Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Chuyện cho ngày 8/3 (ST: HP)


Vợ là cái đinh

Ảnh: Clipartguide.
Ảnh: Clipartguide.

Hai người đàn ông ngồi uống nước và tâm sự với nhau: "Sao ông không có bản lĩnh đàn ông gì cả. Hôm qua tôi thấy vợ ông quát lớn quá trời đi".
- Ừ! Mình cũng sai mà nhưng có sợ vợ cũng tốt mà. Vợ mình chứ vợ ai mà sợ.

- Ôi trời. Phải học tập tôi đây này. Không bao giờ biết sợ vợ là gì, mình phải có bản lĩnh của đàn ông chứ. Sao phải sợ vợ! Vợ là cái đinh!
Bất ngờ bà vợ ông ta về nhà và đứng sau lưng 2 người từ lúc nào. Bà lên tiếng nhẹ nhàng:
- Ông vừa nói gì cơ? Vợ là gì?
Với sự nhanh trí và một chút sợ hãi ông ta lí nhí đáp:
- Vợ là cái đinh còn mình là.... cái kim!


Vì sao người phụ nữ mang nặng đẻ đau? (KQ)

Quà tặng cho bạn tôi có con trai cưới trong tuần này - KQ

Trong Kinh Thánh có ghi, Đức Chúa trời đã nặn một đấng nam nhi từ cát bụi, thổi sự sống vào qua lỗ mũi và đặt tên Adam. Chúa cũng tạo ra khu vườn Địa đàng rồi giao cho Adam sống ở đó và trông coi. Adam được phép ăn tất cả hoa quả, cây cỏ trong vườn; trừ Cây Nhận thức. Chúa nói, “quả trên cây là Trái cấm, nếu ăn thì ngươi sẽ chết".
Các loài thú cũng được Chúa tạo ra. Khi Adam cần phụ giúp nhưng không loài vật nào muốn. Vì thế Chúa đã cho Adam ngủ say và lấy 1 xương sườn của anh tạo ra một nữ nhi. (Cũng vì lý do này mà một chàng trai khi trưởng thành sẽ rời xa cha mẹ và đi theo người phụ nữ do mình từng tạo ra!).



Có 1 trang thơ (ST: Nguyễn Cương)

Mời các bạn cùng chia sẻ!

Chuyện giáo dục ở Đức

Bài của tác giả Trần Đình Ngân viết đã lâu, được đăng tải trên VietnamNet, nay được Dân trí đăng lại.
Mời cùng đọc!

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

Ngày xuân về thắp hương Cụ Lãn Ông (Thanh Trần)



Đầu xuân, tuy mỗi người bước vào năm mới có nhiều dự định, kế hoạch rồi tất cả những ước định này cho dù ngắn hạn hay chiến lược cũng nên được "giãi bày" với trời đất và thần phật. Hầu hết mọi người đều giành một phần thời gian để đi du xuân và cầu ước. Đó là một nét đẹp tinh thần.
Về Đông Y, nhân dịp đầu xuân nhất là ngày giỗ của cụ Hải Thượng Lãn Ông là vào 14 tháng Giêng, có một đoàn các lương y là học trò của Lão y Thiên Tích (nguyên chủ tịch hội Y Học Cổ truyền Trung ương 2 khóa 8 - 9) được sư phụ mình đưa đi chơi về Hương Sơn - Hà Tĩnh.
Cụ Tích tuổi đã 95 cùng học trò các thế hệ.

Ghé sang CCTQĐ xem những tài năng mạo hiểm

Mời xem!

Clayderman với 'Những chiếc lá mùa thu' (ST: HP)

Mời thưởng thức!

Nhà không có bố (Nguyễn Thị Mai)


Nhà không có bố buồn sao
Cái đinh cũng thiếu, con dao thì cùn
Bơm xe chẳng hiểu cái jun
Rát tay bật lửa, đá mòn xăng khô 
Không có bố, không thì giờ
Bữa ăn sớm muộn, chẳng chờ, chẳng mâm
Ngày đông gió bấc mưa dầm
Đậy che mái dột âm thầm  mẹ con
Chẳng vui tiếng điếu rít ròn
Bia không mua uống em còn bán chai
Nước đun sôi để nguội hoài
Nhà không có bố biết ai pha trà
Cho dù bãi mật phù sa
Mà không bên lở chẳng là dòng sông

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

Nỗi lo không còn (KQ)

Phần nguồn nạp dự bị cơ động.
Phải nói từ ngày ra đời máy tính cá nhân PC (Personal Computer) thì những thành tựu KHKT mới nhất của IT nhanh chóng được áp dụng vào đời sống.

Còn nhớ cách đây 25 năm, ngày sang Đức thực tập, cả cơ quan Bộ Quốc phòng QĐ Quốc gia Đức chỉ có 2 máy PC 16 bit; còn tại Viện Tự động hóa chỉ huy IMAT của chúng tôi chưa có PC mà vẫn phải dùng máy tính lớn như cái bàn làm việc. Khi trở về nước đã thấy Apple Two 8 bít nhập vào VN rồi tới những chiếc PC 16 bit đầu tiên. Và 20 năm sau, khắp nơi thấy lap-top. Chừng 2 năm nay thì iPad, máy tính bảng, iPhone... thấy ở mọi nơi. Cứ ra quán là thấy.
Cắm iPhone vào nạp.
Nhưng (lại nhưng!)... vấn đề battery (nguồn) cho lap-top, iPhone, iPad là bài toán nan giải. Đã mở iPhone sử dụng hết các chức năng thì chỉ 1 ngày là hết pin. Cứ như thế này mà đi xa là chết, mất liên lạc. Vậy là phải tìm giải pháp phụ - đi đâu phải mang theo 1 máy điện thoại cầm tay khác; nếu iPhone hết pin là rút sim chuyển sang. Thế cũng tạm tạm nhưng "du kích" quá.
Hôm rồi về SG ăn tết, trước khi bay ra Đà Nẵng, chú em vợ đã rút trong túi ra 1 món quà tặng tôi: "Anh có cái này chưa?". "Gì vậy?", tôi hỏi. Chú: "Đây là nguồn nạp dự bị mobil battery cho iPhone. Khi nào iPhone của anh hết pin thì cắm vào là tự động nạp". "Mẹ ơi, hay thế!".
Thân của nó lắp khít thân iPhone và có đầu cắm cũng duýt. Vậy là từ nay có đi đâu xa chỉ cần mang theo cục nạp này. Hễ iPhone hết pin là cắm vào nạp. Nó cũng dùng bộ sạc bình thường của iPhone nên rất tiện, cứ cắm vào nguồn 220V là xong. Quá hay!




