Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

Mời dự khánh thành Bia lưu niệm trường Nguyễn Văn Trỗi TW Cục

Sau ngày Anh Trỗi hy sinh, ở TW Cục cũng thành lập ngôi trường mang tên Anh, đón nhận con em cán bộ hoạt động trong Nam vào học tập. Các bạn vất vả hơn chúng ta rất nhiều, vừa học tập vừa phải tránh bom đạn. Hàng chục thầy, bạn đã hy sinh sau những trận ném bom của Mỹ, ngụy.
Trường tồn tại 11 năm (1965-1976). Nay tuy không còn mái trường cụ thể nhưng các bạn vẫn lưu giữ kỉ niệm của 1 thời và vừa hoàn thành 1 công trình lưu niệm quý ở R. Nay các bạn mời chúng ta tới dự khánh thành.

Lặng đi bên thi hài đồng đội (Lê Bình)

Chiều nay có một người trai
Thân vùi trong cát, nằm dài bên sông
Dập dìu sóng nước mênh mông
Thương người đưa tới một bông Mai vàng
Tôi qùy nâng mái đầu xanh
Đau bờ cát bạc, miên man máu trào.
                      ***
Than ơi tiếng sóng thét gào
Có người lính chiến đã vào lời thơ....


(Lặng bên thi hài Kiên; cay đắng quá)

Tấm ảnh kỉ niệm vô giá

Tôi vừa nhận được thư anh Trần Thắng, con trưởng chú Trần Độ. 
Anh viết: "Mấy hôm trước, vào dịp kỷ niệm anh Trỗi hy sinh, anh muốn gửi 1 tấm hình cho Quốc để đóng góp nhưng tìm mãi hôm nay mới thấy.
Đây là tấm hình hồi mới lấy nhau của anh Trỗi chị Quyên. Khi vào căn cứ, chị Quyên có tặng cho chú Chín tấm ảnh này. Sau đó ông gửi cho anh.
Anh cũng đã giữ gần 50 năm nay.
Gửi Quốc và các bạn 1 kỷ vật của cái thời "hoa đỏ".
Trần Thắng"
Cảm động hơn, chị Quyên đề tặng chú vào ngày 15/10/1965, đúng sau 1 năm ngày anh hy sinh. (Khi đó chú là ủy viên TW Cục, Phó bí thư Quân ủy miền, Phó chính ủy Quân GPMN).

Thế nào là "pháp nhẫn ba la mật"? (ST: Đạt)


Đó là phương pháp nhẫn nhịn, kham nhẫn, chịu đựng mọi chuyện trên đời, mọi cơn sóng gió của thế gian. Đó là phương pháp "nhẫn nhịn mà không thấy nhục nhã" như người đời thường nghĩ. Bởi vì, nếu nhẫn nhịn mà còn thấy là nhục nhã, thì chúng ta chỉ có thể nén giận để nhịn, chắc là không lâu, không quá ba lần.

Chưa đi chưa biết... (ST)

Chưa đi chưa biết Cà Mau
Đi rồi mới biết không đâu bằng nhà,
Cà-nhà tuy có hơi già
Nhưng là ...cà chậm, không là cà mau

Chưa đi chưa biết Cần Thơ 
Đi rồi mới biết xác xơ thân mình 
Chìm trong cửa bể ân tình 
Cần Thơ còn khỏe... Cần mình ỉu xiu.

Chưa đi chưa biết Bến Tre
Đi rồi mới biết toàn tre với dừa
Dừa to, dừa nhỏ, dừa vừa
Trèo lên, tụt xuống nước dừa đầy tay

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Những vần thơ của bạn Lê Bình

Sau khi rời Trường Trỗi, Lê Bình thi đỗ vào trường Học viện Thủy lợi cùng Nguyễn Lâm, Vũ Kiên Cường... và cùng nhập ngũ về cùng đơn vị E95 F325, chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Thời gian đó Thành cổ là điểm nóng, bom đạn ác liệt ngày đêm, thế mà Lê Bình vẫn lành lặn trở về. Đúng là đạn bom "tránh" Lê Bình. Chúng ta biết đến một Lê Bình quả cảm, chiến đấu kiên cường, chiến thắng đạn bom... và nay chúng ta còn được biết đến một Lê Bình với nhưng vần thơ của  người lính chiến.
Bìa cuốn sổ thơ của Lê Bình.
Cũng thật tình cờ, Hạnh (vợ Lê Bình) còn giữ quyển sổ tay có ghi "Tình yêu - Đời lính". Có thể nói đây là quyển Thơ Nhật ký.

