Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

Công du Cao Bằng, Lạng Sơn (Anh Minh k6)

Thác Bản Giốc.
Tuần rồi vừa đi công tác ở Cao Bằng, Lạng Sơn. Tranh thủ đi thăm những địa danh như thác Bản Giốc, hang cọp Ngườm Ngao, suối Lê Nin, núi Các Mác, cột mốc 108 ở bản Pắc Bó, ngày cuối về Lạng Sơn, có lên Mẫu Sơn ngắm cảnh núi một lúc.
Xin kể lại để các bạn có khái niệm trước khi có ý định đến thăm những nơi này.






Bài thơ hay! (ST: Quang Vinh)

"Tổ quốc nhìn từ biển" - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

28/05/2011 15:25


Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển
Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa
Ngàn năm trước con theo cha xuống biển
Mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa
Đất Tổ quốc khi chập chờn bóng giặc
Các con nằm thao thức phía Trường Sơn
Biển Tổ quốc chưa một ngày yên ả
Biển cần lao như áo mẹ bạc sờn