Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

Một số hình ảnh các thầy dạy k5


Thầy Trực.
Sự kiện Quảng Ngãi 06/2015, ban tổ chức mời được 7 thầy và chị Oanh (nuôi quân, nay sống ở Đà Nẵng). Xin được giới thiệu gương mặt các thầy!
Đó là thầy Ninh Cử Trực, C trưởng đầu tiên của C5 (ngày mới lên Trại Hòe, Hà Bắc, k5 đang học lớp 5 và có tên là C5). Thầy đàn hay, vẽ giỏi (nhất là kẻ chữ), cắt tóc đẹp (là thầy dạy cắt tóc của tôi, tới tận sau này (khi lên Đại học Quân sự) nhiều tay vẫn tự giác hiến đầu cho tôi xử lí)...
Đó là thầy Phạm Khang, Chính trị viên của k5 cho tới ngày tốt nghiệp. 
Thầy Khang.

Đó là thầy Lã Khắc Tiệp, dạy toán nhưng thích kể truyện tiếu lâm. Chả thế mà bọn trẻ con gọi thầy là "A-phan-ty" tên 1 nhân vật trong tập truyện vui của vùng Tân Cương, TQ.
Thầy Tiệp.


Đó là thầy Đỗ Xuân Khoát, dạy hóa. Anh em chúng ta gọi là thầy Khoát Ba-zơ. Có quà của các em k5 tặng, thầy góp vào xây dựng đền thờ thành hoàng làng.


Đó là thầy Mai Duy Vọng, 85 tuổi rồi vẫn phải vất vả đi đòi đất do ông bà để lại. "Khó khăn mấy, thầy cũng không bỏ được phong cách Trỗi, phải đấu tranh vì lẽ phải, các em ạ".
Thầy Vọng.

Đó là thầy Phan Trung Trinh. Năm học 1966-67, từ trường Hạ sĩ quan Xe tăng, thầy về bổ sung cho trường, làm cán bộ khung B trưởng. Khi trường đi Quế Lâm, thầy xung phong ở lại đi chiến trường. Tại đây, thầy gặp trò Lê Thành Bắc khi cùng nằm bệnh xá.

Thầy Khoát và thầy Trinh.

Đó là thầy Đỗ Đức Ứng, dạy toán nhưng đánh bóng bàn rất hay và có biệt danh do trò k5 đặt "Trang Tác Ứng". Đến giờ, đi đến đâu thầy cũng mang theo cây vợt.

Thầy Ứng.

Tiếc là nhiều thầy cô của k5 chúng ta vì sức khỏe, vì bận việc mà không tới dự được. Bao giờ có sự kiện lần 2???

Các tướng lĩnh Trỗi cùng đoàn Chính phủ thăm Quế Lâm 2015

(Ảnh: Lưu Đào vừa gửi sang).
Cuối tháng 5/2010, Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây khánh thành Nhà kỉ niệm trường học VN tại Quế Lâm. Bạn mời Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân sang cắt băng khánh thành. Trong đoàn có 3 thiếu tướng: Từ Linh k3, Nguyễn Quang Bắc k5 và Phạm Hòa Bình k6 cùng Phó thống đốc NHNN Nguyễn Toàn Thắng k8.Được "tư vấn" của Kiến Quốc, chiều hôm ấy, 4 anh em này tách đoàn đi thăm trốn cũ. Chị Lư Mỹ Niệm đưa về thăm trường cũ Y Trung (nơi mới sang đầu 1967), được Lưu Đào (Bí thư Trường Dạy nghề du lịch) đón; sau đó tới thăm công viên quốc gia Xuyên Sơn. 
Tại khuôn viên Y Trung xưa.

Bên núi Ốc trước nhà Ban giám hiệu.

Xa xa là núi Bút Tháp.

Bên bờ Tiểu Đông Giang, cổng vào CV quốc gia Xuyên Sơn.

Chuyện khôi hài sự ra đời của cây gậy "tự sướng" (ST: TB)

Gậy tự chụp ảnh hay "tự sướng" (selfie stick) là một phụ kiện mới phổ biến gần đây của giới trẻ. Nhưng bạn có biết nó đã được ra đời từ hơn 30 năm trước?
Mặc dù hiện đang bị xem là một thiết bị gây phiền toái ở nơi công cộng - như sân khấu, rạp phim, viện bảo tàng và thậm chí cả ở những sự kiện công nghệ - nhưng gậy tự sướng đang trở nên khá phổ biến trong giới trẻ, đặc biệt từ khi chụp ảnh chân dung bằng smartphone dần thay thế máy ảnh truyền thống.

Song khi mới ra đời, thiết bị hỗ trợ chụp ảnh này bị ghẻ lạnh và nó còn có mặt trong quyển "101 phát minh gần như vô dụng của Nhật Bản", sánh vai với các phát minh khác như bấm móng tay cho... mèo hoặc đồ tắm không thấm nước (dành cho ai muốn tắm mà không bị... ướt).