Những vần Thơ Nhật Ký, ghi lại cuộc chiến đấu ác liệt, khó khăn, gian khổ của những người lính Thành cổ, những mất mát, hy sinh anh dũng của bạn bè, đồng đội; đồng thời cũng nêu lên tinh thần lạc quan, yêu đời, vượt qua khó khăn ác liệt, tin tưởng vào ngày chiến thắng của những người lính trẻ...
Xin được trích một số bài để anh em biết thêm về những vần thơ của người lính chiến Lê Bình.

Người đồng đội, người anh em thân thiết Vũ Kiên Cường cùng Trỗi K5, hy sinh ngay trên tay Lê Bình. Thương xót, đau đớn khóc bạn, thương tiếc vô cùng ....

TÔI KHÓC BẠN TÔI
(Cho tôi ép nốt dòng dư lệ, nhỏ xuống thành thơ khóc bạn tôi)

Có một chiều Thu không buông nắng
Hai hàng cây trắng đứng cô liêu
Rủ lên một chiếc thi hài trắng
Là những lệ thương trắng lạnh người.

Có một chiều Thu đau đớn lắm
Dòng sông Thạch Hãn khoác khăn tang
Mang theo cả một trời u uất
Người lính chiến kia đã mất rồi.

Vũ Kiên Cường ơi - Kiên Cường ơi !
Có phải chăng mày chết thật rồi
Không, vẫn còn đây làn môi đỏ
Súng nắm trong tay thét vang trời.

Vũ Kiên Cường ơi - Kiên Cường ơi !
Xóa hết làm sao khúc nhạc đời
Hạnh phúc xây bởi tay người lính
Muốn tìm trong mắt một trời hoa.

Ôi đón tin đau nát nụ cười
Ngậm ngùi cay đắng nước mắt rơi
Cường ơi nhớ mãi ngày Thu ấy
Ôm súng tao đi nhạt nắng chiều

(Khóc buồn - Vũ Kiên cường hy sinh chiều 28/08/1972 tại Dinh Tỉnh trưởng Thành Quảng Trị)

(Còn nữa)

Sự tích cây Dâm Bụt (ST)

Một cô gái rất đẹp đang ngồi khóc. 
Bụt hiện ra và hỏi: "Tại sao con khóc?...". 
Cô gái :Con có chuyện với bạn trai !! 
Bụt : Anh ta làm thế này à? Rồi ông ta hôn cô gái.
Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn.
Bụt: Anh ta làm thế này à? Rồi ông ta vuốt ve cô gái. 
Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn.
Bụt: Anh ta làm thế này à? Rồi ông ta lột quần áo cô gái 
Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn.
Bụt: Anh ta làm thế này à? Rồi Bụt ..."yêu" cô gái.
Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn.
Bụt tức quá quát: Còn cái quái gì có thể tệ hơn được. 
Cô gái rụt rè: Thằng khốn đó, hắn bị HIV ...
Năm sau, Bụt chết đi và biến thành cây Dâm Bụt.

ĐAU TIM VÀ NƯỚC (ST)

Một bác sĩ tim mạch nói rằng, nếu mỗi người đọc được thông tin này mà chia sẻ cho 10 người biết thì chúng ta sẽ cứu được ít nhất 1 người:
...
Cơn đau Tim và NƯỚC !
Khi bạn đứng, cơ thể giữ nước ở phần dưới của cơ thể, khiến chân bạn sưng lên. Khi bạn nằm xuống, cơ thể hạ xuống thấp hơn, do đó, thận thải nước dễ dàng hơn, độc tố cũng dễ dàng loại bỏ hơn.
RẤT QUAN TRỌNG, xin hãy ghi nhớ:
- 2 ly nước sau khi thức dậy - giúp kích hoạt các cơ quan nội tạng
- 1 ly nước 30 phút trước bữa ăn - giúp tiêu hóa
- 1 ly nước trước khi tắm - giúp giảm huyết áp
- 1 ly nước trước khi đi ngủ - tránh đột quỵ hoặc đau tim.
Kết quả một số công trình nghiên cứu cho thấy trước khi đi ngủ, uống một cốc nước có thể giúp phòng ngừa chứng tai biến mạch máu não.
Trong thực tế, những trường hợp tai biến mạch máu não thường xảy ra vào sáng sớm. Sau một đêm dài cơ thể không được cung cấp nước, máu trở nên đặc hơn, và đây là một trong những nguyên nhân dễ dẫn đến tai biến mạch máu não.

