Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

Tin vắn

1. Đám giỗ bạn Phạm Lê Trực
Nhận lời mời của vợ Trực, anh em đã lên kế hoạch đến dự giỗ bạn. Thật không may cuối chiều qua SG có trận mưa quá lớn, ngập khắp nơi. Phục Nghiệp, Chỉnh Huấn bị kẹt giữa đường. Kiến Quốc sáng qua bị giãn dây chằng lưng nên không đến được. Chỉ có Hưng "tim" k4 cùng Trần Lảnh và vài bạn k5 có mặt.

2. Hoàng Việt đã tìm được hài cốt chú ruột
Ông Hoàng Cáp là em ruột thân phụ Hoàng Việt. Chú đi B chiến đấu rồi hy sinh ở Bình Định, hàng chục năm nay chưa tìm được hài cốt. Mấy năm Hoàng Việt vào Quy Nhơn mà chưa tìm ra. Gần đây gia đình mới bắt liên lạc được với đồng đội cũ, từng chôn cất chú trên núi. Hôm rồi Việt cùng gia đình trở vào với hy vọng tìm được mộ phần.
Nhất Trung biết tin cũng bay ra giúp bạn, lo xe cộ chở gia đình đến nơi chôn cất chú. Nhờ sự giúp đỡ của đồng đội, gia đình đã tìm đúng nơi chôn cất và tìm được hài cốt LS Hoàng Cáp. Sau khi làm các thủ tục chính sách, Hoàng Việt đã đưa chú ra ga Đà Nẵng, lên tầu ra HN.
Xin chúc mừng gia đình Hoàng Việt!

Thư từ Thượng Hải (Trần Đình Ngân)

Kính gửi các Anh Chị, bạn bè thân mến,
Lão Ngân "xồm" ở Thượng Hải.

Hai mẹ con giữa ngà tư và nhà chọc trời.

Phần thưởng của cháu Hiền vào đại học.
Xin gửi lời chào từ Thượng Hải! Cả nhà nghỉ ở Thượng Hải 7 ngày sau đó sẽ đi Nam Kinh. Vui vẻ và có nhiều ngạc nhiên với sự đổi thay của TQ.
Xem bóng đá Châu Âu tại khách sạn, buồn vì Đức thua! Chắc mấy bạn có độ cho đội Đức ở Berlin (Nghĩa Lưu, Hường Liên, Việt Cá....) thắng đậm? Cháu Hiền tỏ ra vui vì nó không phải là Fan của Đức!
Còn người TQ thì tỉnh bơ, đài báo có nói nhưng ngoài đường phố không nghe thấy dư âm nào! Chắc dân TQ thích bóng rổ???

Sự thay đổi của Thượng Hải là ghê gớm nhưng nghe dân nói thì cách nhìn sự phát triền của xã hôi  dân TQ và VN ta nhìn nhận giống nhau! Ai cũng bảo, chúng tôi còn khổ lắm, chỉ có "bọn họ" là hưởng lợi thôi!
Chúc mọi người sức khỏe và vui vẻ!

CHUYỆN CHƯA BIẾT VỀ LỚP SÁNG TÁC NHẠC ĐẦU TIÊN TRONG QUÂN ĐỘI

(Ghi theo lời kể của nhạc sĩ Tô Hải)
                                                                                

            Cầm điếu thuốc trên tay, nhạc sĩ Tô Hải với cái nhìn thăm thẳm, chậm rãi tâm sự: “Thời gian qua đi, thế hệ trẻ hình như ít biết đến những nhạc sĩ có công với sự nghiệp sáng tác âm nhạc trong quân đội. Trong số họ phải kể đến nhạc sĩ Trần Du, nguyên “Hiệu trưởng” đầu tiên của Trường VHNT quân đội, trước khi về hưu anh mang quân hàm đại tá…”.

Lớp học sáng tác đầu tiên tại 13 Lý Nam Đế, Hà Nội.

-     Hàng đứng, trái qua: Nhạc sĩ Trọng Loan, Nguyễn Xuân Khoát,
Tô Hải, Văn Đông, Nguyên Nhung, Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Văn Tý.

-     Hàng ngồi, trái qua: đ/c phiên dịch, nhạc sĩ Lưu Cầu, Văn An,
giáo sư Mao Vĩnh Nhất, Vũ Trọng Hối, Văn Chung, Lương Ngọc Trác.



Show biểu diễn tuyệt vời (ST: Đạt)

Mời các bạn thưởng thức!

Cười... thấm thía 2 (ST: Hạnh Phúc 99)

Câu chuyện thứ tư:
Người vợ đang nấu ăn trong nhà bếp, người chồng đứng bên cạnh nhắc nhở: "Cẩn thận, coi chừng khét!", "Sao em bỏ ít muối thế?", "Ơi kìa, nước đã sôi rồi, em cho thịt vào đi".
Người vợ bưc bội: "Anh làm ơn đi ra ngoài giùm em! Em biết nấu ăn mà!".
Người chồng mỉm cười: "Ừ, có ai bảo em không biết nấu ăn đâu. Anh chỉ muốn em hiểu được cảm giác của anh như thế nào khi đang lái xe mà em ngồi bên cạnh cứ lải nhải".
Học cách thông cảm người khác không khó, chỉ cần chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2012

Cờ Tàu thượng 4 lần trước Nhà Trắng

Đảm bảo không cười không lấy tiền.
Coi <a href="http://youtu.be/9P53UFVm2-k">tại đây.</a>

 http://youtu.be/9P53UFVm2-k

Ha ha ha, Việt ta đã có tầu ngầm (ST)

Hãy so sánh tầu ngầm của ta và tầu các nước!

Canon giọng Rê trưởng (ST: Thu Thủy)

"Canon in D Major" của Johann Pachelbel là một trong những bản nhạc cổ điển nối tiếng vào bậc nhất thế giới. Nó xuất hiện ở mọi chỗ, mọi nơicho tình yêu. Canon luôn đem đến cho người nghe cảm giác thư thái, nhẹ nhàng,như một dòng suối mát chảy róc rách giữa trưa hè nóng nực, hay thanh thản, tự do như buổi sớm mai.
Xin mời các bạn thưởng thức!


PHÚ QUỐC - ĐẢO NGỌC (Thế Thịnh)

Bài 1: Cảm nghĩ sau chuyến đi

Hè này, nhà tôi đi thăm  Phú Quốc, để động viên con gái chuẩn bị vào “trận chiến” -  lớp 12 .
Thời gian ở Phú Quốc ngắn nên chúng tôi chỉ đi thăm Nam đảo, gồm: Di tích lịch sử “Trại giam tù binh Cộng Sản Việt Nam / Phú Quốc”, Chùa Long Tự, suối Tranh, khu làng chài, cảng Hàm Ninh, trung tâm nuôi cấy ngọc trai Quốc An, Xưởng nước mắm Thịnh Phát, câu cá, câu mực và tắm biển bãi Sao. Thông tin về Phú Quốc rất nhiều trên mạng, nhưng cũng xin ghi vài dòng qua chuyến đi để anh chị em nghe cho có chuyện.

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

Robertino giọng ca của 1 thời (ST: Quang Việt)

Những năm 60s, với những máy quay đĩa (tuốc-lô-đít) của phụ huynh đi học ở Liên xô mang về cùng những đĩa than 33, 45 vòng/phút, chúng ta được làm quen với tài năng trẻ Robertino có giọng cao vút, trong sáng hát những bài dân ca Ý: Mama, Come back Suriento, O sole mio... Robertino trở thành thần tượng của thanh thiếu niên VN lúc bấy giờ.
Xin mời đọc bài viết về anh và lần lượt thưởng thức loạt bài hát do anh trình bày.

