Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

Thăm Canbera (Quang Việt)

Hôm nay đi chơi thủ đô Canbera (cách Sydney chừng 300km - xe chạy mất 3 giờ) thật là vui.
Tòa nhà Quốc hội.


Thượng viện: Nơi các nghị viên tranh cãi.

Tại Hạ viện, hôm nay tôi cũng là ông nghị.

Ngoại cảnh thượng, hạ nghị sĩ bắt tay nhau hòa giải.

Sảnh đón.

Thăm vườn nho.

Thưởng thức các loại rượu nho.
Thời tiết tuyệt đẹp. Thăm nhà Quốc hội và Bảo tàng Quốc gia. Nhà Quốc hội bên này dân vào thăm thoải mái, có cả thang máy đi lên nóc để ngắm toàn cảnh thành phố. Trong nhà QH có tiệm cafe phục vụ mọi đối tượng (đắt hơn ngoài một chút). Được vào tham quan phòng họp Thượng viện (mầu đỏ) và Hạ viện (mầu xanh). Kể cả lúc đang họp người dân thường vẫn có thể vào ngồi ở khu vực quan sát viên. Trên đường về có ghé một trang trại trồng nho có xưởng làm rượu vang và được mời nếm rượu cực ngon.

Mỗi ngày ta tìm một niềm vui (ST: KC)


Đã có lần post loạt ảnh này lên nhưng nếu mang lại niềm vui cho nhiều người thì post lại cũng không tồi? 
Mông của cô gái?
Nhìn cho kỹ nhá ! Đây là 2 gót chân.
Ảnh quảng cáo kem thoa gót chân thôi mà!

Cưới con trai Lâm Đức Phong

Hai cháu quá vui.
Tổ chức cưới cho thằng con, Phong mời 1 số anh em Trỗi tới Nhà hàng Shaphire dự tiệc. Quân ta hơn 1 bàn. Vui vẻ. Lê Thành Bắc có chân trong ban tổ chức. Ông Phục Nghiệp đến dự không uống bia mà mang 2 lọ rượu thửa, bắt ai cũng phải chung. Ngồi tới tận kết thúc mới về để chia vui với vợ chồng bạn.

Vậy nó đã xong cho cả 2 đứa. Sướng thật!

Bố mẹ không kém.

Với anh em Trỗi.

Phong: "Tao xong trước rồi!".

Bên này và...

... bên kia.