Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

Tin buồn về sự ra đi của bác Giáp được Cao đưa lên mạng chiều nay

Mời đọc!

Thi đấu giao hữu Những Người Bạn và Lão tướng Bangkok

Giám đốc kĩ thuật (phải) vui mừng sau khi tổ chức
trận đấu với Lão tướng Bangkok thành công.
Chiều nay 4/10/2013 trên sân Liên đoàn Bóng đá VN Mỹ Đình có trận giao hữu với Lão tướng Bangkok. Từ cả tháng nay, Giám đốc kĩ thuật Vinh Mico nhờ quan hệ thân thiết với VFF (anh Huế) mà kết nối để NNB thi đấu trên sân VFF nhân dịp Lão tướng Bangkok đưa U-13 Thái sang thi đấu tai HN. (Tối nay sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình).
Băng rôn "Warmly International Football Match Bangkok-Hanoi" do thầy Thái cho treo từ 2g chiều. Đúng 3g30 bóng lăn. Điều khiển trận đấu là trọng tài Nguyễn Đình Toàn (em vợ bác Thắng) cùng 2 trọng tài biên Tư,... . Đá theo thể thức do bạn yêu cầu: đá 3 hiệp, mỗi hiệp 30'.
Bạn ra sân trong sắc phục đen sọc, ai cũng lừng lững (cao trên 1m70), thể lực cực tốt (chứ không chuyên nghiệp ăn nhậu, hút hít như lão tướng ta!). Gọi là lão tướng như maximum là 5 sọi, còn Goalkeeper mới 15, mảnh mai nhưng rất Pro.

Về thăm Vĩnh Yên - thủ phủ nhà binh

Nhìn lại ảnh cũ của gia đình chị Thiện.
Đoàn ngược đất Vĩnh viễn Yên tĩnh nhóm họp cực nhanh. Gồm tài xế An Hùng, con rể bác Ngân (con dê Học viện, cháu có ý muốn "trình" các chhú xế hộp mới); 2 thầy Kiến Quốc, Việt Thái (Khoa Hóa Lý kĩ thuật) cùng cô nhà báo trẻ Lan Hương. Tiêu chí: Thăm cơ sở cách mạng những năm 1970. Bác Quang Việt đăng kí rồi lại xì-tốp vì bận việc nhà nhưng sáng qua lại hẹn đón ở đầu cầu Thăng Long.
9g xuất phát từ Amy Trần Bình Trọng, có nhõn 3 người (Quốc, Hương, Hùng). Đón thầy Thái ở cổng Học viện (đùa: Thầy được đón bằng xế xịn hơn trung tướng viện trưởng!). Tới đầu cầu đã thấy bác Việt cầm sách quạt quyết liệt. Lên xe là chuyện trò nổ như pháo rang.

Tranh 2 nội dung

Mời ngắm!

Con Số 13 - Song Lam (ST)

Vài suy nghĩ của người Việt hải ngoại, BT5 xin trích đăng để chia sẻ cùng họ. (BT5).

Không biết tại sao và từ bao giờ con số 13 lại là con số không may mắn ở Mỹ và các nước Âu Châu; trong khi người Châu Á lại kiêng cử ngày 5, 14, 23 âm lịch. Tôi không quá tin về tướng số, tử vi nhưng phần nào tôi biết rằng có lẽ có một định mệnh nào đó dành sẵn cho mỗi con người hay mỗi dân tộc. Nếu không có định mệnh tại sao người thì giàu "nứt đố đổ vách" còn kẻ khác lại nghèo "rớt mồng tơi"?

Bí quyết sống lâu 2 (ST: KC)

THỰC VẬT

Trong loài cốc trước tiên nói đến ngô, gọi đó là cây vàng. Lai lịch
của ngô, hội nghị y học Mỹ đã có điều tra phát hiện rằng người Mỹ
nguyên thủy, người Inđi-an không ai bị tăng huyết áp, không ai bị xơ
vữa động mạch. Từ đó về sau, nước Mỹ đã thay đổi, Châu Mỹ, Châu Âu,
Nhật Bản, Hồng Kông, Quảng Đông của Trung Quốc, sáng đều ăn bánh ngô.
Bây giờ nhiều người ăn noãn lân chi để làm gì? Chính là hy vọng không
bị xơ vữa động mạch. Nhưng họ không biết rằng trong ngô già có rất
nhiều, không phải tốn tiền nhiều. Tôi đã điều tra ở Mỹ, một bắp ngô
2.5 đô-la, còn ở Trung Quốc chì có một đồng bạc chênh nhau 16 lần.
Nhưng rất nhiều người chúng ta không biết, không ăn. Sau lần điều tra
này, tôi lập tức đổi ngay ở Mỹ tôi đã kiên trì 6 năm ăn cháo ngô hàng
ngày.

Đặt tên cho một ngày bình thường (Huỳnh Văn Úc)


Ngày 2/10/2013, một ngày rất bình thường. Theo lịch âm là 28 tháng tám, ngày Tân Sửu, mệnh Thổ. Nên làm: ký hợp đồng, cầu tài lộc; nên kiêng: chữa bệnh, tố tụng, tranh chấp. Buổi chiều nắng gần tắt, trong một quán bia có bốn anh: một anh mặt đỏ, một anh râu quai nón, một anh mũi tẹt và một anh rất bình thường mà ta tạm đặt tên là anh không có gì ngồi quanh một chiếc bàn. Trên bàn có bốn vại bia, bốn đĩa mồi. Bia vào lời ra, sau một hớp bia, khà một cái, anh không có gì hỏi cả bọn cốt để khơi mào câu chuyện:
- Ngày hôm nay là cái ngày chi chi?