Body art... kinh dị (Bee)

Mời xem!

CƯỜI... THẤM THÍA (ST: Hạnh Phúc 99)

Đọc truyện cười, đôi khi không chỉ là để cười, để thư giãn. Mà có thể, đằng sau những mẩu chuyện ấy là một bài học, một thông điệp đến từ cuộc sống.


Câu chuyện thứ nhất:
Một cậu học trò lớp ba viết rằng cậu muốn trở thành một diễn viên hài trong bài tập làm văn của mình.
Thầy giáo Việt Nam phê: "Không có chí lớn", còn thầy giáo người nước ngoài nói: "Thầy chúc em mang tiếng cười cho toàn thế giới".
Là người lớn, chúng ta nên khuyến khích, cổ vũ hơn là đặt ra những yêu cầu quá cao đối với trẻ con. Hơn thế, chúng ta hãy mở rộng khái niệm thành công để trẻ con thoải mái tung đôi cánh ước mơ của mình.

HẠNH PHÚC (Huỳnh Văn Úc)

Ở làng Nhô có đôi bạn chơi với nhau rất thân là Tễu và Bờm. Tễu là một anh trai cày hoạt bát hóm hỉnh chít khăn đầu rìu, áo cánh nâu sồng, vai ngang ngực nở, tai to miệng rộng, mặt vuông chữ điền, mắt sắc như dao, lông mày lưỡi mác. Những lúc nông nhàn Tễu cùng bạn bè lên ngồi chầu hẩu ở dốc Nghĩa Đô trên Hà Nội để kiếm việc làm. Người ta gọi cái dốc ấy là chợ lao động, chợ bán sức người.
Thế còn Bờm? Thằng Bờm có cái ao to/Phú ông xin đổi ba bò chín trâu/Bờm rằng Bờm chẳng lấy trâu/Phú ông xin đổi một xâu cá mè. Bờm không lấy mè và ôm bụng cười ha hả. Cá mè? Thì Bờm đã có cái ao to nuôi cá mè hoa rồi đó sao. Cá mè hoa nuôi chóng lớn, thả một năm mỗi con đã nặng hơn cân rưỡi. Mỗi năm thả ba đợt con giống và bán cá thịt hai lần. Mỗi lần ngồi vãi thức ăn xuống ao nhìn đàn cá quẫy lộn tranh ăn là Bờm lại mát cả ruột.


Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

Ca khúc LOVE IS BLUE (ST: Thu Thủy)

Blue, blue, my world is blue
Blue is my world now I'm without you
Gray, gray, my life is gray
Cold is my heart since you went away
Red, red, my eyes are red
Crying for you alone in my bed
Green, green, my jealous heart
I doubted you and now we're apart
When we met how the bright sun shone
Then love died, now the rainbow is gone
Black, black, the nights I've known
Longing for you so lost and alone
Gone, gone, the love we knew
Blue is my world now I'm without you.

Chữ "Tín" ở miệng (Đại đức Thích Thanh Thắng)

Xã hội Việt Nam đang diễn ra một nghịch lý trong đời sống ứng xử đó là họ vừa kỳ vọng vào chữ “tín” và họ vừa chối bỏ chữ “tín”. Chữ tín là chữ đứng thứ năm trong quan hệ ứng xử của đạo Nho (nhân, nghĩa, lễ, trí, tín). Một số người xem chữ “tín” gần với giới “vọng ngữ”(nói dối) của đạo Phật, bởi người không nói dối cũng là người có chữ “tín”.

Hoa phong lan Monkey (ST: Đạt)

Trên thế giới có đến hàng ngàn loại hoa phong lan. Nhưng những bông phong lan giống như mặt khỉ chắc chưa bao giờ bạn thấy? Mời cùng chiêm ngưỡng!
Những phong lan tuyệt đẹp này tìm thấy ở vùng rừng sâu tây nam  Ecuado và Peru, ở độ cao 1000-2000m, dường như chưa có ai nhìn thấy chúng.








UỐNG CÀ PHÊ BUỔI SÁNG Ở LA MÃ (ST: Hạnh Phúc 99)

Bốn ông già Công giáo và một bà Công giáo cùng uống cà phê ở Công trường Thánh Peter (La Mã).
Ông thứ nhất nói với các bạn, "Con tôi làm Linh mục, khi hắn vào trong phòng, mọi người đều chào
“Thưa Cha”.
Ông thứ hai nói nhỏ nhẹ, "Con tôi làm Giám mục. Khi hắn vào phòng mọi người chào “Tạ Ơn Cha”.
Ông thứ ba lịch sự nói, "Con tôi làm Hồng Y. Khi nó vào phòng mọi người cúi đầu chào “Thưa Đức Giáo chủ”.
Ông thứ tư hãnh diện nói, "Con tôi làm Giáo hoàng. Khi vào phòng mọi người đều thưa “Đức Thánh Cha”.
Thấy bà Công giáo vẫn nhấp cà phê trong im lặng, cả bốn ông nhắc khéo, "Thế còn bà...?". Bà ta trả lời hãnh diện: "Tôi có đứa con gái,
Mảnh khảnh, chân dài
Vòng ngực 150"
Vòng eo 60"
Vòng hông 90"
Khi nó vào phòng, mọi người đều la lên: " CHÚA ƠI !!!!!!! ".

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

Diệt mụn cơm (mụn cóc) vào ngày 5-5 (ST: QV)

Ngày nay, việc chữa trị mụn cơm (mụn cóc, vùng tôi gọi là ránh) trên người đã có nhiều phương cách hiệu nghiệm, nhưng cũng không quá rẻ và đơn giản. Cách đây trên 5-60 năm thì không. Hồi ấy, ai mách thế nào thì làm thế hoặc tự sáng kiến!.

Tôi bị một mụn cơm (ránh) ở ngón giữa tay trái, phía ngón áp út. Rất khó chịu và bất tiện. Nào là dùng dao cắt gọt, dùng hạt tía tô cuốn giấy đốt, nào là bôi nhựa pin… Đau lặng người, nhiễm trùng, sưng vù cả tháng. Đâu vẫn hoàn đấy. Rồi thì mụn mẹ đẻ mụn con lốm đốm trên các ngón khác và mu bàn tay.


Trang bị hiện đại của Hải quân VN (ST: KC)

Mời đọc!

Công nghệ chế biến thạch trân châu từ giày rách! (ST: Nguyễn Thị Mẫn k5)

Ngày 9/4 vừa qua, trên blog của Triệu Phổ - một biên tập viên nổi tiếng của đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đăng tải khuyến cáo của anh và một số phóng viên đồng nghiệp, người tiêu dùng không nên sử dụng trân châu, thạch hoa quả vốn là những món khoái khẩu của nhiều người, nhất là trẻ em.


Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

Sonat Ánh trăng của Beethovel (ST: Thu Thủy)

Ánh trăng đi về đâu trong đêm thanh vắng? Ánh trăng trải lòng ai những phút cô đơn? Trăng rơi trên sông một nỗi buồn cô độc, đẹp mà bí ẩn, xa xôi và đau đớn. Ai đã một lần nghe ánh trăng rót vào lòng như từng giọt buồn rơi qua bản sonata không bao giờ cũ với thời gian, để thấy sóng lòng cuộn dâng, khi êm ái thiết tha, khi mãnh liệt tuôn trào, khi khắc khoải và khi òa vỡ một nỗi niềm không thể gọi tên? Bạn đã bao giờ nghe chưa, bản sonata cho piano số 14 của Beethoven ấy, mà sau này được phổ biến với cái tên "Sonata ánh trăng"? Hãy nghe đi, và sẽ thấy, trăng không chỉ là trăng, trăng tràn ngập cả một cõi lòng đang dậy sóng.
"Sonata ánh trăng" gợi lên một thứ tình cảm dịu êm như ánh trăng tan trên mặt hồ lặng sóng, khiến người nghe lắng mình vào thế giới của giấc mơ và hồi ức tuy chứa đựng nỗi buồn đau nhưng không tuyệt vọng, nếu không muốn nói là lột tả được khát vọng hướng đến một điều gì đó tốt đẹp hơn từ trong đau khổ.
Dường như "Sonata ánh trăng" nghe hay hơn trong đêm, và đó phải là một đêm thanh vắng.  Tôi lặng lẽ chiêm ngưỡng cái đẹp u uẩn của một cuộc tình cô liêu thấm đẫm ánh trăng. Ôi, ánh trăng… Ánh trăng phủ trên mặt nước lấp lánh sáng, ánh trăng len qua vòm lá đẫm sương đêm, ánh trăng đổ xuống một căn gác buồn cô tịch, ánh trăng đọng lại trong một đôi mắt dõi theo phía chân trời… Kìa một đôi tay chìa ra đón lấy ánh trăng như hứng lấy cả một trời hy vọng. Mỗi lần nghe là một lần trải nghiệm với vẻ đẹp mê đắm và khao khát mãnh liệt giữa tận cùng bát ngát ánh trăng.
Xin mời các bạn cùng thưởng thức!

Chuyện muộn về Tết Đoan Ngọ (ST)

Ngày mai mồng 5 tháng 5, gọi là tết Đoan Ngọ. Những ngày này trời thường oi nồng. Trước đây vào ngày này, ông lang vườn thường dậy trước 5h sáng đi hái cây thuốc. Đến chỗ có cây thuốc phải căm hơi (nín thở) cách cây thuốc 7 bước chân. Hái cây thuốc xong rồi ra 7 bước mới được thở. Làm như thế thì thuốc khi dùng mới hiệu nghiệm.

Có lần tôi đã thấy bố cắt về cả một lượm lúa, bó gọn rồi gác gác bếp. Hạt thóc lấy ngày hôm ấy được sao rang cháy xém rồi đun sôi làm nước uống chữa cảm sốt.

Cấu tạo vật chất (Cao Bắc)


Cấu trúc của hạt Proton..
Từ khi loài người biết cấu tạo của vật chất từ 5 chất :Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ cho đến khi cuối thế kỷ 19 trên một trăm nguyên tố, bắt đầu từ nguyên tố Hydro (H).
Đến những năm 70s chúng ta biết cấu tạo của vật chất là gồm các nguyên tử, trong các nguyên tử là hạt nhân, bay quanh là các điện tử, và cấu tạo các hạt nhân là gồm các Neutron và Proton.
Đến cuối thế kỷ 20 , với đủ các lý thuyết : lực mạnh, lực nhẹ, “con giun”(worm),vv , các nhà khoa học quantum vật lý phát hiện ra cấu tạo của Proton là bởi các hạt cơ bản khác, trong đó 99% là bởi 2 “hạt cơ bản” Quark trên (up Quark), với điện tích là +2/3 e, và 1 “hạt cơ bản” Quark dưới (down Quark), với điện tích là -1/3 e.
Neutron cấu tạo bởi 1 hạt cơ bản Quark trên (điện tích +2/3 e) và 2 hạt cơ bản Quark dưới (điện tích -1/3 e).
Để tìm hiểu những điều mà chỉ có thượng đế mới biết, tức là cấu tạo của những “hạt cơ bản” này là gì?, khối liên hiệp châu Âu đã xây dựng “máy đập phá” hạt nhân LHC (Large Hadron Collider) tại Thụy Sĩ, máy có đường chu vi là 27km, bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2010 đến nay. Trước khi máy này hoạt động có những người đòi cấm máy hoạt đông vì nhỡ tạo ra “black hole” (vật liệu cực kỳ nặng, có thể hút được cả ánh sáng vào) và chất này sẽ hút cả thế giới vào đó, làm thế giới này biến mất!, nhưng quyết định cuối cùng là vẫn đưa máy vào hoạt động và đã được 2 năm nay.
Vậy cấu tạo của những những hạt Quark là gì ? có thể vài năm nữa các bạn sẽ biết.

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Giỗ đầu anh Phạm Nguyễn

Ban thờ ở nhà.
Đầu tuần, Kháng Trường điện thoại nhờ mời 1 số bạn Trỗi đến dự giỗ đầu anh trai. Biết nhà không thật rộng nên chỉ báo vài bạn. Có việc đến muộn nên chỉ gặp anh Tất Tuấn k3, Công Trường k5 cùng họ hàng, bạn bè  nhà anh Nguyễn. Anh Ba Hưng đến thắp hương rồi về ngay.
Vậy là anh Nguyễn đi đã tròn 1 năm.







Khánh Ly: Đa đoan một kiếp cầm ca (ST: Đạt)

Khánh Ly hát hay, Khánh Ly nổi tiếng, nhưng cuộc đời thì sao? Câu trả lời là: Tài hoa cũng lắm, đa đoan cũng nhiều! Tài hoa thì do  thiên phú. Còn đa đoan thì hầu như do Khánh Ly chọn lựa.                

Khánh Ly là nghệ danh được ghép từ tên của hai nhân vật lừng lẫy trong truyện "Đông Chu Liệt Quốc": Khánh Kỵ và Yêu Ly. Nhưng xem ra, cách sống và xử sự của Khánh  Ly chẳng giống chút nào với hai con người khí khái  này.

Chào đời tại Hà Nội vào năm đói Ất Dậu (1945), tên cúng cơm của Khánh Ly là Nguyễn Thị Lệ Mai, bạn bè  thương gọi là "Mai Đen". Được trời ban cho một chất giọng đặc  biệt, 9 tuổi Khánh Ly đã bước lên sân khấu tham gia một cuộc thi   ca hát với ca khúc "Ngây thơ", nhưng chẳng nhận được một thứ  hạng đáng kể nào cả. Năm 1956, sau khi theo gia đình vào định cư tại Đà Lạt, Khánh Ly đã tham gia cuộc thi hát nhi đồng, do Đài  phát thanh Pháp Á tổ chức tại Sài Gòn. Với nhạc phẩm "Ngày trở  về" của Phạm Duy, Khánh Ly đoạt được giải nhì. Mãi đến năm 1962,  Khánh Ly mới thật sự bước vào đời ca hát chuyên nghiệp tại phòng    trà Anh Vũ trên đường Bùi Viện, Sài Gòn. Chưa có tiếng tăm gì,   khó cạnh tranh, chỉ một thời gian ngắn, Khánh Ly phải quay về Đà Lạt hát cho một vài hộp đêm tại đó.

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

Cười... tiếp (Mẫn k5)


7. Trẻ người non dạ

Thấy trong người có nhiều đổi khác, cô gái mới lớn đi khám bác sĩ. Ông ta tuyên bố không cần úp mở rằng cô đã có thai được gần 3 tháng. Sau phút choáng váng, cô gái vật vã khóc lóc than thân trách phận.
- Trời ơi! - Cô than vãn. - Nếu biết sự thể sẽ xảy ra như thế này, tối hôm ấy cháu đã không ở nhà với bạn trai mà theo bố mẹ cháu đi xem chiếu phim.
- Nếu thế thì đã không có chuyện! - Ông bác sĩ nhún vai. - Nhưng tại sao tối hôm ấy cháu không đi xem phim?
- Bố cháu không cho đi! - Cô gái gạt nước mắt đáp. - Phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi.  

