Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2010

Tin nên đọc!!!

Sách mới về điệp viên Phạm XuânẨn!!!
Mỹ giúp tìm kiếm binh sĩ VN mất tích trong chiến tranh!

Mừng ngày Nhà giáo, chị em C11 có sáng kiến đặc biệt

Các bạn C11 ở TPHCM trưa thứ bảy sẽ kéo đến nhà cô Thục. Hai "bọ mặc váy" Phan Lam và Kiến Quốc cũng được mời dự. (Thật có lỗi hôm rồi tổ chức 20/11 cho thầy cô mà quên cánh C11).
Xin cảm ơn các bạn gái C11 đã góp sức tri ân thầy cô!
Mời các bạn sang Uttroi xem tin này!

Chuỵên cảnh sát (CS) Mỹ qua 1 người bạn

Có anh bạn từ tiểu bang Texas về. Có nhiều chuyện hay hay nghe được và ghi lại. “Chuyện CS” chỉ nói về các bác polices hay thấy trong phim ảnh, chứ không phải dân FBI (Cục Điều tra liên bang). Những tay này có thể đội mũ cowboy, áo trắng viền xanh, quần xanh đen, bên hông là súng lục, còng số 8… như CA trật tự ở ta.
  1. Vũ khí
Những ai tự nguyện xin vào ngành CS phải có giấy phép sử dụng súng và có chứng chỉ về pháp luật. Khi được chấp nhận vào ngành, đồn sẽ cho 1 list ghi những “đồ nghề” phải trang bị (quần áo, súng, còng…) và ghi cả số tiền để mua sắm. Những trang bị này không nhất thiết nhận từ đồn mà có thể tự sắm. Lí do: Với từng người thì không phải súng nào cũng hợp, cũng sử dụng quen; vậy anh được quyền tự chọn. Khi mua sắm vũ khí, đã là CS thì được giảm giá. Phần tiền chênh lệch, anh có quyền được bỏ túi.
  1. CS chỉ làm 8 tiếng/ngày
Như 1 công chức, CS chỉ phải thực thi công vụ 8 tiếng/ngày. Hết giờ, anh có thể đi làm part time (làm thêm) ở bất kì đâu. Ví dụ, có thể ra đứng ở cửa 1 bar rượu, nơi hay có kẻ say rượu quậy phá. Sự có mặt, không đi lại lung tung, của CS cũng làm những kẻ quậy phá phải biết điều hơn. Thậm chí, anh có thể “muợn” xe Police của thằng bạn cùng ca để đấy cho oai (doạ).
Khi có việc, 1 cú phone của CS tới đồn sẽ nhanh hơn rất nhiều lời kêu cứu của dân đen. Vậy là “có cửa” kiếm tiền hợp pháp.
  1. Luật
Tay nào lái xe lại có mùi cồn quá mức quy định, bị CSGT phát hiện, dừng xe thì phải đương đầu với đầy những trục trặc: tạm giữ xe, tịch thu giấy phép (thậm chí vĩnh viễn), đi tù…
Nếu anh không cầm vô lăng thì NO vấn đề, dù có say sưa mà chửi bới CS. Nhưng chỉ cần anh đặt chân lên mặt đất (ra khỏi xe), mà vẫn còn chửi bới CS là bị dính tội: chống người thi hành công vụ, còng tay ngay.
Chả thế có chuyện, đêm khuya ở nhà nọ có tiệc tùng ầm ĩ; bà con gọi cho CS. Khi đến, CS khu vực chỉ gõ cửa. Nếu vì say mà vẫn cứ ầm ĩ thì CS cũng chỉ nhắc nhở. Khổ chủ đứng trong nhà thì không sao, nhưng chỉ cần anh bước ra khỏi cửa là… a lê hấp… còng!