường Sa

Mời xem!

Ranh ngôn 5

- Thanh niên muốn hư hỏng thì phải có tiền
Gái đẹp muốn có tiền thì phải hư hỏng
- Đột kích hiểm ác anh ko sợ, chỉ sợ đường về hết đạn thôi
- Lô đề cờ bạc muôn đời thịnh
Học hành chăm chỉ vạn kiếp suy
- 1 điều nhịn là 9 điều nhục
- Cô ơi ! tính tiền cho... bạn cháu !

Vẻ đẹp sửng sốt từ... con người (ST: QV)

Mời xem!

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Ai còn nhớ mộ em Nguyễn Văn Hòa k7 và Hoàng Châu Linh k7 nằm ở đâu?

Em Đỗ Hà Bắc (Trường Bé) cuối năm rồi có sang QL và ra thăm các bạn HSMN nằm tại đây. Khi về đau đáu với việc đưa hài cốt bạn mình về. Trường Bé lớp cuối cùng ở tới sau 30/4/1975 mới về nước nên các em còn có điều kiện ra thăm mộ phần các bạn. Bằng trí nhớ của các em và thầy cô, Hà Bắc phỏng đoán và vẽ ra sơ đồ mộ chí (vì trong 12 mộ còn lại thì đến 5-6 mộ mất bia).
Mong anh chị em xem sơ đồ này, nhớ lại xem có đúng? (Vì Trường Trỗi về sớm từ 8/1968 nên số mộ người Việt ở đó không nhiều như bây giờ).
Mời xem!


Quế Lâm du kí 5 (KC)

Kì lạ, mấy ngày ở Nam Ninh và Quế Lâm không thể vào được BT5. (Sau này khi gặp Cao cũng nghe nói: cả ở Quảng Châu cũng chịu, trừ khi về Ma Cao). Chắc bị chặn bời bức tường lửa?
Ngày 25/6:
Tới thăm tư dinh của GS Đỗ Kiếm Tuyên.
Cô giáo Tần Hiểu Khiết vừa từ HN về.


Trả phòng sớm, không kịp gửi thư. Lạc Tiến Vinh lấy xe đưa đi thăm tư gia của GS Đỗ Kiếm Tuyên rồi về nghỉ vài tiếng ở KS của Đại học SPQT, sau đó tiễn ra ga đi tầu về Quảng Châu.

Ranh ngôn 4

* Nhiều gã trai tân mơ về một người vợ dịu dàng, nữ tính, đảm đang… Rất nhiều đức ông chồng cũng ôm ấp một giấc mơ như thế.
* Nếu muốn vợ lắng nghe từng lời ta nói, hãy học cách nói trong mơ!
* Có những cô gái muốn có người đàn ông mà họ thích, nhưng cũng có những cô gái thích bất kỳ người đàn ông nào mà họ có thể có được.
* Những màn kịch thú vị nhất của đời tư thường diễn ra sau cánh gà.
* Có hai tập giấy có ích nhất cho một cô gái trẻ – sách dạy nấu ăn của mẹ và tập séc thanh toán tiền của cha.
* Khi nhúng mũi vào việc người khác thì rất dễ bị ngạt thở.
* Thức ăn tinh thần là thứ khó tiêu hóa nhất.
* Giữa hai cô gái, cánh đàn ông thường chọn cô thứ ba. - Cô gái đẹp làm vui mắt đàn ông, còn cô gái xấu - làm vui mắt đàn bà.
* Tắt đèn đi em, rồi ta sẽ thấy rõ mọi chuyện!
* Làm cho phụ nữ hạnh phúc rất dễ, có điều quá tốn kém.

Tòa nhà xanh

“Tòa nhà phát triển bền vững” (hay “tòa nhà xanh”) có nhiều đặc điểm ưu việt hơn so với các tòa nhà truyền thống. Chúng được thiết kế, xây dựng sao cho thân thiện nhất với môi trường, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, hòa hợp với điều kiện khí hậu khu vực, gây ít tác động xấu tới xung quanh (tiếng ồn thấp, xả khói thải, phát sinh mùi…), chi phí phát sinh trong vòng đời của tòa nhà thấp, vị trí tòa nhà gần với các địa điểm công cộng nhằm giảm thiểu tác động của việc đi lại giữa tòa nhà tới các vị trí này và đặc biệt là phải thân thiện đối với người sử dụng…
Dưới đây là danh sách những tòa nhà “xanh” nhất theo những tiêu chí trên do Global Energy bình chọn.

1. Nhà thi đấu Velodrome, London, Anh

Phóng sự truyền hình 4: Trường Sa - Nam Yết

Mời xem!

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

Ranh... ngôn 3

- Tiền ko phải là tất cả, vì trên thế giới này còn vàng & kim cương
- Giang hồ hiểm ác anh không sợ/ Chỉ sợ về nhà vợ cắt cơm
- Nhân danh Cha, con bán nhà thờ chia đôi
- Ruồi chê nhặng: mất vệ sinh
- Tôi cưỡng lại được mọi thứ, trừ....cám dỗ
- Chưa phê đâu nhưng còn lâu...mới tỉnh
- Trông bạn quen quen, hình như tớ......chưa gặp bao giờ
- Đừng bao giờ bán rẻ anh em nếu..............chưa được giá Photobucket

Phóng sự truyền hình 3: Trường Sa - Nam Yết

Mời xem!