Chuyện về việc tìm được ba Phúc Chiến sau 49 năm hy sinh

Sáng thứ ba, Kiến Quốc và Nhất Trung đưa vợ chồng anh Hồng Thanh k2 đi Vũng Tàu. Địa chỉ cuối cùng là nhà Phúc Chiến. Khi xe vừa dừng, vừa chạm trán Chiến, anh Thanh đã nhớ ngay ra đó chính là Ngô Long. (Đúng, khi ở trường Quân sự, hắn dùng tên này). Anh em gặp nhau hồ hởi. 
Hội ngộ với bạn xưa.

Vui vẻ.

Xem video về lễ đón cụ về.

Đón cụ lên cùng 2 LS khác.

Trò chuyện xong, được xem băng video quay lại câu chuyện cảm động ngày gia đình tìm và đón hài cốt cụ Ngô Hà (ba Chiến) về, sau 49 hy sinh. Thật là may vì các chú cùng cơ quan  ngày ấy nhiều người còn sống đến hôm nay, họ đã chứng kiến lễ truy điệu, chôn cất cụ Ngô Hà. Xin nhắc qua về cuộc đời cụ Ngô Hà.

Ban nhạc nhí (ST: ĐB)

Mời xem (nhớ bỏ qua quảng cáo)!

Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

Thăm thầy Hồng Tuyến (KQ)

Sáng qua, tôi cùng Nhất Trung đưa vợ chồng anh Hồng Thanh k2 đi Vũng Tàu thăm thầy Hồng Tuyến. Trên đường có gọi cho thầy mà không bắt máy, mấy anh em cứ đến. Không nhớ chính xác số nhà nhưng nhớ vị trí, dừng xe là đúng.
Vợ chồng anh Thanh cùng thầy.

Trò Trỗi và tác giả của bản Trường ca bất hủ.

Cùng cô.

Cô khoe bài Trường ca được cài trên iPhone.

Địa chỉ nhà thầy.
Thật may là thầy vừa đi viện về và may hơn là cô có nhà (chứ không như hôm Hùng k4 đến mà cô lại đi vắng, thầy ngồi trong nhà ném chìa khóa ra lại không tới...).
Thầy bị tiểu đường và ảnh hưởng của vết thương nên chỉ ngồi. Vậy mà thầy vẫn rất lạc quan. SAu khi giới thiệu từng người, anh Hồng Thanh liền bắt nhịp bài Trường ca "Sinh ra trong khói lửa..." là cả 4 thầy trò cùng hát. Giọng thầy vẫn sang sảng, không ai nghĩ là người ốm. Bình, vợ anh Thanh, vội lấy máy quay lại hình ảnh này. Sau đó Bình nói: "Vừa nghe em đã sởn cả gai ốc... Bài hát đã gần nửa thế kỷ, hả các anh? Là vợ lính Trỗi mà lần đầu tiên em được nghe".
Rồi tôi kể lại cho Bình chuyện thầy sáng tác chỉ trong 1 đêm ở An Mỹ và chỉ với cây đàn ghi-ta. Bài hát ấy sống với chúng tôi cả nửa thế kỷ.
Kể cho thầy hôm rồi kỷ niệm 50 năm ngày hy sinh của anh Trỗi, sau khi chị Quyên phát biểu, cả hội trường cũng hát bài này. Thầy có xin số điện thoại của chị Quyên và của nhiều thầy cô, bạn Trỗi.
Vợ thầy còn mở iPhone cho nghe Trường ca do hợp ca của Đại học VHNTQĐ trình bày. Hóa ra hôm thầy nằm viện, cô đã nhắn tin xin đường link của bài này. Nhớ ngay trên Uttroi có cài, vậy là nhắn cho cô. Cô kể, đã mở cho cả phòng cùng nghe, ai cũng thích.
Thầy còn hát cho 4 anh em 1 sáng tác phổ thơ của người bạn ở Vũng Tàu. Thầy bảo, còn sống thì còn hát.
Thầy cô mời lại ăn cơm nhưng còn có việc ở Vũng Tàu nên xin phép đi. Trước khi đi chúc thầy mau lành bệnh. Thầy cảm ơn: "Ừ, già thì bệnh, tránh sao được. Kệ nó, phải chung sống với nó. Thầy 77 rồi nhưng vẫn hát, các em yên tâm".

