Thứ Hai, 10 tháng 1, 2011

Góp cát, đá xây mộ nhà thơ Phùng Quán và cô giáo Vũ Thị Bội Trâm (Bee)

Mộ nhà thơ và cô Bội Trâm (cô giáo 1 số bạn Trỗi k7, k8) được xây dựng ở Thừa Thiên-Huế. Những người yêu quý ông, bà đã cùng nhau góp sức xây mộ. Trong đó có cả vợ chồng bác Tôn Gia Khai.
Mời xem!!!

Thứ trưởng Vịnh nói về quan hệ đối ngoại (VNExpress)

Mời xem chú em nói gì!

Ai là Chủ tịch Hội "Hà Nội tôi yêu" ở Leipzig???

Ban chấp hành Hội "HN tôi yêu" xin giới thiệu chân dung ngài Chủ tịch Hội.
Ông ta mặc áo vest sáng, đứng giữa

Cùng em thư kí chân "hơi dài" Lan Hương


CHUYỆN VUI CỦA ANH CUNG (Đào Duy)

     “Đề nghị các đồng chí đóng góp mỗi người 60 ngàn, nếu thiếu chi bộ sẽ bù để chúng ta tổ chức liên hoan thân mật cuối năm. Cụ thể: đồ uống mỗi đ/c tiêu chuẩn một chai bia Sài gòn,  chị em một lon nước ngọt, địa điểm  như năm ngoái – Nhà hàng dê núi Vĩnh lộc. Theo yêu cầu của chi bộ năm nay có cả tiết canh dê nữa đấy. - Dừng lại để lấy hơi và tợp ngụm café đá tiêu chuẩn mỗi lần sinh hoạt, tay Bí thư đề nghị tiếp - Các đ/c mở máy thường xuyên, ngày giờ chi bộ sẽ thông báo cụ thể tới từng đồng chí.”

"Trâu vàng" Quang Tuấn vẫn ra quân

Sớm nay đọc VNExpress thấy có bài phóng sự: T&T chiến thắng trong nghẹt thở giành Siêu cúp trước SLNA. Thấy cả ảnh "Trâu vàng" Quang Tuấn (cựu học sinh k2 TSQ NVT), mặc áo vàng (trái) đang gõ trống quyết liệt mừng T&T đoạt cúp.

Trong Tập 3 có bài về anh - người chuyên đội mặt nạ con trâu vàng đi cổ động viên trên các sân cỏ VN và sang cả Lào. Do nhầm lẫn mà ghi tên  anh là Đỗ Quang Tuấn. Đây là lỗi do biên tập (vì thông tin được anh Đỗ Quang Việt cung cấp mà bị "tẩu hỏa nhập ma" (zhu húa ru múa), đánh đồng anh Tuấn cũng họ Đỗ). Thực ra anh họ Nguyễn. Khi mang sách đến, đọc qua bài viết, anh phát hiện ngay. Đã có lời xin lỗi.
Anh nói, sức khỏe này giảm sút vì bệnh dãn tĩnh mạch đùi; khó có thể tiếp tục đi ủng hộ các trận của đội tuyển VN hay T&T. Vậy mà lần này vẫn "máu". Trỗi à?
Chúc anh khỏe và còn có nhiều dịp  đi support cho đội nhà!

Chuyện HVKTQS: 34 năm giữ kỉ vật cho đồng đội

Bài gửi “Tuyển tập văn thơ” của HVKTQS nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập .
Hoan hô anh Nguyễn Viết Tiến (gù) có bài tham gia!

34 NĂM GIỮ MỘT KỶ VẬT CHO ĐỒNG ĐỘI
Câu chuyện này kể về những người anh , những người đồng đội của tôi .

Vào những năm 1969-1971 tôi , anh Vũ quốc Hùng và anh Đỗ vũ Hà  ở cùng bộ môn Cơ gia công , Khoa trang bị cơ –điện (K2) , Học viện Kỹ Thuật Quân Sự . Các anh là bậc đàn anh của tôi , hai anh đều hơn tôi tới 6-7 tuổi . Mỗi anh một tính cách , anh Hà có tính tình đặc trưng của người Nam bộ , cộng thêm tí láu táu và hơi “ngang” , anh Hùng là một con người trầm tĩnh , sâu sắc và chu đáo .

Thơ Bút... te: Chân dung giám đốc (Huỳnh Văn Úc)

Ngang lưng thì giắt di đồng (1)
Vai đeo laptop chân lồng giày giôn,
Tiếng Anh tu với lại oan(2)
Ắc xèo với Uốc(3) gõ tràn cung mây
Tao gõ vì tao ngứa tay
Khi cần trợ lý chúng mày giúp tao,
Kế hoạch tháng trước tháng sau
Chúng mày soạn thảo cho mau hoàn thành
Mở phai (4) tao dạo loanh quanh
Có gì không hiểu giải trình tao nghe.
Hề hề hề!
Làm anh giám đốc khoẻ re
Mắt nhìn laptop tai nghe di đồng
                                      (Học trò Bút Tre)

(1)- điện thoại di động
(2)- two, one
(3)- Excel, Word
(4)- file

Y học thường thức: Mãi mãi tuổi 20 (ST)

Đọc Tri Thức Trẻ số 335 (10/11/2010) có bài này. Chủ yếu khuyên cánh già ta phải:
1. Vận động tối đa có thể: Theo công thức 3x30x130.
- Tập thể dục hoặc thể thao tối thiểu: 3 lần/tuần.
- Mỗi lần 30'.
- Để nhịp tim đạt: 130 nhịp/s.
2. Áp dụng thực đơn nghèo năng lượng; Rau dưa là chính.
3. Không né tránh sex: Tuổi từ 40 nên tối thiểu sinh hoạt tình dục 1 lần/tuần.
4. Luyện tập trí óc.
5. Giảm cân.
6. Tránh xa stress.
7. Chấm dứt nghiệp ngập (trừ sex!): Nhớ là mỗi điếu thuốc hút vào sẽ đốt cháy 1 thời lượng sống nhất định.
8. Sống hướng ngoại, lạc quan: Luôn vui vẻ và sống với nhiều bạn tốt.