ĂN KIÊNG (Huỳnh Văn Úc)

Mấy tháng rày bác Úc vắng bóng trên văn đàn. Ai cũng lo bác ốm (tuổi trên 70 mà không ôm (à ốm) mới lạ!). Sáng nay được mail bác kèm bài viết. Hóa ra bác mới đi du hí cùng bác gái về. Ối giời ơi, xuân thế! Xin cảm ơn bác vẫn không quên anh em, đồng đội. Mong nhận được nhiều bài viết "rí rủm" của tay bút O70 của Báo liếp! - BT5.

Ngài Oxman tuyên bố với vợ:
- Này mình, bắt đầu từ hôm nay tôi chẳng muốn ăn cơm nữa.
Vợ ngài lo lắng nhìn chồng:
- Mình làm sao thế?
- Không sao cả.
Không sao thật. Da dẻ ngài Oxman vẫn hồng hào, mặt vẫn tròn trịa, con mắt vẫn tinh nhanh, môi vẫn hồng.
- Súp mình cũng không muốn ăn à?
- Không!

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

Nhớ thầy Hoàng Xuân Tùy

Cụ Hoàng Xuân Tùy mới đi xa sáng thứ bảy 22/6/2013, thọ 92 tuổi. Là cán bộ Tiền khởi nghĩa, là người lính Cụ Hồ từ 1945, vào Đảng 1946, là Chính trị viên Trung đoàn 72 - Bắc Kạn đơn vị AHLLVT, là thư kí riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, là Tổng biên tập Báo QĐND tại mặt trận Điện Biên Phủ, là Hiệu trưởng gần 10 năm của Bác khoa HN và là Thứ trưởng Bộ Đại học và THCN từ 1965-1989.
Xin đọc bài viết trên QĐND ra ngày hôm qua.

Ranh... ngôn 2

* Bé cậy cha, già cậy… lương.
* Tiền kho, bạc núi không bằng dấm dúi một chức.
* Gái đẹp nhờ vàng, quan sang nhờ quyền.
* Ôm rơm rặm bụng, ăn vụng nhàn thân.
* Sách mười bồ thua một ô che đầu.
* Trăm hay không bằng tay… trong.
* Thuận vợ thuận chồng rút của công mới dễ.
* Ăn trông "mồi", ngồi trông… phong bì.

* Tham ăn hôm trước, tù rước hôm sau. 

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Bí mật những bức tượng đá cổ

Mi xem!

Phóng sự truyền hình 2: Đảo Sinh Tồn

Mời xem!

Ca khúc "Có những trái tim kim cương" (ST: HP)

Mời nghe Chris Norman hát Some Hearts are Diamonds!

Quế Lâm du kí 4: Thăm Nhà kỉ niệm các trường học VN ở Quế Lâm (KC)

Sáng thứ hai, chúng tôi đến Đại học SPQT và thăm Nhà kỉ niệm các trường học VN ở QL. GS Đỗ Kiếm Tuyên và thầy Nguyễn Trung Nguyên tiếp 2 anh em tôi.
Cùng thầy Tuyên, thầy Nguyên tại sân Nhà kỉ niệm.


Cùng Tân, thầy Nguyên tại bia kỉ niệm dựng
đã hơn chục năm nay.
Hai vị khách VN cùng GS Nguyên và QS Tuyên.

Phóng sự truyền hình: Chuyến đi Trường Sa của KBG hải ngoại

Mời xem: "Xuất phát"!

Ranh... ngôn 1

- Bản chất xấu xa nên ko bị dòng đời xô đẩy...
- Người tốt thì nhiều, mà người biết điều thì ít....
- Dân thường chơi đẹp đè bẹp dân chơi....
- Vạn sự khởi đầu nan ----------- Gian nan bắt đầu nản
- Cứ tự nhiên nhưng đừng quên mình là khách
- Người yêu là phù du, thầy u mới là vĩnh cửu.....
- Sai thì sửa, mà chửa thì đẻ....
- Nghèo thì ăn khoai-----ăn khoai thì mất ngủ-------mất ngủ thì đông con----đông con lại nghèo------nghèo lại ăn khoai.

Quế Lâm du kí 3 (KC)

Sáng chủ nhật 23/6, 2 anh em tôi xuống ca nô đi Dương Sóc. Đi đường bộ nhanh hơn nhưng không có cảm giác ngắm cảnh sông nước cùng thiên nhiên hùng vĩ như khi đi trên sông Ly.
Thứ bảy, thăm công viên Thất Tinh.
Trên tầu dọc sông Ly.


CHỮ TÂM (ST: Đạt)


Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ tài.
                                  Nguyễn Du

Một góp ý nhân Ngày Nhà báo

Mời vào blog Lư Sơn - Quế Lâm!

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2013

Trỗi 9 (Quang Việt)


VT  là Trỗi khóa chin,
Mới thành lính Trỗi gần đây,
Do lần tình cờ lướt Web,
Vào “Bạn Trỗi”  đọc thấy hay.

Đọc rồi, quen với các chú,
Quen rồi trở thành bạn thân,
Dù cách nhau vài chục tuổi,
Là Trỗi nên vẫn thấy gần.

Quế Lâm của tôi (Cao Cẩm Quỳ)

Mời vào blog của Cao!