Phụ nữ cởi trần biểu tình chống Hồi Giáo tại các nước (ST)

Earlier today, members of Ukrainian feminist group Femen staged protests across Europe as they called for a "topless jihad." The demonstrations were in support of a young Tunisian activist named Amina Tyler. Last month, Tyler posted naked images of herself online, with the words "I own my body; it's not the source of anyone's honor" written on her bare chest. The head of Tunisia's "Commission for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice," reportedly called for Tyler to be stoned to death for her putatively obscene actions, lest they lead to an epidemic. Tyler has since gone quiet, leading some to fear for her safety. Below are images from Femen's protests today in Sweden, Italy, Ukraine, Belgium, and France. A warning, nearly every photo depicts nudity, and most contain offensive language. [31 photos]
  Choose: (X) 1024px 
http://www.theatlantic.com/infocus/2013/04/femen-stages-a-topless-jihad/100487/
Activists of the women's rights movement Femen face riot policemen during a topless protest near Tunisia's Embassy in Paris, on April 4, 2013. Femen called for a day of international "topless jihad" on April 4 with Femen groups staging protests in various European cities in support of Amina, a young Tunisian woman who caused a scandal when she published photos of herself bare-chested on the internet in March. (Miguel Medina/AFP/Getty Images) http://cdn.theatlantic.com/static/infocus/femen040413/f01_65431732.jpg

Thành đuốc sống vì dùng ĐTDĐ

Mời xem!

THỜI CỦA"CHÉM GIÓ" (Cường 98)

Thời của chém gió
Tất cả như bay
Lẫn lộn Trò - Thầy
Bao điều trái khoáy
         Thời của chém gió
         Không gì là khó
         Chỉ Cần "chủ Trương"
         Tất cả... Bình thường !...?...
Thời của chém gió
"Thứ" gì cũng có
Từ thấp tới cao
Tất cả ... Ào Ào ...
          Thời của chém gió
          Khẩu hiệu - phong trào
          Bất luận thế nào
          Ai ai cũng chém !

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

Lãnh đạo sinh viên Joshua Wong bị bắt

(Tin mới nhất từ Reuters)

Cuối ngày hôm nay (thứ sáu) hơn 100 sinh viên ủng hộ dân chủ đã tấn công trụ sở chính quyền Hồng Kông và xô xát với cảnh sát.

001 27092014.jpg

Một bài viết mới về Tướng Trần Độ

Mời đọc!

Ký ức xe đạp một thời gian khó

Mời cùng nhớ!

SỢ VỢ (ST: KC)

Ngồi buồn kiếm chuyện nói chơi,
Nhất vợ nhì trời... là chuyện tự nhiên.
Ðàn ông sợ vợ thì sang,
Ðàn ông đánh vợ tan hoang cửa nhà.

Ðàn ông không biết thờ "bà"
Cuộc đời lận đận kể là vứt đi.
Ðàn ông sợ vợ ai khi,
Vợ mình, mình sợ sá gì thế gian!!!

Mừng một đàn anh tròn 70

Nghe tin cụ đã 70
Có vần ‘thơ chế’ cùng cười với nhau
Dù cho bạc tóc, bạc râu
Nhưng mà cái ấy còn lâu mới già
Vợ con, bạn hữu gần xa
Rượu đắng, bánh ngọt cùng hoa sum vầy
Vậy là cụ chẵn 70?
Cái tuổi chập chững vào đời hôm nay
75 tập ăn, tập chơi
80 mới biết yêu người, yêu hoa
90 mới bắt đầu già
Đêm đêm vẫn cứ mặn mà yêu thương
100 có lệnh diêm vương
Cứ ở trên ấy yêu đương thỏa lòng
Bao giờ đạn hết lên nòng
Từ từ đi xuống là xong cuộc đời
Nhưng…
Hết đạn thì chớ có lười
Mượn vay đồng đội bắn chơi dài dài.
25/10/1944 – 25/10/2014
(Ba anh em nhà 99 có thư đểu mừng cụ)

39 năm mới trở lại Sài Gòn (KQ)

Đón anh ở TSN.







Đó là anh Hồng Thanh, bạn tôi.

Năm 1975, anh vào tiếp quản kĩ thuật hệ thống radar do Mỹ-ngụy để lại. Sống tới 6 tháng trong này. Chủ yếu làm việc ở 2 sân bay lớn - TSN và Biên Hòa.

Sau đó vì bận rộn với công việc giảng dạy ở trường mà chừng ấy năm anh chưa quay lại.










