Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

NHỮNG KẺ VÔ ƠN (Huỳnh Úc)


Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương hy sinh ngày 14-3-1988 ở bãi đá ngầm Gạc Ma. Năm 1992 hài cốt được đưa về quê nhà Quảng Trạch-Quảng Bình. Trong đợt cải tạo nghĩa trang liệt sĩ năm 2008, trên bia mộ của Anh đã bị bỏ đi hai chữ "ANH HÙNG".

 Khi kẻ thù giương lê xốc tới
Đích ngắm là trái tim Anh
Anh vẫn hiên ngang
Ôm chặt lá cờ Tổ quốc
Mắt mở trừng trừng không lùi một bước.

Chúng ta thương tiếc người anh hùng
Muốn khắc đậm hai chữ "ANH HÙNG"
Lên tấm bia mộ chí
Của người anh hùng liệt sĩ,
Vậy mà có kẻ nói "Không"
Tôi nghe tin mà đắng ngắt trong lòng
Căm giận muốn trào nước mắt
Lòng chỉ muốn điểm tên chỉ mặt
Những kẻ vô ơn.

Cô Thục nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng

Sáng nay mùng 10 tháng 3 - giỗ Tổ Hùng Vương. Vừa đi thăm chú Minh Long (cựu học viên k3 Võ bị  Trần Quốc Tuấn 1947) về thì được điện thoại cô. (Thật có lỗi, lẽ ra trò phải gọi cho cô trước!).
Cô báo tin vui hôm qua, Quận ủy Q9 trao cô huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. (Vậy là cô vào Đảng từ 1962, khi còn là sinh viên). Vội chúc mừng cô thì cô bảo: "Vui thì có vui, nhưng cũng có những chuyện buồn, em ạ!". Sợ cô buồn vì chú Bút không còn, định động viên thì cô nói tiếp: "Thấy bọn nó dạo này bậy bạ quá, đi không đúng con đường mà Bác Hồ và cha mẹ các em, cô chú đã hy sinh, phấn đấu, xây dựng". Hiểu ý cô, phải nói ngay, nay đang là lúc xã hội đi xuống (hình sin mà!), nên cô cháu ta "phải sống chung với lũ" nhưng chính nghĩa nhất định sẽ chiến thắng, đó là quy luật và phải có thời gian. Nhiệm vụ ấy của thế hệ trẻ.
Thông qua trang mạng này, cô gửi lời chúc sức khỏe đến thầy trò trường ta.

Nghệ thuật đường phố (ST: Đạt)

Bên Tây, có những họa sĩ tô điểm cho Tp bằng những bức tranh tường đơn giản, lợi dụng những gì đã có nhưng xem ra rất tinh tế. Mời cùng xem!
Ống nước?

Có 2 túm cỏ trên đường thành hoa.

Tàn rõ đô?

Bộ tóc phi-dê đẹp?

Vết giày hay vệt sơn cho người đi bộ...

Gặp Tuệ "kính", em LS Võ Nguyên Trọng (KQ)


Có thêm CCB Tâm, bạn Trọng.
Sáng thứ năm, Tuệ điện thoại báo: đang ở Tp. Anh em hẹn trưa ra Bia Gold-Malt. Báo thêm Tâm, CCB E46 bạn Trọng, người xuống Kiên Lương đón Trọng về. Có Việt Tấn, Tùng "béo", Tuệ - 3 anh em k9 Học viện cùng Kiến Quốc và Tâm. Anh em tâm sự nhều chuyện, nhất là chuyện tìm, đón Trọng cùng 7 đồng đội về quê hương.
Tuệ và gia đình thực sự hài lòng. Tiếc là bà không còn sống để chứng kiến niềm vui này. Mà thật là 1 sự trùng hợp kì lạ, Tâm lại là đồng hương Đức Phổ, Quảng Ngãi với Trọng. Trọng và Tâm cùng tiểu đoàn nhưng không hề biết nhau.

Ngỗng quay Quảng Đông (ST: ĐB)

Tại Quảng Đông, do thịt ngỗng có giá gấp đôi so với thịt vịt, nhiều cửa hàng đã "phù phép" vịt thành món ngỗng quay với cách thức cực kì đơn giản để đánh lừa khách hàng nhằm bán giá cao hơn.
Dùng dao rạch khéo léo bên trong cổ lên đầu, rồi nhét phần tim vịt vào
Vịt và ngỗng không khác nhau là mấy, ngoại trừ một điểm phân biệt là trên đầu ngỗng có cục u to lồi lên. Để tin đó là ngỗng, các chủ tiệm dùng tim gà, tim vịt, hay phần sụn của ngỗng để đệm vào phía dưới lớp da đầu vịt một cách khéo léo để tạo độ gờ nhô lên hoàn hảo.
Để tránh bị phát hiện, các chủ tiệm cũng chặt đi hai bàn chân vịt, hoặc nếu để lại họ sẽ dùng dây kẽm luồn vào bàn chân, kéo căng ra cho xòe rộng như bàn chân ngỗng.
Tuy nhiên, theo tiết lộ của một chủ tiệm bán ngỗng quay, không phải loại vịt nào cũng làm được ngỗng, chỉ loại vịt lông trắng, con to, béo mới được chọn.
Dưới đây là công đoạn chuyển đổi

Hồ Chí Minh, một cuộc đời (2)


1. Mất nước


Khi đội quân của ông đang rong ruổi ầm ĩ trên các đường phố tiếp nhận sự đầu hàng của quân thù, ông lặng lẽ vào thành phố, trong một ngôi nhà 2 tầng nhỏ với chiếc máy chữ đã theo sát mình từ Matxcova đến Trung hoa và Việt nam trong những tuần đầu 1941. 2h chiều ngày 2/9/1945 trên lễ đài dựng tạm tại một quảng trường mà sau này được gọi là Ba Đình, trong bộ quần áo kaki bạc màu, với chất giọng còn đậm nguồn gốc xứ Nghệ,ông đã đọc bản tuyên ngôn khai sinh cho một dân tộc độc lập. Những lời đầu tiên của bản hiến pháp đã làm sửng sốt một số người Mỹ có mặt trong đám đông: "Tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng. Tạo hoá đã cho họ những quyền tối thượng trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". .Tại thời điểm đó, chỉ có ít người biết được Hồ Chí Minh chính là đại diện của Quốc Tế Cộng Sản, người sáng lập ra ICP( Đảng CS Đông Dương) năm 1930. Đối với đa số dân Việt nam, Hồ Chí Minh chỉ đơn giản là một người yêu nước, đã phục vụ lâu dài cho đất nước. Trong suốt 1/4 thế kỷ tiếp sau, nhân dân Việt nam và cả thế giới mới có cơ hội đê chiêm nghiệm, đánh giá con người này.