Tên lửa phòng thủ bờ biển của VN

Mời đọc!

Cảnh báo về phụ gia thực phẩm xuất xứ từ TQ


Trung Quốc đã phát hiện chất phụ gia có thể biến thịt lợn thành thịt bò, thịt cừu. Ngay sau đó, loại phụ gia này đã xuất hiện tại Việt Nam.

Bột phẩm màu có tên “hoa hiên“ - loại bột tương truyền là có thể biến màu thịt lợn thành thịt bò cao cấp do phóng viên mua ở cửa hàng bán phụ gia tại chợ Bắc Qua (phía sau chợ Đồng Xuân).

Cười (ST: HP)



'Ấy'... đi xem nào
Ảnh minh họa: Tuổi Trẻ.
Ảnh minh họa: Tuổi Trẻ.
Có anh chàng rất mực quý vợ, bạn bè mời đi chơi, dù nài ép thế nào, anh ta cũng về nhà trước nửa đêm. Một hôm, vì quá vui, anh ta say mềm, không thể về nhà như thường lệ và phải ngủ lại nhà bạn. 
Sáng hôm sau, khi vừa về tới nhà người vú già đã đứng đón sẵn và buồn bã báo tin: "Thưa cậu, mợ nhà bị ốm, từ sáng tới giờ chưa ăn uống gì. Con hỏi mợ có ăn cháo thì để con nấu nhưng mợ nhất quyết không ăn. Giờ mợ đang nằm trong buồng".
Anh chồng hốt hoảng lao vào buồng, vừa đi vào vừa lẩm bẩm : "Mình thật là vô tình quá, vợ ở nhà đau ốm mà không hay. Không biết ốm đau ra làm sao?". 

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

Nghi lễ đóng cửa biên giới Ấn độ - Pakixtan

Mời xem clip này!

Về nơi nặng tình (Quang Việt)



Một ngày ấm áp tháng Giêng,
Rủ nhau, lính Trỗi về miền đất xưa.
Sáng sớm, trời lất phất mưa,
Rồi khô tạnh hẳn, gần trưa nắng về.
Năm thằng trên một chiếc xe,
Ríu ra ríu rít về quê – Hội Làng.

Bông cúc vàng (Huỳnh Văn Úc)



Ngày Chủ nhật 17/2/2013. Mồng tám Tết Nguyên Đán. Mùa xuân đang nhẹ bước trên cỏ cây hoa lá. Mưa bụi mùa xuân làm tăng cái không khí lặng lẽ vắng vẻ của nghĩa trang. Vợ chồng Yan Xiquyn-chủ cửa hàng bán hoa tươi ở Quảng Tây bước vào nghĩa trang nơi yên nghỉ của những người lính đã tử trận trong cuộc chiến tranh mà người Trung Quốc gọi là cuộc chiến phản kích tự vệ đối với Việt Nam, còn người Việt Nam gọi đó là chiến tranh xâm lược sáu tỉnh biên giới phía bắc. Những ngôi mộ bằng đá màu nâu xám xếp thành hàng ngang và hàng dọc chạy dài trong khuôn viên rộng mênh mông của nghĩa trang. 

Bức thư thiện nguyện từ 1 cựu sinh viên VN


Hiện có một phòng khám BỆNH từ thiện tại VN.

XIN QUÝ THÂN HỮU PHỔ BIẾN RỘNG RẢI, GIÚP CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ĐƯỢC MAY MẮN CHỮA TRỊ.

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

Nhà hàng Tàu không phục vụ người Nhật, người Phi, người Việt và chó (ST: Bắc Hải)


Ảnh này  chụp vào ngày 21 tháng 2 năm 2013, trước cửa nhà hàng “Snacks Bắc Kinh” 百年 卤煮 gần Prince Gong’s Mansions (恭王府), một địa điểm du lịch nổi tiếng nằm về phía Bắc của Tử Cấm Thành. 
Hết ý!

Và cụ thể hơn xem ở đây!

“Đến hẹn” đã “lại lên” (Quang Việt)



Hôm nay, ngày 14 tháng Giêng năm Quí Tỵ, khai mạc hội làng thôn Ngọc Tân xã Ngọc Sơn (trại Hòe). Từ cách đây 1 tuần, anh Chuẩn (nguyên trưởng thôn mới nghỉ công tác cách đây mấy tháng nhường chỗ cho thế hệ trẻ) đã gọi điện cho Ngô Vinh mời anh em Trỗi. Vinh đã kịp thời báo cáo BLL trường, ráp nối anh em để tổ chức chuyến đi. Năm ngoái đoàn Trỗi có 11 người lên dự hội, trong đó có cả Trần Minh Sơn. Đội hình năm nay chỉ có 5 người gồm Ngô Vinh, Hoàng Việt, Quang Trung, Thắng (K5) và tôi  - Quang Việt – đại diện duy nhất của K2. Đi xe của Thắng K5.

Bản tin Ném đá... cuối năm

Mời xem!

Uy lực chiến hạm Đinh Tiên Hoàng của Hải quân VN

Mời đọc!

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

Báo chí TQ đưa tin về ngày 17/2/1979


NGÀY 17.2.1979 NỔ SÚNG MỞ MÀN CUỘC CHIẾN PHẢN KÍCH TỰ VỆ ĐỐI VỚI VIỆT NAM
17.2.2013
Nguồn:  people.com.cn
Ngày 17.2.1979, theo lệnh của Quân ủy trung ương, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã buộc phải phát động cuộc chiến phản kích tự vệ với quân xâm lược Việt Nam ở vùng biên giới Quảng Tây, Vân Nam.
Sau khi tập đoàn Lê Duẩn lên cầm quyền, xuất phát từ dã tâm xâm lược của chủ nghĩa bá quyền, theo sự xúi giục và hỗ trợ của những kẻ khác, đã bội phản tín nghĩa, điên cuồng xua đuổi, cướp đoạt, bức hại Hoa kiều ở Việt Nam và người Việt Nam là người Hoa, liên tục tiến hành các hành động xâm phạm và khiêu khích vũ trang, đồng thời đưa quân đi xâm chiếm thủ đô Campuchia, gây nguy hại và phá hoại nghiêm trọng nền hiện đại hóa của nước ta và an ninh biên giới. Trước tình hình không thể chịu đựng thêm được nữa, chính phủ Trung Quốc quyết định tiến hành cuộc chiến đấu phản kích tự vệ, bảo vệ biên giới.
Cuộc chiến phản kích tự vệ bắt đầu từ 17.2 đến ngày 16.3 thì kết thúc, bộ đội biên phòng của ta đã khống chế được 3 tỉnh Lạng Sơn, Cao bằng, Lào Cai và 17 huyện thị, làm 4 sư đoàn và 10 trung đoàn chính quy thiệt hại nặng nề, tiêu diệt 3, 7 vạn quân Việt Nam, tịch thu rất nhiều trang bị vũ khí và vật tư tác chiến, cho kẻ xâm lược Việt Nam một bài học và sự trừng phạt nặng nề.
Ảnh :   Trong cuộc chiến phản kích tự vệ đối với Việt Nam, các chiến sĩ đang ký tên trên lá cờ đỏ có dán dòng chữ “Tổ quốc trong chúng ta” tự làm.

