Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

Ngày mai, Nguyễn Công Chức - em vợ anh bạn tôi - hy sinh tròn 40 năm (KQ)

Anh là Trần Đình Ngân, học cùng trường ở Quế Lâm với anh trai tôi những năm kháng Pháp, sau là giáo viên Đại học KTQS rồi tôi kết thân và trở thành đồng nghiệp với anh những năm tháng ở Vĩnh Yên. Vợ anh là chị Điềm (chúng tôi hay gọi vui là "con mẹ Điềm"), dân Lạng Sơn. 
NTLS Tân Xuân, Hóc Môn. Biết Chức nằm đây không?
Thời gian chiến tranh biên giới phía Bắc, quãng 1981, chúng tôi cùng anh Lê Khôi khi đi khảo sát hiện trạng thông tin đảm bảo chiến đấu cho bộ đội. Chuyến đi đó, đoàn có tạt qua thăm gia đình chị ở Tràng Định. Ông cụ buồn vì có thằng Nguyễn Công Chức, con trai sau cái Điềm, lính Tăng Quân đoàn 3, hy sinh đúng sáng ngày 30/4/1975, tại cửa ngõ SG mà chưa tìm được mộ phần.
Chuyện này, tôi cất giấu trong lòng suốt mấy chục năm. Thời gian trôi qua nhưng nỗi đau thì còn đó, nhất là với gia đình mỗi khi tới ngày 30/4. 

MỘT KỲ THỰC TẬP (Duy Đảo)

Học đại học, tôi với hắn cùng lớp nhưng khi ở trường Trỗi thì tôi học trên hắn hai khoá. Hắn là khoá chót của trường. Hè năm 1978 trước khi nhận đồ án chúng tôi đi thực tập ở Quân khu một trên Thái Nguyên. Hôm tập trung ở ga Vĩnh Yên trước khi lên tầu bà con nhốn nháo chỉ trỏ khi thấy một tay quân hàm trung uý rất trẻ, mũ cối đội lệch, lưng ba lô vai vác cây ghi ta đang  oang oang giao nhiệm vụ, phổ biến kế hoạch hành quân. Người thầy, người anh phụ trách chúng tôi trong chuyến thực tập hơn 30 năm về trước là đ/c Trần Kiến Quốc.

Tin nhắn 'Em yêu anh' và phản ứng thú vị từ các ông chồng (ST: Trọng Bảo)

Với tốc độ lan truyền chóng mặt, phép thử khiến các chị em ngã ngửa vì phản ứng thú vị của các ông chồng.
Phép thử xuất phát từ status của nickname Facebook là Su.S...: "Chơi trò này không các chị ơi. Bây giờ lấy điện thoại nhắn tin cho chồng 'Em yêu anh'. Đợi xem phản ứng của các ông ý thế nào rồi chị em mình post kết quả lên đây ha. Em đoán chồng em sẽ nhắn tin lại 'con điên này'".
face1-8487-1429762074.jpg
Phép thử đơn giản nhưng đã lan truyền cực nhanh với tốc độ chóng mặt trong cộng đồng mạng.

Người Không Chân Dung 6

Hồi ký của trùm gián điệp Đông Đức Markus Wolf
Một lần nữa, người đối thọai với tôi cười gằn. Đương sự nói tiếp là một số tiền rất lớn sẽ được trao cho tôi. Chúng tôi không đề cập đến những chi tiết, nhưng tôi biết một sĩ quan của tôi phụ trách về điệp báo nhắm vào Hoa Kỳ, Jürgen Rogalla, đã được một trưởng ban CIA tại Bá Linh hứa trao một triệu Mỹ kim để đương sự khai hết những gì đương sự biết, nhưng anh ta đã từ chối. Chúng tôi xã giao bàn về những hậu quả của sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản và danh tiếng tốt của cơ quan do tôi chỉ huy.
         « Lẽ cố nhiên, » ông nói « ông phải làm một việc gì đó cho chúng tôi ».
         Lo ngại phải nhắc lại lời mời của chính quyền Đức trong việc khai tên các nhân viên của tôi để bù lấy tự do, tôi trả lời tôi không sẵn sàng trao danh tánh của bất cứ nhân viên nào của tôi.
         « Chắc chắn sẽ có đền bù cho ông trong vấn đề này, lẽ cố nhiên là vậy » Hathaway nói.

