Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

Tiễn bạn

4g chiều qua Bình được đưa từ An Giang lên tới Tp và quàn tại Chùa Vĩnh Nghiêm. Tối qua, nhiều bạn Trỗi, bạn Bé đã có mặt.

9g sáng nay đến đã thấy Hà Mèo k6, các anh Đồng Hiền, Anh Minh k3 và anh em k7.
Hạ Hồng Hà và con trai từ HN bay vào hôm qua. Vợ sau của Bình lên chịu tang cùng con gái 5 tuổi. Hỏi thăm thì biết, Bình bị xuất huyết dạ dày, cấp cứu rồi đi.
10g là giờ tập trung của Trỗi k3. Thương vì bạn sớm ra đi ở tuổi 60 nhưng chắc bạn cũng vui vì được nhiều anh em đến tiễn?
Sáng nay, Hồng Hà chạy xe xuống nghĩa trang lo phần mộ cho Bình. Cô Thục vì đau chân, không đến viếng được đã gọi điện nhờ chuyển lời chia buồn đến Hà và gia đình.
Sáng mai 7g động quan, đưa bạn về nghĩa trang ở Bình Chánh.
Anh Nam và anh em Trỗi k7.



Phượng với Bằng lăng (Quang Việt)



Phượng với Bằng lăng là bạn,
Thân nhau từ thuở xa xưa.
Quanh năm chúng luôn quấn quýt,
Trời nắng cũng như trời mưa.

Những bức ảnh đẹp của nhiếp ảnh gia Lại Diễn Đàm (ST)


Thân gửi đến quý anh chị những hình ảnh đẹp. 
        
Tôi muốn tìm một câu cô đọng cho bài ảnh giới thiệu về một nhiếp ảnh gia tuần này - về một người anh lớn tôi thành thật cảm mến - vậy mà mãi không tài nào bắt đầu được. Bộ ảnh anh gửi cho tôi hơn cả tháng nay cứ lôi ra tẩn mẫn xem rồi cất vào không biết bao nhiêu bận. Mồng 8 Tết, tôi bèn gọi cho anh, xin anh cho đôi lời chia sẻ tâm sự suốt 40 năm cầm máy. Vẫn giọng nói vang vang vui vẻ của anh, rằng anh sẽ viết và gửi. Như được tháo cởi một điều gì đó, tôi hớn hở nhẹ nhõm chờ đợi. Và, toàn bộ nội dung email anh gửi: “Thích nhiếp ảnh từ nhỏ”. Vỏn vẹn chỉ 5 chữ thế thôi! Và, tôi bắt đầu từ đó cho câu chuyện đầu tuần này.
Xin giới thiệu với các bạn nhiếp ảnh gia Lại Diễn Đàm. Anh sanh năm 1948 ở Hải Hậu - Nam Định. Nhưng sớm rời quê lên Hà Nội từ tấm bé, mang theo ký ức tuổi thơ về một quê hương giữa hai con sông Hồng và Ninh Cơ hạ nguồn đưa nước về biển. Xem ảnh của anh, man mác như ngỡ mình đang thơ thẩn, thả hồn ở đâu đó trong cảnh quê nhà. Ảnh của Lại Diễn Đàm luôn bắt mình bâng khuâng, đưa đẩy một tâm trạng về cảnh quê rất đời người và người đời. Xa mà gần, gần mà xa. Tôi thấy nơi ảnh của anh một tấm lòng trắc ẩn, hồn nhiên, chân thật và như thủ thỉ với người xem về những gì anh yêu thương trân trọng nhất. Và, có lẽ bạn cũng cảm được phần nào “cái đau đáu yêu thương ấy” của anh với bộ ảnh sau đây.299 - ganh con 20 x 25
1. Tác phẩm "Gánh con"
 Nikon D200 - iso400 - f/9 - 1/160 Xin mở đầu bằng tác phẩm gánh con.Tuổi học trò, NAG Lại Diễn Đàm miệt mài 5 năm tại trường nhạc khoa đàn dây. Ai cũng tưởng cung bậc âm thanh đưa anh vào nghiệp nhạc. Nhưng anh lại tiếp tục 5 năm học Hội hoạ tại trường Mỹ Thuật. Rồi ai cũng tưởng nghiệp của anh sẽ là những gì anh học. Nhưng, chụp ảnh là tất cả với anh. "Thích chụp ảnh từ nhỏ".

Phan Châu Trinh: Mười điều bi ai của Dân tộc Việt Nam

Dân Luận:
Xin thắp một nén hương kỷ niệm 87 năm ngày mất của cụ Phan Chu Trinh (24/3/1926 – 24/3/2013). Một con người tư tưởng vượt tầm thời đại. Một con người đã nhìn thấy trước cảnh “dịch chủ tái nô” (đổi chủ nhưng người dân vẫn làm NÔ LỆ) của nước Việt Nam. Một con người đã đánh giá đúng con đường giành độc lập – tự do cho Việt Nam phải bắt đầu từ “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”.

Đi Tuyên Quang qua Vĩnh Phúc nhớ lại cuộc kháng chiến chống quân Mông cổ lần thứ nhất (Quốc Việt)


Khi ấy quân Mông do Ngột Lương Hợp Thai làm tướng, mang 4 vạn rưỡi quân và 9 vạn dân binh từ Vân Nam dọc sông Hồng, sông Lô, sông Gâm tràn xuống.
Nghe tin cấp báo, Thái tông nhà Trần đem 5 ngàn quân bản bộ đón đánh. Hai bên dàn trận ở cánh đồng Bình Lệ Nguyên. Vua tự làm tướng.
Một chọi với 17 người, không muốn phận Vong Quốc Nô, dân Nam liều chết.
Quân đông, tướng ngạo mạn, địch quân hằm hè định bắt Vua ta.
Trận ấy ác liệt, quân ta yếu thế rút về.
Sông Cà lồ với núi đầu lâu, ngàn năm anh liệt.
Đông Bộ đầu máu chảy thành sông, quân Mông bỏ chạy.
Một tướng, năm vương, từng làm cỏ Á, Âu, lần đầu thất trận
Hơn 13 vạn rưởi người, chỉ 5 ngàn quân về đến Vân Nam,
xả nỗi nhục bằng dìm chết 80 vạn Vua quan nhà Tống,
Nhà Trần mãi mãi sáng danh, lừng lẫy Đông A, muôn thủa Thái Bình
Quân Mông từ đó tủi hờn, ba lần xuất quân, khiếp oai Đại Việt
Nghĩ tưởng:
Lẽ thường Mạnh được, Yếu thua.
Quân ta lấy yếu thắng mạnh.
"Anh em hòa thuận, trên dưới một lòng,  toàn dân hướng về, nới sức Dân làm kế sâu rễ, bền gốc" .
-----------
Ghi chú
Trần Thái Tông (1218 - 1277)
1225 Lấy Lý Chiêu Hoàng và được nhường ngôi (7 tuổi) Niên hệu Kiến Trung (1225 - 1232)
1233 (15 tuổi) có Thái tử Trần Trinh, niên hiệu Thiên ứng Chính bình (1232 - 1250)
1237 (19 tuổi) bị ép lấy chị dâu,
1241 (23 tuổi) tự đem quân đánh Tống
1251 - 1258: Niên hiệu Nguyên Phong
1258 (40 tuổi) đánh quân Mông Cổ nhường ngôi để làm Thái Thượng hoàng và đi tu