Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Ảnh chụp mộ Nguyễn Văn Hòa và Hoàng Châu Linh

Ảnh do Hoàng Châu Long mới đi Quế Lâm về cung cấp:
Cạnh hố đã đào, bên tay phải là mộ Hòa.

Nhìn ra xa thấy 2 quả núi.

Khoảng trống là mộ Hòa và mộ Linh.

Việt Triều k7 báo tin: Đã chắp nối với gia đình Nguyễn Văn Hòa (KQ)

Sáng 10g, có điện thoại Việt Triều: "Em lên BT5 đọc được bài về tìm mộ Nguyễn Văn Hòa, Hoàng Châu Linh, thấy chưa tìm được gia đình Hòa thì... xin báo ông anh, em vẫn giữ liên lạc với gia đình. Gia đình mong đón Hòa về". Rồi Triều xin điện thoại Hoàng Châu Long, em Linh, và hứa liên lạc sớm.
Vừa điện thoại cho Long thì biết anh Triều vừa gọi đến. Vậy là khả năng đón Hòa, Linh về đã gần. Xin chúc việc làm này hoàn thành để bạn sớm về với gia đình!
---
Chiều nay, 29/7, em Nguyễn Văn Hòa hẹn gặp Hoàng Châu Long. Quá vui.
---
Khoảng 3g chiều, Việt Triều gặp em Mai (em gái Nguyễn Văn Hòa) và nối máy cho tôi. Thông tin ghi nhận từ Mai như sau:
Chú Tụng ba Hòa là ngừơi Huế. Má Hòa dân Quảng Ngãi. Cô chú sinh Hòa ở miền Nam, đến năm 1954 thì tập kết ra Bắc. Chú công tác ở Cục TTLL, BTTM và năm 1965 đi B. Chú mất năm 2006; hiện cô sống với con gái (em Hòa) ở Nha Trang.
Hòa và em gái kế đi sơ tán theo cơ quan của bố, cùng Hà (con chú Hoàng Niệm) và Bình Tổng k7; còn em Mai theo mẹ. Năm 1967 cô đang học ở Hà Bắc thì nhận được tin Hòa mất. Năm 1969 nhà mới chuyển về HN.
Gia đình đang lên kế hoạch cùng Hoàng Châu Long đón Hòa và Linh về.
Điện thoại Mai: 0912547544.

Văn Hùng k7 đăng đàn

"Dinh tê" từ HN vào SG đã mấy tháng nay nhưng bận rộn xếp đặt việc nhà, nay mới xuất hiện. Ảnh Hùng cùng Tuấn Sơn, các danh thủ của Đội bóng CAHN những năm của thập kỉ 70 thế kỉ trước, đến dự khán trận CCTQĐ đá với Sparta Saigon và Lão tướng Malaysia chiều 27/7 trên sân QK7.
Trái qua: Hùng Ivan (QK Hữu ngạn), tiền đạo Học, thủ môn Duy Lễ (CAHN), trung vệ Thành Voi (PKKQ, Thể Công),
tiền đạo Trần Tuấn Sơn (CAHN), Vân QK3, trung vệ Nguyễn Văn Hùng (CAHN), Ngọc Bội, thủ môn Cung (Thể Công).
Thứ năm tới, 1/8/2013, các bạn sẽ tham dự trận thi đấu với Lão tướng CA Bảo Lộc.
Xin chào ông bạn vàng!

Cùng nghe những giai điệu do Clayderman chơi trên piano

Mời cùng thưởng thức!