Thông minh

mailbox:///C:/Users/Celinda/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/skvrfwau.default/Mail/mail.comcast.net/Inbox?number=559304257&part=1.14&filename=ATT001351413.jpg
Cụ này từng là diễn viên xiếc?

Câu cửa miệng từ A đến Z (ST)

. Con trai: Anh yx em ko phải vì em xinh.
. Con gái: Em yx anh ko phải vì anh giàu.
. Bạn bè: Không, tao cũng làm gì còn tiền cho mày vay.
. Bố mẹ: Cứ chịu khó học đi rồi cuối năm tao mua xe (máy tính) cho.
. Thầy cô: Tôi chả trù em nào cả.
. Nhà trường: Tiền đồng phục các em đóng đều được sử dụng để may đồng phục cho các em, nhà trường ko giữ lại dù chỉ 1 xu.
. Chủ quán net: Chờ 1 tý thôi bọn này sắp nghỉ giờ ý mà.
. Tài xế xe khách: Vâng xe sắp chạy rồi ạ.
. Ca sỹ: Tôi chưa bao giờ hát lip.

. Người bán hàng: Ko giảm được nữa đâu, bán vốn rồi đấy.

Đu đủ – Thiên thần của các loại quả (ST)

Vì những lợi ích vượt trội của nó với sức khỏe con người mà từ lâu, Christopher Columbus đã gọi đu đủ với các tên trìu mến “Thiên thần của các loại quả".

Vài nét về đu đủ

Ban đầu, đu đủ ban chỉ có ở miền nam Mexico và các nước lân cận. Sau đó, nó được trồng phổ biến ở hầu hết các nước có khí hậu nhiệt đới.

Phúc ấm con ban 3 (hết)

     Một ông già tóc đã bạc hết rồi, nước da đã ngã màu đồi mồi, tay chân đã lọng cọng, dễ gì xin được một việc làm trên một đất nước đầy dẫy nhân lực và cạnh tranh.
          Tôi biết có rất nhiều cơ quan, tổ chức thiện nguyện, sẵn lòng tiếp những người khó khăn, nhưng với hoàn cảnh của bác, thật không có tổ chức nào có thể giúp đỡ, vì có tổ chức nào có nhà cửa, cơm áo, để cung cấp cho bác trong lúc này, nhất là trong thời kỳ kinh tế suy thoái, ngân sách các cơ quan, giáo dục, y tế hay xã hội ... đều bị cắt giảm. Và tôi chỉ còn một con đường để đi, đó là dẫn bác tới Sở Xã hội, để xin cấp thẻ EBT ( Electronic Benifits Transfer), tức là mỗi tháng, Sở Xã Hội bỏ vào trong thẻ EBT $200 USD cho bác mua thực phẩm, gạo rau cá thịt, nước uống, trái cây...

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

Cảnh báo các bác tài !!! (Thành Công)

Hiện nay CSGT tập trung bắt các lỗi rất sơ đẳng, từ trước tời giờ ít lái xe nào chú ý. Mà cũng phải thôi, luật lệ ngày càng chặt chẽ, thì xã hội ngày càng văn minh !!
1 - Lỗi "cán vạch liền giữa đường": trong thành phố nội đô, CSGT còn làm ngơ, vì quá đông xe gắn máy tham gia giao thông. Nhưng ở tỉnh và quận, huyện ven đô, CSGT bắt rất chặt lỗi này!!! Chỉ bánh sau cán, cũng bắt lỗi.
2 - Lỗi "chặt cua sớm khi rẽ trái": phải vào giữa ngã tư, mới bẻ lái!!! Lỗi: cắt dòng xe chạy ngược chiều bên trái!
3 - Lỗi "cán vào vạch đường đi bộ, khi quẹo chữ U". Phải vượt qua vạch sơn đường cho người đi bộ, mới được bẻ lái !!! 

Loạt ảnh 2 cho 15 năm CLB Những Người Bạn HN (Việt Khoai)

Đội giáo viên HVKTQS.

Layderman: Lyphard Melody (ST: HP)

Mời cùng nghe!

Phúc ấm con ban 2

Con cái ở nhà cha mẹ thì hạnh phúc, cha mẹ ở nhà con cái thì nhẫn nhục, chính là chổ này.
          Một buổi sáng bác gọi tôi tới nhà, chỉ cho tôi một tờ giấy con gái bác viết để lại trên bàn cho bác, tôi cầm lên đọc :
          "Theo luật bên nầy, chủ nhà có quyền gọi cảnh sát đến bắt buộc người thuê phải ra đi, nếu người chủ đã thông báo cho người thuê hai lần bằng thư. Ba không trả tiền nhà, nhưng con cũng coi ba như người thuê nhà, đây là lần thứ hai con yêu cầu ba dọn ra, ba đừng ép con phải gọi cảnh sát".

Chuyện tìm gia đình Nguyễn Văn Hòa, Hoàng Châu Linh

Hà Bắc, học sinh Trường Bé, sau khi sang QL năm rồi, trở về giục tìm địa chỉ nhà Nguyễn Văn Hòa k7 và Hoàng Châu Linh k8. Lập tức nhờ Nguyễn Quang Vinh k8 post bài lên Út Trỗi.
Mấy hôm sau được Dương Đức Hải gọi điện: "Em sẽ cố gắng tìm gia đình Linh". Và rồi Hải cho số máy của Hoàng Châu Long (0906005975), em trai Linh. Tối qua, Long điện thoại vào, có kể, mấy năm trước chú Lưu Dung có đến nhà bàn chuyện đi tìm mộ Linh và Lưu Thế Dũng k5. Vậy mà chú đã mất. Buồn quá.