Tranh của cháu Anh Thy

Anh Thy, con bạn Trỗi, mê hội họa và piano. Được học vẽ từ năm lên 3, nay đang vẽ tranh bằng chất liệu acrilique (kiểu sơn dầu).
Qua BT5 cháu xin tặng các bác, các cô, các chú bức tranh "Thu về bên cây cầu xưa".

Công dụng của nước gạo lứt rang (ST: ĐB)

Nước gạo lứt (còn gọi là gạo lức) rang, đun uống không chỉ có tác dụng thanh nhiệt gan, làm mát cơ thể trong mùa nóng mà còn chữa tiêu chảy, trúng nắng rất hiệu quả.

Cách làm rất đơn giản, trước khi rang không rửa gạo qua nước sạch, chỉ nhặt bỏ những hạt gạo xấu. Gạo lứt đổ vào chảo, dùng đũa đảo đều để hạt gạo không bị cháy, rang đến khi ngửi hạt gạo có mùi thơm, hạt gạo đậm hơn, săn lại thì tắt bếp. Đợi nguội cất vào lọ thủy tinh dùng dần. Khi muốn nấu nước uống, đong một cốc nhỏ hoặc dùng cốc đựng sữa chua, đong một cốc gạo lứt (100g) và 2 lít nước. Đổ vào nồi, đun lửa nhỏ, thêm một thìa nhỏ muối (5g) đun đến khi hạt gạo chín mềm, đợi nguội, lọc lấy nước uống.

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

CÁCH THÔNG CÁC LOẠI BỒN: RỬA MẶT, RỬA CHÉN, NHÀ TẮM, NHÀ CẦU... BỊ NGHẸT (ST: Đạt)

Bồn đây tức là cái sink rửa chén trong nhà bếp, cái bồn tắm, và cả cái bồn… cầu. Dĩ nhiên có lúc chúng bị kẹt, phải không? Có thể bạn đã tiên liệu, nên đã sắm sẵn một vài loại dung dịch, với thành phần chính là hóa chất cực mạnh, để làm tiêu bất cứ chướng ngại nào trong đường cống. Nhưng chắc bạn cũng biết các dung dịch đó đều là độc chất. Mua về để sẵn trong nhà thì phải cất kỹ, và ghi dấu cẩn thận để khỏi lầm với các bình nước rửa khác. Đến khi hữu sự thường là quên, không biết mấy tháng trước – thậm chí vài năm trước – mình cất giấu chúng ở đâu. Mà chờ đến khi kẹt rồi mới rối lên đi tìm cách chữa, thì rất là đau khổ. Chắc chắn Qúy Vị không muốn mua sẵn để dành những thứ hóa chất đắt tiền đó.

Trông người mà ngẫm đến ta (Huỳnh Văn Úc)

Cộng hòa Nam Phi nằm ở phía nam lục địa châu Phi, diện tích hơn một triệu cây số vuông, dân số hơn 46 triệu người, là quốc gia đa sắc tộc với các cộng đồng người da trắng, người da đen, người Ấn Độ và người lai. Thành phố lớn nhất nước là Johannesburg có diện tích 1.644 cây số vuông và dân số 3.225.000 người. Là nhà nước có hệ thống lưỡng viện gồm thượng viện 90 thành viên và hạ viện 400 thành viên. Chính phủ do hạ viện thành lập và người đứng đầu đảng đa số trong hạ viện là tổng thống. Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma- người đứng đầu Đảng Đại hội dân tộc Phi ANC là người dân tộc Zulu năm nay 70 tuổi. Tục đa thê tạo nên một phần văn hóa của người Zulu, một nam giới có nhiều vợ được xem là hợp pháp. Vì vậy mà ông Jacob Zuma đã tổ chức đám cưới lần thứ sáu trong đời với cô Bongi Ngema vào hạ tuần tháng 4/2012 và mặc dù ở tuổi bảy mươi ông vẫn nhảy múa tưng bừng trong đám cưới. Sau đám cưới cô Bongi Ngema trở thành người vợ thứ tư của tổng thống. Sao lại là thứ tư? Thế còn hai người nữa đâu?  Một người li hôn, một người tự sát, vì vậy hiện nay ông Jacob Zuma có bốn người vợ và hai mươi mốt người con. Thật là hoành tráng!

 

Cười một chút (Mẫn k5)

1. Một bài thi
 Con lạy thầy. Con van cô. Chấm dễ dễ. Không cần nhiều. Năm điểm thôi. Đâu có khó. Phải không thầy. Sẽ làm được. Thầy chấm hơn. Con cám ơn. Thầy chấm ít. Thầy được gì ? Chẳng gì cả. Con thi rớt. Phải thi lại. Lại gặp nhau. Thầy lại cực. Phải chấm nữa. Cực thầy thôi. Con ko muốn. Thấy thầy cực. Thế nên thầy. Chấm đậu nhá!   


Người dám đấu tranh với cái xấu

Vụ phát hiện ra cả hội đồng thì tạo điều kiện cho thí sinh quay cóp có công của thầy Khoa và những người dám đấu tranh!
Mời đọc!

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

Hòa tấu La Cumparsita (ST: Internet)


Nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt sanh năm 1970 tại VN, bị mù từ khi chào đời. Cha anh là người Hoa Kỳ, sang VN phục vụ trong thời kỳ chiến tranh.  Mẹ mất năm 1975, khi anh lên 5. Đạt trở thành trẻ mồ côi, phải sống lê lếch ở đường phố Sài Gòn cùng với cô em gái 3 tuổi. Năm 8 tuổi, niềm đam mê với âm nhạc đến với anh khi nghe những bài nhạc Pháp, loại ‘pop music’ của thời thập niên 70, và những bản nhạc Việt Nam trước năm 75 .

Thức ăn nên tránh cho bệnh nhân ung thư (ST: BĐ)

Xin giới thiệu các loại thức ăn mà những bệnh nhân ung thư nên tránh do lương y Bàng Cẩm và bác sĩ Lê Trương, TP.HCM giới thiệu.

Chất lên men gây ung thư rất mạnh

* Thức ăn lên men
Các thử nghiệm trên động vật cho thấy chất lên men gây ung thư rất mạnh, không nên dùng những loại thức ăn lên men như đậu phộng, đậu nành, bắp đã bị lên men và nấm mốc.

* Thức ăn nướng
Những loại thức ăn nướng lửa như nem nướng, xúc xích nướng, dê nướng, heo quay… cần hạn chế dùng, bởi người ta nghi nghờ thức ăn nướng là yếu tố gây ung thư, những người dùng nhiều thức ăn nướng lửa có nguy cơ mắc bệnh ung thư nhiều hơn, do trong quá trình nướng tạo ra formol – là chất gây ung thư. Ngoài ra, những loại thức ăn như dưa muối, thịt ngâm, thịt muối, giăm-bông cũng không nên dùng nhiều.

MƯỜi... (ST: HBĐ)


MƯỜI VỢ

Vợ 1 dành để nấu ăn
Vợ 2 tôi để quét sân lau nhà
Vợ 3 da dẻ nõn nà
Nên dành cất kỹ để mà tối ôm
Vợ 4 tội nghiệp ốm ròm
Thôi thì coi sóc chăm nom vịt gà
Vợ 5 có tính thật thà
Đi làm mang check về nhà bỏ băng
Vợ 6 tính nết cọc cằn
Ai mà ăn hiếp chỉ cần gọi tên
Vợ 7 giặt giũ chiếu mền
Đấm lưng cạo gió khi mình ốm đau
Vợ 8 xinh đẹp làm sao
Để dắt đi phố hỏi chào bà con
Vợ 9 có tính hát đàn
Thôi thì ca múa nhịp nhàng tôi nghe
Vợ 10 làm lụng sau hè
Trồng rau bửa củi chẳng nề chuyện chi
10 vợ tôi vẫn cười khì
Kiếm thêm bà nữa lỡ khi tối trời
10 vợ sướng lắm ai ơi
Không tin làm thử .. .ối giời khoẻ re!


Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

Tiệc mừng Ts Bs Văn Công Phước nhận nhiệm vụ mới

BS Phước phát biểu.
Chiều qua, 19/6/2012, Bệnh viện Hồng Đức mở tiệc mừng tân Phó giám đốc, kiêm Chủ nhiệm Khoa Ngoại. Vì thế số khách là "quân ta" cũng hạn chế. Thấy đông anh em Viện 175 đến chúc mừng: các Bs Thọ, Tùng, Trung, Dũng, Sơn...

Đúng 7g khai tiệc. Sau đít-cua của Giám đốc là phát biểu ngắn gọn và hứa hẹn của Văn Công Phước. Sau khi mãn nhiệm tại Viện Pháp y TW, bạn muốn được mang tài năng và kinh nghiệm sau 43 năm mặc áo bờ-lu trắng hành nghề y, nhằm cứu sống và mang lại sức khỏe cho cộng đồng.

Không cúi đầu trước số phận, cháu bé người Hàn giỏi quá! (ST: Đạt)

Mời xem!

Hoa Cúc Trong Sắc Xuân Đông Độ (ST: Đạt)

Biên tập: Thích Tâm Mãn - Thích Minh Thông

Xuân về ngàn hoa như khoe thắm, từng đóa hoa tuôn sắc phơi màu như ngọt cả trời xuân, mai vàng, đào hồng nhuận thắm, cúc vàng, xanh, trắng, phấn hồng, góc trời cuối đông như  thêm sức sống xanh, xuân không có hoa không biết làm sao để ngõ lời cùng       trời đất, hoa không có xuân về làm sao để khoe sắc cùng ai, và cũng như       vậy mỗi năm xuân về ngàn hoa khoe sắc và hoa cúc là một trong những thành viên quan trọng trong muôn ngàn hoa thắm để tạo nên một sắc xuân.



JACK KENNEDY (ST: Khánh Hòa)


John F. Kennedy (bên phải) cùng bố và anh trai
John Fitzgerald Kennedy (thường được gọi là Jack Kennedy hay JFK) là Tổng thống thứ 35 của Mỹ và cũng là chính khách trẻ nhất từng giữ chức vụ này. Việc ông bị ám sát vào ngày 22 tháng 11 năm 1963 là một sự kiện gây chấn động trong lịch sử nước Mỹ. Sự ra đi đột ngột của ông là niềm tiếc thương đối với cả thế giới. Nhiều thế hệ sau này còn kể mãi những câu chuyện về cuộc đời, tuổi thơ và con đường học vấn của ông.

John Kennedy sinh ngày 29/5/1917 tại bang Massachusetts. Cậu bé John hồi ấy được biết đến với cái tên Jack - con trai thứ hai của chính khách Joseph P. Kennedy giàu có và quyền lực. Jack còn có 5 chị em gái và ba anh em trai khác nữa. 10 năm đầu tiên trong cuộc đời cậu bé là những ký ức gắn liền với thị trấn Brookline nơi Jack trào đời.





Hy sinh, chuyện chưa biết của 1 người quen (KQ)

Tôi quen với ông B.N.S, cán bộ Tiền khởi nghĩa, có 62 năm tuổi đảng. Vì tin cậy mà ông kể lại chuyện xưa đáng trân trọng.

Cụ thân sinh ra ông B.N.SB.N.H nhân sĩ yêu nước.  Năm 1951 khi gia đình tản cư về Nam, đang làm Hội trưởng Hội Liên hiệp quốc dân VN tỉnh Hà Nam thì cụ bị bệnh nặng. Cụ được ông Lê Thanh Nghị (Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính Liên Khu Ba) và cụ Bùi Kỷ (Chủ tịch Hội Liên hiệp quốc dân VN Liên khu Ba) cho phép vào nội thành Hà Nội để trị bệnh cùng với nhiệm vụ làm cơ sở Công an nội thành. Cụ nhận một cán bộ Công An HN làm con nuôi.


Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

NGHỆ SĨ BẠN TÔI, NHỮNG NĂM THÁNG SAU QUÂN NGŨ (KQ)

                                                        

Sinh viên Lợi "kèn" (đứng thứ 2 từ trái) cùng các thầy và bạn học.
Ngày học Đại học Quân sự, ở lớp có anh Đỗ Khôi lính cũ, người HN. Anh có cây đàn cello (violoncell) to tổ bố, gác ngay đầu giường. Chiều chiều lại mang ra kéo. Nghe ông đang tập violin kéo đã mệt tai, nay nghe kéo cello còn mệt hơn. Nghe kể, anh học nhạc từ bé ở Trường Nhạc tư thục HN (chỗ đầu Nam Bộ bây giờ).

Vì thích chơi đàn (chúng tôi lập bồ đàn ghi-ta Huấn-Quốc-Hòa, lại chơi với anh mà thân quen cánh bạn bè học Nhạc viện của anh, trong đó có anh Đức Lợi học kèn clarinete. Những lần rủ nhau về HN, đúng dịp cánh sinh viên Nhạc viện rủ nhau “hội đàn” là tôi và Chí Hòa hay được mời dự. Nhóm các nhạc công kèn cla, trompet, contrabass… tổ chức hòa nhạc ở nhà anh Lợi ngay Rạp chiếu bóng Công Nhân, gần chợ Hôm. Vào tôí thứ bảy, đang thời chiến, tụ bạ như thế là vụng trộm, lại toàn các nghệ sĩ, chơi toàn các bản nhạc Tây. Ô là là, ấy là điều chính quyền không sướng. Còn anh em thì tự xưng là CLB Pê-tô-phi. Cứ chơi.

Học trò và Văn tả cảnh (tiếp)

- Hãy tả về một người bạn thân của  em.
Em có cô bạn tên là Hương. Bạn có mái tóc đen nhánh. Đôi mắt to, cái bụng của bạn trắng hếu.

- Em hãy tả về bà của mình.
Nhà em có  nuôi một bà nội suốt ngày ngồi phẩy quạt nhưng ruồi không bay khỏi miệng, mồm luôn dạy cháu phải sạch nhưng bà lại lấy khăn lau bàn để lau ly uống nước.

CHIM MỒI (Huỳnh Văn Úc)

Bẫy chim chào mào hay chim cu gáy là một thú chơi đầy tính nghệ thuật. Muốn bẫy chim phải có chim mồi. Chim mồi là chim được bắt, thuần dưỡng, huấn luyện và dùng để bắt những con chim khác. Lồng bẫy chim được ngăn thành hai phần. Một phần để nhốt chim mồi, phần còn lại có cửa được thiết kế lẫy có thể sập xuống khiến chim trời sa bẫy. Các mặt của lồng bẫy được ngụy trang bằng cành lá, chỉ để hở mặt có cửa sập để dẫn dụ chim trời về phía đó.


Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

Phóng sự: Chúc mừng NSUT, đạo diễn Dương Minh Đẩu nhận Giải thưởng Nhà nước

Tại HN ngày 27/5.
Như tin đã đưa, ngày 27/5/2012 tại HN, nhiều nghệ sĩ được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật, trong đó có NSUT Dương Minh Đẩu.
Tối qua, tại Nhà hát QĐ phía Nam, đại gia đình họ Dương đã tổ chức tiệc chúc mừng ông bà. Từ sớm, nhiều bạn bè, đồng nghiệp của ông cùng con, cháu đã có mặt.
Chương trình văn nghệ HTV nắm bắt sự kiện, vội cử phóng viên đến lấy tin. Do yêu cầu tác nghiệp, ban tổ chức dành cho phóng viên truyền hình phỏng vấn NSUT Dương Minh Đẩu và NSUT Dương Minh Đức trước khi vào chương trình chúc mừng.


