Thứ Hai, 7 tháng 11, 2011

45 năm Học viện, chuyện chưa kể

Toàn cảnh buổi lễ.
Sau khi tổ chức Hội truờng ở TpHCM, tôi và anh Ba Hưng bay ngay ra HN.
Chiều 26/10 đã có trận thi đấu bóng đá với đội giáo viện Học viện. Ngày 28/10, chính hội, Học viện đón nhận Huân chuơng HCM.
Trời lì xì từ sáng. Khi cùng cháu Hùng (con rể bác Ngân) đến Học viện thì thấy trời âm u nhưng còn ráo tạnh. Đúng 8g bắt đầu. Vậy mà chỉ 15' sau, trời bắt đầu đổ mưa. Mưa càng nặng hạt. Thật ái ngại khi thấy toàn bộ đội hình đang đứng trải ra khắp sân vận động.




Chuyến đi Phố Thắng qua ống kính Nguyễn Thắng KV

Mời ngắm!!!

Sinh nhật thứ 100 của cụ Võ Quí Huân

Gia đình và bạn bè Trỗi.
Hôm nay 7/11, ngày sinh nhật của cụ Võ Quí Huân - 1 trong 4 trí thức Việt kiều đuợc Bác Hồ mời về phục vụ quốc dân, đồng bào vào tháng 10/1946, sau Hội nghị Phông-ten Nơ-blô.

Cũng vô tình mà tôi và anh Nguyễn Đức Tú k2 định tạt qua Salon de thé uống cà phê lại gặp thứ truởng Sinh (Bộ KH&ĐT, chồng bạn Nguyễn Thị Mẫn k5) thay mặt Nhà nuớc đến trao huân chuơng Độc lập hạnh Nhất cho gia đình cụ. Gặp cả nhà,  cả anh Nguyễn Chiến k1.


Đoàn công tác TW Cục gửi lời chào bạn Trỗi HN

Sáng nay, 6g30, 4 lão tuớng miền Trung lên đường "dzìa guê". Ra sân bay tiễn đoàn có Kiến Quốc, khách từ TpHCM. Anh em HN còn đang yên giấc nồng trong sớm lạnh cuối thu.

Như đã có lời tạm biệt vào bữa cơm tối qua do vợ chồng Quang Bắc - Hà chủ trì, 1 lần nữa Nhất Trung thay mặt đoàn cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình "trên cả tuyệt vời" của anh chị em Trỗi!

Chơi Golf (Quang "xèng")

Lính Trỗi ở Leipzig (Hoàng Quang, Tôn Gia Quý và Võ Hùng) về già cũng tham gia chơi môn thể thao Golf. Trong ngày thi đấu Golf của cộng đồng người Việt trên toàn CHLB Đức tổ chức tại Leipzig (06.11.2011) các "Côn thủ" Trỗi tuy không chiếm được giải cao, nhưng cũng được giải "làng nhàng". 
Mời xem: www.nhipcau.de