Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

Tưởng nhớ LS Nguyễn Văn Ngọc

LS Nguyễn Văn Ngọc
(1950 - 1968)
Sáng nay 9g được điện thoại của Đỗ Tấn Mỹ: "Quốc ơi, tao vừa đi chợ về, mua ít trái cây, thẻ hương để thắp hương cho thằng Ngọc. Đúng sáng nay, ngày 10/10/1968, tao nhớ là Ngày Giải phóng Thủ
đô, máy bay Mỹ đã ầm ầm đến bắn phá vào đơn vị pháo phòng không bảo vệ Thành Vinh của chúng tao. Và cũng đúng sáng nay, thằng Ngọc đã hy sinh. Khi tan trận, tao chạy tới khẩu đội của nó thì chỉ tìm thấy nửa thân dưới. Máu me bê bết. Đơn vị tao trận đó chết nhiều, anh em hy sinh được xếp ra cả đình làng...
Nhớ nó, tao không cầm được nước mắt".

Tôi chia sẻ với Mỹ và nhờ Mỹ thay tôi thắp cho Ngọc 1 nén nhang.

Cao Cẩm Quỳ cũng hiểu lắm về HN

Bạn từ thuở Y Trung của chúng ta, hôm nay - ngày Giải phóng Thủ đô - cũng đưa tiếp lên blog của mình những hình ảnh này.
Mời xem!

Khoảnh khắc thu HN (Trung ĐC k3)

Mời các bạn xem những hình ảnh của HN ngày này!

Vài hỉnh ảnh đẹp về HN của Cao Cẩm Quỳ

Mời xem!

Học giả TQ bác bỏ quan điểm sai trái về biển Đông (ST: Quang Việt)


Học giả Lê Oa Đằng thẳng thừng bác bỏ những luận điểm sai trái của chính quyền Trung Quốc về vấn đề biển Đông.
Mới đây, học giả Lê Oa Đằng, chủ trang Blog có tới hơn 4.039.130 người đọc trên diễn đàn mạng Sina.com lớn hàng đầu Trung Quốc, đăng bài “Nam Hải từ xưa đến nay là của Trung Quốc ư?”, thẳng thừng bác bỏ những luận điểm sai trái của chính quyền Trung Quốc về vấn đề biển Đông.
Đầu tháng 8 vừa qua, Trung Quốc lại cho phát hành cuốn sách “Bàn về lịch sử, địa vị và tác dụng của Đường 9 đoạn” do một số học giả, quan chức viết. Cao Chí Quốc, Viện trưởng nghiên cứu chiến lược phát triển Cục Hải dương Trung Quốc – chủ bút cuốn sách này rêu rao sản phẩm của ông ta và 2 đồng nghiệp “cung cấp chỗ dựa pháp lý quan trọng để Trung Quốc bảo vệ quyền lợi biển ở Nam Hải (tức biển Đông)” (!?).

TẠP CHÍ SMITHSONIAN: 60 BỨC ẢNH ẤN TƯỢNG NHẤT (ST: ĐB)


Sau khi tuyển chọn từ hơn 50.000 bức ảnh gửi về tham dự Cuộc thi ảnh thường niên do Tạp chí Smithsonian của Mỹ tổ chức, ban giám khảo của cuộc thi đã chọn ra được 60 bức ấn tượng nhất để đi tiếp vào vòng chung khảo của cuộc thi ảnh năm 2014.

Smithsonian là một tạp chí uy tín của Mỹ, chuyên về lĩnh vực lịch sử, tự nhiên, khoa học và nghệ thuật. Các bức ảnh tham dự cuộc thi này được các tác giả thực hiện theo 6 chủ đề, bao gồm: Thế giới tự nhiên, Du lịch, Con người, Nước Mỹ, Ảnh có sử dụng hiệu ứng, Ảnh chụp từ di động.
Ngoài những bức ảnh thắng giải do ban giám khảo lựa chọn, người xem còn có thể vào bình chọn cho bức ảnh mà mình yêu thích nhất (kết thúc hồi tháng 5.2014).

Hai tác phẩm ảnh của hai nhiếp ảnh gia Việt Nam – Võ Anh Kiệt và Nguyễn Bảo Sơn – đã lọt vào danh sách 60 bức ảnh ấn tượng nhất để đi tiếp vào vòng chung khảo:
Nhiếp ảnh gia Việt  Nam có ảnh lọt top ấn tượng của Mỹ
Bức ảnh chụp những thửa ruộng bậc thang ở vùng miền núi phía Bắc trong mùa thu hoạch. (Ảnh Du lịch – Tác giả Võ Anh Kiệt)
Nhiếp ảnh gia Việt Nam có ảnh lọt top ấn tượng của Mỹ
Bức ảnh chụp những người phụ nữ Chăm ở Phan Rang. Lúc này, gió thổi quá mạnh đến mức nhiếp ảnh gia ngã “dúi dụi” nhưng ngay sau khi đứng dậy, anh đã bắt được khoảnh khắc này. (Ảnh Con người – Tác giả Nguyễn Bảo Sơn)