Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

Hải Phòng họp báo vụ Tiên Lãng

Mời xem Sggp!

Nhân đêm thơ Nguyên Tiêu, có vần thơ tặng bạn (Đàm Thơ, Đất Mũi)

Đôi mắt        
Đôi mắt em là suối,
Đổ mải miết ra sông.
Đôi mắt em là biển,
Chở cát vàng trong lòng.

         Sóng xô lên dào dạt,
         Bãi cát vàng lặng im.
         Sóng xô lên náo nức,
         Bãi cát vẫn thản nhiên...

         Ôi tình yêu, tình yêu,
         Nói nhiều qua đôi mắt.
         Bãi bờ vô tình thật,
         Để mắt buồn mênh mông.

Thử làm "vườn treo trên tường" ! (ST: QV)

Mời ngắm!

5 ĐIỀU HỐI TIẾC NHẤT LÚC SẮP LÌA TRẦN (ST: Minh Hòa)


Một nữ y tá người Úc tên Bronnie Ware đã có nhiều năm chuyên chăm sóc người bệnh ở thời kỳ 12 tuần cuối của cuộc đời họ. Qua đó cô đã có cơ hội ghi lại những điều mà người bệnh còn hối tiếc trước khi nhắm mắt. Cô nhận ra rằng khi người sắp qua đời được hỏi có điều gì trong cuộc đời mà họ hối hận vì đã không làm khác đi, đã có một số câu trả lời rất phổ biến trong tâm lý chung của  con người ở giai đoạn này mà cô có thể tổng kết lại thành năm điều và viết thành cuốn sách cùng tên: “5 điều hối tiếc nhấ lúc sắp lìa trần”. Đã không có câu trả lời nào đề cập đến sự ham muốn về tình dục hay những cú nhảy bungee mạo hiểm.
Dưới đây là năm điều hối tiếc phổ biến nhất của những người sắp chết, mà Ware đã ghi lại:

Thăm Hollywood (Thủy k42)

Mời thăm Hollywood, kinh đô điện ảnh thế giới, qua bài viết này!

Tin nhanh: Matxcơva những ngày đầu năm (Trần Hạnh Phúc)


Hôm qua Phúc ra nhà ở ngoại ô của 2 người bạn hàng xóm chơi qua đêm, trưa nay mới về nhà. Tháng Hai năm 2012 thời tiết ở châu Âu, nhất là ở Nga, rất lạnh. Ở Mátxcơva  nhiệt dộ trung bình ban ngày  - 15, ban đêm -20 độ.

Bắc Triều Tiên…(Tiếp - ST: TĐ)

Năm 1989 Bí thư BCHTW  Đoàn TNLĐ Triều Tiên chúc: “Chúc nhân dân VN mau đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước…”(!!!???). 
Nếu có sang thăm Bắc Triều Tiên, ở độ một tuần thì thấy rất đẹp, nhưng đến một tháng trở ra thì chán lắm. Tôi đã ở bên ấy 15 năm, chịu hết nổi. Những năm 60, 70 ra chợ còn mua được túi táo. Tới khóa trước khóa vừa rồi thì không còn nữa. Tất cả đều phải mua ở Bắc Kinh. Hàng tháng đại sứ ta cử người đi bằng tàu hỏa sang Bắc Kinh, một ngày đi, một ngày về, 3 ngày đi mua sắm và chuẩn bị. Tất cả các loại thực phẩm gạo, thịt, cá đều mua ở Bắc Kinh, sau đó đưa về sứ quán chia cho anh chị em theo đăng ký của từng người, từng gia đình, còn lại Sứ quán dùng để chiêu đãi hoặc tiếp khách.

Và... phóng sự ảnh cùng video ở Trại Hòe (Bantroik3)

Cảm ơn anh Nguyễn Cương đã ghi lại những kỉ niệm đẹp sau gần 50 năm mới quay về Trại Hòe!
Mời xem!