Ngày lễ, thăm thầy Phạm Đình Trọng

Thầy Vọng mới từ quê về được trò mời tới thăm thầy Trọng nhân dịp lễ. Vậy là sáng 28/4, ba trò Dương Minh, Kiến Quốc, Trung Quốc cùng thầy đến thăm thầy cô. 
Thầy trò bên nhau nhân dịp lễ.

Bạn già gắn bó nhau đã nửa thế kỷ.

Chia tay.

Sau chuyến ra Bắc dự đám tang bà ngoại, thầy Trọng về bị cảm, phải vào viện. Cô bảo: mấy tuần ấy, thầy ọp ẹp lắm, tưởng đi. Ơn Giời, nhờ thuốc, thầy qua khỏi và mấy ngày nghỉ được về nhà.
Và thầy trò Trỗi gặp nhau là vui nổ trời. Thầy nhận biên tập loạt bài cuối cùng cho Tập 4 Sinh Ra Trong Khói Lửa.
Chia tay ra về, mấy thầy trò Trỗi mong thầy Trọng bảo trọng!

Trang Hạ: 'Đàn ông là chiến lợi phẩm trong chuyến săn tình ái' (ST: TB)

Nha van Trang Ha

Là một nhà văn có những quan điểm đanh thép và luôn được ngợi ca là "nhà văn của đàn bà" vì những điều tốt đẹp của Trang Hạ là để bảo vệ nữ quyền, bình đẳng cho người phụ nữ. 

Và cũng đối lập với quan điểm của chị là những người đàn ông-những người mang đầy sự tự tôn cá nhân đã và đang phản đối những gì mà Trang Hạ nói, những gì mà Trang Hạ viết về những "động chạm" nảy người của chính họ.

Giải mã: Thất bại của Mỹ ở VN

Mời đọc!

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

Trồng cây lưu niệm tại An Mỹ, Đại Từ

Mời xem phóng sự này!

Người Không Chân Dung 5

Trong khi các nhà đầu tư mua bán mặc cả các cơ sở kỹ nghệ và cơ quan của Đông Đức, một cuộc đấu giá tuyệt mật khác khởi sự. Đó là cuộc đấu giá trên cá nhân tôi họăc chính xác hơn trên những hiểu biết tình báo và họat động của tôi. Và giá treo đắt hơn hết mọi thứ : tự do của tôi.
         Cuộc đấu giá bắt đầu từ một phía hoàn toàn bất ngờ, các địch thủ trước đây tại Tây Đức, cơ quan BfV (Bundesamt für Verfassungsschutz) Văn Phòng Liên Bang Bảo Vệ Hiến Pháp, môt tổ chức tôi đã cài đặt các điệp viên và gián điệp nhị trùng xâm nhập vào ngõ ngách thâm sâu của nó từ hàng chục năm nay.
         Tháng 3 năm 1990, cuộc bầu cử đầu tiên sau năm 1945 diễn ra tại Đông Đức đưa Đảng Dân Chủ Thiên Chúa lên cầm quyền, đuợc hỗ trợ mạnh mẽ bởi liên minh lãnh đạo của Thủ Tướng Kohl tại Bonn. Đây là một chính phủ biết chăm lo; công tác chính là nâng cao Đông Đức theo kịp đà thống nhất và đồng thời giảm thiểu những nội lọan. Ông Bộ Trưởng Nội Vụ là một người ăn mặc gọn ghẽ, một anh chàng có vẻ năng động tên Peter-Michael Diestel, xuất hiện từ một trong những đảng bảo thủ thành lập tại Đông Đức vào những ngày đầu Đông Đúc sụp đổ.

Về đại gia tặng 40 tỷ cho sinh viên nghèo (ST: QgV)

Mời đọc!