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Quế Lâm du kí 2 (KC)

Trên tầu.
Sáng thứ sáu, 21/6, chúng tôi ra ga Nam Ninh  đi chuyến tàu du lịch tới QL. Ga Nam Ninh ngày nào cũng vậy, tấp nập, kẻ Bắc người Nam. Nhưng quy củ, hiện đại.
Tầu sạch, đẹp, ngăn nắp, chạy nhanh 80km/g. Có dừng ở ga Liễu Châu cho bà con thưởng thức món ăn đặc sản: đùi gà, chân giò quay và cơm trắng. Đi bằng tầu nên có điều kiện ngắm cảnh 2 ven đường, nhất là khi đến gần QL, sơn thủy hữu tình.
Tới ga Nam QL đã thấy chị Niệm đứng dưới sân ga chờ. Bạn cũ lâu ngày gặp nhau, mừng tủi.
Hai anh em được chị Niệm đón.



Tối, gia đình chị Niệm mời cơm. Có cả anh Tạ Hùng Uy, CCB kháng Mỹ viện Việt, người thường xuyên đưa các gia đình TQ sang tìm mộ thân nhân hy sinh ở VN những năm 1960 và cháu Tạ Việt Hoa (con chị Niệm) cùng bạn trai. Thật là 1 buổi tối thắm tình bạn bè.
Trái qua: CCB Tạ Hùng Uy, KC, anh Tạ và chị Niệm cùng Việt Hoa và bạn trai.
Tại Nam Ninh và QL không thể đọc được BT5, cho dù vẫn vào được blog.

Kỉ niệm 15 năm thành lập CLB bóng đá Những Người Bạn (Việt Khoai)

Với điệu cười tít mắt muôn thuở, Chủ tịch tâm sự khi đón lẵng hoa:
"Tôi về hưu nhưng không hắt vì luôn có CLB NNB và HVKTQS".
Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập CLB bóng đá Những Người Bạn, như thường niên được tổ chức tại Học viện KTQS – mái trường, nơi trưởng thành, phát triển và gắn bó của hầu hết các thế hệ cầu thủ trong đội; nhưng năm nay có một nét riêng là Hoàng Mạnh Thắng – Chủ tịch CLB bắt đầu nghỉ hưu từ 1-5-2013, chuyển sang làm "chủ tịch chuyên trách". Sau hơn 10 năm gắn bó với HV trong công tác Giáo dục quốc phòng nên Ban giám đốc HV có chương trình cảm ơn Chủ tịch Hoàng Mạnh Thắng và hy vọng sẽ còn tiếp tục nhận được sự đóng góp của đồng chí.

Quế Lâm du kí 1 (Kháng Chiến)

Nguyễn Đình Tân, bạn tôi, dân Hàng không Kiev, giờ đã "gác kiếm" sau mấy chục năm lăn lộn thị trường, rủ đi du hí TQ vì biết tôi có quan hệ rộng với nhiều bạn TQ. Máu là đi. Bay ra HN, chơi vài ngày. Ngày 19/6 - qua cửa khẩu Bằng Tường, đi ô tô thẳng về Nam Ninh. Có 200km đường cao tốc.
Tác giả trong phòng KS do bạn đặt, trước giờ ra tầu đi QL.
Gs Hoàng Tranh và bạn Nông Lập Phu (Ủy ban KHXH Quảng Tây) đón tiếp thịnh tình. Bạn bố trí cho ở 1 KS miễn phí.

Cục Lưu trữ Quảng Tây quyết tâm xuất bản cuốn sách "Trường Nguyễn Văn Trỗi ở Quế Lâm (1967-1968)" vào cuối năm nay. Bài vở về những kì niệm của 2 năm Trường Trỗi ở Quế Lâm và quan hệ hữu nghị được tuyển chọn từ 3 tập sách của Bạn Trỗi, đang được biên tập.






Phúc ấm con ban !!! (ST: ĐB)

Người già thì ở đâu cũng thế. Đọc để cảm thông cho một bạn già sang sống những ngày cuối đời ở Mỹ với muôn vàn bất hạnh, đớn đau..!
          Tôi đến Mỹ rất trễ, đến từ một quốc gia thứ ba, nên ba mươi năm sau ngày mất nước tôi mới đặt chân lên xứ cờ hoa. Văn hóa và hệ thống xã hội nơi đây có những khác biệt so với nơi tôi đã sống, và điều dễ thấy nhất là nếp sống của xã hội Mỹ như vội vàng, cạnh tranh, và tấp nập hơn, so vơi nơi tôi đã sống, êm đềm và lặng lẽ.

Chuyện tình - Historia un de Amor (ST: HP)

Mời nghe lại những gia điệu đẹp được Clayderman cùng dàn nhạc thể hiện!

3 lợi ích sức khỏe từ giá đỗ (ST)

Là một loại rau quen thuộc với mọi nhà nhưng có rất nhiều lợi ích sức khỏe ẩn chứa trong nó mà bạn có thể chưa biết!

