Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Truyền hình QPVN đưa tin Giải lão tướng Tứ hùng Cúp QĐ TPHCM lần thứ nhất 20013

Đây là giải do CLB Cựu cầu thủ QĐ TPHCM đứng ra tổ chức với sự tham gia của 4 đội: Thể Công, Hải quan TPHCM, CCTQĐ TPHCM và Sparta Saigon.
Anh em Thể Công có các lão tướng: Vũ Mạnh Hải, Nguyễn Văn Nhật, Cao Cường, Quản Trọng Hùng... từ HN bay vào. Hải quan có các danh thủ Minh Nhí, Đỗ Khải, Dưỡng, Liêm... là 1 trong 3 đội mạnh nhất SG 1 thời và nay vẫn sinh hoạt đều hàng tuần. CCTQĐ tập trung anh em Thể Công và các đội QĐ lứa nhập ngũ 1965... Kịch bản cho trình diễn ra quân và các trận dựa trên nền nhạc Chiến thắng Phủ Thông, hành khúc thường được dùng khi khai mạc các trận đấu những năm 1960-70 làm cho cầu thủ và khán giả như được sống lại những lần vào sân Hàng Đẫy. Háo hức, sôi động...
Anh em Trỗi có Trần Tuấn Sơn k4 (danh thủ CAHN 1970s), Nguyễn Văn Hùng k7 (danh thủ CAHN và Tuyển Thanh niên 1970s) góp mặt cùng "cầu thủ hè phố" Trần Kiến Quốc. Nhiều bạn Trỗi đã đến dự khán suốt từ 13.30 đến 17.30, xem đủ 6 trận (30'/trận), với nhiều pha bóng đầy kịch tính.
Kết thúc: CCTQĐ thắng 3 trận đoạt giải nhất, Thể Công (thắng 2, thua CCTQĐ) - giải nhì, Hải quan (thắng Sparta, thua 2) - giải 3 và Sparta đoạt giải phong cách.
Mời xem phóng sự sau.

Tặng bạn CHIẾC ĐỒNG HỒ KỲ DIỆU chào Noel và năm mới (Trần Đình)

Xin mời click vào địa chỉ  dưới đây sẽ có một cái đồng hồ rất kỳ lạ. Khi màn hình hiện ra, click vào đám người thì họ sẽ xếp thành giờ (hoặc là thành  kim chỉ giờ, phút , giây, hoặc người xếp thành con số chỉ giờ mỗi  khi click thay đổi). Đồng hồ này rất chính xác, nó phù hợp với giờ giấc ghi trên computer của người đang sử dụng mó, dù ở bất cứ nơi đâu.  
Click vào đây!

Đỏ ngực (Ngô Hạnh)

Có cái gì trên áo ông đỏ thế?
Tấm huân chương thời trẻ đấy cháu à!
Thưởng những chiến công đánh giặc năm xưa
Họ gắn cái này lên trên ngực áo
Cháu thấy đấy nó lung linh huyền ảo
Say đắm lòng người lính chiến chân quê
Kể cả khi với công việc bộn bề
Tìm kế sinh nhai chạy đôn chạy đáo
Kiếm lấy miếng ăn lúc cơm lúc cháo
Nhưng vẫn tự hào chiến cuộc đã qua.
Tấm huân chương thì mãi mãi chói lòa
Dù người lính sang tuổi già lẫn cẫn
Dăm chục niên trôi, quãng đời đâu ngắn
Nay bỗng sững sờ …hỏi đã vì ai
Lập chiến công giành lấy cái chi đây
Nếu không phải vì tương lai con cháu?
Xưa tạm gác nghèo ông đi chiến đấu
Nay về với nghèo ngực lấp lánh huân chương.
                                                             12/2013

Cao Cẩm Quỳ đưa tin về tuyết xuống Sapa

Mời xem!