Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Bức tranh sơn dầu "Bắc Kinh 2008", họa sĩ Lưu Dật có ý gì?
- HN cũng đang chuyển mình?
- Biểu cảm về thầy cô giáo (Cháu Mý)
- Gặp mặt các bạn yêu thơ của Báo liếp
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Bàn về thắng, thua trong Bên Thắng Cuộc của Huy Đức (Trần Đình)
- VN ta theo đánh giá của thế giới???
- Triều Tiên đã chán “giấc mơ Trung Quốc”? (ST: Trần Đình)
- Một nét Hà Nội (KQ)
Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013
Cùng nghe các nghệ sĩ trẻ biểu diễn PHIÊN CHỢ BA TƯ
Ở Quế Lâm trưa nào, lúc báo thức, bọn trẻ con chúng ta được nghe qua loa truyền thanh tác phẩm này! Cùng nhớ về 1 thời!
Chuyện Vova (ST)
Vào tiết học, cô giáo hỏi cả lớp: Đố các em cái gì nhẹ nhất?
Cả lớp nhao nhao, đứa bảo là sợi bông, đứa bảo tờ giấy, nhưng cô giáo đều bảo sai. Lúc đó Vova giơ tay phát biểu. Cô thấy vậy mới bảo:
- Bạn Vova hay nói bậy, cô không cho nói đâu.
- Nhưng em biết cái đó, cô cho em nói đi.
- Bạn Vova hay nói bậy, cô không cho nói đâu.
- Nhưng em biết cái đó, cô cho em nói đi.
Toàn cảnh xung đột biên giới Trung - Xô 1969
Miềng rất vui cái bụng (Quang Việt)
Mấy
năm gần đây, miềng thấy mọi người cứ hay nói những chuyện tiêu cực của xã hội.
Miềng ở vùng sâu vùng xa (tận ngoài đường vành đai 1 của Hà Nội) nên chẳng hiểu
mô tê chi hết. Cứ như mọi người bàn tán thì xã hội ta xuống cấp quá, nào là đạo
đức suy đồi, mại dâm phát triển, nào là chạy chức chạy quyền, tham những tùm
lum. Hồi cuối năm ngoái trên báo chính thống còn công bố danh sách bốn ngành
tham nhũng nhất : cảnh sát giao thông, hải quan, quản lý đất đai và xây dựng.
Rồi rất nhiều bài báo
nói về nạn mại dâm (Ví dụ: http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/mai-dam-tra-hinh-nen-kho-kiem-soat-2835372-p2.html).
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)