 
Giá trị trong việc chữa bệnh

Các nhà khoa học Nhật bản phát hiện, trong quá trình hạt đậu xanh nảy mầm một phần protein có thể phân giải thành axit amin, từ đó làm tăng hàm lượng axit amin vốn có của nó.

Làm việc kiểu Mỹ

Vừa rồi rộn trên báo chí chuyện dịch vụ kiếm bộn tiền visa vào Mỹ của nhân viên Tổng lãnh sự Mỹ tại SG. Ai cũng bảo xin visa vào Mỹ sẽ khó. Nay xin ghi lại những gì xảy ra khi xin visa đi học cho con gái.
Sau khi đã tự điền theo mẫu DS-160, làm thủ tục đăng kí visa vào Mỹ, (nói riêng: nếu qua bộ phận divu thì sẽ đỡ phải làm đi làm lại nhiều lần) rồi up-load ảnh màu, nền trắng, không đeo kính, rõ tai, kích thước 5x5cm và gửi theo đường Online, lập tức sẽ nhận được xác nhận của Tổng lãnh sự - thông báo ngày, giờ phỏng vấn có ghi chú: đến sớm trước giờ hẹn từ 30-45'.

Chuyện thật khó tin (ST: Đạt)

Mời xem tận mắt!

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

Bác ơi, chân chống! (KQ)

Sáng qua cả nhà đi vắng, buồn quá, quyết định ra quán Phú tán dóc. Nhà còn mỗi chiếc Honda 81 nên lấy đi, nhưng sợ phải đạp khởi động do vết mổ ở bàn chân vừa tháo chỉ. Thử đạp khởi động, thấy OK, vậy là phi. Vừa ra được chục mét thấy có cô bé vượt lên: "Chú ơi, chân chống". Vội cảm ơn rồi lấy chân móc lại nhưng vừa thu chân về thì chân chống lại thả xuống. (Mấy tháng rồi, bà xã cho các cháu ở Cty mượn để chở hàng, ret-xo móc chân chống mất chẳng thèm mua lắp vào, 2 ốc giữ đệm yên mất cũng mặc kệ. Đúng là "cha chung"!). Cứ thế chạy, khoảng vài chục mét lại có người 'cô nhắc'.
Khi về rắp tâm đến hiệu sửa xe, lắp ret-xo mới. Chỉ còn 1 quãng thì thấy mấy cháu bé đạp xe ngược chiều í ớt: "Bác ơi, gạt chân chống, chân chống". Nghĩ bụng, xã hội ta mọi người vẫn quan tâm đến nhau, hay thật!

Tớ tập yoga (Quang Việt)


Nghe về tác dụng của việc tập yoga đã từ lâu, nhưng mãi tận bây giờ, tớ mới bắt đầu tập thực sự. 
Mọi việc bắt nguồn từ việc vợ tớ bắt đầu nghỉ hưu và tham gia vào lớp tập yoga với các bà các chị trong tổ dân phố. Lớp yoga của chị em đã hoạt động được hơn 1 năm nay. Tuần tập 3 buổi sáng, có cô giáo hướng dẫn. Về nhà, nàng tuyên truyền tập thích lắm, em thấy có tác dụng đấy, thấy đỡ  đau chỗ này, chỗ kia… 

Ổ cứng làm việc như thế nào? (ST: Đạt)

Mời các bạn chiêm ngưỡng Hard-disk vận hành!

Ngâm chân nước nóng rất tốt cho chân và não (ST)

Dùng nước nóng ngâm, rửa chân là tạo một kích thích lành tính, làm hưng phấn các rễ thần kinh, giúp tăng cường trí nhớ, đem lại cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng cho chân và não.

Liệu pháp ngâm rửa chân
Liệu pháp ngâm rửa chân là một cách điều trị bệnh qua việc dùng nước nóng hay nước thuốc để ngâm, rửa chân. Có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu, giải trừ mỏi mệt, giúp dễ ngủ, chữa trị chứng di tinh...

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

Thăm lại Hưng Hóa, Trung Hà ngày 9/6/2013 (Hà Mèo)

Mời xem clip do Hà thực hiện!

Người đầu bếp có bàn tay sắt (ST: ĐB)

Mời xem anh ta nhúng tay vào chảo mỡ mà... NO vấn đề!

Vứt bỏ sự nghi hoặc, hãy tin tưởng mọi người (ST: Thu Hương)

Có một phạm nhân trong thời gian cải tạo khi đang tu sửa lại đường đi, anh ta nhặt được 2 triệu đồng, anh ta không mảy may suy nghĩ liền mang số tiền này đến chỗ cảnh sát. Nhưng viên cảnh sát lại nói với anh bằng một giọng mỉa mai: “Anh đừng có tới đây để lôi kéo chúng tôi, anh tưởng rằng có thể dùng tiền để lừa bịp, hối lộ chúng tôi được sao,anh tưởng rằng có thể dùng tiền để mua được sự ân xá sao, các anh cũng thuộc loại người không chân thực rồi”.


Cảnh báo: Wasabi thường dùng ăn hải sản là sản phẩm độc hại

喜歡吃壽司的朋友要注意了!
The WASABI generally used is a Kidney & Liver-Killer contains 90% harmful chemical products! The real WASABI is in huge demand. Since the raw WASABI plant is in shortage and the labor costs to make WASABI is very high, the WASABI generally is : 90% chemical products!

