Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Mot ngay o Chicago
- Nguyễn Tạo - người cộng sản kiên trung
- Gặp mặt các bạn yêu thơ của Báo liếp
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Những bức ảnh hiếm có (ST: Đạt)
- Lá vàng rụng trải thảm đường phố Thủ đô (SST: TB)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- THU CHIA BUON
Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011
Sáng kiến của Trần Phong
Bạn Trần Phong sưu tập được bài "Tình bạn già" của nhạc sĩ Phan Nhân. Mời các bạn cùng chia sẻ!
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)