Bài báo đã được gửi cho bạn bè TQ

Tôi đã gửi bài này cho Cao Tư lệnh, Nông Lập Phu, Tần Hiểu Khiết, GS Đỗ Kiếm Tuyên, Lưu Đào... những bạn thân TQ, khi đọc trên báo mạng Khám phá. Mong các bạn hiểu được dân ta nhìn nhận về âm mưu bá quyền của lãnh đạo TQ ra sao.
Anh Cao đọc xong đã mail sang: Cảm ơn, tôi đã đọc! Và ngay sau đấy, trên blog của anh có bài viết này!

Ngôi nhà thân thiện với môi trường (ST: Quang Việt)

Mời xem!

Nhân chứng 1 sự kiện lịch sử tháng 3/1970 tại Phnompenh (KQ)

Sáng 26 tết, phi xe sang nhà chị Quyên tặng tờ Cảnh sát Toàn cầu số 84, có bài Chuyện ít biết về chị Quyên và anh Tư Dũng với lính Trỗi (vừa được nhà báo trẻ Tô Lan Hương gửi vào). Bà chị đi tặng quà tết, chỉ còn anh Tư. Vậy mà 2 anh em có nhiều chuyện hay trao đổi, nhất là chuyện anh sang công tác ở Sứ quán Chính phủ lâm thời CHMNVN ở Phnompenh và Lonnon phản bội thế nào.

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

16 mẹo hay với kem đánh răng (ST: KC)



Chị em tự mách nhau một số công dụng của kem đánh răng trong cuộc sống hàng ngày.

1. Mùa hè, vết bẩn và mồ hôi bám trên cổ áo và tay áo rất khó giặt, trước tiên đem quần áo ngâm rồi quết một lớp kem đánh răng lên trên, dùng bàn chải xát 1 - 2 phút và giũ lại bằng nước sạch, tiếp đó giặt như bình thường, áo sẽ đặc biệt sạch.

Hình ảnh
Kem đánh răng dùng để đánh rửa đồ thủy tinh sạch bóng

Thư ngỏ của ông Nguyễn Trung gửi Quốc hội, Chính phủ và ĐCSVN về sửa đổi Hiến pháp


Ngay từ khi còn đương chức, ông Nguyễn Trung chính là người chấp bút cho bức thư "tối mật" của Thủ tướng Võ Văn Kiệt gửi Bộ Chính trị năm 1995 và cả 2 người đồng chí hướng đó đã chịu nhiều phiền toái vì tội "cầm đèn chạy trước ô tô". Sau đó thời gian, ông Nguyễn Trung tự mình viết đơn gửi Thủ tướng Võ Văn Kiệt xin nghỉ chức trợ lý và ngay hôm sau chưa cần Thủ tướng trả lời,  ông chủ động khăn gói rời trụ sở thể hiện cái dũng, cái trí của kỹ sĩ để tránh giảm bớt các áp lực đè nặng lên vai người thủ trưởng, người Anh của mình.
Ngày nay, ở  tuổi 78 nhưng vẫn còn khỏe và cực kỳ minh mẫn, ông Nguyễn Trung tiếp tục thể hiện trí tuệ, tâm huyết của mình đối với sự phát triển của đất nước. Thư ngỏ của ông chắc chắn sẽ nhận được nhiều phản hồi tùy theo nhận thức góc nhìn của mỗi người nhưng có điểm chung là đất nước đang trong thời mạt vận, dân không còn lòng tin vào lãnh đạo mà đã mất lòng tin là mất tất cả!
"To be or not to be" (tồn tại hay không tồn tại) câu nói của nhân vật Hamlet đã được ông Nguyễn Trung giải trình cho chế độ toàn trị. Việc còn lại, nếu họ không biết vượt qua chính mình, thì cái gì đến sẽ đến! Cái giá đắt phải trả không chỉ của người người trong cuộc mà là cả dân tộc và đất nước hình chữ S mảnh mai thương yêu của chúng ta. 

Bài viết của cô nhà báo trẻ về gia đình thân quen của tôi

Tô Lan Hương, cô nhà báo kết thân với các chú Trỗi, vừa có bài viết hay trên phụ san Đang Yêu - số báo ra dịp Tết Quý Tỵ.
Xin được giới thiệu!

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Ích lợi của Nụ Cười

Mời đọc!

TRÍ TUỆ VIỆT (ST: KC)




Công ty nước ngoài nọ tuyển nhân sự, có 3 người Việt Nam, Lào và Thái Lan đến dự tuyển.
Sau khi qua các phần thi về chuyên môn cả ba đều đạt ...đến lúc bàn về vấn đề tế nhị nhất là chuyện lương bổng. 

Ngày Tết - Nói về hai mươi bốn loài hoa mai (ST: Đạt)




Trên đất nước Việt Nam, người ta thường biết đến hoa mai qua loại hoa mai vàng năm cánh đặc trưng xưa nay mà người ta còn gọi là mai rừng, mai tự nhiên hay mai thiên nhiên chỉ có năm cánh, hoa nhỏ và thân cao to có khi đạt đến chiều cao hơn chục mét, hương thơm thoang thoảng, lây lất mùi gỗ rất dễ chịu và mát, không nồng và đậm như một số loài hoa khác. Nhưng thật ra trên thế giới có tất cả hai mươi bốn loài mai thuộc họ mai, tức là chi họ Ochna (Ochnaceae) khác với loài mai mơ gần giống như hoa đào của Trung quốc có màu trắng hoặc trắng hồng, cánh nhỏ, nhụy rậm và dày thường mọc thành chùm và hoa rậm, thân giống cây hoa đào, đoạn xù xì, đoạn trơn láng, màu xanh, da bóng và mọc cao to như cổ thụ.

