Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

Hành trình về quê mẹ (Lưu Linh)




Giao lưu với anh em Đà Nẵng.
Cuộc hành trình về quê mẹ xuất phát từ Hà nội đến Qui nhơn, kéo dài hơn 6 ngày từ 24/5 đến 30/5/2014. Có nhiều bạn Trỗi (từ Hà nội – Đà nẵng – Quảng ngãi – Tp HCM) tham gia hội tụ về Qui nhơn. Đoàn gồm: Thắng “tụt” k2, Mạnh Thanh k2, Chu kỳ Minh k2, Đại Cương k4, Lưu “thẹo” k4, Nhất Trung k5, Tấn Lợi k5, Hoài Lưu k5, Trần Thắng k7, Bắc “bốp” k9, Giang “mù” k9 và các bạn k10 Học viện.

Cười... World Cup

Xem tivi như xem trực tiếp
Trong một trận đấu tại vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ được truyền hình trực tiếp.
Tiếng BLV: Kính thưa quý vị khán giả truyền hình! Hôm nay các bạn sẽ được theo dõi trận đấu tại nhà qua màn ảnh nhỏ mà cũng không khác gì được ngồi trực tiếp ngay tại sân vận động. Sở dĩ tạo được hiệu quả tuyệt vời như vậy là nhờ các kỹ thuật viên truyền hình, họ sẽ không phát cho chúng ta xem các pha xử lý chậm nữa! Xe truyền hình lưu động vừa bị hỏng.
*
* *
Tiểu xảo của các cầu thủ Ý
Với khả năng tiểu xảo bậc thầy, các cầu thủ Ý rõ hơn ai hết về “kỹ thuật” kéo áo, kéo quần đối phương, nên tại World Cup lần này, đội tuyển Ý sẽ sử dụng một loại trang phục thi đấu có thể kéo giãn như một dây chun. Với loại trang phục này, các cầu thủ Ý, đặc biệt là tiền đạo, hạn chế được khá nhiều cản trở từ động tác kéo quần áo của đối phương. Thậm chí loại quần áo này có thể giãn ra với biên độ nửa mét, với loại trang phục như thế cầu thủ chưa kịp ngã thì trọng tài đã nhanh chóng phát hiện và thổi phạt.
*
* *
Chống phân biệt chủng tộc trong World Cup 2014
World Cup 2014 đang tới gần, để chống lại nạn phân biệt chủng tộc trong thể thao, một số quan chức FIFA đã đề nghị các bình luận viên của các đài truyền hình theo chủ nghĩa “Apacthai” không được nhắc đến các cụm từ “da trắng”, “da đen” mà tất cả các màu da đều gọi chung là da... xanh. Tuy nhiên, các đài truyền hình cũng đã phổ biến thêm cho các bình luận viên, cấm nhỡ mồm nói kiểu như sau: “Các cầu thủ G có màu da xanh sẫm ở bên trái màn hình của các bạn, còn các cầu thủ S da xanh nhạt ở phía còn lại...”.

Vẫn ảnh của Toàn quyền Đông Dương

Mời xem!

"Quân đội Trung Quốc là con rồng giấy..."


Đây là cách Mao Trạch Đông từng nói về Hoa Kỳ, năm 1956: Bề ngoài thì nó rất hùng mạnh, nhưng trên thực tế nó chẳng là thứ gì để sợ – nó là con cọp giấy. Giờ đây chính Bắc Kinh lại được gọi với cái tên ấy.
Tham nhũng, láng giềng xấu, lạm phát và bom nổ chậm dân số – đó chỉ là một vài trong số tai hoạ của Bắc Kinh.
Sự trỗi dậy của Trung Quốc (TQ) trong 30 năm qua không thiếu những điều ngoạn mục.
Sau nhiều thập niên tăng trưởng với hai chữ số, hiện nay TQ là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và có một quân đội ngày càng có tính kĩ thuật cao, đó là một trong những quân đội mạnh nhất hành tinh. Mặc dù TQ giáp với một số nước thiếu ổn định nhưng biên giới của họ lại an toàn.
Điều đó không phải luôn luôn là như vậy. Trong 2 000 năm, TQ đã phải trải qua những cuộc xâm lược, cách mạng và làm nhục bởi thế giới bên ngoài – cộng với những cuộc nổi loạn trong nước. Nó đã bị hành hạ, chinh phục và chiếm làm thuộc địa.

I Will Follow Him

Mời thưởng thức!

16 + 4 = 0 (Quang Việt)

Quân “láng giềng nhiễu sự”, *
Mặt như cái bàn tay,
Luôn sẵn sàng quay trở,
Bất kể là đêm, ngày.

Chỉ “hợp tác phiến diện”,*
Chỉ hợp tác giả vờ,
Bây giờ rơi mặt nạ,
Bà con đã thấy chưa?

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Về vụ Bầu Kiên (ST: Quang Vinh HV)

Mời đọc!

Tác dụng làm sạch của Khoai Tây (ST: KC)

Description:                                                           Click image                                                           for larger                                                           version Name:                                                           1378874953-2.jpg                                                           Views: 553                                                           Size: 87.6 KB                                                           ID: 449921
Có thể bạn chưa biết: khoai tây có tác dụng hòa tan gỉ sét, làm sáng lại đồ dùng nhà bếp nhanh chóng.