NSUT Dương Minh Đức và ca khúc "Mối tình đầu"

Mời cùng thưởng thức!

Trò làm văn (ST: Đạt)

- Tả buổi tối ở gia đình em.
Buổi tối, gia đình em sau khi ăn cơm xong thường quây quần bên nhau. Bố em ngồi xem thời sự, mẹ em ngồi khâu  quần áo. Em ngồi học bài. Bỗng nhiên mẹ em giật mình và hỏi bố em: “Anh ơi, tháng này lĩnh lương chưa?”.

- Tả công viên.
Gần nhà em có một cái công viên. Buổi sáng hay có các cụ già đi bộ tập thể dục. Buổi trưa hay có các bác xe ôm đỗ xe ngủ. Buổi tối hay có các cô chú ngồi ôm nhau.

Hãy Nhìn Lại Mình Sau Khi Xem Clip Này ! (ST: Đạt)

                  

Nick Vujicic sinh ngày 4-12-1982 tại Úc. Từ lúc chào đời anh không có tay lẫn chân. Đến bây giờ vẫn không có nghiên cứu khoa học nào có thể giải thích được điều này. Thế nhưng, bố mẹ anh luôn cố gắng giúp anh có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.
18 tháng tuổi, Nick đã được bố tập bơi. Đến năm anh 6 tuổi, bố dạy anh cách dùng chân để đánh máy và mẹ đã chế tạo một dụng cụ bằng nhựa để giúp anh có thể cầm bút chì. Cũng có lúc anh cảm thấy chán chường và không muốn tiếp tục sống. Đó là lúc anh 8 tuổi, anh đã sợ hãi khi nghĩ rằng một ngày nào đó không có bố mẹ bên cạnh để chăm sóc. Nhưng với sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè anh đã vượt qua tất cả trở ngại đó.
Tất cả hoạt động của anh đều được thực hiện bởi một chân nhỏ bên trái. "Tôi gọi nó là cái dùi trống của tôi, tôi sẽ không làm được gì nếu thiếu nó. Khi xuống nước, tôi sẽ nổi hoàn toàn bởi 80% cơ thể tôi là những lá phổi. Bàn chân nhỏ xíu đóng vai trò là chiếc chân vịt" - anh lạc quan nói.
Thật khó có thể tưởng tượng chỉ với chiếc chân nhỏ bé ấy anh có thể chơi gold, đá bóng, bơi lội thậm chí lướt sóng rất cừ khôi! Năm 23 tuổi, anh lấy bằng cử nhân thương mại với chuyên môn kế hoạch tài chính và kế toán. Anh còn là diễn giả nhiệt thành, luôn mang đến cho các bạn trẻ nhiều niềm hi vọng vào cuộc sống thông qua những câu chuyện cảm động.
Năm 1990, Nick được trao giải thưởng Công dân trẻ của Úc vì lòng dũng cảm và sự bền chí.
DƯƠNG CHÂU tổng hợp

Chuyện Berlin, Chủ nhật 17/6/2012 (Trần Đình Ngân)

Hình 1: Một người cũng là một tiếng nói được tôn trọng
 Hôm nay, Berlin nắng đẹp. Nhiệt đô ngoài trời 21 c°. Điện thoại réo từ sáng sớm. Câu chuyện bóng đá Euro tối qua còn lăn tăn trong đầu. Đội tuyển Nga để thua Hy lạp, Ba lan dừng cuộc chơi làm đám CĐV cá cược vặt kiến chầu bia như Phúc Cóc (Thể Công), Đức Dũng (CAHN), Văn-Hằng… hoảng cho vận xoay của quả bóng tròn. Trung tâm thương mại Đồng Xuân tối qua như ong vỡ tổ vì nhóm cá hòa cho tuyển Nga có anh mất tới hơn hai chục ngàn „Oi“. Tối nay đá với Đan-mạch, Mannschaft Đức cầm chắc xuất đi tiếp nhưng giới „độ“ chưa thấy anh nào mạnh mồm vì lo quả bóng quay ngược! 6 điểm rồi nhưng thua, Đức vẫn có cơ dừng cuộc chơi!


Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

Ai mới thật đặc biệt? (ST: Viên Thạch)

Sau bài phát biểu “Các em chẳng có gì đặc biệt” (http://tuoitre.vn/Giao-duc/496360/“Cac-em-chang-co-gi-dac-biet”.html) của một giáo viên trung học Mỹ, trên mạng xuất hiện bài viết sau của một học sinh ẩn danh Việt Nam:

“Xem xong bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp trung học Wellesley High bang Massachusetts, chúng em nhiệt liệt hoan nghênh tác giả David McCollough Jr vì quả là chúng em có gì đặc biệt đâu, chính người lớn mới thật đặc biệt!
Chúng em quay cóp, gian lận thi cử thì bị lên án, còn thầy cô bao năm nay vì chạy theo thành tích mà không cho phép tụi em được rớt, được ở lại lớp: đặc biệt quá đi chứ!
Sách giáo khoa nào cũng nhan nhản những câu “Trên kính dưới nhường”, “Thương người như thể thương thân”, nhưng đâu phải trẻ con chúng em chen nhau giật ấn, đạp đổ cổng trường? Đặc biệt quá đi chứ!

Xây nhà (KQ)


Đào móng, sau khi khoan cọc nhồi.

Năm nay vợ quyết đinh xây nốt nhà trên mảnh đất còn lại. Các thủ tục chuẩn bị từ năm ngoái. Riêng đội thi công thuê luôn thằng em Tú (từng xây nhà Nghị em tôi, xây quán Jodee, nhà Thiệp “bệu” k6…). Tú làm cẩn thận, hoàn toàn có thể yên tâm; không như nhiều nhà thầu toàn tranh thủ ăn cắp công đoạn, ăn cắp vật liệu… Lần này Tú nhận khoán phần công, còn vật tư chủ nhà lo. Tuy là “cạ” của Nghị nhưng là chủ đầu tư, tôi cũng vẫn phải “soi”.



Vui chủ nhật (ST: ĐB)

Rể Quý
Chàng rể đến nhà bạn gái chơi và nói chuyện với bố nàng. Ông bố muốn thăm dò tính tình chàng trai nên đặt câu hỏi thử thách.
- Nếu bây giờ có một túi tiền và một túi đạo đức rơi trên đường thì anh nhặt túi nào?
- Cháu nhặt túi tiền - chàng trai nhanh nhảu trả lời.
Vẻ mặt thất vọng, bố cô gái nói:
- Tôi biết ngay mà, các anh chị bây giờ coi tiền là trên hết, ngay cả đạo đức cũng chẳng coi vào đâu. Nếu là tôi thì tôi sẽ nhặt túi đạo đức.
Chàng trai nghe thế bèn vội vàng sửa chữa:
- Vâng, cháu nghĩ không nhất thiết phải nhặt túi tiền. Ai thiếu cái gì thì nhặt cái đó ạ.


Chàng Rể Khiêm Tốn
Bố chồng nói với con rể tương lai:
- Thế là con gái tôi đồng ý làm vợ anh rồi. Anh đã định ngày cưới chưa?
- Con sẽ dành điều đó cho vợ chưa cưới của con.
- Thế anh muốn cưới ở hội trường thuê hay ở nhà riêng?
- Dạ thưa, con để cho mẹ vợ quyết định.
- Sau khi cưới vợ anh sẽ sinh sống bằng nguồn nào?
- Dạ, con sẽ hoàn toàn dành điều đó cho bố đấy ạ.