Mời bạn về thăm tư gia (KQ)



Chân dung Tú Kẽm.
Khoe sách vừa được tặng có bài viết về mình.
Chờ taxi ôm ở đầu ngõ.
Anh Tú Kẽm bay vào dự đám cưới con cô em. Mấy ngày nay hết giao lưu với Trỗi k2 lại lo cưới xin cho cháu. Say suốt mà tôi cũng bận, hẹn nhiều mà chả gặp được nhau. Lần cuối anh vừa cười vừa nói trên điện thoại: "Không đến dự cưới cháu tao là tao bỏ mày luôn". Ô la la.
Sáng nay, thứ hai, mùng 9 tết. Tết nhất đã qua, cơ quan, công sở đã mở cửa lại. Xong việc nhà là phi đến anh. Nhà không khó tìm, 463B CMT8. Mới sớm đã mở lon bia Heineken ra mời bạn. Ngại quá. Sau đó, 2 anh em ra Cafe Cây Đa bốc phét với Dương Minh Đức và Hà Bắc. Bố này chuyên đề những "phát minh liều mạng", xưa thì cho PKKQ, nay thì du lịch, Hải quân... 10g hơn, Tú đòi đi nhậu. Tôi bảo: "Về nhà, bia có, đồ mồi không thiếu, lại kết hợp tới thăm cho biết nhà bạn". Vậy là OK.
Anh học trên tôi 3 lớp. Khi sang Odessa lại học tên lửa cùng bác Chiến nhà tôi, khi về Quân sự lại là đồng nghiệp của tôi. Anh em chơi với nhau thân tình, cư xử bỗ bã. Nhiều kỉ niệm về bạn bè xưa được nhắc lại. Anh cười tít mắt khi được tặng Tuyển tập văn nghệ 45 năm Học viện KTQS, trong đó có bài viết về mình và bạn bè - những sĩ quan nghịch ngợm thuở Vĩnh Yên.
Anh ta hoàn toàn thỏa mãn khi tới thăm tư gia tôi. Khi về được cuỡi xe ôm của đàn em đầu ngõ: "Bác đi tới đâu em cũng chở, bác không trả tiền cũng không sao vì bọn em là đàn em của ông anh đây". Tú Kẽm nghe xong cười móm mém và đội mũ bảo hiểm bẩn lên đầu...

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

Trở về phố xưa (KQ)

Nhìn ngắm phố xưa...
Ngày 7 tết. Sau khi chén tô bún bị tăng giá 30%, trên đường từ sân bay về nhà, cố tình đánh xe cho Hồ Bá Đạt ghé thăm đất cũ. Con đường đại lộ TSN-Bình Lợi thi công đã mấy năm nay, rộng tới 60m, "liếm" trọn khuôn viên đất nhà Đạt năm xưa. Dừng xe cho chú em ghi lại vài hình ảnh.
... Nhớ lại chục năm trước, sáng sáng thường đi bộ thể dục, xuất phát từ nhà tôi, vòng qua nhà Đạt. Nhìn lên gác thấy chú em đang cần mẫn luyện tập. (Sau cú tai biến, Đạt bị liệt nhẹ tay, chân phải). Bấm chuông, lên gác, tán dóc với chú em.
Từ đây nhìn sang bên kia con đường rộng chừng chục mét là bờ tường của Nhà thờ Đa Minh. Cây điệp hoa vàng sát bờ tường nhà thờ tỏa bóng mát. Thỉnh thoảng thấy cả chú sóc lông nâu (chả hiểu có phải sống trên cây gạo gần nhà tôi) chạy theo đường dây cao thế qua trước cửa nhà, ngó nhìn vào nhà Đạt rồi bám dây chạy tiếp.
Do mở đường, nhà Đạt được bồi thường (tuy cũng đứt ruột vì đầu tư quá nhiều cho phòng ốc của ngôi nhà). Vợ chồng Đạt xây nhà mới ở Nhà Bè. Vậy là anh em xa nhau.
Nhìn tấm ảnh Đạt đang chụp lại phố xưa, thế mới biết kỉ niệm cũ thật khó phai.

Ca khúc "I don't know why I love him" (Clayderman)

Mời nghe Clayderman chơi piano bản nhạc này!

Những tòa nhà đẹp nhất thế giới năm 2012 (ST: ĐB)


  Dựa trên yếu tố sáng tạo, cấu trúc, tính bền vững, độ nổi bật và nhận định của các chuyên gia kiến trúc, tờ Business Insider đưa ra danh sách 25 tòa nhà cao tầng đẹp nhất thế giới năm 2012 được xếp theo thứ tự Alphabet.

1. Tháp Absolute World

Địa điểm: Mississauga, Canada
Thiết kế kiến trúc: MAD
Tháp Absolute World, nằm ở khu vực ngoại ô Toronto, được mệnh danh là "Marilyn Monroe" bởi hình dáng sexy với những đường cong uốn lượn. Absolute World được Hội đồng Nhà cao tầng và Môi trường sống đô thị (CTUBH) đánh giá là tòa nhà cao nhất châu Mỹ.

Hai cách lấy lại lãnh thổ Trung Quốc đã bị Nga chiếm (ST: Trần Đình)


Sun Siao Shin
Tôi không định biện hộ cho ai mà chỉ muốn nói rằng lịch sử biết đến những ví dụ khi mà các triều đại Hán Đường thời cổ còn chưa cường thịnh từng phải thần phục bọn Hung Nô, Đột Quyết.

Đến khi cường thịnh lên đã thu hồi lại cả vùng đất Tây vực. Vì vậy mà hậu thế đã không phải lên án họ vì sự nhượng bộ bất đắc dĩ đối với bọn ngoại tộc. Hiện nay Trung Quốc đã ký hiệp định biên giới với Nga nhưng nhiều người không nhận thấy rằng những năm gần đây nước ta (Trung Quốc-ND) đã phải vũ trang bằng nhiều vũ khí, khí tài do Nga sản xuất (chẳng cần nói thêm về những máy bay Su 27 và Su 30). Trong lĩnh vực vũ trụ, Trung Quốc cũng vay mượn nhiều kỹ thuật của Nga. Khi đánh nhau, để ra một đòn đánh mạnh, cần phải có nắm đấm chắc. Trung Quốc ngày nay nhân nhượng để tích tụ sức mạnh cho một cú đánh chí mạng trong tương lai.

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Người Nga kỷ niệm xung đột biên giới với Trung Quốc như thế nào? (ST: Trần Đình)


Tháng 3 /2009 nhân bốn mươi năm xảy ra xung đột biên giới Liên Xô-Trung Quốc tại Đảo Đamansky , người Nga đã tổ chức  một đợt hoạt động tưởng niệm trọng thể sự kiện đó. Chúng tôi xin dịch một bài viết từ tiếng Nga để bạn đọc suy nghĩ về văn hóa ứng xử đối với những người đã hy sinh bảo vệ đường biên giới thiêng liêng của đất nước nên như thế nào.