Phương pháp làm sạch hữu cơ ngày càng phổ biến hơn vì nó không chỉ hiệu quả mà còn rất an toàn đối với sức khỏe của con người. Các chị em không còn phải lo lắng da tay bị khô mỗi khi làm vệ sinh đồ dùng nhà bếp giống như sử dụng các sản phẩm tẩy rửa thông thường.

Tiềm lực quân sự VN (ST)

By Huyền Thoại

Một tài liệu quân sự khá chi tiết nhưng không biết trung thực bao nhiêu ? Tuy nhiên cũng gíúp ta hiểu được phần nào về tiềm lực quân sự của CSVN hiện nay.
1
Bản đồ phân chia Quân khu của Việt Nam

Những tin về World Cup 2014 gây sốc (ST: KC)

Món dựa mận trước thềm World Cup 2014
Sau chuyến tập huấn châu Âu chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2014, một cầu thủ Nhật Bản có tên Tachokura đã quyết định thịt chú chó yêu mang tên Kiki của mình để làm món dựa mận. Sở dĩ có việc đau lòng đó là bởi Tachokura nhận thấy con Kiki sau thời gian anh đi tập huấn dài ngày bên trời Âu đã trở nên thân thiết với gã hàng xóm, thậm chí nó còn vẫy đuôi tỏ vẻ mừng rỡ khi gã này xuất hiện mà không gầm ghè như trước nữa. Tachokura và gã hàng xóm vốn là tình địch của nhau. Trong thời gian cầu thủ này đi châu Âu, cô bạn gái đã tới nhà Tachokura ở để tiện chăm sóc Kiki.
*
* *
Đổi vợ lấy vé xem World Cup
Sau khi tạp chí “Fifa & World Cup” đăng tin: Tại quận 1, Tp HCM có hai người đàn ông vì quá đam mê bóng đá đã táng tận lương tâm đổi vợ lấy vé xem trận khai mạc World Cup 2014 tại Brazil, kênh truyền hình thể thao SFV đã phát động một đợt thăm dò trên diện rộng với hơn 1.000 đàn ông cùng một câu hỏi có nội dung: “Bạn có đồng ý đổi vợ lấy vé xem World Cup không?”.
Kết quả là có tới 91% trả lời “Không bao giờ!”. Tuy nhiên ở câu hỏi “Tại sao?” thì có 60% tiết lộ lý do: "Bây giờ  thì đã quá muộn để đi Brazil!”. Số còn lại thì đáp: “Vợ tôi chắc cùng lắm chỉ đổi được nửa vé!”.

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

Ảnh đẹp về ruộng bậc thang (ST: ĐB)

Qua ống kính của nhiếp ảnh gia Nga Yury Pustovoy, những thửa ruộng bậc thang ở Tây Bắc Việt Nam hiện lên đẹp như thiên đường nơi hạ giới.

Thêm chú thích

Bí ẩn đội biệt kích Nhật Bản bị cá sấu xóa sổ trong Thế chiến II (Hoàng Tuất - An ninh thế giới)


       Sự kiện này diễn ra vào ngày 19/2/1945. Theo báo cáo của đại tá quân đội Nhật Bản Yasu Yunuko vừa được giải mật, “đơn vị chỉ còn 20 lính và 3 sĩ quan trở về được từ vùng đầm lầy ngập mặn Ramree”.

      Trong trận chiến ác liệt trên đảo Ramree thuộc Myanmar, đoàn biệt kích của Nhật Bản đã bị lực lượng lính thủy Anh dẫn dụ vào vùng đầm lầy ngập mặn nơi sinh sống của hàng nghìn con cá sấu. Ủy ban đặc biệt của Tòa án Quân sự đã mở cuộc điều tra…

       1- Người lính Nhật sống sót sau vụ tấn công của cá sấu.
       Tháng 2/1945, quân đội Nhật Bản - đồng minh của nước Đức phát xít trong Thế chiến II đã thực hiện các cuộc phản công ở tất cả các vị trí chiến lược, bao gồm cả cái gọi là mặt trận phía Tây - Nam. Vị trí then chốt trên mặt trận này là đơn vị pháo binh tầm xa đặt trên cao điểm Johan ở đảo Ramree của Myanmar. Đây chính là nơi xuất phát những cuộc tấn công rất hiệu quả vào các tàu đổ bộ của Anh. Để bảo vệ căn cứ pháo binh, Nhật đã điều đến đảo Ramree một đơn vị đặc biệt tinh nhuệ của quân đội - Đoàn Biệt kích số 1, đơn vị hoàn hảo nhất để chống lại lực lượng bộ binh cơ động của đối phương.