ĐÀN BÀ GIỎI THẬT
Một bà sau khi cho tiền ông hành khất ở cuối nhà thờ liền hỏi: "Sao ông ra nông nỗi này, vợ con ông đâu?". "Thưa bà, vợ tôi chẳng may qua đời rồi ạ. Nếu vợ tôi còn thì tôi đâu đến nông nỗi này ạ".
Bà quay sang ông chồng: "Thấy chưa, đàn bà là đảm đang lắm. Không có đàn bà là chỉ có nước đi ăn mày. Nhưng khi còn sống bà ấy làm gì hả ông?".
- Thưa, nó đi ăn mày thay cho tôi ạ.

Cách trị khỏi ho rất giản dị, không tốn kém, mà hiệu quả (ST: Quang Việt)

Dưới đây là cách trị khỏi ho rất giản dị, không tốn kém, mà hiệu quả thật là thần diệu :

Một số Bác sĩ và Khoa học Gia ở bên Quebec, Canada tình cờ khám phá ra rằng khi bạn bị " ho hành hạ " bất kể là ho phát xuất từ cảm lạnh, cúm, sốt, dị ứng hay ho đã lâu mà không khỏi !.... "
Buổi tối trước khi lên giường ngủ, bạn hãy thoa dầu nóng ngay dưới gan bàn chân và đi vớ thật ấm để ngủ. Sáng hôm sau thức giấc bạn sẽ thấy triệu chứng ho giảm hẳn. Hãy lập lại vài ba lần như thế tối trước khi đi ngủ thì cơn ho của bạn sẽ dứt tuyệt." Chẳng cần phải đi Bác sĩ hay tốn tiền mua các loại thuốc ho ở ngoài thị trường vừa tốn tiền mà còn day dưa lâu khỏi !

Các Bác Sĩ Canada lấy làm ngạc nhiên và đang còn trong vòng nghiên cứu tại sao một sự việc rất đơn giản như thế mà hiệu quả trị được ho một cách bất ngờ ngoài sức tưởng , dứt tuyệt và không còn ho nữa ? Cá nhân tôi ngay lúc ấy cũng đang bị ho khem thế là tôi thử áp dụng ngay vì đâu thấy gì là hại đâu.

Mà kỳ lạ thay quý vị ơi ! Chỉ trong 2 ngày thôi, mỗi tối thoa Bengay (Gel nóng) vào ngay gan bàn chân và đi vớ thật ấm, sau 2 ngày cơn ho của tôi đã ra đi không trở lại.

Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2012

Nhân có bài vè trong dân (TVT)

Mấy tuần nay râm ran trong dân bài vè hay. Có anh bạn gửi vài câu hưởng ứng:
Lịch sử nước ta có nhiều hoạn nạn
Gặp lúc tao loạn xuất hiện hò vè
Để khen để chê một vài nhân vật
Anh hùng tùy mặt còn mãi tiếng thơm
Giá áo túi cơm một phường sâu mọt
Khi nhàn cầm bút phóng tác hò vè

Gửi tặng bạn bè, khi vui nhấm nháp!

Thế nào là Trung Quốc ? (tiếp theo và hết)

Đó là những biện pháp những người cầm quyền Trung Hoa hiện nay đang áp dụng để tìm cách sống còn. Hầu hết mọi chính quyền Trung Hoa trong suốt giòng lịch sử đều không màng đến phúc lợi của đám thứ dân. Họ chỉ dùng dân để phục vụ cho quyền và lợi của họ, dù có phải áp dụng những biện pháp tàn bạo. Sự tồn tại của chế độ được coi là ưu tiên số một. Triều đại của các “hoàng đế đỏ” cũng không làm khác.

Ăn gì không chết: (ST: B)

Cán bộ họp gia đình, vợ bảo chồng: 
- Ăn uống phải cẩn thận, thời buổi này thực phẩm độc hại nhiều quá!
- Hay ta chỉ ăn cơm với cá thôi! Thịt thì ... lở mồm long móng, H5N1, tăng trọng, phoóc-môn ...
- Không được đâu! Cá thì bị ướp... u rê! Hay ta chuyển sang... ăn chay!
- Ăn chay cũng chết, rau thì dư lượng thuốc trừ sâu, nước tương thì chứa 3-MCPD, gây ung thư...
Vợ thở dài:
- Ăn gì cũng... chết! Biết ăn cái gì đây?
Thằng con góp ý:
- Chỉ có ...'ăn hối lộ' là không chết!  Con thấy người ta chỉ bị ...'nghiêm khắc phê bình' hoặc ...'hưởng án treo' là cùng! Hay ta chuyển sang...ăn hối lộ đi bố mẹ!

Bao giờ cho đến ngày xưa (Huỳnh Úc)


Cô Ksenia Sobchak là người dẫn chương trình nổi tiếng của Đài truyền hình Nga. Cô sinh năm 1981 tại Saint Petersburg, là con gái thứ hai của ông Anatoly Sobchak (1937-2000). Ông này là một nhà hoạt động chính trị nổi tiếng, là một trong những đồng tác giả của Hiến pháp (1993) Liên bang Nga, là thị trưởng do dân cử đầu tiên của thành phố Saint Petersburg, là một thành viên của Hội đồng Tổng thống Yeltsin, là cố vấn và thầy dạy của Vladimir Putin và Dmitry Medvedev.

“Nhóm thiểu số thao túng” của nền kinh tế Nga (ST: Đạt)

Vladimir Potanin, kiến trúc sư của kế hoạch
đột phá tạo ra các oligarch Nga - Ảnh: Forbes

      

Nước Nga thời tranh tối tranh sáng đầu thập niên 1990 chứng kiến những pha thâu tóm ngoạn mục để tạo ra một thế hệ tỉ phú đầy tranh cãi.
Ngày nay, trên thế giới không ai không biết đến những cái tên như Boris Berezovsky, Mikhail Khodorkovsky, Mikhail Prokhorov hay Roman Abramovic. Có người xem họ là những nhà tiên phong trong nền kinh tế Nga hậu Xô viết, người khác lại cáo buộc họ gây bao hậu quả nặng nề cho đất nước. Đến nay thì số phận những “người giàu đầu tiên” của LB Nga rất khác nhau: người vẫn tiếp tục giàu, kẻ phải lưu vong hoặc ngồi sau song sắt. Dù thế nào thì cách làm giàu của các tỉ phú này khiến họ phù hợp với hỗn danh oligarch - từ gốc Hy Lạp nghĩa là “nhóm thiểu số thao túng”.

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

Chất lượng chính phủ? (Trương Duy Nhất)

 Ông Dương Trung Quốc có một bài phát biểu khá chua về chính phủ: “Chỉ số lòng tin của dân đối với chính phủ chưa khi nào được quan tâm tính đếm, nhưng chắc chắn không như chúng ta mong muốn”.

Sự đúng- sai trong nhận định của ông Quốc ở mức nào? Tại sao không thử làm một cuộc thăm dò, đo đếm xem dân chúng chấm điểm chính phủ ra sao, chỉ số lòng tin trong dân chúng vào chính phủ có thật sự “không như chúng ta mong muốn”?
Chẳng lẽ chính phủ không muốn biết điều này?

Thế nào là Trung Quốc ? (4)

ĂN CƠM TẦU, Ở NHÀ TÂY, LẤY VỢ NHẬT

Người Việt đã có thời dùng câu này để nói về những cái sướng nhất trên đời. Nhưng đó là chuyện thời xưa. Thời nay ở nhà Mỹ và Canada sướng hơn ở nhà Tây vì rộng rãi và tiện nghi hơn.
Thời nay vợ Nhật không còn thức khuya chờ chồng đi du hí ở nhà gheisa về để qùy gối cởi giầy vớ cho chàng và pha nước nóng cho chàng ngâm mình, nhất là không còn tiễn chàng ra ga xe lửa đi nghỉ mát với một người đẹp do chính vợ chọn và chi tiền.
Vậy còn vụ cơm Tầu thì sao?

Bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp chấn động nước Mỹ (ST: Trần Đình Ngân)

Các bậc phụ huynh Việt nam đang chen nhau từ nửa đêm để đăng ký cho con vào lớp một, đăng ký cho con vào trường điểm với học phí hàng ngàn USD tháng, xin hãy đọc bài này !


Giáo viên David McCollough Jr khi đọc bài diễn văn gây sốc
- Ảnh: The Swellesley Report







Trong lễ tốt nghiệp của các học sinh trường Wellesley High ở bang Massachusetts (Mỹ) tuần trước, giáo viên tiếng Anh David McCollough Jr đã gây sốc khi nói thẳng: "Các em chẳng có gì đặc biệt".

Thế nhưng, bài phát biểu của David McCollough lại được nhiều tờ báo và hãng tin Mỹ đăng tải, và thu hút được hàng chục ngàn comment (bình luận) trên mạng Internet, phần lớn đều ủng hộ thông điệp của ông McCollough.

GIUN ĐẤT - THẦN DƯỢC CỨU MỆNH (GT: Giang Mù)

(Bài đăng trên báo Long An - thứ năm từ 21-4 đến 24-4 1997, năm thứ 34, số 29/97 - 1509).

LTS: Ông Nguyễn An Định, cộng tác viên của Báo Long An, hiện nghỉ hưu tại TP.HCM. Với tấm lòng thiết tha với vốn quý y học cổ truyền, lại thêm mối cảm tình với nghề y trong gia tộc (ông là trưởng nam của nhà ái quốc Nguyễn An Ninh), từng có lúc hành nghề y dược. Vừa qua ông có bài viết sau đây; chúng tôi xin giới thiệu, như một tư liệu để bạn đọc tham khảo. Tác giả và tòa soạn báo rất mong nhận được ý kiến đánh giá của các nhà chuyên môn về nội dung y dược học nêu trong bài viết.

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

Bề ngoài trái đất (CB)


Đầu thế kỷ 20 khi tìm thấy những hóa thạch của các loài động vật sống dưới biển, hàng trăm triệu năm về trước, trên nóc nhà của thế giới, tức là dẫy Himalaya (Hy-mã-lạp-sơn) ở độ cao 7000m-8000m, các nhà khoa học rất rối trí.
Tương tự như nhìn thấy những đường nét, góc cạnh của Nam Mỹ ở phía Đông rất giống đường nét, góc cạnh của châu Phi ở phía Tây kể cả khảo sát địa chất những điểm tương đồng.
Bản đồ thế giới 150 triệu năm trước.

Hình thành dãy Himalaya.


Tinh dầu dừa chữa bệnh (ST: Hạ Thanh Xuyên)

Xuyên điện thoại, tư vấn nên lên mạng tìm bài này. Đã đọc, thấy hay và BT5 post lên để mọi người tham khảo!

Chùm thơ Xuân Dũng k9


Cô bán rau

Em chở rau đi chợ sớm
Đã quen vòng tránh ổ gà.
Rau rửa nước ao hôm qua,
Hôm nay rửa thêm nước ruộng,
Đỡ thuốc sâu hại người ta.
Em mong mua được phân thật,
Về dùng đỡ hỏng vườn cà.
Em vẫn tin lời chồng nói,
Nhưng lòng em vẫn lo xa,
Biết đâu vỏ lựu mào gà?

Những chiếc đồng hồ của Putin (Huỳnh Úc)


Tùy theo sở thích cá nhân người ta có thể tạo cho mình một bộ sưu tập. Nghề chơi cũng lắm công phu. Người này thích chơi tem, người khác lại thích chơi đồ cổ. Ông Leonid Brejnev cựu lãnh tụ thời Liên Bang Xô Viết là người ham mê ô tô và có cả một bộ sưu tập xe trong đó có một số chiếc được coi là độc nhất vô nhị thời đó. Ông Putin là người thích sưu tập đồng hồ. Người thuận tay phải đeo đồng hồ ở tay trái. Ông Putin cũng là người thuận tay phải nhưng lại đeo đồng hồ trên tay phải của mình. Bộ sưu tập của ông gồm những chiếc Patek Philippe - tinh hoa của đồng hồ Thụy Sĩ, A.Lange & Sohne Tourbograph của Đức và nhiều nhãn hiệu nổi tiếng khác. Tính theo tiền Nga bộ sưu tập đồng hồ của ông Putin trị giá 22 triệu rúp ( theo echo.msk.ru ). Hai mươi hai triệu rúp tiền Nga nó to ngần nào? Một đô la Mỹ ăn 32 rúp vị chi hai mươi hai triệu rúp tiền Nga quy ra đô la Mỹ là 687.500 USD. Chưa đến một triệu đô, chuyện nhỏ như con thỏ. Nhưng nếu ta biết tiền lương ông Putin lĩnh trong một năm thì chuyện không nhỏ tí nào. Ông Putin khai báo thu nhập chính thức từ tiền lương thủ tướng nước Nga của ông trong năm 2011 là 3.662.000 rúp. Như vậy để có được bộ sưu tập đồng hồ 22 triệu rúp ông phải 6 năm liền không ăn, không uống, không mua sắm quần áo, không cả thỉnh thoảng cho tiền hai cô con gái mua quà. Tội nghiệp ông Putin quá!

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Sức khỏe Minh Sơn

Từ hôm qua, Minh Sơn bắt đầu xạ trị đợt 2. Sức khỏe cũng tàm tạm. Ăn ít. Thỉnh thoảng thèm mấy thứ linh tinh. Hôm nọ thèm ăn khoai, sắn. Mùa này chỉ có thể kiếm khoai, không có sắn. Có hôm thèm chuối, na.
Xuyên vài hôm lại vào thăm và chăm sóc bạn. Các chiêu "đấm đá" của Xuyên có tác dụng tốt, làm lưu thông khí huyết và đặc biệt có hiệu quả về tinh thần.
Hôm nay có gọi điện đến nhà Gs Hiền, người đang hướng dẫn cho nhiều bệnh nhân ung thư chữa bằng lá đu đủ. Bác gái hẹn sẽ trực tiếp hướng dẫn. Sẽ tranh thủ đến gặp Gs tại nhà (Khu TT Dệt kim Đông xuân). Có bệnh thì vái tứ phương thôi.

Danh sách bạn Trỗi k5 phía Nam (Nguyễn Thế Thịnh)

DANH SÁCH KHÓA 5
TRƯỜNG TSQ NGUYỄN VĂN TRỖI
Tại Tp.HỒ CHÍ MINH


Tt
            Họ và
Tên
Máy di động
2011
1
Lê Thành
Bắc
01217339429

2
Phan Kỳ
Bắc
090383355

3
Võ Thế
Bằng
0903886405

4
Trần Hòa
Bình
0988000244

Danh sách bạn Trỗi k5 phía Bắc (Ngô Thế Vinh cung cấp)

TRƯỜNG THIẾU SINH QUÂN NGUYỄN VĂN TRỖI
DANH SÁCH KHÓA 5 -  NĂM 2011
(Khu vực phía Bắc)


TT
Họ và tên
Điện thoại DĐ
Điện thoại NR
Ghi chú
1
Trần Duy Anh
0913000649


2
Lê Quang  Bắc
0903434490
37340442

3
Phạm Sỹ Bắc
0912281787
38235737

4
Dương Thành Bắc
0913082301
37840206

5
Nguyễn Thế Bắc
0904116648
39744619