Từ ngày 11 đến 14 tháng Ba năm 2009, tại vùng Viễn Đông người ta  đón tiếp các cựu chiến binh bộ đội biên phòng đã từng tham gia chiến đấu cách đây 40 năm ở Ussuri. Sau chuyến bay dài, chuyên cơ hạ cánh xuống sân bay Vladivostok, thành phố tổ chức trọng thể cuộc gặp mặt các vị khách. Sau lời chào mừng nồng nhiệt, đoàn khách được đưa tới nhà an dưỡng “Vladivostok”.

Chúc năm mới Quý Tỵ (Phan Đức Dũng, Berlin)


Ta "Tống cựu" tiễn đưa năm cũ 
Để "Nghinh tân" rước Rắn quí vào nhà
Thắp nén nhang thơm tưởng nhớ đến ông bà 
Mong các cụ "Độ trì" cho dân cho nước 
Để những kẻ bất tài không còn buôn quan bán tước 
Lũ tham quan biết xấu hổ đỡ làm càn 
Để khắp nơi không còn tiếng oán than
Dân có đất lại hăng say canh tác 
Và phấn đấu làm theo lời Bác
Nước mạnh - Dân giàu - Xã hội văn minh.

Im lặng là vàng (Huỳnh Văn Úc)


Im lặng là vàng
Nhưng lại là vàng "mười sáu chữ"
Là loại vàng của loài quỷ dữ.
Im lặng là hèn
Hèn với tổ tiên, hèn với tiền nhân
Hèn với nhân dân
Hèn với đồng bào, đồng chí
Hèn với anh hùng liệt sĩ.
Ngày mười bảy tháng hai qua rồi
Chúng ta im lặng không có một lời
Không nhang không khói
Không có một lời nào được nói,
Có lẽ nào
Ta lại quên đi một cuộc chiến tranh
Có lẽ nào
Ta lại đi ngược lại với lòng dân.

Cười sau Tết (ST: HP)


Tặng số điện thoại

Một bà già vào shop, hỏi cô nhân viên bán hàng: "Tôi muốn có một món quà tặng cho con trai tôi".
- Thưa, anh ấy như thế nào ạ?

- Cao 1m80, đẹp trai, khỏe mạnh, độc thân. Hơn nữa là thứ gì nó cũng có rồi, nên tôi chẳng biết mua tặng nó thứ gì nữa!
- Vậy bác có thể tặng anh ấy... số điện thoại của cháu được không?


Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

Đám cưới cháu Hồng, con gái anh Dương Thanh k3


Anh em ta ra ngoài bắn điếu thuốc.

Cháu Hồng cưới cháu Đào Quốc Anh, con NSUT Quốc Trụ. Anh Thanh (nhà gái) mời bạn bè thân. NSUT Dương Minh Đức và anh Bắc k3 từ HN bay vào.
Đám cưới có yếu tố Công giáo nên có Cha tới làm phép. Phần nghi lễ đơn giản, trang trọng nhưng phần sau thì vui nổ trời. Cùng giọng ca của Hồng Nhung, Tuấn Phong, Măng Thị Hội... NSUT Dương Minh Đức tặng 2 cháu bài 'Điều giản dị' của Phú Quang.
Nhiều cuộc hội ngộ quý hiếm đúng dịp tết Quý Tỵ của dân Trỗi, dân HN, dân Học viện KTQS, dân lính Viện KTQS...
Dương Minh gặp lại NSUT Tuấn Phong cùng học Tổng hợp ngày xưa. Tôi gặp chú em Nam Ba Son (đàn em của Đông Nhân), nay là chồng Hà Kiều Anh. Bố dượng của Hà Kiều Anh là NSUT Quốc Trụ. Còn cháu Quốc Anh sau khi học xong ở Mỹ thì đăng lính hải quân Mỹ.
Hà Trung (em cọc chèo với Xuân Miên) ngồi cạnh tôi tâm sự nhiều chuyện. Anh Ba Hưng mọi khi đến bỏ phong bì xong là về, nay ngồi tới cuối. Khi quan khách ra về gần hết, cánh trẻ tổ chức nhảy. Bố cô dâu mời anh em vào ngồi uống tiếp. Anh còn máu lên nhảy Gangnam Style!
Mời xem những tấm ảnh quý!

What a wonderful world (Clayderman) - ST: HP

Mời thưởng thức!

Bạn Trỗi k2 đón Tú Kẽm (Kháng Chiến)

Trái qua: Thiên Sơn, Tú, Lương Việt, Kì Trung, Vinh Quang, Văn Chính.


10 giờ  ngày 6 tết, Tú Kẽm báo vào sẽ có mặt tại Sài gòn, dự lễ cưới của thằng cháu - con cô em gái. Tin này được  loan  báo ngay cho Kỳ Trung. Kỳ Trung thông báo cho một vài anh em k2 đang có mặt tại thành phố. Trưởng ban Lương Việt báo được cho Thiên Sơn, Hoàng Chính, Vinh Quang. Một cuộc hội ngộ  bantroik2 thu gọn chào mừng ông bạn vàng Tú Kẽm được tổ chức tại Nhà hàng Vườn Phố - Sân vận động Quân khu 7.
Năm nay các bạn có vẻ "nghiêm nghị" hơn, song qua câu truyện thì thấy rằng cả bọn còn khỏe. 


Ông Dương Trung Quốc trước "Đại tứ ngu" của Hoàng Hữu Phước

Mời đọc Thanh niên Online!

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

Về ngày 17/2/1979 và chiến tranh biên giới phía Bắc

Mời đọc!

Bạn Trỗi viếng Tư Sài Gòn

Áy náy nếu không đến chia tay được Tư. Vừa nhắn tin cho Nhất Trung thì bạn gọi điện hẹn cùng đi. Hai thằng mở bản đồ, cả GPS để tìm xã Nhị Bình, Hóc Môn nhưng màn hình quá nhỏ, phải dùng kính lúp. May sao tìm trong tập bản đồ đường giao thông quốc gia thì thấy Nhị Bình cuối đường Hà Huy Giáp, Q12, nối sang Lái Thiêu, Thủ Dầu Một. Nhất Trung đề nghị phi xe máy nhưng sợ bạn cháy nắng: "Xe Fiat đang hỏng máy lạnh nhưng cưỡi xế còn hơn". Phi hết Hà Huy Giáp là đến ngã 3 với Bùi Công Trừng dẫn đi Củ Chi (còn 11km). Cứ theo cờ báo tang, đi nhầm đám của cụ bà ở sát sông SG, phải quay ra. Gửi xe ngoài đường, đi bộ vào 100m thì thấy tiếng anh em Trỗi ồn ào. Đám tang bạn đây rồi.


