Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Clayderman và 'Ballade Pour Adeline' (ST: HP)

Mời cùng thưởng thức!

Lừa trên đường - bổn cũ soạn lại (KQ)

Tối qua bà xã về muộn, nói rằng: vespa Piaggio bị hỏng "đánh lửa bô-bin", phải mang vào gửi nhà bác Ba Hưng và mượn xe khác về. Rõ ràng còn nói: "May quá, gặp thằng Phát là nhân viên bảo hành của Sapa trên đường Cộng Hòa, nó giúp sửa rồi đi...". Sáng nay lại chỉ thị phải qua mang xe đi sửa.
Sáng bận túi bụi, may có xe bác Hưng nên chạy được  khối việc (toàn việc chốt); đầu giờ chiều mới đổi xe. Phóng xe ra trạm bảo hành của Sapa trên đường Điện Biên Phủ, gần cầu vượt ngã tư Hàng Xanh. Dọc đường chỉ sợ bị chập điện thì thành "đuốc sống Norman Morison"(!).

Phụ nữ VN lái máy bay hiện đại nhất của Hải quân Mỹ (ST: BĐ)

Xin được giữ nguyên bản tiếng Anh (BT5).

US Navy New Aircraft - Be sure and go all the way to the end...... One of  the US navy  newest aircraft  on a carrier. 
 

The plane in these pictures is still officially the 'Air Vehicle Number 1', a prototype, on board the USS George Washington CVN-73 for catapult fit checks.  Not exactly still Top Secret but certainly not yet made public. It will be known as the F/A-37. Although specs are classified, it is believed to be Mach 3.5 (top speed in the Mach 4 range), super-cruise stealth fighter/ bomber/interceptor with approximately a 4,000nm range. Awesome!

Tôi đi du lịch 4 (Trần Thắng)


HỘI AN – THÁNH ĐỊA MỸ SƠN
Bia tưởng niệm KAZIK tại Hội An

Tour này phải khởi hành từ 05g sáng. 04g sáng, cả nhà dậy chuẩn bị. Hôm nay trời có mưa nhỏ làm dịu đi mấy ngày nắng nóng. Thật cũng khéo: Hôm qua xuống biển thì nắng chói chang, hôm nay lên rừng thì mưa rả rích. Gần 05g xuống sảnh thì xe và hướng dẫn viên đã đợi sẵn. Cái sự đúng giờ và đúng kế hoạch làm mình ưng ý. Khi đưa chìa khóa phòng, cô lễ tân dặn Mẹ Dung: khoảng hơn 09g là về đến đây, cả nhà vào ăn sáng vẫn vừa.

Ngỡ ngàng hoa sưa nở trắng tinh khôi ngập trời Hà Nội (ST: ĐB)



Đến hẹn lại lên, cứ đến mỗi mùa tháng Ba là hoa sưa lại nở trắng trên khắp các con phố Hà Nội. Những bông hoa bé nhỏ đồng đều, trắng muốt chụm vào nhau, rung rinh trong từng cơn gió lạnh, đẹp đến nao lòng...
Nếu tháng 2 vẫn thường tràn ngập không khí Tết với hoa đào, tháng 4 với mùa hoa loa kèn, tháng 5 tháng 6 đắm mình với hoa sen thì tháng 3, người Hà Nội thầm tự hào và thích thú với những cây hoa sưa nở trắng, tràn ngập góc phố. Hà Nội đang vào mùa hoa sưa - loài hoa trắng như bông, nở rộ cực kì đẹp mắt. Sưa là loại cây gỗ quý, cao 10 - 15m, lá dài 10 - 20cm có lông mịn nhỏ và thưa, ra hoa vào dịp tháng 3 hàng năm.
Ngỡ ngàng hoa sưa nở trắng tinh khôi ngập trời Hà Nội 1
Trắng như bông, đẹp đến nao lòng
 (Ảnh: FB Hisoka)

Cái chết của một anh hùng (Huỳnh Văn Úc)



Xin nói ngay từ đầu để độc giả khỏi phải suy đoán và có thể hiểu sai ý tôi một cách tai hại. Nhân vật chính trong câu chuyện của tôi không phải là người mà là một con gà trống. Đó là một con gà trống đẹp mã. Người chàng cao do chàng sở hữu đôi chân dài. Chân dài bao giờ cũng tượng trưng cho cái đẹp. Đã bao nhiêu người khổ sở điêu đứng vì đôi chân dài. Lông màu vàng sẫm phía dưới bụng, vàng nhạt ở đôi cánh. Lông đuôi dài và cong vút màu đen. Mào như một lá cờ đỏ tươi cắm trên đầu, mỗi khi chàng bước nó rung rinh, rung rinh. Phía dưới mỏ lủng lẳng một đôi yếm màu đỏ. Chàng là một người đa tình. Sáng ra thì gáy o o/Suốt ngày đạp mái chẳng lo trả tiền. Nhác trông mấy ả gà mái ở xa xa, cái đầu gục gặc, cái chân bới bới, chàng ngẩng lên cúi xuống giả vờ mổ mấy hòn sỏi, miệng kêu túc túc…túc. Mấy ả gà mái ngây thơ tưởng rằng chàng đang có cái ăn vội và chạy lại. Thế là phốc một cái, chàng đã nhảy lên lưng một ả xinh nhất, mỏ cắn chặt vào đầu ả và bắt đầu cuộc hoan lạc.