Nhìn nhận về nền kinh tế VN (ST: ĐB)

"Nền kinh tế Việt Nam chưa phát huy được tiềm năng của nó là bao. Tốc độ tăng trưởng chậm lại và giờ đây có nguy cơ vĩnh viễn rơi vào quỹ đạo tăng trưởng thấp do những hạn chế về thể chế mà bất cứ người Việt nào có đầu óc cải cách trong và ngoài nhà nước đều dễ dàng nhận thấy."
Jonathan London là một giáo sư người Mỹ đang dạy học môn xã hội học chính trị và sự phát triển học tại đại học thành thị Hong Kong (City University of Hong Kong). Ông được nhiều người Việt biết tới vì những bài viết về Việt Nam bằng tiếng Việt trên blog Xin lỗi ông của ông ta. Ở nước ngoài, ông được xem là một chuyên gia về các vấn đề Việt Nam. Trong bài viết dưới đây, ông đưa ra một số góp ý để khắc phục và cải thiện tình hình ở Việt Nam hiện nay:
Với tư cách là một học giả trong lĩnh vực kinh tế chính trị học đối sánh và một nhà phân tích Việt Nam đương đại, tôi liên tục phải đối mặt với những tình thế nan giải về việc làm sao để đóng góp tốt nhất cho Việt Nam. Tôi không phải là người chỉ gò bó trong phạm vi quan sát, phân tích và lý giải. Chúng ta đều là con người. Chúng ta sống trong một thế giới không thoát khỏi chính trị. Đôi khi, thế giới đó đặt chúng ta vào những tình huống khó xử bất ngờ trên phương diện thực tiễn và đạo đức mà nếu chúng ta phớt lờ chỉ có thể có hại cho chính mình.

Trị sỏi thận

Mời tham khảo!

Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

Người Nga sợ Trung Quốc “đánh từ sau lưng” (Theo Đất Việt - ST: VD)

-         Luôn sẵn sàng đối phó với đòn đánh từ sau lưng của Trung Quốc là ý kiến mà các học giả Nga đưa ra trong bối cảnh quốc tế hiện nay.

       Cuộc khủng hoảng Ukraine chưa có hồi kết. Sau khi Nga sáp nhập Crimea và Sevastopol, phương Tây không ngừng gia tăng sức ép, trong đó có các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Trong bối cảnh đó, không ít ý kiến cho rằng Moscow sẽ hướng tới thắt chặt hợp tác với các nước Đông Á. Quốc gia đầu tiên được nhắc tới chính là Trung Quốc, một cường quốc hạt nhân, một đối thủ đang cạnh tranh với Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trong tương lai có thể trở thành một trong những siêu cường trên thế giới.

Câu chuyện về lòng kiên trì (ST: Đạt)

Mời đọc
Và mời thưởng thức!

VN không đơn độc, nếu đổi mới !

Mời đọc!

Cười

Một bà già to béo đi ra khỏi siêu thị, khi đến bên chiếc xe của mình, bà phát hiện mấy gã trai đang ngồi bên trong. Lập tức, bà ta mở phắt túi xách, lôi ra một khẩu rulô to tướng, lên đạn "roạt" một cái, chĩa thẳng vào chúng và quát to: 
- Mấy cái bị rách! Cút ngay không tao nổ bể sọ hết cả đám!
Bọn trộm chạy bán sống bán chết. Bà béo ngồi vào xe, không tra nổi chìa khoá vào ổ điện, mãi sau bà mới phát hiện ra là chiếc xe của mình ở cách đó không xa. 
Khi lái xe ra đến đầu phố, nhìn thấy xe cảnh sát chở mấy tên trộm, hú còi chạy ngược lại. Bà ta lẩm bẩm: "Cảnh sát bây giờ tài thật, mình chưa kịp đi báo, thì họ đã tóm cổ được bọn chúng rồi!".

Xót lắm Biển Đông ơi! (Ngô Hạnh)

Đã bao năm bức bối oi nồng
Nay ập đến cơn dông cuồng nộ
Dã tâm kia hiện nguyên hình của nó
Để dân mình vứt bỏ “chữ vàng” đi
Hết cái thời tình đồng chí chi chi
Không còn kẻ dám dối lừa “bốn tốt”
Chuyện hiển nhiên chẳng làm ai đường đột
Bởi tháng năm chúng gậm nhấm biển ta
Bảy mươi tư đã chiếm trọn Hoàng Sa
Tiếp đến Gạc Ma mất năm tám tám.....
Vẫn biết rõ láng giềng thâm độc lắm
Đáng buồn thay vẫn im lặng đớn hèn!
Dẫu có sao thủy triều vẫn cứ lên
Biển đảo đó vẫn muôn đời Đất Việt
Phải giữ lấy lòng dân ta đã quyết
Trang sử này xót lắm Biển Đông ơi!
                                             23/5/2014

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Ảnh của cố Toàn quyền Đông Dương về VN

Mời xem những bức ảnh chụp 120 năm trước!

Phương pháp tống độc tố tích tự lâu ngày trong cơ thể cực hay

Chúng ta ăn uống lâu ngày nhiều dầu mỡ, hóa chất sẽ hình thành độc tố tích tụ lâu ngày trong cơ thể, sinh bệnh tật. Mình mới đọc được phương pháp này rất hay, giúp ruột thải độc tố. Hiện nay nhiều cơ sở chữa bệnh cũng điều trị phương pháp này, thậm chí cả người bị bệnh ung thư cũng đang áp dụng, có vẻ kết quả khả quan. Mình Copy lên cho mọi người tham khảo.