Vẻ đẹp Việt Nam dưới ống kính nhiếp ảnh gia Trung Quốc (ST)

Mời các bạn chiêm ngưỡng vẻ đẹp  Việt Nam qua ống kính của một nhiếp ảnh gia Trung quốc .

Nhiếp ảnh gia người Trung Quốc Đơn Hồng Oai (1929-2004) đã thực hiện những tác phẩm tuyệt vời về Việt Nam, nơi ông đã sống quãng thời gian quan trọng nhất của cuộc đời, từ năm 7 tuổi đến năm 50 tuổi.
Vẻ đẹp Việt dưới ống kính nhiếp ảnh gia Trung Quốc, Tin tức trong ngày, ve dep Viet Nam, ve dep Viet, du lich Viet Nam, diem du lich, du khach, du lichLà con trai út trong một gia đình kinh doanh người Hoa, Đơn Hồng Oai bắt đầu theo nghiệp nhiếp ảnh từ năm 13 tuổi, khi ông học nghề tại một hiệu ảnh dưới sự dẫn dắt của những nhiếp ảnh gia có tiếng của Sài Gòn Chợ Lớn. Vững bước trong nghề nghiệp, ông trở thành chủ hiệu ảnh Xuân Điền, số 67 đường Ký Con, Sài Gòn. Bên cạnh việc kinh doanh, ông dùng phần lớn thời gian rảnh rỗi để thỏa mãn niềm đam mê chụp ảnh phong cảnh.

Những người tuyệt đối không nên ăn hồng (ST)

Hồng có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, tuy nhiên không phải ai ăn hồng cũng tốt, và ăn nhiều hồng cùng một lúc sẽ bị phản tác dụng.
Một điều đặc biệt mà ít ai biết đó là chất xơ trong quả hồng chín chứa nhiều gấp 2 lần so với các trái cây khác, nó giàu chất chống oxi hóa, nhiều nước, vitamin C, vitamin A, protein và là nguồn cung cấp chất sắt, canxi, magie tuyệt vời cho cơ thể.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Hồng đóng vai trò như mỹ phẩm làm đẹp, vì trong thành phần của hồng chứa nhiều Vitamin C, A, chất sắt giúp da hồng hào và duy trì thành phần đúng của máu, cải thiện sức khỏe làn da và tóc.
Ngoài ra, hồng còn rất tốt cho hệ tiêu hóa, đặc biệt vị ngọt của hồng chế ngự cơn đói rất tốt, bởi vậy các nhà dinh dưỡng khuyên những người thừa cân nên bổ sung hồng vào khẩu phần ăn của mình. Hồng có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe như vậy, tuy nhiên không phải ai ăn hồng cũng tốt, và ăn nhiều hồng đôi khi sẽ bị phản tác dụng.

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

Hiện Tượng Bí Ẩn Trong Lịch Sử Chưa Giải Thích (ST: KC)

10 hiện tượng bí ẩn trong lịch sử mà đến nay các nhà khoa học vẫn không giải thích nổi. Nếu tính cả chuyến bay M370 của Malaysia thì đây được coi là hiện tượng thứ 11.

1- Thanh kiếm 2.000 năm tuổi bằng đồng trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng vẫn còn rất sắc bén

Description: http://img.vietdaikynguyen.com/2014/10/p5423951a255106814-ss1.jpg
Vào năm 1994, một thanh kiếm bằng đồng đã được tìm thấy trong lăng mộ binh mã của Hoàng Đế Tần Thủy Hoàng. Thanh kiếm này có ruột rất dày, nó ngủ sâu trong hoàng thổ tới hơn 2.000 năm, khi mới được khai quật nó vẫn trông như mới và sắc bén vô cùng.
Sau khi kiểm tra, người ta nhận thấy lớp bề mặt thanh kiếm có chứa hợp chất muối crôm dày 10 micron, sự phát hiện này ngay lập tức thu hút được sự chú ý của thế giới. Bởi vì phương pháp xử lý quá trình oxy hóa muối crom mới chỉ xuất hiện ở cận đại, vào năm 1937 tại Đức, và Hoa Kỳ vào năm 1950 mới phát minh ra.

Đàn chuột trong bình (Quang việt)


                                Đánh chuột nhưng phải giữ được “bình”

Mấy chục năm, lũ chuột sinh sôi,
Ghế trên, ghế dưới, chễm chệ ngồi.
Sơn hào, hì hục măm sớm tối,
Hải vị, vô tư chén khắp nơi.
Tiền dân, moi móc, tiêu vung vít,
Của Nước, ních đầy, chẳng chịu vơi.
Ăn no, ngủ kỹ trong “bình quí”,
Ghế trên, ghế dưới tiếp tục ngồi.