HN Ăn và Tiêu (ST: KC)



Hà Nội Ăn và Tiêu
 
Description: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Keangnam3.jpg/200px-Keangnam3.jpg
Keangnam Hanoi Landmark Tower, toà nhà cao nhất Việt Nam đã hoàn thành và đi vào hoạt động

 
Ăn sáng bằng một tô phở 650.000 đồng, ăn tối trong một căn phòng vàng và đêm đến thì ngủ ở một khách sạn với giá 6.200 US đô la một đêm...? Hà Nội là nơi có thể thỏa mãn bất cứ ai có tiền bằng những dịch vụ đắt tiền như thế.

Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"

Đường Đồng Xuân sẽ thông ra Yên Phụ, đường Hàng Mã cũng thông ra Đồng Xuân
Đường Lò Sũ đâm ngay ra bờ đê, phố Bát Đàn đi ngang qua Hàng Thiếc
Hồ Hoàn Kiếm nằm bên Đinh Tiên Hoàng; đường Nguyễn Du men theo hồ Hale.
Qua Phố Huế, Tràng Thi đi 1 chiều là đường đến Ngã 5 ô Cửa Nam.
Ơi Quang Trung, Phùng Hưng, Yết Kiêu, Hàng Khay, Châu Long...
Ơi Khâm Thiên, Bạch Mai, Thái Phiên, Hàm Long, Kim Liên
Hàng Đào nối qua Hàng Gai, Hàng Gai nối sang Hàng Bông, Hàng Đường song song Hàng Cót
Sáng soi bóng đêm Hồ Gươm lắng trong nước Tô Lịch sông
Hàng tuần mỗi khi gặp nhau là anh dẫn em đến Nguyễn Văn Cừ
Và đây là giọng ca NSUT Quang Lý.

Xếp hình khéo léo từ đồng dollar

Mời xem!

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

Lại 1 bạn Trỗi ra đi

Sáng 7 tết, nhận được tin nhắn từ Vũ Anh k7: "Nguyễn Hòa Bình (nickname: 4SG) vừa mất, nhập quan 4g sáng 16/2/2013...". Vậy là bạn mới đi sớm nay.
Lòng thấy bâng khuâng... Kỉ niệm với Bình hiện về... Hòa Bình nhỏ người, chịu khó đọc, hiểu biết, nhất là tư liệu lịch sử. "Giao ban cà phê" ở Cafe Anh Đỗ lần nào cũng có mặt Bình. Năm ngoái thấy sắc diện Bình yêu yếu, các bác sĩ k4 tư vấn về sức khỏe cho Bình. Trước đó còn hay uống, nhưng những ngày này năm ngoái ít dần, chỉ dùng trà. Lần nào gặp cũng thấy Bình buồn buồn. Khi ra về chỉ dặn: Bảo trọng! (Chắc Bình như ngọn đèn sắp hết dầu, biết  thời gian cùng anh em bạn bè chả còn mấy). Và rồi hôm nay...
Thôi, đi trước và phù hộ cho gia đình, bạn bè, Bình nhé!
Nhớ bạn.
---
Vậy là lại thêm một trường hợp "Trò về thế giới người hiền" trước thày!
Mở tờ báo "Bạn Trỗi" ra, sửng sốt với tin buồn NGUYÊN HOÀ BÌNH đã ra đi.
Thày Trọng những ngày ở Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi chủ yếu cùng thày Ngô Ngọc Hoà và cô Hồng dạy văn khoá 7 nên nhiều kỷ niệm không thể nào quên. Nguyễn Hoà Bình là một trong số "không thể quên" đó.
Xin được chia buồn cùng gia đình em Nguyễn Hoà Bình và các em khoá 7!
Thay Pham Dinh Trong

Bài hát ''Tell Laura I love her'' (ST: Hạnh Phúc)


''Tell Laura I love her'' được sáng tác bởi Jeff Bary và Ben Raleigh đứng thứ 7 trong 10 bài hát nổi tiếng ở Mỹ năm 1960 do ca sĩ Ray Peterson trình diễn. Cũng trong năm đó bài này do ca sĩ Ricky Valance hát đã được ghi âm và phát hành ở Vương quốc Anh, bài hát này ngay lập tức trở thành dẫn đầu ở Anh và 14 quốc gia khác.Số lượng đã bán ra trên 7 triệu copies.
''Tell Laura I love her'' là câu chuyện tình bi ai của chàng trai mới lớn Tommy yêu say đắm thiếu nữ Laura. Tuy họ còn rất trẻ nhưng chàng trai muốn cưới cô gái. Tommy đã tham gia cuộc đua xe ôtô, chàng dự định sẽ dùng tiền thưởng cuộc đua xe để mua nhẫn cưới nếu thắng cuộc.
Phần 2 của bài hát kể lại câu chuyện bí ẩn chiếc xe của chàng bị lật và bốc cháy, dù rằng không ai biết tại sao. Chàng trai hi sinh, nhưng lời nói cuối cùng của Tommy là ''Tell Laura I love her... My love for her will never die''.
Phần cuối cùng của bài hát kể lại Laura cầu nguyện trong nhà thờ, nơi cô có thể nghe giọng nói của Tommy kêu tên của bài hát lần cuối cùng, trước khi nó kết thúc.


Thăm tầu ngầm nguyên tử 2,4 tỷ đô của Hải quân Mỹ (ST: Đạt)

Con tầu dài có 400 feet, hạ thủy 2003...
Mời xem!

Khi ông nghị bị chê là ngu ! (Huỳnh Văn Úc)



Ảnh: Cảnh đánh nhau ở Quốc hội Ukraina (Nguồn: AFP)
 Ông Hoàng Hữu Phước sinh năm 1957 là đại biểu Quốc hội của Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 11/2011 khi trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Tuổi Trẻ : “ Thưa ông, biểu tình được coi là quyền hiến định, tại sao ông cho rằng không nên có luật biểu tình?”. Ông Hoàng Hữu Phước trả lời rằng dân trí cái nước mình còn thấp lắm, phải đợi đến khi dân trí và kinh tế phát triển đến một trình độ nào đó thì mới nói đến chuyện biểu tình. Trong câu trả lời đó ông Phước chê cả một dân tộc là có trình độ dân trí thấp. 