5 tiệm phở danh tiếng gần 50 năm ở Sài Gòn (ST: TB)

Dù là ở Hà Nội hay Sài Gòn, phở vẫn là món ăn có sức hấp dẫn mãnh liệt. Tại một nơi mà mỗi ngày đều có hàng quán mới mọc lên như Sài Gòn, những quán phở danh tiếng vẫn giữ vững thương hiệu được trên 50 năm và vẫn rất đắt khách.

Sài Gòn có rất nhiều quán phở ngon được nhiều người biết đến, như Phú Gia đường Lý Chính Thắng, Thìn đường Nguyễn Đình Chiểu, Phú Vương đường Lê Văn Sỹ, Dũng đường Minh Khai… Tuy nhiên nói đến những quán phở nổi tiếng 50 năm thì không thể thiếu 6 tên tuổi sau:
1. Phở Dậu
phở, phở Sài Gòn


Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

Chương trình Họp mặt Quảng Ngãi mừng 50 năm nhập truờng và 45 năm nhập ngũ của k5 Nguyễn Văn Trỗi

KẾ HOẠCH ĐI QUẢNG NGÃI
THÁNG 6/2015
Ngày
Nội dung
Thời gian
Ghi chú
10/6/2015
Thứ tư
- Nhận phòng.
- Tối: Ăn cơm với gia đình Tấn Lợi
16.00
18.00
KS Mỹ Trà (nếu thiếu thì thuê KS cạnh).
Dự kiến: tại vườn nhà Tấn Lợi
11/6/2015
Thứ năm
- Tham quan: chùa Thiên Ấn, chiến tích Sơn Mỹ. (Dự bị: biển Mỹ Khê).
- Chiều: Giao lưu kỉ niệm 50 năm nhập trường và 45 năm nhập ngũ
7.00 – 13.00

18.00 – 21.00
Ăn cơm trưa tại KS

Hội trường KS Mỹ Trà.
12/6/2015
Thứ sáu
Sáng: Tham quan đảo Lý Sơn
Chiều tối: Thăm quê Phan Nam
7.00 - 16.00
18.00
Ăn trưa ở Lý Sơn.
Cơm tối, giao lưu văn nghệ tại Tư Nghĩa, Tư Hòa.
13/6/2015
Thứ bảy
-Trả KS
-Tham quan Khu CNDK Dung Quất
- Ra ga về HN, vào SG
08.00
08.00-12.00
15.00
Check out.
Ăn trưa tại Mỹ Khê 

Lên tầu.

Cõi Vô Hình (ST: Đạt)


Đã đọc nhiều bài về thế giới bên kia hay cõi vô hình, nhưng thấy bài này hay và có lý nhất.
Khi chết nên hỏa thiêu xác và không nên quyến luyến quá để người mất chóng được siêu thoát.
Bài hơi dài nhg dù tin hay khg tin cũng nên đọc cho hết bài  để còn suy gẫm những điều giảng hợp lý hay khg hợp lý của vị Pháp sư này (Ông đã tốt nghiệp Tiến sĩ Vật lý ở Đại học Oxford)
Hamud là một pháp sư có kiến thức rất rộng về cõi vô hình. Khác với những đạo sĩ phái đoàn đã gặp, ông này không phải người Ấn mà là một người Ai cập. Ông ta sống một mình trong căn nhà nhỏ, xây dựa vào vách núi.

Bạn Trỗi k5 SG tiễn Ngô Cửu ra HN

Ngô Cửu có vần thơ tặng bạn.
Ngô Cửu được Cty cử vào TPHCM (vì có hợp đồng thi công trong sân bay TSN với Cty AIC). Ngày 28/4 sẽ bay ra HN nên có cuộc gặp gỡ với anh em k5 SG tại Bia hơi HN 20 Trường Sơn. Có nhiều bạn (Tấn Mỹ, Phục Nghiệp) suốt từ 1967 đến nay mới gặp lại Ngô Cửu.
Cuộc gặp mặt thật ý nghĩa  đúng dịp kỉ niệm 40 năm Thống nhất nước nhà.
Anh em cũng được thông báo về cuộc họp mặt của k5 tại Quảng Ngãi từ 10/6 đến 13/6/2015 mừng 50 năm nhập trường và 45 năm nhập ngũ. Ở 2 đầu HN và TPHCM khẩn trương triển khai công tác tổ chức để cuộc họp mặt thành công tốt đẹp.