Phương Pháp Nhịn Ăn 12 Ngày Để Chữa Bệnh

Bài viết của BS Đỗ Đức Ngọc

Phương Pháp này các vị đạo gia gọi là phương pháp Thanh Lọc Bản Thể, còn theo khoa học dựa vào kết quả thực tế trong chữa bệnh gọi là phương pháp thanh lọc độc trong cơ thể.

Du lịch Paris (ST: Đạt)

Vues aériennes de Paris prises le 14 juillet 2013 : SPLENDIDE

Thêm chú thích
> >  La Tour Eiffel, illuminée pendant le feu d'artifice de jour traditionnel Bastille afficher dans Paris,

Đọc Tam quốc, ngẫm thế sự (Phương Tuấn k8, Nguồn: Uttroi)

Mời đọc!

Bạn Trỗi k6 ra Trường Sa

Mời đọc!

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

Người TQ nói về vụ HD-981

Mời đọc!

Cười... đầu tuần

Khai lý lịch
Một thanh niên làng quê mang tờ khai Lý lịch đến cơ quan… chứng nhận,
Viên chức nhà nước:
- Tại sao nơi sinh anh không ghi vào?
- Khó ghi lắm
- Tại sao?
- Ông cũng biết mà.
- Biết cái gì?
- Thì ông cũng sinh ra ở chổ đó của má ông, ghi mà chi.
- ???

Hành xử của VN có khác của Phil?

Mời đọc!

30 điều không nên tiếp tục làm cho bản thân (ST: Dương Tiến Thắng, Lpz)


“Không ai có thể quay ngược lại thời gian để bắt đầu lại từ đầu, nhưng bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu từ ngày hôm nay và tạo ra một kết thúc mới”.

1. Đừng mất thời gian với những đối tượng sai lầm.

Cuộc sống quá ngắn ngủi, bạn không nên dành thời gian với những người chỉ biết hút cạn nguồn hạnh phúc của mình. Nếu ai đó muốn bạn có mặt trong cuộc sống của họ, họ sẽ tự dành ra chỗ cho bạn. Bạn không phải đấu tranh để giành giật lấy một vị trí nào cả. Đừng bao giờ ép mình vào mối quan hệ với những người coi thường giá trị của bạn. Và hãy nhớ, những người bạn thật sự của bạn không phải là những người ở bên cạnh bạn khi bạn thành công, mà là những người ở bên cạnh bạn khi bạn gặp khó khăn.

Hà Nội Ngày Tháng Cũ... (ST: KC)

Thêm chú thích

Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014

17 ngày đêm truy lùng tử tù phá cùm trốn khỏi buồng biệt giam (ST: VD - Theo An ninh thế giới)

      Với chiếc dũa được tạo bởi 10 bánh xe bật lửa, Thân và Nam đã mài cùm vẹt có thể rút được chân ra, cưa 2 song sắt ở cửa sổ.
      Thân "Rau muống" và Nam "Cu chính" là hai tử tù giam chung trong buồng biệt giam số 3 K3 Trại Hỏa Lò mới và đều đã đào tẩu khỏi nơi này vào đêm 27 rạng ngày 28/10/2001.
Từ tù Thân và Nam.
       Thân tên đầy đủ là Nguyễn Văn Thân, quê ở thôn Trung Hà, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây nay là Hà Nội. Thân cao, gầy, da đen tái, dáng người lòng khòng nên có biệt danh là Thân "Rau muống". Học hết lớp 7, Thân đã bỏ làng đi phiêu bạt khắp nơi kiếm sống theo các bè buôn gỗ khắp các tỉnh dọc sông Đà như Hòa Bình, Sơn La…

AI LÀM DẬY SÓNG BIỂN ĐÔNG (ST: Lê Quý)

10295816_10201217886004070_1178128627817207894_n

Bảy năm về trước, vào lúc 8 giờ, 8 phút, 8 giây ngày 8 tháng 8 năm 2008, Trung Quốc đã khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Hôm đó, Trung Quốc đã “đốt” 2 tỷ USD trong vòng 45 phút để tạo ra những màn trình diễn được đánh giá là “mission impossible” để nói cho thế giới biết rằng những gì người TQ muốn thì người TQ sẽ đạt được và đạt được bằng mọi giá! Họa sĩ Hoa kiều sống ở Canada đã gửi tặng chính phủ TQ một món quà, có tựa đề Beijing 2008 (bức tranh trên). Thử xem bảy năm về trước người họa sĩ ấy đã “dự báo” điều gì.
Bức tranh vẽ cảnh 5 cô gái, trong đó có 4 cô đang ngồi chơi mạt chược – trò chơi mà người TQ rất thích chơi và chơi rất giỏi. Luật chơi là người nào thua phải lần lượt lột đồ. Canh bạc diễn ra trong một căn phòng có cửa sổ nhìn ra bên ngoài là bầu trời biển Đông mây đen vần vũ, báo hiệu một cơn bão đang kéo đến. Trên tường treo ảnh một người đàn ông vừa lạ lại vừa quen, bạn tự nghĩ xem giống những ai nhé!

