Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

Tại sao ý kiến Đại tướng chưa được nghe hết???

Mời vào đây!

VIẾNG MỘ ĐẠI TƯỚNG (Huỳnh Văn Úc)

Tôi đến bên mộ Người
Vũng Chùa một chiều ráng đỏ,
Tôi đứng lặng im nghe tiếng gió
Lao xao len lỏi qua rừng cây
Tiếng suối reo róc rách đâu đây.
Tôi lặng nhìn nền cát trắng tinh
Cát trắng Quảng Bình
Màu trắng nghẹn ngào làm tôi rơi nước mắt.
Cõi vĩnh hằng Người nằm trong lòng đất
Núi gối đầu mắt ôm trọn Biển Đông,
Nghe gió thổi qua đồi thông
Và sóng vỗ miên man Đảo Yến
Lồng lộng đất, trời và biển
Mãi ru Người hôm nay và mai sau.
Một lạy này
Tôi kính dâng Người
Từ sâu thẳm trái tim đau.

Sáu Bước đơn Giản để Giữ đầu óc Minh Mẫn (ST: Đạt)

Phúc trình mới nhất của chính phủ cho biết rằng thuốc bổ (supplements), hay thuốc chữa bệnh không giúp gì được cả trong việc ngăn ngừa bệnh Alzheimer, tức là bệnh mất dần trí nhớ, bệnh lú lẫn. Đây là căn bệnh nhiều người già bị vướng phải, như trường hợp của cựu Tổng thống Ronald Reagan.
Nhưng, phúc trình đó lại đưa ra những bằng chứng là nếu chúng ta chịu khó tập thể dục, tỏ ra năng động, ăn uống lành mạnh, giữ cho áp huyết thấp để máu có thể đưa lên não dễ dàng, chúng ta sẽ ngăn ngừa được bệnh mất trí nhớ.

image


Xúc động trước 1 nghĩa cử với Đại tướng (KQ)

Khi chuyến bay HN-SG của VietJet sắp hạ cánh, nghe thông báo: VietJet tặng mỗi hành khách ảnh Đại tướng có chữ kí cùng những câu nói bất hủ của Người. Lòng bỗng lâng lâng. Đến khi cầm tấm ảnh lên thì xúc động thực sự. Cay cay sống mũi...

Bức ảnh Đại tướng được VietJet tặng hành khách.


Máy bay tiếp đất, vào đến sân đỗ, khi được phép dùng điện thoại, tôi đã ấn số của chị: "Cảm ơn VietJet đã có ý tưởng hay - tặng cho mỗi hành khách 1 món quà đặc biệt trong những ngày này". Chị chỉ cười.
Nhớ mấy hôm tang lễ, chị cùng anh em Trỗi đến viếng bác. Là con cháu thân thiết của gia đình, chị cũng không vào được vì thấy nhân dân xếp hàng vào viếng đông quá, mình lợi dụng ưu tiên thì phản cảm. Chị cùng các bạn đã quay ra...
Khi về nhà, tôi đã trân trọng lồng ảnh vào khung kính.

Ngày 15-10 thông cầu Sài Gòn 2 (Kháng Chiến)

Đổ bê tông những móng cầu đầu tiên.
Sống ở  Quân 2, thường hay có việc qua cầu Sài Gòn. Cầu Sài Gòn được xây dựng trước 1975, nay đã cũ, việc qua lại có nhiều hạn chế khi thành phố phát triển. Thành phố  Hố Chí Minh  khởi công xây dựng cầu Sài Gòn 2, một công trình giao thông rất quan trọng  ngay cửa ngõ vào thành phố.

Hình thành móng.

Trên bờ.

Bên cầu cũ.

Chuẩn bị thông xe.
Tôi được chứng kiến quá trình lao động ngày đêm của công nhân xây dựng. Địa chất hai đầu cầu rất phức tạp, nền đất rất yếu việc xây dựng gặp nhiều khó khăn.
Tôi tự hào vì người Việt ta  tự xây được cầu có quy mô lới như vậy trong thời gian  từ 1-5-2012 đến 15-10-2013. Ngày hôm nay 16-10 từ trung tâm thành phố qua cầu Sài Gòn 2 về nhà, cảm giác rất thú vị.
Xin gửi blog bantroi5 một số hình ảnh quá trình xây dựng cây cầu.