Wasabi trên thị trường đến 90% là sản phẩm từ hóa chất . Lí do: Wasabi nguyên liệu không đủ để cung cấp và chi phí để sản xuất ra Wasabi rất đắt. 
Sản phẩm này khi ăn sẽ rất hại thận và gan.

Văn hóa HN giờ (ĐB)

Cách đây khá lâu Bộ Y Tế ở nước Úc phát động chiến dịch phòng ngừa bệnh HIV, họ vẽ hình quảng cáo một cặp nam nữ và một cái condom (bao cao su) thật lớn, phía dưới ghi chú hàng chữ"Telling him: If it's not on, it's not on".Họ cũng muốn chua thêm tiếng mẹ đẻ của các sắc dân sống ở Úc trong đó có người Việt, nên họ kêu gọi mọi người gởi câu tiếng Việt dịch câu tiếng Anh nói trên.
Vì là khẩu hiệu (slogan) nên câu dịch phải ngắn gọn và dễ hiểu. Một người từ SG gởi đến câu:
"Không áo mưa, không mây mưa", ăn chắc là sẽ được chọn. 
Đâu ngờ dân Hà-Nội chơi xốc hơn gửi đến câu dịch ngắn gọn:
"Không đeo, không đéo".

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

Núi Con Voi từ những góc nhìn khác (Trần Thành Công)

Ảnh chụp Núi Voi (dân Quế Lâm gọi là Tu Tượng Sơn - con voi đang uống nước) trong chuyến về nguồn  2001 của bác Kháng Chiến khi du lịch trên sông Ly. Thấy cả bãi cát nổi ngày xưa chúng ta tạm nghỉ khi bơi vượt sông. Trên sườn núi có đường dẫn cho khách bộ hành. Bờ sông phía Tp biến thành công viên...
Tu Tượng Sơn (núi Con Voi đang uống nước).

Chợ chủ nhật Brick Lane, London (CB)


Hầu hết du khách tới London đều biết tới chợ ngày chủ nhật tại Brick Lane. Nơi này bắt đầu từ thế kỷ 19 là nơi khởi điểm của những người Pháp khi di dân tới London, sau đó đầu thế kỷ 20 là chuyển dần sang thành khu vực của người Do Thái. Đến cuối thế kỷ 20 cho đến hiện nay là khu vực của người Hồi giáo Bangladesh.
Thế nhưng hiện nay đang thấy xuất hiện xu hướng người Nhật và Chinese ở đây.
Tại nơi đây du khách sẽ thấy tất cả các quầy ăn của tất cả các dân tộc trên thế giới: từ châu Âu như Pháp, Tây-Ban-Nha,vv, đến châu Phi như Moroco, Ethiopia,vv, đến châu Mỹ như Cuba, Mexico,vv, đến châu Á như Malasia, Miến-điện, Nhật, Chinese.
Du khách sẽ có thể thưởng thức tất cả những món ăn trên thế giới do những người di dân này thực hiện (còn giá cả là theo cuộc sống London nên từ £3.5 đến £5 môt đĩa ăn).
Mời tất cả quí bạn du lịch qua vài hình ảnh của chợ chủ nhật Brick Lane để thưởng thức cuộc sống muôn vẻ của London. Qua hình ảnh, tất cả mọi người chắc cũng sẽ đễ nhận ra trang phục và những gương mặt khác nhau của các dân tộc trên thế giới.
Mời xem clip này!

45 CA-LO (CALORY) TRONG MỘT MUỖNG CANH MẬT ONG VÀ CÔNG DỤNG ĐẶC BIỆT TỪ THIÊN NHIÊN

Dễ uống, không làm tăng lượng đường trong máu, mật ong - món quà quý báu của thiên nhiên còn mang những công dụng tuyệt vời khác:
  • Chữa viêm loét dạ dày: Uống 10 ml mật ong pha với 1 ly nước ấm, khi uống nên uống từ từ. Có thể trộn mật ong với bột nghệ.
  • Bảo vệ tim mạch: Uống từ 50 đến 140g mật ong mỗi ngày, dùng trong 1 - 2 tháng để giúp thuyên giảm bệnh.
  • Ngăn ngừa huyết áp: Pha nước với 1 thìa mật ong và nước ép gừng, uống hai lần mỗi ngày vào buổi sáng và buổi tối.
  • Chữa mất ngủ: Pha trộn một ít mật ong vào một cốc sữa ấm và uống trước khi đi ngủ để có giấc ngủ dễ dàng.
  • Giảm mệt mỏi: Uống 1 ly mật ong, giảm mệt sau 15ph vì đường trong mật ong được hấp thụ rất nhanh.
  • Làm đẹp: Thoa mật ong lên da sẽ giúp bạn chống lại tác hại của tia cực tím và tránh bị “nếp nhăn”.
Hãy tận dụng món quà thiên nhiên với 45 calo trong mỗi muỗng canh để bảo vệ sức khỏe và làm đẹp cho cơ thể.