Chăm chú nghe bạn tâm sự.

Thêm Nguyễn Chương.

Chơi với nhau đã nửa thế kỉ!

Hình ảnh đẹp khó cưỡng về chim rừng Việt Nam của Tăng A Pẩu (ST: TB)

Nhiếp ảnh gia Tăng A Pẩu tâm sự rằng ở Việt Nam có khoảng 830 loài chim thì hơn bảy năm qua anh chụp được trên 500 loài, còn lại hơn 300 loài thì có thể... không bao giờ chụp được!




Gọi bầy (sếu đầu đỏ). Ảnh: tăng A Pẩu.
Trong giới nhiếp ảnh, Tăng A Pẩu được biết tới như là một con người của rừng.
Một tuần Tăng A Pẩu có hết 2-3 ngày ở rừng. Từ rừng Nam Cát Tiên (Ðồng Nai) đến Tràm Chim (Ðồng Tháp), Bidoup (Lâm Ðồng), Hòn Bà (Nha Trang), Kon Ka Kinh (Kon Tum), Lò Gò (Tây Ninh), Bạch Mã (Huế), Cúc Phương (Ninh Bình)...

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

Người Không Chân Dung 4

        Vì nhiều lý do, đây không phải là một quyển sách “thành thật khai báo”. Ông Wolf vẫn tiếp tục là một nhân vật gây nên nhiều tranh cãi, một phần vì ông cố bày tỏ cuộc đời của ông không phải là một thất bại đáng ghê tởm, trong khi đó các kẻ thù trước đây của ông cho rằng đúng là như vậy. Những điều không nói ra trong sách sẽ làm thất vọng những độc giả mong muốn tìm thấy lời khai thú trong đó, nhưng những lời khai thú trong nghề điệp báo thường là táng mạng, và ông Wolf là một con người cũng muốn thụ hưởng cuộc đời. Đọc ông Wolf để có một thoáng nhìn khâm phục, chỉ một thoáng thôi, để đi sâu vào tâm não đầy sức thu hút của một trong những bầc thầy điệp báo lớn của thời đại chúng ta, một người mang nặng ấn dấu của cuộc Hỏa Diệt Do Thái do quốc xã Đức phát động và sau đó là của cuộc phân tranh ý thức hệ thời Chiến Tranh Lạnh, một người đứng bên kia trận tuyến đối đầu với phần đông độc giả. Có lẽ ông có quyền đem một ít bí mật theo ông xuống mồ.
Hồi Kỳ trùm gián điệp Đông Đức Markus Wolf
Mục Lục
Lời mở đầu
Lời tựa
Chương 1 Cuộc đấu giá
Chương 2 Thoát khỏi ác bóng Hitler
Chương 3 Học trò của Stalin
Chương 4 Cộng Hòa Dân Chủ Đức lớn mạnh và tôi lớn theo
Chương 5 Vừa học vừa làm
Chương 6 Khrushchev mở mắt cho chúng tôi
Chương 7 Giải pháp bê-tông
Chương 8 Làm gián điệp vì tình
Chương 9 Hình bóng của Thủ Tướng
Chương 10 Nọc độc của sự phản bội
Chương 11 Tình báo và Phản gián
Chương 12 « Những biện pháp tích cực »
Chương 13 Phong trào khủng bố và nước CHDCĐ
Chương 14 Trong lòng địch
Chương 15 Cuba
Chương 16 Chấm dứt trật tự cũ
Chương 17 Lời kết

Đi ăn phở cuốn "bảy sắc cầu vồng" ở Quận 1 (ST: Trọng Bảo)

Màu đỏ của gấc, vàng của bí đỏ, xanh của rau cải... làm cho những chiếc phở cuốn ở đây không những bắt mắt hơn mà còn mềm dai, thơm ngọt vị rau củ.