25/10/2014

NO Putin NO Russia!

Mời đọc!

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

Một câu chuyện có thật tại New Jersey (ST)

alt
     Một ông lão người Italy sống 1 mình tại New Jersey, Mỹ. Người đàn ông này muốn trồng những cây cà chua trong khu vườn nhỏ của mình, nhưng ông không thể làm được việc đó, vì đất trong khu vườn rất cứng và khó đào. Trước đây, con trai Vincent của ông thường giúp ông lão làm công việc này, nhưng giờ nó đã vào tù. Ông lão viết 1 lá thư gửi cho con trai mình đang ở trong tù, nội dung bức thư như sau:
          “Vincent à, bố cảm thấy khá buồn vì có lẽ con không thể giúp bố đào xới khu vườn để trồng cà chua như mọi năm, bố đã quá già để làm việc đó. Nếu có con ở đây, chắc chắn mọi việc sẽ ổn, và con cũng sẽ rất vui khi giúp bố như vậy, như những ngày xưa ấy. Yêu con, papa.”
     Vài ngày sau, ông lão nhận được lá thư trả lời của người con trai:
         "Bố, đừng đào xới khu vườn. Con chôn những kẻ mà con giết ở dưới đất đấy.
Yêu bố, Vincent”
          4 giờ sáng hôm sau, đặc vụ FBI và cảnh sát địa phương ngay lập tức tới nhà ông lão, phong tỏa mọi thứ và đào xới tung khu vườn để tìm kiếm những thi thể. Nhưng lạ thay là họ không thể tìm thấy thứ gì. Ngay hôm đó, ông lão lại nhận được lá thư của người con trai:
          “Bố thân yêu, giờ bố có thể trồng cà chua được rồi đấy. Đó là điều tốt nhất con có thể làm cho bố trong hoàn cảnh này. Yêu bố, Vincent”.

KỲ TÍCH SÔNG HÀN, NHÌN LẠI SÔNG HỒNG?


Theo bạn, điều gì tạo ra "kỳ tích sông Hàn"?
Tại sao chưa có "kỳ tích sông Hồng"? Bài viết sưu tầm trên facebook. Đọc xong, thấy muốn khóc. Thương mình, thương cả dân tộc mình. 
- Trương Thành Sơn


Tổng thống Park Geun Hye (con gái của Tổng thống đầu tiên Hàn Quốc Park Chung Hy - người đặt nền móng cho Kỳ tích sông Hàn).Trong bài phát biểu tại lễ nhậm chức của mình, bà Park đã kêu gọi nhân dân cùng với chính phủ cùng nỗ lực để mở ra “một kỷ nguyên mới của hy vọng và hạnh phúc”.

Cho nhau...


Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

BÀ NỘI MỚI... CỦA EM (ST: KC)

Bà em tuổi mới... hăm ba
Ông em vừa cưới... về nhà vài hôm.
Bà trông như ngọn cỏ non,
Xanh tươi mơn mởn bên con trâu già.
Ông em thì mới… bảy ba,
Chỉ hơn năm bó thôi mà có sao!
Tiền ông rủng rỉnh hầu bao,
Muốn gì có nấy... bà nào chẳng ham 
Kim cương, tiền bạc, vòng vàng,
Cả người lấp lánh hào quang sáng ngời.
Bà luôn rạng rỡ xinh tươi,
Mi-ni váy ngắn khoe đôi chân dài.

Bà mê ăn diện tiêu xài,
Ông em cà thẻ mặt dài héo queo.
Ông buồn nhưng hỏng dám kêu,
Cưới con vợ trẻ phải chiều vậy thôi!

Chỉ cần bà trẻ ỉ ôi,
Vuốt ve nũng nịu: "Cưng ui! Cưng à "
Là ông quên hết Ta, Bà,
Cỏ non trước mắt trâu già gặm mê.

Sợ rằng già yếu bà chê,
Linh đan thần dược mua về lia chia.
Ông còn xịt tóc nhuộm ria,
Đổi gu cho hợp nửa kia phỉnh đời.

Ra đường thiên hạ hết lời,
Khen ông bà xứng, nhưng cười sau lưng
Em mừng ông được hồi xuân,
Nhờ ơn bà trẻ đã ưng ông già.