Những hình ảnh 'cực độc' chỉ có ở VN (ST)


Bún lạ đời.

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

Đại tá tình báo Mỹ 'nói thẳng về TQ' (ST)


Đại tá James Fanell phát biểu tại một hội thảo
do Viện Hải quân Hoa Kỳ tổ chức


Một đại tá hải quân Mỹ bày tỏ quan điểm lên án Trung Quốc “bắt nạt láng giềng” với thái độ về lãnh thổ biển đảo là “cái gì của ta là của ta, còn chúng ta sẽ đàm phán xem cái gì của các người”.
Đại tá James Fanell đang gây sự chú ý của dư luận và được báo chí tiếng Anh trích lời sau khi phát biểu trong một đoạn Bấm video được trình bày ở một hội thảo của Viện Hải Quân Hoa Kỳ mới đây về Trung Quốc .
Là một sỹ quan ở cấp phó tham mưu trưởng tình báo của Hạm đội Thái Bình Dương, ông Fanell gọi thẳng TQ là “kẻ bành trướng” và đang ”bắt nạt các đối thủ” ở Thái Bình Dương.
Ông nói rằng hoạt động của Hải quân Trung Quốc vươn ra đại dương chủ yếu để chống lại hạm đội của Hoa Kỳ.
Đại tá Fanell cũng gọi các cuộc diễn tập của Hải quân Quân giải phóng Trung Quốc là “để thực hiện chiến tranh” và có mục tiêu “đánh chìm hạm đội của đối thủ”.

TỬ VI TRỌN BỘ NĂM QUÝ TỴ– 2013 (Linh Chi Dị Nhân)

Chúng tôi xin gửi đến qúy độc gỉa xa gần bộ tử vi trọn cuốn của năm Qúy Tỵ 2013 để cùng tham khảo. Chúc qúy vị một năm mới an khang và thịnh vượng.

TỔNG QUAT NĂM QUÝ TỴ
Quý Tỵ (1013) thuộc THỦY. Tượng nạp âm của Quý Tỵ là Trường Lưu Thủy, nước chẩy liên tục, không ngừng nghỉ, xuôi về biển, xuống chỗ thấp. Trường Lưu Thủy cần có Kim để giữ nguồn (Kim sinh Thủy) và cần đất (Thổ) ngăn chắn để chẩy thành sông có ích cho vũ trụ và muôn loài.

Trưng Vương khung cửa mùa thu (ST: Hạnh Phúc)


Tim em chưa nghe rung qua một lần 
Làn môi em chưa hôn ai cho thật gần 
Tình trần mong manh 
Như lá me xanh 
Ngơ ngác rơi nhanh 
Thu giăng heo may cho bóng cây lạnh đầy 
Người cho em nghe câu nhớ thương từng ngày 
Những ngày đợi chờ 
Đợi chờ trong cơn mơ
Trong nắng vu vơ 
Trong mắt ngây thơ 
*
Nhớ khói bay lạc vấn vương 
Cho hơi ấm lên môi người 
Lùa sương kín nhẹ vây ngập trường 
Làn mây yêu thương 
Vương trong hồn em 
*
Người cho em nghe quen môi hôn ngọt mềm 
Tình cho tim em rung những đêm lạnh lùng 
Từng chiều cùng người 
Về trong cơn mưa bay 
Nghe thương nhớ tràn đầy 
Lên đôi mắt thật gầy 
*
Trưng Vương hôm nay mây vẫn giăng đầy trời 
Công viên năm xưa hoa vẫn rơi tuyệt vời 
Bóng người thì mịt mùng 
Từng hàng me rung rung 
Trong cơn gió lạnh lùng 
Trong nắng ngại ngùng 
*
Nắng vẫn vương nhẹ gót chân 
Trưng Vương vắng xa anh dần 
Mùa thu đã qua một lần 
Chợt nghe bâng khuâng 
Lá rơi đầy sân.



Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

Ngày 4 tết, thăm Đường hoa Nguyễn Huệ (KQ)

Thực tình tết nhất ngại tới nơi đông người. Nhớ các cụ xưa hay nói: Đi cho mà bẹp ruột! Nhưng 4 tết này lại đúng sinh nhật lần thứ 7 của cháu Bon, con chú em vợ. Vậy là cả nhà đặt chỗ trên Quán Italy ở đường Nguyễn Huệ, mừng sinh nhật cho cháu. Mà Nguyễn Huệ lại là "đường hoa", vậy là dù có đông mấy cũng phải qua nghía 1 chút. Có cả ông ngoại đi cùng.

Ngày xuân nhớ bạn (KQ)

Ngày đầu xuân, tới thăm Cafe Mộc, thấy bức ảnh lớn treo trên tường có chú thích "Gặp mặt kỉ niệm xuân 2006 Juventus HN" với nhiều gương mặt hảo thủ quen biết. Vội lấy máy chụp và post lên trang mạng của CLB HNPN.
Với tôi xin điểm mặt bằng khả năng quen biết của mình. Hàng đứng từ trái qua: Lam Xẩm 2, Linh Say 3, Quang Cóng 6, Phú 7, Cường Lác 8, Hương Cốm 9 (em Quản Trọng Hùng). Hàng ngồi: Ninh Choắt 3, Ngọc Rùa 6. Trừ Phú thì số còn lại là anh em cùng về Thể Công và các đội bóng QĐ, nhập ngũ 1976. Nhiều bạn quen quen mà chả biết tên, xin được cảm thông!
Trong số đó, Ninh Choắt đi gần được 49 ngày. Ai cũng tiếc thương và nhớ Ninh, đời chú em  quá ngắn ngủi. Nhớ mãi những đường chuyền lật cánh như đặt vào chân cho ông anh ngả bàn đèn đá vô lê, nhưng vì quá sướng với đường chuyền đẹp mà ông anh cười toe toét rồi đá bóng vọt xà. Đi trước nhưng ở dưới đó đừng quên bạn bè trên sân cỏ nhé!

Chào xuân (Quang Việt)


Tiếng chim ríu rít  nghe gần lắm,
Trên cây đào thắm,  trước hiên nhà.
Đôi sẻ chuyền cành, vui đuổi bắt.
Gió thoảng làm rơi mấy cánh hoa.

BÀI DỰ THI VIẾT THƯ UPU QUỐC TẾ LẦN THỨ 42



BÀI DỰ THI VIẾT THƯ UPU QUỐC TẾ LẦN THỨ  42


Tổng thống Obama kính mến,
   Chú khỏe không? Cháu vừa hay tin chú trúng cử, chúc mừng chú! Tuy biết rằng chú bận trăm công nghìn việc, nhưng cháu vẫn hy vọng chú sẽ dành chút thời gian để đọc bức thư gửi bởi cô bé mười lăm tuổi người Việt Nam, tên Tràn Anh Thy, qua đường bưu chính viễn thông.