Phở cuốn ở Sài Gòn không phải là món ăn phổ biến như ở Hà Nội. Sài Gòn không có nhiều hàng phở cuốn và quả thật, để tìm được một hàng phở cuốn ngon, làm "đã miệng" người phương Bắc vào Nam lại càng khó khăn.
Quán phở cuốn nhỏ nhắn nằm nép mình ngay bên góc đường Bùi Viện - Trần Hưng Đạo (Quận 1 - HCM) từ lâu đã là một địa chỉ ăn uống được rất nhiều người biết đến, đặc biệt mỗi buổi trưa và tối cuối tuần luôn tấp nập người vào ra.
Thực khách ở đây không chỉ là những người dân bản xứ, người Bắc vào Sài Gòn sinh sống và làm việc, nhân viên công sở, học sinh - sinh viên... mà còn có rất nhiều du khách nước ngoài, những người muốn được trải nghiệm ẩm thực Việt. Nét độc đáo của quán phở cuốn này, chính là ở những miếng bánh phở tươi mang màu sắc sặc sỡ đến từ những loại rau củ hoàn toàn tự nhiên.
Đi ăn phở cuốn "bảy sắc cầu vồng" ở Quận 1 - 1

Quán nhỏ nhưng luôn tấp nập thực khách vào ra

Mẹo trị dứt cơn ho chỉ sau 1 đêm (ST: QgV)

Mời đọc!

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

Người Không Chân Dung 3

        Không những chính quyền Tây Đức có những món nợ cần thanh toán với ông Wolf, cả CIA cũng có nhiều ân oán với ông. Khoảng năm 1990, cơ quan tình báo của Hoa Kỳ bị khủng hoảng trầm trọng. Liên Bang Xô-viết, kẻ thù chính và cũng là lẽ sống còn của CIA, đang trên tiến trình giải thể. Nhưng khoảng một chục điệp viên Xô-viết mà CIA kết nạp và nuôi dưỡng với bao nhiêu khó khăn đã bị lộ tẩy và bị hành quyết, do sự phản bội của một công dân Hoa Kỳ. Hành vi phản bội này được phát giác khi Aldrich Ames bị bắt 4 năm sau, năm 1994. Năm 1990, CIA chỉ biết là có một người đang bán những bí mật sâu kín nhất của họ và đã gây thiệt hại chí mạng. CIA lúc đó nghĩ rằng ông Wolf có thể giúp họ tìm ra tên phản bội.

Vĩnh cửu và Bình An (Bài viết của Trần Đình Ngân từ Berlin, nhân ngày 30-4-2015)

Ông Thanh Sơn tại Nghĩa trang Cộng Hòa. 
 Tóm tắt tin từ các hãng tin VN Hải ngoại:  Nhân dịp 39 năm thống nhất đất nước, ngày 27-4-2014, Thứ trưởng ngoại giao Việt nam Nguyễn Thanh Sơn đã cùng đoàn phóng viên kiều bào Hải ngoại và đại biểu CCB Quân lực VNCH đến thăm nghĩa trang Bình An ( Nghĩa trang quân đội Sàigon trước 1975 ) tại Biên Hòa.
Qua thực tế tham quan, mọi thành viên trong đoàn kiều bào đều tận mắt xác nhận, những tin tức, dư luận từ Hải ngoại kêu ca  mồ mả hoang tàn, bia mộ  bị đập phá… đều hoàn toàn là tin bịa đặt. 
Nghĩa trang Bình An nay thuộc quyền quản lý của địa phương.  Thân nhân những người chết nằm trong khu mộ được chính quyền khuyến khích trở về xây dựng, tu sửa  nên mồ mả hiện rất khang trang, nhiều ngôi mộ hoành tráng. Di ảnh của người quá cố in trên bia  cũng như tên tuổi, chức vụ, đơn vị  cũ vẫn được giữ nguyên. Khu đài „ Nghĩa Dũng“, cổng và nhà khách, đường đi lại trong nghĩa trang … được tỉnh Biên Hòa dùng hoàn toàn bằng kinh phí địa phương giải nhựa, lát đá cẩm thạch hoặc trồng hoa và tu bổ rất  sạch sẽ, trang nghiêm. Lư hương luôn tỏa khói.