Chiều nghĩa trang (Quang Việt)

Hôm 26/7 mình đi viếng mộ bố ở NTLS Nhổn, gặp cụ già đi viếng con trai. Nói chuyện với cụ và về viết nên những dòng này:

Chiều nghĩa trang
Mẹ già tóc bạc phơ,
Lưng còng
Tay chống gậy,
Những bước chân lẩy bẩy,
Đi giữa hai hàng mộ nghĩa trang.
Mẹ đi thăm mộ con,
Đứa con trai cưng của mẹ.
Mẹ thương nó
Mố côi bố từ tấm bé,
Lớn lên nào đã biết mặt cha.
Ngày ông ấy đi xa,
Cu cậu vẫn còn ẵm ngửa.
Mẹ nuốt nước mắt vào lòng, tần tảo nuôi con.
Đến ngày lớn khôn,
Nó nằng nặc đòi đi bộ đội.
Mẹ nhớ như in những lời nó nói:
“ Con phải đi trả thù cho cha”.
Dù trong bụng xót xa,
Nhưng làm sao ngăn
Chí trai của nó!
Bây giờ cu cậu đang nằm đó,
Dưới nấm mồ
Lặng im….
Xung quanh là đồng đội kề bên,
Vẫn hàng lối chỉnh nghiêm,
Thẳng dọc, bằng ngang,
Như duyệt binh thưở trước.
Vì dân, vì nước,
Chúng đã dâng cả tuổi thanh xuân.

Mẹ già lưng còng,
Tóc bạc bay theo gió,
Tay run run
Cắm những bông hoa vào lọ.
Và thắp những nén nhang.

Nước mắt lăn dài
Trên gò má
Đầy những nếp nhăn .
Thầm thì mẹ khấn:
” Con yêu ơi”,
“Đợi thêm một  chút,”
“Rồi mẹ con mình lại gặp”,
“Mẹ lại ru con như tự thưở nào”.
“Ngủ yên nhé con trai thân yêu”

Bóng mẹ liêu siêu trong ánh nắng chiều.
                                   QV - 27/7/2013

Cười đầu tuần (ST: Khải Đoàn)

  LỜI KHUYÊN TỐT
 Toà hỏi bị cáo: 
- Tại sao ông lại giết vợ mình?
- Bởi vì lúc nào bà ấy cũng lên giọng khuyên bảo tôi.
- Hy vọng đó đều là những lời khuyên tốt!
- Đúng vậy! Lần cuối cùng bà ấy đã khuyên tôi : Nếu thực sự muốn yên tĩnh, ông hãy giết tôi đi!


Chôm chỉa đâu chỉ ở VN

Có đi du lịch nên chú ý.
Mời xem!

Lính Trỗi Leipzig đón Đoàn Khánh (Hoàng Quang)

Đoàn Mạnh Khánh từ thuở sinh viên rồi sang lại công tác ở Đức dễ đến 40 năm. Bảy năm rồi, Khánh về SG làm giám đốc Cty Dussmann (100% vốn của Đức). Về nguyên tắc là "đã hết hạn" nên được điều động trở về Đức (giống như đi sứ). Khánh đã có chuyến thăm anh em Trỗi ở Leipzig.

  Sáng sớm nay Khánh phôn đến: Tôi mới từ Việt-nam sang, sáng nay cả nhà sẽ xuống Leipzig chơi với các ông. Rất vui, tôi liền phôn cho Quí nhẽo và Võ Hùng, cả hai thằng OK liền, và hẹn sẽ đến ngay khi Khánh đến.
   Tuy Berlin cách Leipzig chỉ hơn 200 km với hơn tiếng rưỡi đồng hồ phi ô-tô, nhưng phần thì thằng nào cũng lo kiếm ăn suốt ngày, phần khác thì Khánh lại đang công tác ở Việt-nam thỉnh thoảng mới về Đức thăm vợ con quáng quoàng xong thì  phải „phắn“ về Việt-nam ngay nên đã vài năm bọn tôi không gặp nhau. Lần này gặp lại, mấy thằng „tranh cướp“ nói. Hết chuyện Tây ta rồi   lại quay về chuyện Trỗi. Khánh mang toàn những chuyện „tươi“ về những thằng bạn Trỗi ở Việt-nam sang nên cuộc vui như không có hồi kết. 
Tứ quái trời Tây.