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

Sinh viên bây chừ (ST: Đạt)



Mắc võng để học cho đỡ mỏi lưng

Thời trang cổ quái từ Condom (ST)

Cười đầu tuần (ST)

Truyện cười "Thuốc Viagra làm ..."
 Trong giờ học ,cô giáo hỏi lớp học :
- Các em biết thuốc Tylenol dùng để trị gì ?
Thằng Tí đáp :
- Thưa cô trị nhức đầu !
- Giỏi lắm ! còn thuốc nào nữa ?
Thằng Tèo : Thưa cô ,thuốc Halls trị ho !
-Giỏi lắm ! còn thuốc nào nữa ?
Thằng Cu đơ giơ tay lên la lớn:
- Viagra !
Cô giáo hơi lúng túng ...nhưng cũng tò mò nên hỏi :
- Thuốc đó trị gì ?
Thằng Cu đơ nói ngay :
- Thuốc nầy dùng làm cứng củ cải muối !
Cô giáo hơi ngạc nhiên nên hỏi ngược lại :
- Tại sao vậy ?
Thằng Cu đơ gãi đầu ,ấp úng nói :
- Dạ con cũng không biết ,nhưng mỗi tối em nghe mẹ em nói với ba em : "Đừng quên uống Viagra nghe, đề hổng thúi cái củ cải muối của ông, nó mềm xèo xài hỏng được !"

Ảnh SG những năm 1968-69 (Long Trần 99)

Long Trần là nick-name của Trần Hoàng Long, con bố Trần Hữu Nghị k8. Cháu là KTS tốt nghiệp ở Anh, đam mê chụp ảnh nghệ thuật.
Mời cùng ngắm!

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

Thăm Huỳnh Hồng k6

Cả tuần bận rộn, chiều qua Trần Thành Công hẹn sáng chủ nhật cùng đi thăm Huỳnh Hồng. Sáng nay tuy còn phải chống nạng nhưng vẫn nhờ anh Minh 'hề' (lứa Thể Công 1965 cùng anh Đẻn) chở ra sân QK7, hít thở cùng anh em. 9g xong trận ra ngồi tán dóc ở quán nước cạnh sân chờ Công đến.
Tìm nhà Hồng không khó, dọc CMT8, qua UBND Tân Bình thêm chừng 500m đến khu vực nhiều cửa hàng bán đồ inox bên trái, có ngõ lớn rẽ vào. Kịch đường có cổng lớn màu xanh. Bấm chuông, có người đón lên nhà.
Những mô hình bay mà Hồng đam mê bầy kín phòng khách.

Nghệ thuật xiếc trên đường phố tại South Bank London (CB)


Thật là lạ.
Người này ngồi trên cái gì mà có thể ngồi hàng tiếng đồng hồ? Câu hỏi sẽ làm rối trí và mua vui cho những du khách khi đi qua South Bank London. Một trong hàng triệu cách và cuộc sống ở London.
(Ảnh Pv thường trú tại London mới ghi được sáng thứ bảy 15/6/2013).

TRUYỆN CƯỜI VOVA (ST: HP)

Máy sản xuất giò
Bố Vôva mua một cái nhà máy nhỏ sản xuất giò và nói với Vôva:
- Nếu nhét 1 con cừu vào đây thì ta sẽ nhận được 9 thanh giò. Hai thanh nộp cho nhà nước, giữ lại 7 thanh cho mình. Hiểu rồi chứ, Vôva?
- Chưa hiểu.
- Chỗ này nhét con cừu, chỗ này cho ra cục giò. 2 cục nộp cho nhà nước, 7 cục để lại. Hiểu chưa?
- Khó hiểu quá. Thế có cái máy nào chỉ làm ngược lại không bố?
- Có. Đó là mẹ mày ấy.

DANH NGÔN CUỘC SỐNG (ST: Đạt)

"Hãy mỉm cười trong cuộc sống. Nụ cười của bạn mang lại hạnh phúc cho người xung quanh và do đó cũng mang lại hạnh phúc cho chính bạn. "

cuoi thoai mai
"Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi.
 

"Con người sống không có tình thương cũng giống như vườn hoa không có ánh nắng mặt trời, không có cái gì đẹp đẽ và hữu ích có thể nảy nở trong đó được." 

Bài viết của ông Việt Phương về ba Võ Dũng

Mời đọc!

PHÁT BIỂU CỦA TRƯỞNG BAN LIÊN LẠC "BẠN TRỖI" tại lễ cắt băng khánh thành Bia lưu niệm nơi đóng quân của trường VHQĐ - Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi (giai đoạn 1968 - 1970).



                                  Trung Hà ngày 09 tháng 6 năm 2013  

                                                             *****


Kính thưa đ.chí :   Đại tá Nguyễn Văn Xương, Phó TMT binh chủng- thay mặt BTL công binh.
Kính thưa các đ.chí Lãnh đạo, chỉ huy trường TCKT công binh.
Kính thưa các thầy cô và các Bạn Trỗi.
Kính thưa các vị khách quý.

49 năm về trước, Tháng 10-1964, sự kiện Nguyễn Văn Trỗi đã làm xúc động dư luận trong nước và bạn bè quốc tế: Nguyễn Văn Trỗi là chiến sĩ biệt động Sài Gòn. Ngày 2-5-1964, tại cầu Công Lý, trên đường từ sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm Sài Gòn, anh đã gài bom mưu sát Mác-na-ma-ra, bộ trưởng quốc phòng Mỹ. Kế hoạch bị bại lộ, anh bị sa vào tay giặc,  địch dùng mọi cực hình tra tấn nhưng Nguyễn Văn Trỗi vẫn giữ vững khí tiết của một người chiến sĩ cách mạng, nhận hết trách nhiệm về mình để bảo vệ toàn vẹn cho đơn vị và cơ sở cách mạng.