Bà tuy không đảm việc nhà,
Chỉ là chuyện nhỏ, tình già đủ vui.
Nhớ ngày xưa cũ xa xôi,
Bà cũ khéo léo nhưng thôi, chán phèo

Bà mới ăn mặc hơi "nghèo" 
Ông em thương lắm bám theo suốt ngày.
Ông hết than vãn la rầy,
Suốt ngày chỉ biết loay hoay hầu bà.
Cơm dâng, nước rót, mát-xa
Bà em nghĩ bụng chắc là … biết tu.

Lấy chồng già thật khỏe ru !
Kiếp sau em cũng... sẽ tu như bà !

Tình hình Ucraina (ST: QgV)

Mời đọc!

Sự thật về thảm kịch MH17

Mời đọc!

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Bạn muốn tìm lại bài cũ?

Anh Đỗ Thành Hưng sáng qua có gọi, hỏi về bài viết của Đinh Việt Dũng ngày ở chiến trường. Khuyên anh, cứ vào ô "Tìm kiếm" ở cột phải, ghi tên tác giả hoặc tên bài viết (tương đối) rồi click thì  blog sẽ cho ra loạt bài có liên quan.
Đây là ví dụ!

Những con số biết nói (ST)

Việt Nam ta:
1. Dân số:
Việt Nam hiện nay có dân số ước tính khoảng hơn 93 triệu người, đứng hàng thứ 13/243 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. Dân số là một trong những đơn vị chính được dùng để đánh giá độ lớn và nhỏ của một quốc gia.
Việt Nam đứng hàng thứ 13 có dân số đông nhất thế giới.Bởi vậy, xét về mặt dân số, Việt Nam  không phải kém.

2. Diện tích:
Việt Nam có tổng diện tích đất liền khoảng 331,210 km2, đứng hàng thứ 61/189 quốc gia trên thế giới. Diện tích quốc gia cũng là một trong những đơn vị chính dùng để đánh giá độ lớn của quốc gia. Ở vị trí thứ 61, Việt Nam thuộc nhóm 1/3 quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới.Bởi vậy, xét về mặt diện tích, Việt Nam  không phải là kém.

Thăm thầy Phạm Đình Trọng (KQ)

Thầy đọc bài viết mới của trò Trỗi.
Ngày ở Trường Trỗi, tôi không có vinh dự được học thầy nhưng những năm về sống ở TP, thầy trò chúng tôi có nhiều gắn bó. Thầy dạy tôi nhiều từ khi mình chập chững vào đường viết lách. Thậm chí lúc vui, buồn thì thầy trò còn sẻ chia nhau từng li rượu.

Cụng li cùng thầy.

Bữa nhậu giản dị, có cả quà Salami của các bạn Đức tặng.
Sáng nay tôi đến thăm thầy. Nhắn tin, hỏi thầy có nhà không. Thầy báo có và nhắn địa chỉ: 549/85/36 Nguyễn Văn Thọ, P14, Gò Vấp. Thẳng 1 vệt là tới. Thầy ở khu dân cư mới ở P14, Gò Vấp.

Trò chuyện suốt sáng. Thầy mang ra tờ QĐND cuối tuần có bài viết "Thơ chữ Hán tặng đồng nghiệp",  bài từng đăng tải trên Báo liếp tuần qua. Đúng là thơ chữ Hán nên đầy chất thơ và chất hóm hỉnh sâu sắc về "bác Trọng 2 lần hâm".
Vẫn truyền thống xưa, thầy trò gặp nhau phải có chút cay, có cả cây Salami do Đức Dũng và Phúc Cóc mới từ Đức về dự 60 năm Thể Công tặng.

Thầy cô còn mời ở lại dùng bữa trưa.

Cuộc đời như thế là hạnh phúc!

Hình ảnh Tướng Trần Độ tại Bảo tàng Quân sự VN

Định đưa những hình ảnh về cụ Trần Độ nhận được qua Fb, nhưng hôm nay đã có thông tin. Cụ Độ xông pha chiến trường, vào sống ra chết, khó khăn gian khổ không sợ thì còn sợ gì nữa?!!!
Mời vào đây!