Chúng ta lười (ST: TB)

Hồi nhỏ, tôi được học "nhân dân ta yêu lao động", và cứ nghĩ mãi, rồi nhận ra là hình như không phải thế. Nhưng giờ ai nói là nhân dân ta lười, tức là bao gồm cả chính tôi, có khi tôi cũng sửng cồ.

Chúng ta thật sự lười nhác, đó là sự thật.
Sự thật ấy có thể bắt nguồn từ khí hậu, từ điều kiện sống khắc nghiệt. Quả thực là làm việc ở điều kiện khí hậu châu Âu, châu Mỹ, châu Úc chắc chắn sẽ dễ chịu và dễ chăm chỉ hơn chúng ta rất nhiều, khi mà mồ hôi nhớp nhúa và nắng hầm hập. Nhưng khi các bạn ở những cái xứ được ưu ái ấy qua xứ ta, họ cũng không lười như chúng ta.
Hoá ra tuy chúng ta được học “tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ” nhưng lại ít chịu học hỏi, tìm tòi xem nên làm thế nào cho hiệu quả. Năm hai vụ lúa đã đẩy chúng ta vào cảnh nông nhàn ngồi chờ lúa mọc. May mà giống ngắn ngày hơn đã chèn thêm vào một vụ đông-xuân để đỡ cảnh ngồi không, nhưng cái bệnh lười bao năm đã lỡ ngấm vào máu thịt rồi thì phải.

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

Lính bộ binh vào Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975 (Lê Mã Lương)

Bài đăng trên QĐND ngày 28/4/2014.
Mời đọc!

Người Không Chân Dung 2

        Một cách trớ trêu, cuộc đời của Markus Wolf khởi sự tại Tây Đức. Sinh năm 1923 tại Hechingen, một thành phố nhỏ tại Württemberg, phiá Tây Nam nước Đức, ông là con trai đầu lòng của một bi kịch sĩ, một tác giả và một y sĩ đồng liệu tương pháp tên Friedrich Wolf, một người Do-thái tôn thờ chủ nghĩa Mác. Giống như chồng, Else, bà mẹ của ông Wolf, là một thành viên năng động của Đảng Cộng Sản Đức. Khi Quốc Xã lên nắm chính quyền năm 1933 và gia đình Wolf bị liệt kê vào danh sách truy nã, ông bố của Markus chạy trốn sang Pháp. Bà Else, Markus và em trai Konrad sau đó theo ông bố, và năm 1934 cả già đinh tị nạn chính trị tại Moscow.

Trịnh Cường Ngữ lục - bài diễn thuyết bị ngắt quãng bởi 127 lần vỗ tay (ST: Đạt)

Ghi chép những phát ngôn nổi tiếng của giáo sư Trịnh Cường (Zheng Qiang) - Đại học Chiết Giang (Trung Quốc).

Zheng Qiang 2
1. Người Nhật thà thích người da đen, chứ nhất định không chịu thích chúng ta, vì người Trung Quốc mất tinh thần lâu rồi.
2. Mọi người đều cười người Nga, nhưng tôi biết nước Nga sau này sẽ phát triển, vì ở đó người ta dù bị đói 2 ngày thì vẫn xếp hàng, còn chúng ta dù chỉ có 2 người thì cũng chen lấn đến mức không thể đóng cửa xe bus.
3. Nhật Bản xâm lược nước ta, vì nước ta có rất nhiều Hán gian. Sau này nếu Nhật lại xâm lược, thì chúng ta có Hán gian nữa không? Ai sau này sẽ là Hán gian của Trung Quốc? Đại bộ phận mọi người ở đây đều sẽ làm. Vì mọi người cười nhạo những người yêu nước, sùng bái quyền lực và tiền bạc, khinh bỉ lý tưởng và chí khí.
? 4. Hiện tại ai là Hán gian Là sinh viên Thanh Hoa, Bắc Đại; vì họ dùng kiến ​​thức học được để giúp người ngoại quốc khai thác thị trường nội quốc, đánh bại doanh nghiệp Trung Quốc.