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC VÀ XÂY DỰNG BIA LƯU NIỆM NƠI ĐÓNG QUÂN TRƯỜNG VHQĐ-THIẾU SINH QUÂN NGUYỄN VĂN TRỖI (GIAI ĐOẠN 1968 – 1970)


                                                                       Trung Hà ngày 09 tháng 6 năm 2013.
                                                                               Trưởng ban liên lạc K6 NVT
                                                                    Điện Biên

Kính thưa đ/c  4// Ng Văn Xương- phó TMT binh chủng, Thay mặt BTL công binh.
Kính thưa đ/c Bùi Vinh, trưởng BLL, cùng các đại diện các thày cô và toàn thể các bạn cựu học sinh trường TSQ- NVT.
Kính thưa các vị khách quý.
 Hôm nay chúng ta họp mặt tại đây để cùng tổ chức lễ khánh thành bia lưu   niệm nơi đóng quân của Trường VHQĐ-Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi trong  những năm từ 1968 – 1970. Tôi vô cùng xúc động hồi tưởng lại những năm tháng học tập dưới mái trường thiếu sinh quân NVT. Được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Quân đội, thực hiện lời dạy của Bác Hồ : “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, trường thiếu sinh quân NVT đã được ra đời năm 1965 trong khói lửa chiến tranh chống Mỹ. Chúng ta còn nhớ sự kiện gây chấn động địa cầu vào ngày 15/10/1964 của Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi chiến đấu dũng cảm, anh dũng hy sinh đã để lại một tấm gương sáng cho thanh, thiếu niên cả nước   học tập. Trường VHQĐ của chúng ta đã vô cùng vinh dự đươc mang  tên Anh và đó cũng là một phần lịch sử truyền thống vẻ vang của trường VHQĐ (1965-1970).

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

Ngày cuối tuần không thể thiếu bạn hiền

Sáng thứ bảy, cả nhà đã lên đường. Nhìn đồng hồ gần 8g, nhớ thằng em cùng tên đang ở trong này, liền nhắn tin hỏi thăm thì được trả lời: Tiếng sau em đến. Đang chờ thì chú Hồng 'trắng' (đội Hà Nội Phương Nam) gọi điện 'bầu giục': "Anh ra ngay Phú uống cà phê". Vừa trả lời: "Này nhé, đang què chân, phải chống nạng, không tự đi được" thì nghe chú dặn: "Bác đợi đấy, có người đến đón". Chừng 10' sau cháu Cương được 'hạt điều' đến đón lão gia.
Ngồi 1 lát thì Trung Quốc cùng vợ chồng cô em họ phi ra. Rồi bác Hinh, bác Lễ... toàn dân HN. Vui thế. Quán hôm này "đông  như quân Nguyên". Trung Quốc và bác Lễ lại cùng CAHN 1 thời nên chuyện trò càng rôm rả.
Khoảng 10g được điện thoại chú em Thạch (xưa là trò ngoan Đại học KTQS, tốt nghiệp 1980, sau này chơi thân thiết hơn cả anh em ruột) gọi báo tin đang ở Tp và hẹn trưa nay lai rai cùng anh em Vaxuco và Mipec, để chiều bay ra. Vậy là rủ Trung Quốc đi cùng.
11g30 chống nạng lên tận tầng 2, vào phòng đã thấy Hiệp, Sang (cánh k10 Học viện) cùng anh em bạn bè ngồi kín cả dãy bàn. Được Thạch giới thiệu "đây là thầy tôi" nên cả bọn đàn em mới quen dạ ran. Thạch gọi cho ông Dương Minh Đức thì biết ông vào chiều qua, biểu diễn rồi sang nay bay ra HN rồi. (Ông cũng biết tin tôi mổ chân).
Anh em ngồi vui tới 1g15 thì Thạch rút quân ra sân bay. Còn lại cánh Quân sự ngồi đến 2g thì rút.
Một ngày cuối tuần vui vẻ.

10 loại cây cảnh giải độc khí trong nhà (ST: KC)

Những loại cây cảnh dưới đây không chỉ làm đẹp, mà còn làm tươi mới không khí trong phòng, nhờ tác dụng "lọc" bỏ những hơi độc như benzen, formaldehyde...

Chúng cũng nhả ra các hóa chất lành mạnh, làm sạch lại không khí. Nếu bạn muốn cải thiện điều kiện sống trong nhà, nên trồng những "chiếc máy hút bụi" tự nhiên sau:

1. Hoa cúc
cuc-jpg-1360060100_500x0.jpg
Trong khi hầu hết các loại cây cảnh có tác dụng lọc sạch không khí không phải là cây có hoa, thì hoa cúc là một ngoại lệ. Chúng có tác dụng tốt nhất trong việc loại bỏ benzen - hóa chất dùng trong nhiều loại bột giặt, hồ dán, nhựa, sơn. Loài hoa này cần ánh mặt trời, vì thế hãy đặt chúng gần cửa sổ. Cũng vì là cây có hoa, nên nó không thể sống quanh năm như các loại cây cảnh trong nhà khác.