Thứ Năm, 3 tháng 3, 2011

Chọn hoa gì, chim gì là quốc hoa, quốc chim?

Như nước bạn bên cạnh Lào chọn hoa chăm-pa, xa thì Hà Lan chọn tuy-lip, Bungary chọn hoa hồng... Các thành phố trên thế giới thì: Quế Lâm chọn hoa quế, Nam Ninh chọn hoa đại, hình như Hồng Kông là hoa ngọc lan.
Còn ở ta có người bảo nên chọn hoa sen và chim bồ câu làm biểu tượng. Có người bảo ta là nước nông nghiệp nên chọn bông lúa... Chín người 10 ý, nay cả nước thì... mấy chục triệu ý.
Có 1 bạn gửi tin nhắn bảo, theo anh ta, nên chọn HOA HỒNG (giống Bun) và CON CÒ (Du lịch VN và cả VNAirlines từng chọn làm biểu tượng).
Vốn ngu lâu (giống như thỏ nghe chuyện cười hôm trước phải hôm sau mới ngã lăn ra cười sằng sặc. Gấu hỏi: "Mày cười chuyện sói mới kể à?". "Không, chuyện thằng cáo hôm qua hay quá, giờ em mới hiểu!"), thần dân đây sớm nay dậy, mắt dắm mắt mở, lại thấy trời man mát mới vỗ trán mà nói rằng: "Quá hay! Quá hay!".

Chuyện ít biết về ông Nguyễn Tạo (Bee)

Mời bạn cùng đọc về Ông Nguyễn Tạo, thân phụ của 1 lính Trỗi!

Cô Gái Làm Rung Động Trái Đất !!! (ST: Dương Tiến Thắng, Leipzig, BRD)

TP - Ngày 24/8/1998, một đám tang vô cùng đặc biệt được tổ chức tại huyện Gia Tường, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Người chết là một cô gái mới 16 tuổi trên là Thẩm Xuân Linh.

Nhưng cô được nhận những nghi lễ long trọng nhất của làng, những người anh trai của cô mặc tấm áo tang chỉ được mặc khi đưa tang cha đẻ. Anh trai cô quỳ rất lâu trước linh cữu em gái, người trong làng ai cũng đeo băng tang.
Nhưng không ai biết rằng, cô gái mười sáu tuổi này thực ra không hề có máu mủ ruột thịt gì với những người còn sống, cũng như với dân làng này, thậm chí cô chỉ là một đứa con gái riêng của mẹ kế mà ngay cả tên trong sổ hộ khẩu của làng cũng không có.