Đảng Hành động Nhân dân - Di sản quý nhất của Lý Quang Diệu (ST: Đạt)


Sử gia nổi tiếng Lord Acton từng nói: Quyền lực thì có xu hướng suy đồi; quyền lực tuyệt đối thì suy đồi tuyệt đối. Danh ngôn bất hủ này được lịch sử chứng minh là có tính quy luật phổ biến trên toàn cầu và đúng với hầu hết các trường hợp. Sự kiện Đảng Cộng sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa của siêu cường Liên Xô tan rã là một thí dụ điển hình về sự suy đồi của quyền lực, cho dù Đảng và nhà nước này được vũ trang bằng hệ tư tưởng được coi là tiên tiến nhất và trên thực tế cũng từng giành được những thắng lợi vĩ đại trong cách mạng, trong chiến tranh chống xâm lược và trong xây dựng đất nước.
Singapore là một trường hợp không tuân theo quy luật lịch sử mà Lord Acton đã tổng kết. Đảng Hành động nhân dân tại đây liên tục sử dụng quyền lực tuyệt đối để lãnh đạo đất nước Singapore trong suốt hơn nửa thế kỷ qua mà không xảy ra suy thoái, tham nhũng biến chất. Trường hợp hi hữu này rất đáng để các nước nghiên cứu học tập.
Hơn thế nữa, Đảng Hành động nhân dân còn được coi là chính đảng cầm quyền thành công nhất thế giới: chỉ sau vài chục năm, Đảng đã biến Singapore từ một xứ sở nghèo khổ lạc hậu trở thành một nước phát triển giàu có và văn minh hàng đầu thế giới, một trong những trung tâm kinh tế tài chính toàn cầu. Hiện nay thu nhập đầu người Singapore cao gần gấp đôi nước Anh, cường quốc thực dân từng đô hộ Singapore. Năm 1973 Tổng thống Mỹ Nixon ca ngợi: “Singapore là quốc gia được quản lý tốt nhất thế giới”.

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

"Man Without A Face" - Người Không Chân Dung

Lời toà soạn: Chúng tôi xin gởi đến quý bạn, trong nhiều kỳ, toàn bộ bản dịch quyển « Man Without A Face » của Markus Wolf, trùm gián điệp của Cộng Hòa Dân Chủ Đức. Các hoạt động gián điệp của ông rất là tinh vi và lan tỏa khắp thế giới, nhưng chung quy ông phục vụ cho quyền lợi của Liên Xô nhiều hơn là cho đất nước ông. Ông Wolf tin vào hệ thống xã hội chủ nghĩa và từ đó tin vào người anh cả Xô Viết đã cưu mang gia đình ông. Nhưng khi bức tường Bá Linh sụp đổ, ông đã không được người anh cả Liên Xô giúp đỡ, trái lại chỉ muốn xua đuổi ông cho rảnh nợ. Bao nhiêu thông tin gom góp với bao nhiêu hy sinh để cuối cùng chẳng giúp cho nước CHDC Đức tồn tại. Tất cả chỉ vì hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa đã hư hỏng từ trong nội tạng, dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của toàn khối xã hội chủ nghĩa Liên Bang Xô Viết và khối Đông Âu. Xin mời quý bạn theo dõi nhật ký của Markus Wolf để thấy rõ nội tình và cách tổ chức tình báo của ông.

Markus Wolf: Người không chân dung
Hồi kí của trùm gián điệp Cộng Sản Đông Đức

Hà Giang tháng 4 có gì? (ST: TB)


Ngắm núi sớm ở Quản Bạ
4 giờ chiều chúng tôi mới xuất phát từ TP Hà Giang, dự định sẽ nghỉ đêm ở Quản Bạ. Hà Giang những ngày chớm hè, nhiệt độ đã tăng cao, sương không còn vờn trên sườn núi nên không lo chuyện trời tối khó chạy đường đèo.
Tháng 4, nắng đã không còn vàng như mật như mùa thu nhưng trong buổi chiều tà phảng phất, dong xe trên đèo Đắc Sum vẫn cảm nhận được không khí rất ngọt ngào của miền cao nguyên.