Gửi người lính biển (Quang Việt)

Mới tháng Năm thôi, đã nóng rồi,
Nóng suốt cả tuần, mãi không thôi.
Bình minh đỏ lựng như say rượu,
Nắng đốt suốt ngày khắp muôn nơi.
Thương anh lính biển nơi xa ấy,
Đuổi giặc, thi gan dưới mặt trời.
Dù giặc hung hăng, trời trút lửa,
Giữ gìn bờ cõi, quyết không lui.
Gửi anh chiến sĩ ngoài biển đảo,
Tấm lòng mến phục từ muôn nơi.
Vinh quang lưu mãi, ngời trang sử,
Cho dù bao năm tháng cứ trôi.
Đất nước Rồng Tiên muôn năm vững,
Quyết giữ yên từng tấc biển khơi.
Năm châu, bè bạn cùng sát cánh,
Hãy vững lòng nghe, các anh ơi.

Quyết xua lũ giặc - quân bành trướng,
Giữa muôn trùng sóng gió xa khơi.
Toàn dân muôn triệu người như một,
Chính nghĩa Việt Nam mãi sáng ngời.
24/5/2014


Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

Người đàn ông không tay vẫn chơi bóng bàn cực siêu (ST: KC)

Vượt qua vô vàn khó khăn của một người không có 2 tay, anh Ibrahim Hamato ở Ai Cập vẫn trở thành một người chơi bóng bàn cực siêu. Khả năng chơi bóng bàn bằng miệng của Hamato chẳng thua gì một vận động viên bóng bàn chuyên nghiệp.
Anh Ibrahim Hamatođã mất đi đôi tay trong một tai nạn khi anh mới 10 tuổi. Mặc dù vậy, anh không bao giờ từ bỏ đam mê đối với môn bóng bàn.

'I enjoy every point I win': Mr Hamato had both his arms  amputated after an accident at the age of ten, but was determined to keep playing his beloved sport
Thêm chú thích

Chị em qua nhìn nhận của phái mạnh

Miễn bình!





Bản tin trên VTV1 tối 22/5/2014

Mời xem!

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Cười

Cố vấn
Thí sinh thi trượt lần thứ 3, hỏi bạn mình viết thư như thế nào cho gia đình. Người bạn cố vấn:
- Cậu chỉ cần viết ngắn gọn: "Kỳ thi đã kết thúc, kết quả không có gì mới".



Sập bẫy

Anh chàng mới xin làm bảo vệ đêm cho một công ty. Sau hôm làm việc đầu tiên, giám đốc công ty hỏi:
- Thế nào, đêm đầu tiên ở đây, anh ngủ ngon chứ?
- Dạ cám ơn Sếp, em ngủ rất ngon ạ.
- Vậy thì anh có thể nghỉ việc được rồi đấy.


Hỏi ai?
Ba phạm nhân A, B, C mới vào tù, đứng trước một cai ngục mắt lác.
Cai ngục trợn mắt nhìn phạm nhân A, hằm hằm hỏi:
- Mày phạm tội gì?
Phạm nhân B vội nói:
- Dạ, tôi phạm tội trốn thuế.
Cai ngục nhìn sang phạm nhân B hét lên tức giận:
- Tao đâu có hỏi mày mà mày trả lời!
Phạm nhân C sợ quá rú lên:
- Dạ nãy giờ em đứng yên, em đâu có trả lời!

Quan điểm của Chính phủ về chủ quyền biển đảo

Mời đọc!

Nghe ông Dương Danh Dy phân tích

Mời đọc!

Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

Nói rõ hơn về Công hàm 1958 và chủ quyền của VN với 2 quần đảo

Mời đọc!

Người TQ nói

Mời đọc!

Cười giữa tuần

Help..!
Một cô bé bị một con chó dữ đuổi theo nên vừa chạy vừa kêu to: "Help, help, help!!!".
Một ông lão ngồi trong nhà nhìn ra, rồi gật gù nói với bà lão ngồi kế bên: "Bà coi con nhỏ điên kia... chó rượt mà cứ kêu là heo, heo, heo...?!?".

Giống đực hay giống cái?
Hai đứa trẻ ngồi đọc sách sinh vật, chúng bàn cãi một lúc không đứa nào chịu thua, cuối cùng thằng anh đi đến hỏi bà nội đang ngồi gần đó:
- Bà ơi, bà có thể đẻ được em bé không ạ ?
- Các cháu ơi, bà không thể đẻ tại vì...
Thằng em liền ngắt lời bà và quay sang nhìn thằng anh nói một cách đắc thắng:
-Thấy chưa, em đã nói với anh là, bà nội thuộc giống đực mà!!!

Bia ôm
Một anh nông dân vào quán bia ôm uống bia. Sợ đắt tiền anh ta gọi:
- Chủ quán, cho 2 suất bia không ôm.
- Anh yên tâm ở đây chúng tôi không tính tiền ôm.
- Vậy thì cho 2 suất ôm không bia !!!

Vàng đã quý nhưng kim cương còn quý hơn!

Để năm sau tới được Hoàng Sa!

