Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

Học nghề khoan cọc nhồi 1 (KQ)

Mũi khoan đầu tiên.

Ở nhà “có việc”, đang “rách việc” (do đã nghỉ hưu) nên nhận làm chân “thư kí công trình”, còn “Tổng công trình sư” là Trần Hữu Nghị, giám sát là kĩ sư XD Trần Hải (hàng xóm 97 Trần Hưng Đạo). 
Có thiết kế rồi nhưng phải mất thêm 1 tháng để chọn phương ép cọc hay khoan cọc nhồi cho phần móng. Cuối cùng quyết định xử lí khoan cọc nhồi. Đơn vị khoan là DNTN Ba Tỷ trên Bình Dương. (Nghe cái tên đã thấy “gặt hái”). Nhưng sau vài lần ráp nối, trao đổi, bàn bạc và kí hợp đồng thi công thì hiểu, cái tay Ba Tỷ này quả là chân chất, vốn là nông dân, theo thầy Đạt (chuyên gia cao cấp về nền móng của Bách khoa Tp) đi khoan địa chất và học được nghề khoan cọc nhồi chục năm nay, rồi đầu tư mua máy móc, tuyển thợ, dạy thợ và đi thi công các công trình trong nội thành và nền đất yếu.

Họp mặt bạn Trỗi k4 toàn quốc tại Quy Nhơn

1. Theo tin từ BLL k4: quyết định tổ chức kỉ niệm 43 năm nhập ngũ (1/7/1969-1/7/2012) tại Tp biển Quy Nhơn, quê hương người anh hùng áo vải Quang Trung, nơi có hơn chục bạn Trỗi sinh sống và nhiều thầy, bạn ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Tuy Hòa có thể về dự.
Dự kiến: tổ chức 2 ngày 30/6 và 1/7/2012. Công tác chuẩn bị (khách sạn, hội trường, kế hoạch du hí...) đang được gấp rút tiến hành.
BLLk4 mời bạn Trỗi các khóa nếu ham vui thì đăng kí tham gia.
Liên lạc: Vũ Hòa Bình (HN, 0903415094), Dương Minh (SG, 0918156666), Dũng Sô (0903310255), để sắp xếp ăn nghỉ, xe cộ...

2. Tin thêm: Du lịch Quế Lâm:
Dự kiến tháng 10/2012, sẽ có tour du lịch Quế Lâm 7 ngày (từ HN). Chương trình: Thăm Y Trung (cũ, mới), thăm Trường mới ở Phong Khẩu, thăm các điểm du lịch nổi tiếng thế giới ở Quế Lâm (công viên Thất Tinh, 2 sông 3 hồ, Dương Sóc...). Bạn nào có nhu cầu thì chuẩn bị sức khỏe và tài chính.
Tin chi tiết được thông báo trên Bantroi5.

3. Tin thêm: Lời mời của Sùng Hải k8:
Nhân đợt nghỉ dài 30/4 và 1/5 năm nay, Sùng Hải có lời mời anh chị em Trỗi lên Sơn Tây thăm, chơi và liên hoan. Một chú ngựa bạch đã được nhốt chuồng, chăm sóc chu đáo, chờ các thực khách HN.
BLLk8 (Bùi Chuẩn) sẽ tổ chức và thông báo cho anh chị em.

Trả lời bạn đọc

Hồ Bá Đạt và nhiều bạn muốn tìm hiểu những sản phẩm của ASAMLED, do anh Dương Minh k4 là chủ tịch. Mời bạn vào trang web ASAMLED!
Theo anh Minh, vì giá cả bán buôn, bán lẻ, bán theo dự án, bán cho "khách hàng tiềm năng"... là khác nhau nên không có trên web. Bạn Trỗi có nhu cầu xin liên hệ: 0918156666.

Bạn bơi (KQ)

“Buôn có bạn, bán có phường” các cụ dạy quá hay, nhưng đúng không chỉ trong phạm vi thương mại, chơi bời cũng vậy. Năm ngoái thấy anh Ba Hưng nghỉ, cứ quanh quẩn ở nhà. Chiều hay qua nhà anh Tân Kiev bơi nên rủ anh đi. Vậy là có cặp bài trùng. Nghe anh Tân nói: bơi 100m dưới nước tương đương đi bộ và thở 1000m trên bờ. Bơi xong ra bờ kênh Nhiêu Lộc đang được chỉnh trang (tuy còn hơi thối) ngồi làm dăm ba ve. Sướng!



Nghịch lí thời đại chúng ta đang sống (ST: Thủy k42)

Điều nghịch lý của thời đại ngày nay là chúng ta có những tòa building cao hơn nhưng sự kiên nhẫn của mình lại ngắn hơn; ta có những đại lộ rộng lớn hơn, nhưng cái nhìn của mình lại chật hẹp hơn.
 Chúng ta tiêu xài nhiều hơn, nhưng có được ít hơn, mua sắm thêm hơn, nhưng thưởng thức lại kém hơn.
Ta có căn nhà to rộng hơn, nhưng gia đình lại trở nên nhỏ bé hơn; có nhiều tiện nghi hơn nhưng thời giờ ít ỏi hơn.
 Chúng ta có nhiều bằng cấp hơn nhưng hiểu biết lại giảm đi; ta dư thừa kiến thức, nhưng lại thiếu sự suy xét; ta có thêm nhiều nhà chuyên gia và cũng có thêm chừng đó những vấn đề trục trặc; có thêm thuốc men nhưng sự lành mạnh lại càng sụt giảm.

Trang Thơ: Thơ Xuân Dũng k9 (2) - (ST: QV)

Bạn ta
Bạn ta xưa nho nhã,
Hiền lương vốn trời sinh,
Trời sinh vốn đa tình,
Đa tình yêu cái đẹp.

Bạn quê ở Đồng Xuân,
Vào Hà Đông mua lụa,
Đem về múa kỳ lân,
Thế là đời bạn khổ.

Kỳ lân dòng sư tử,
Không thích gì ngoài thịt,
Tiền càng nhiều, càng ít,
Tình dù ít vẫn thừa.

Bạn hiền lương nên nhẫn,
Không nỡ rời nhân sư,
Còn một chút riêng tư,
Bạn rót đầy toàn rượu.



Mẹ
Rồng rắn lên mây, mồm rồng lưỡi rắn,
Núi vã mồ hôi tràn ruộng bậc thang.
Mẹ nghĩ gì mà chỉ nhìn ngang?
Mẹ đợi gì mà mấy lần hóa đá?




Thư cụ Trần Độ gửi con trai (1)

Thư cho con

Con T. thân yêu,

Bố nhận được thư con đã lâu, nhưng nay mới có điều kiện để trả lời con. Đó là vì như con mong muốn : mỗi thư trao đổi giữa bố con mình không phải chỉ là những tờ “thông tin sức khoẻ” mà là một sự trao đổi tâm tình. Bố đọc thấy thư con thấy trong thư đầy những lo âu suy nghĩ về những cái con nghe và thấy chung quanh, chuyện “nhân tình thế thái”, những suy nghĩ lo âu của con về cuộc sống và tiền đồ của các em con. Bố rất mừng vì thấy ở đó có những sự chia sẻ rất thân tình và sâu sắc những suy nghĩ của Bố.