Đơn vị bộ binh nào đã vào Dinh Độc Lập cùng 2 xe tăng 390 và 843?

Những ngày tháng 3 (từ 22 đến 29/3/2015), anh em CCB thuộc c6, d2, e9, f304, QĐ2 hành quân về chiến trường xưa. Họ lần theo dấu chân của đơn vị mình từ ngày nhận lệnh tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, rồi tấn công vào Căn cứ Nước Trong, rồi lại cùng 5 chiếc xe tăng của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 203 tấn công qua Biên Hòa, dọc xa lộ SG - Biên Hòa, tới đầu cầu SG. Trên con đường ấy, máu vẫn đổ, vẫn hy sinh, có những chiến sĩ phải nằm lại dọc đường. Và họ đã cùng 2 chiếc tăng 390 và 843 tiến về Dinh Độc Lập - cơ quan đầu não cuối cùng của chính quyền VNCH... 
Tiếc rằng cái tên C6 - ĐƠN VỊ BỘ BINH CỦA QĐ2 có mặt trong Dinh Độc Lập tại thời khắc lịch sử này chưa được nhắc đến, cho dù tư liệu lịch sử cùng nhiều vật chứng đã được cung cấp.
CCB Nguyễn Tăng Tiến, người có được vinh dự cùng đồng đội c6, d2, e9, f304, QĐ2 giong ruổi mấy ngày này. Anh nêu bức xúc của anh em trong đơn vị và trao cho tôi bản sao Nhật ký chiến trường của CCB Cao Tiến Bang - cán bộ tiểu đội thuộc c6, d2, e9, f304, QĐ2 (người đi theo xe của anh Bùi Quang Thận và bị thương ngay đầu cầu SG, phải nằm lại); mong góp phần tìm ra sự thật của lịch sử, trả lại tên tuổi cho người và đơn vị có công.
Tôi đã đọc đi đọc lại tập nhật ký, rồi đối chiếu nhiều bài viết, nhiều sách vở về sự kiện lịch sử này. Không thấy ở đâu ghi tên đơn vị. Tiếc là những người còn sống thì đa số ở ngoài Bắc (Cao Tiến Bang, Tình...). 

Đang có ý tưởng kết hợp với anh em của báo QĐND làm phóng sự điều tra thì đọc được bài "Khoảnh khắc 2 giờ và 40 năm" đăng tải trên Nhân dân điện tử.
Mời cả nhà cùng đọc!

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Những Bức Tranh Xưa (ST: TB)

Những bức tranh cổ có tuổi, được vẽ ra cách đây  nửa thế kỷ, 80 năm và có bức là 130 năm.

alt
Bức tranh Thiếu nữ uống trà của Vũ Cao Đàm (1908-2000).vẽ  khoảng 1935.

Có thể bạn chưa biết về chiếc điện thoại di động của mình (ST: Đạt Bột)

Chiếc điện thoại di động (ĐTDĐ) ngày nay đã trở thành một điều cần thiết cho mỗi người chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày. Thế nhưng, khi sở hữu một chiếc ĐTDĐ người ta chỉ biết 2 chức năng chính là nhận cuộc gọi hoặc gọi đi, cùng lắm là “lướt” Web, chơi game, chat với bạn bè…

Theo ước tính, toàn thế giới hiện có đến khoảng 4,5 tỷ người dùng ĐTDĐ nhưng số người hiểu cho hết những chức năng của chiếc điện thoại có lẽ chỉ khoảng 10% số người sử dụng! Một số chức năng đó sẽ giúp chúng ta “thoát hiểm” một cách ngoạn mục nếu ta biết được những “tuyệt chiêu” của chiếc ĐTDĐ.
alt
Trường hợp phổ biến nhất là lúc cần gọi hay đang gọi ĐTDĐ lại báo… hết pin! Đừng hốt hoảng khi bạn gặp trường hợp này ở những nơi không thể sạc pin. ĐTDĐ nào cũng được thiết kế với lượng pin dự trữ, tương đương với 50% dung lượng pin khi được sạc đầy. Vấn đề là biết được cách nào để khởi động nguồn pin dự phòng đó.