Nuôi trâu làm du lịch (ST: KC)

Nhiều nông dân xã Cẩm Thanh và phường Cẩm Châu, phố cổ Hội An (Quảng Nam) có thêm khoản thu nhập gần trăm triệu đồng một năm nhờ phát triển đàn trâu đáp ứng nhu cầu du khách quốc tế.
18-4-Anh-1-Nuoi-trau-lam-du-li-5774-6953
Xuất phát từ nhu cầu du lịch "một ngày làm nông dân" ở phố cổ Hội An, năm 2010, ông Lê Viết Nhiên ở phường Cẩm Châu đầu tư phát triển đàn trâu lên đến 12 con vừa phục vụ sản xuất nông nghiệp vừa đáp ứng nhu cầu trải nghiệm đồng quê cho du khách nước ngoài. "Nhờ nuôi trâu làm du lịch, gia đình tôi có thêm khoản thu nhập khoảng 80 triệu đồng mỗi năm. Khách du lịch đến Hội An muốn trải nghiệm tour này ngày càng đông nên hiện có 5 hộ dân ở phường của tôi nuôi trâu (mỗi hộ nuôi trung bình 5 con) để làm du lịch", ông Nhiên nói. 

Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

Cơ sở pháp lý để đấu tranh về Biển Đông

Mời đọc!

Cười: Pháp và lý

Sau khi bị đánh rớt trong kỳ thi, một sinh viên Luật khoa liền đến vị giáo sư vừa  thông minh vừa rành về luật pháp rồi hỏi rằng: 
- Thưa thầy, có phải thực sự thầy am hiểu tất cả về môn học này?
- Dĩ nhiên rồi, nếu không thì tôi đã không phải là giáo sư.
- Vậy em xin phép được hỏi thầy một câu, nếu thầy nói đúng thì em chấp nhận bị rớt, còn nếu không thì phải cho em điểm A.
- Được, nói đi, câu hỏi gì vậy? 

Tình bạn kiểu Trung Quốc (ST: Đạt)

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong bối cảnh hiện nay, cách nhìn nhận về vấn đề Crimea của Trung Quốc đã trở thành một mối bận tâm lớn của nền chính trị thế giới. Bởi Trung Quốc có vai trò không nhỏ trong việc xác lập thế cân bằng các cực.

Phải khiến người TQ không tin chính phủ họ

Mời đọc!

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

Ảo thuật (ST: KC)

Mời xem!

Tiếu lâm

THỨ MỌI QUÝ BÀ ĐỀU THÍCH
Một phụ nữ đi máy bay có một viên kim cương mà không biết làm cách nào qua được hải quan. Thấy một linh mục đang đi ngang, bà bèn nhờ cha đem qua hải quan dùm.
Đến chỗ khai báo, nhân viên hải quan hỏi:
- Cha có gì khai báo không?
Cha cố tính nói không nhưng chợt nhớ viên kim cương trong túi quần và không quên lời Chúa răn nên cha nói:
- Từ thắt lưng cha trở lên không có gì quý giá, còn từ thắt lưng trở xuống thì có một vật mà quí bà đều thích.
Nghe vậy, nhân viên hải quan cười nói:
- Cha vui tính quá! Mời Cha qua.

CON VẸT
Có một cô gái nuôi được một con vẹt rất khôn, biết nói đủ chuyện. Một hôm thấy con vẹt dơ dáy wá cô gái bèn mang nó vào nhà tắm và tắm cho nó. Sau khi tắm cho con vẹt thì quần áo bị ướt nên cô gái cởi quần áo tắm luôn. Trong lúc đứng rũ lông cho khô con vẹt cứ đứng nghiêng ngó rồi lải nhải:
- Thấy hết rồi nha, thấy hết rồi nha!.
Cô gái bực quá bèn xách con vẹt ra vặt hết lông trên đầu nó cho chừa cái tội nói bậy.
Mấy hôm sau, có một nhà sư đến nhà của cô gái nọ thăm. Con vẹt nghiêng ngó nhìn cái đầu của vị sư một hồi rồi rụt rè hỏi: Bộ cũng thấy hết rồi hả???

Nhìn nhận cẩn thận lại 1 thực tế (ST)

Bước sang năm 1978, quan hệ giữa Việt Nam với các đồng chí Trung Quốc xấu đi trông thấy. Tuy vậy, một bộ phận lớn cán bộ của ta (kể cả cán bộ cao cấp) chưa chuyển biến kịp thời về mặt nhận thức, vẫn mơ hồ và ảo tưởng vào quan hệ với Bắc Kinh.

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Bài viết của 1 ban Trỗi về tình hình biển, đảo

Mời đọc!

Đám cưới cháu Hoàng Dũng, con trai Hoàng Trung

Tối qua tại Building 272 Võ Thị Sáu, Hoàng Trung đã tổ chức tiệc mừng tân hôn cho con trai. Bạn Trỗi chừng 2 bàn. Rất vui vẻ. Phục Nghiệp sau khi 'dùng' hết 2 lọ đã lên hát tặng cô dâu chú rể bài "Cô gái Sầm Nưa".
Võ Chí Hiếu giờ mới sinh hoạt.

Kì Bắc cùng vợ chồng Hưng và chị Liễu.

Đọc truyện 'Người TQ xấu xí'

Mời đọc!