Nhớ Tết Hà Nội sau bom B52 (ST: QV)



Trong thế kỷ 20, có hai cái Tết Nguyên đán không thể nào quên với người Hà Nội: Tết Đinh Hợi 1947, khi Trung đoàn Thủ đô vẫn ngoan cường chiến đấu chống lại quân Pháp. Dân phố cổ đi tản cư , Hàng Bồ không còn ai viết câu đối, chợ hoa Hàng Lược năm đó không mở..., và Tết Quý Sửu năm 1973...
Sáng ngày 30-12-1972, Mỹ tuyên bố ngừng  ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra và chấp nhận quay trở lại bàn đàm phán tại Pa-ri. Tuy nhiên, thành phố Hà Nội vẫn yêu cầu người dân không về thành phố, tiếp tục ở nơi sơ tán và chỉ  khi có lệnh chính thức mới trở về.

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013

Chuyện súng ống (ST: HP)


Súng hết đạn
Một anh lính được nghỉ phép về thăm người yêu. Tối hôm đó, chàng và nàng ngồi tâm sự dưới bóng cây, thấy người yêu cứ cứng đờ như pho tượng, nàng gợi ý.
- Kìa anh, trên cành cây có đôi chim đang "âu yếm" đó. Sao anh cứ ngồi thẫn thờ thế vậy?
- Biết làm sao được em yêu. Súng anh hết đạn rồi.  

Khám phá: Nhà thờ đá Phát Diệm

Mời đọc tại đây!

Bắc Kinh ho (Huỳnh Văn Úc)



Tốc độ và qui mô phát triển kinh tế của Trung Quốc đang gây ra những vấn đề nghiêm trọng về ô nhiễm môi trường sống mà khói xả từ số lượng khổng lồ các nhà máy và những dòng ô tô dày đặc trên các tuyến giao thông là những thủ phạm chính. Cơ quan Bảo vệ môi trường của Mỹ biểu thị sự ô nhiễm không khí bằng chỉ số chuẩn ô nhiễm Pollution Standard Index (PSI). Chỉ số này tính tới sự ô nhiễm gây ra bởi các hạt lơ lửng trong không khí của các chất độc hại với con người như  SO­­2, CO, NO2 tính theo mg/m3/giờ. Nếu PSI có giá trị dưới 49 là không khí có chất lượng tốt. PSI có giá trị từ 50-100 các chất độc hại vẫn chưa ảnh hưởng đến sức khỏe con người. PSI vượt quá giá trị 100 là điều đáng báo động, vượt quá 300 thì làm phát sinh một số bệnh. Còn nếu PSI vượt quá 400 thì sự ô nhiễm không khí có thể  gây ra các căn bệnh chết người. 

Tản mạn Tết Hà nội (Quang Việt)


Hai tám  Tết, Hà nội nóng ơi là nóng. Có lúc, nhiệt độ lên tới 30 độ, chẳng khác gì mùa hè. Thế rồi đêm ấy gió mùa Đông Bắc bỗng tràn về, mang lại cho Hà Nội cái không khí thật là Xuân. Trước đó, cơ quan khí tượng dự báo “Hà Nội có mưa rào và giông”, “Hà nội sẽ đón Tết trong mưa rét”. Thoáng buồn và lo - thế thì còn gì là Tết nữa? Còn đi đâu được nữa?Vậy mà không, từ chiều 29 Tết đến Giao thừa, rồi cả ngày mùng 1 chẳng thấy mưa giông, trời chỉ rét ngọt, đôi lúc có mưa rất nhẹ, đúng tiết Xuân. 
Năm nay, dân ít tiền nên cái sự mua sắm cũng có vẻ hạn chế hơn. Đến chiều tối 30 mà rất nhiều cửa hang vẫn còn đầy những giỏ quà Tết đóng gói sẵn bầy la liệt mà chẳng thấy ai hỏi đến.

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2013

Tình thầy trò (QV)

Tết này, cô giáo Alla từ Leningrad gửi thiếp về cho các học trò VN của cô từ những năm 60 thế kỷ trước. Cảm ơn cô Alla và cảm ơn tấm lòng thủy chung của các học trò VN thuở ấy!

TRƯỜNG SA VUÔNG CẢ HOA BÀNG



Trong ảnh: Vẻ đẹp hoa Bàng Vuông trên đảo Trường Sa. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
Lưu Trọng Đạt - Hoa Bàng Vuông chỉ nở về đêm và còn được gọi với cái tên “Quỳnh đêm của Trường Sa”, tự bao giờ không ai biết, đã trở thành loài hoa biểu tượng của những người lính đảo.

Hoa tượng trưng cho sức sống, sự giản dị, chân thành, vẻ đẹp thuần khiết và thanh cao từ tâm hồn của những người lính đảo, đang ngày đêm gìn giữ bình yên nơi hải đảo xa xôi của Tổ Quốc.
Hoa  trở thành những món quà trao tay, làm lưu luyến biết bao người, mà các chiến sĩ nơi đảo xa gửi gắm tất cả những yêu thương về với gia đình, bạn bè và những người thân thương nơi đất liền yêu dấu.

Mừng năm mới (ST: Quang Việt)


Ông QV có cháu 9 tuổi. Tết này cháu biết làm thơ và gửi BT5 chuyển tới các ông, các bà Trỗi.

Tác giả Kim Long xúng xính trong bộ lễ phục của ông ngoại.
Vừa kết thúc năm cũ,
Năm mới đã đến rồi.
Được cành đào hồng thắm,
Được cành mai vàng tươi.

Trẻ con ai cũng thích:
Được đi xem pháo hoa,
Được nhận nhiều lì xì,
Mang điều tốt đến em…

Khi năm mới đến rồi,
Rất nhiều niềm vui mới.
Nhưng điều tuyệt nhất là:
Cả nhà luôn bên nhau!
                   30 Tết Quí Tỵ
                      Kim Long (9 tuổi)

Bộ sưu tập quý (ST: Kháng Chiến)

Bộ sưu tập công phu, giúp nhìn lại một thời quá khứ xa xưa và cận đại của quê hương dân tộc. Nhiều mục rất hay nên lưu giữ để xem từ từ. Và biết đâu, nhiều người trong Quý vị tìm gặp lại chút quá khứ đời  mình.
(Những hình ảnh toi đã chôm được trên mạng, đem về đây để làm tài liệu và chia sẻ cho bạn Blog).