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

Trả lời của Bộ trưởng Quốc phòng về các đảo thuộc QĐ Trường Sa

20/10/2014 17:37

 (TNO) Hôm nay, 20.10, bên lề phiên họp khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã trả lời phỏng vấn báo chí về buổi làm việc của ông với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Thường Vạn Toàn ở Bắc Kinh.
* Thưa Bộ trưởng, xin Bộ trưởng cho biết kết quả chuyến thăm và làm việc của đoàn cán bộ do Bộ trưởng dẫn đầu tại Trung Quốc vừa qua?
           Bạn đón tiếp ta rất nhiệt tình, trọng thị, chu đáo và rất hữu nghị. Mục đích của chuyến đi là 2 bên bàn bạc với nhau để tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa quân đội của 2 nước cũng như Đảng, Nhà nước và nhân dân 2 nước. Chúng tôi thống nhất với nhau là tranh chấp thì phải giải quyết bằng biện pháp hoà bình còn quân đội thì phải kiểm soát được tình hình trên biển, hết sức tránh việc sử dụng vũ lực và đe doạ dùng vũ lực và tránh không để xảy ra xung đột, va chạm vũ trang trên biển. Hai bên thống nhất với nhau ký 1 bản ghi nhớ về kỹ thuật để thiết lập đường dây liên lạc thường xuyên trực tiếp giữa 2 Bộ trưởng Quốc phòng để khi có tình huống, va chạm, vụ việc xảy ra trên biển thì 2 bên có thể gọi nhau để trao đổi được với nhau, kiểm soát cho được những diễn biến trên biển, tránh xung đột. Hai bên thống nhất với nhau là phải kiểm soát tốt biên giới để xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển lâu dài, tạo điều kiện tối đa cho nhân dân 2 nước đi lại, giao thương, làm ăn hợp pháp.

Lạc quan (!) (Ngô Hạnh)

Nghe Thủ tướng báo cáo
Trước Quốc Hội kỳ này
Lạc quan về thành tựu
Yên trí dân ngủ say!

Đã mách phải có chứng
Trong mười bốn chỉ tiêu
Mười ba vượt ngoạn mục
Chỉ không đạt “mỗi điều”!

Nghe mà sướng cái bụng
Nhất nhà nước Việt ta
Kiểu gì cũng tăng trưởng
Phải chăng vì số ma?

Dễ ma quá đi chứ
Dự án như giả vờ
Vạn xí nghiệp đổ vỡ
Tăng trưởng ở đâu ra?

Quốc Hội năm trăm vị
Được mấy chục vị tin?
Còn tất cả nghị gật
Xin mới cứ lạc quan!
21/10/2014

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

Hơn cha? (Ngô Hạnh)

Nhân tiện ông Luận thao thao trên diễn đàn QH về vấn đề giáo dục,  NH gửi bài về vấn đề này:

“Hơn cha nhà có phúc”
Lời dạy đã lâu rồi
Nay nhìn trong đời thực
Hình như đã cạn vơi?

Hãy nhìn về đất Việt
Nền giáo dục trượt dài
Chỉ thấy cải cách miết
Trí tuệ càng nhạt phai!

Hà Nội vào thu



  
Dài khoảng 1,5 km, đường Phan Đình Phùng kéo dài từ phố Mai Xuân Thưởng đến phố Hàng Cót. Phố cắt ngang các đường phố như: Hoàng Diệu, Đặng Dung, Nguyễn Tri Phương, Hàng Bún.

Cô gái có khả năng xếp giấy chi tiết đến kinh ngạc (ST: KC)

Yulia Brodskaya ni tiếng thế gii khi là tác gi ca hàng lot tác phm xếp giy đc đáo, vi to hình khiến người xem ngỡ ngàng, choáng ngp.
Cô gái có khả năng xếp                                                          giấy chi tiết                                                          đến kinh ngạc
Theo Bored Panda, Yulia Brodskaya hiện là một trong những nữ nghệ sĩ rất nổi tiếng trên mạng.

Khối "Siêu Quyền lực Thế giới" sẽ xé Trung Quốc thành 5 nước nhỏ!

Sau khi Thượng Viện Hoa Kỳ ra Nghị Quyết số 412 ngày 10-7-2014 cảnh cáo TQ và đòi TQ phải rút Giàn Khoan ra khỏi Biển Đông nơi tranh chấp với VN; ngày 11-7-2014, ông Michael Fuchs, Phó Trợ Lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ phụ trách Chiến Lược và Quan Hệ Địa Phương khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình ở Biển Đông và chỉ trích kiểu hành xử khiêu khích của Trung Quốc tại đây  (http://www.voatiengviet.com/content/my-de-nghi-ngung-hoat-dong-xay-dung-o-bien-dong/1957105.html ).