Ảnh động tuyệt đẹp (ST: ĐB)

Khoảnh khắc rực rỡ và đẹp nhất trong cuộc đời một bông hoa đã được lưu lại chỉ trong một vài khung hình.
Tất cả các bức hình động ngoạn mục này đều được tách ra từ đoạn video time-lapse của nghệ sĩ người Nhật Bản Yutaka Kitamura có một cái tên rất kỳ lạ là “Touched by Strangers” (Tạm dịch: Xúc động bởi người lạ). 
Sau đó, chúng đã được đưa lên trang mạng xã hội Tumblr, kèm theo một vài dòng thơ đầy xúc cảm của nhà thơ Shane Koyczan: “Tôi ngồi trước những bông hoa, hy vọng rằng chúng sẽ chỉ cho tôi về nghệ thuật “bừng nở””. Quả thực, lời thơ đã làm cho các bức ảnh có ý nghĩa sâu sắc hơn và tăng thêm xúc cảm cho người xem về những hình ảnh động rất tuyệt vời này.
Chùm ảnh động tuyệt đẹp của những bông hoa đang khoe sắc 1

Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

Bình minh qua kẽ lá (Quang Việt)

Tiếng chim ríu rít gọi mặt trời,
Không gian bừng sáng, nắng hồng tươi.
Ngàn tia tinh nghịch luồn kẽ lá,
Dưới đất xoay tròn giọt nắng rơi.
Tú cầu đưa đẩy theo làn gió,
Ngọn mướp vui đùa giữa chơi vơi
Bình minh kẽ lá lung linh thế,
Ta mến yêu Người, Cuộc sống ơi.

17/5/2014

Vén màn bí ẩn người khổng lồ xây dựng Kim Tự Tháp (Thành Vũ)

        Bằng cách nào người khổng lồ có thể xây dựng những kim tự tháp vĩ đại mà chúng ta vẫn lầm tưởng người Ai Cập đã dựng nên từ hàng ngàn năm trước?

      1- Bằng chứng khảo cổ về người Atlantis.

      Bằng một lý do thuyết phục nào đó, giới khoa học bằng mọi cách giấu giếm sự thật này. Có lẽ bởi vì nó hoàn toàn không phù hợp với những nguyên tắc, quan niệm chung của thế giới, mà các sách giáo khoa đã mô tả cho chúng ta từ thời thơ ấu. 
       Nhưng từ lâu họ đã tìm thấy những nơi chôn cất, và thường là hài cốt của người khổng lồ. Chúng được đào xới trên khắp thế giới, cả trên cạn và cũng như dưới biển và đại dương. 
       Một nhóm các nhà khoa học độc lập nghiên cứu vấn đề này đã nhiều năm và dựng lên một bức tranh chân thực về những gì từng tồn tại trên Trái Đất 12.000-20.000 năm trước. Chiều cao của họ - những người khổng lồ khi còn sống từ 4 đến 12 mét, ngoài sức mạnh thể chất họ sở hữu khả năng tinh thần phi thường. Phải chăng đó là nền văn minh bí ẩn của Atlantis huyền thoại, trong khi những người khác cho rằng nó đã từng thực sự tồn tại và đã biến mất.

Tướng Nguyễn Ngọc Loan và bức ảnh hành quyết (ST: ĐB)

"...Trước hết, xin được nói rõ, tác giả bài viết này, Nguyễn Ngọc Chính, và Nguyễn Ngọc Loan chỉ là sự trùng hợp họ và đệm chứ hoàn toàn không có mối liên hệ nào. Tôi chỉ là anh trung úy giảng viên Anh ngữ quèn dưới thời VNCH trong khi Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan (1930 – 1998) là Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia kiêm Giám đốc Nha An ninh Quân đội, phụ trách Đặc ủy Trung ương Tình báo..."


Bức ảnh Saigon Execution: Tướng Loan hành quyết đặc công Bảy Lốp hay Bảy Nà. Ảnh do ký giả Eddie Adams (AP) chụp vào dịp Tết Mậu Thân 1968.

Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

Ảnh cũ

Sưu tầm được tấm ảnh cũ ở Quế Lâm đăng lên để nhớ một thời. Từ trái qua:; Thúc Minh, Quang Việt, Khánh Tần

Sự thật về Bức công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi Thủ tướng Chu Ân Lai 1958

Mời đọc!

K5 SG đón thầy Ứng

44 năm mới gặp nhau.
Đúng hẹn, 16.30 chiều nay Trần Lảnh đón vợ chồng thầy đến quán 11B Phùng Khắc Khoan. Thế Thịnh, Phùng Duy Hưng có mặt.
Bùi Dũng Sô k4 nhớ thầy cũng đến chào. Bạn Hồ Quý Kỳ nghe tin thầy vào cũng phi đến. Buổi tối nhẹ nhàng nhưng đầy kỉ niệm.

Bọn em thay mặt các bạn k5 phía Nam tiếp thầy cô.

Lưu Quý Kỳ vừa tới.
Quan trọng hơn, thầy cô quyết định ở lại dự đám cưới con trai Hoàng Trung (kều) và gặp anh em k5.

Gửi em, mùa thi (Quang Việt)

Nắng chang chang vẫn chưa phải là Hè,
Nếu không gian chưa bừng hoa phượng đỏ,
Chưa tím ngắt cả bằng lăng nữa,
Và chưa nơi nào rộn rã tiếng ve.

Hè chưa về, em hãy gắng học đi,
Để anh bảo ve đừng ca hát vội,
Và bảo Phượng cùng Bằng lăng hãy đợi,
Để em thi xong, hãy gọi hè về.

Thực sự họ Tập đang nghĩ gì? (ST)

1- Có biển Đông sẽ có quyền lực chi phối chính trị trong khu vực, có tài nguyên, có hàng hải, có căn cứ quân sự và chỉ có tiến xuống phía Nam mới đảm bảo có kết quả.
2- Về quân sự, Việt Nam là một nước nhỏ có tính độc lập cao, chính vì vậy không có sự lệ thuộc nhưng đồng thời cũng không có sự liên minh, đồng minh nên so với Trung Quốc hiện nay sức mạnh có sự chênh lệch lớn.

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói gì?

Mời đọc!

TQ, xuống giọng tinh quái, tấn công ru ngủ

Mời đọc!

EM MƠ (Tiếp và hết) - Duy Đảo

Mãn Đức là thị tứ nằm giữa vùng sơn cước nơi có ngã ba đường. Một hướng từ Hòa Bình lên rẽ đi Mai Châu, Sơn La và một chiều xuôi Thanh Hóa (chả biết sau gần ba mươi năm con đường này có thay đổi gì không) nó cũng chính là con đường “Tây Tiến” thủa nào trong bài thơ của Quang Dũng. 
Cơm trưa như một bữa tiệc gồm măng xào thịt hoẵng, thịt lợn rừng luộc, canh măng chua nấu với xương, một đĩa nộm măng và một hũ ớt chỉ thiên rừng ngâm cay xé, món nào cũng măng vì măng đang vào mùa mà lạ món nào nấu với măng cũng hợp. Lần đầu tiên trong đời tôi được xơi những món đặc sản ngon thế. Tuy nhiên bữa ngon bị giảm bớt đi thi vị vì vừa ăn tôi vừa lo chỉ sợ khi ăn xong khi “Goopbachop” tiền để thanh toán tôi biết móc đâu ra để trả, hơn nữa tôi có ý định để dành tí tiền còm còn lại trong túi để nếu có điều kiện sẽ “bao” em Mơ lấy “điểm”. Thú thực, nói các bạn đừng cười trong túi tôi lúc đó chỉ còn mười mấy đồng tiền “cụ Hồ” là cùng. Nhưng rồi bữa cơm được Quýnh, lái xe chiêu đãi toàn bộ với thái độ hết sức “thanh thản, nhẹ nhàng” nó nhẹ nhàng như chiều thứ bảy tôi ra quán mua lẻ điếu thuốc thơm More đen thui dài như cái đũa vậy. Nhẹ hết cả người và thầm cảm ơn sự lịch thiệp và hào phóng của Quýnh. 

CHÂN DUNG CÁC VỊ VUA TRIỀU NGUYỄN (ST: KC)

Chân dung các vị vua triều Nguyễn được khắc họa qua những họa phẩm tuyệt đẹp, được đăng tải trên website ABS Travel (thiếu vua Dục Đức).

Gia Long (1762 – 1820) là vị Hoàng đế đã thành lập nhà Nguyễn, vương triều phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Ông tên thật là Nguyễn Phúc Ánh (thường được gọi tắt là Nguyễn Ánh), trị vì từ năm 1802 đến khi qua đời năm 1820.

Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

Theo dõi xem dư luận ở TQ những ngày này

Mời đọc!

Cô gái có nghị lực tuỵêt vời, đáng kính trọng (ST: ĐB)

Super model Aimee Mullins

Aimee Mullins nổi lên như một hiện tượng khác biệt trong làng mẫu với đôi chân… cụt.
Người ta thường tâm niệm rằng người phụ nữ phải sở hữu làn da sáng mịn, khuôn mặt hoàn hảo, vóc dáng gợi cảm và đôi chân dài miên man thì mới “dám” mơ ước trở thành siêu mẫu đắt giá của thế giới. Thế nhưng, Aimee Mullins nổi lên như một hiện tượng khác biệt trong vương quốc thời trang với đôi chân… cụt.
Aimee Mullins, 35 tuổi với đôi chân giả.

Dương Đức Hiền (ST: VD)

Dương Đức Hiền (1916 - 1963[1]), là một nhà hoạt động chính trị Việt Nam. Ông là người sáng lập và là Tổng bí thư đầu tiên của Đảng Dân chủ Việt Nam.
Dương Đức Hiền (1916-1963).

Ông quê ở xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh (nay là huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội). Thuở nhỏ, ông là học sinh trường Bưởi và sinh viên khoa Luật Đại học Đông Dương. Khi còn là sinh viên luật, ông phụ trách Tổng hội sinh viên, lãnh đạo nhóm sinh viên yêu nước của Đại học Đông Dương.

Năm 1940, ông tốt nghiệp cử nhân Luật tại Viện Đại học Đông Dương, rồi làm nghề dạy học và hoạt động xã hội. Ông là cộng tác viên của báo Thanh Nghị trong những năm 1939 - 1945.
Ngày 30 tháng 6 năm 1944, ông là một trong những người sáng lập và là Tổng bí thư đầu tiên của Đảng Dân chủ Việt Nam