Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

Gặp em gái Nguyễn Văn Hòa k7

Sáng thứ bảy Nguyễn Việt Triều k7 hẹn gặp Mai, em gái Nguyễn Văn Hòa. Tôi và Nguyễn Trung Quốc có mặt đúng giờ ở Cafe bờ hồ Nam Đồng, đối diện khu Ngoại giao đoàn. Em Mai và chồng ra sau 1 chút. Cùng con em nhà binh, nhất là Trỗi, nên mọi việc làm quen không thật khó.
Vợ chồng Mai kể lại chuyến sang QL vừa qua cùng Long (em Hoàng Châu Linh). Các em cho xem những ảnh chụp mộ Hòa đợt sang vừa qua so với ảnh chụp từ 1967. Buồn là gia đình S (T.B) đã sang bốc nhầm hài cốt của Hòa. Mai kể, khi bước qua biên giới, nghe Long nói: "Anh Linh ơi, hôm nay anh đã về với đất mẹ" làm Mai trào nước mắt. Vì cùng nằm với nhau bao nhiêu năm, nay chỉ đón được anh Linh, còn anh Hòa của Mai thì chưa.
Nhưng trong những không may ấy, lần rồi Mai gặp được ông Liêu người đã bốc hài cốt Hòa lên hơn chục năm trước. Ấy cũng là phúc. Ông nhớ lại: lần ấy có 1 phụ nữ quãng 50 tuổi đi cùng 3 người đàn ông. Họ nhờ ông bốc hài cốt ở mộ đó lên. Sau đó còn cảm ơn ông mấy trăm đô, mãi mới đổi để dùng được.
Như vậy cần có 1 chiến dịch tìm gia đình S và qua thông tin đại chúng (báo chí, tivi...).
Mong cho gia đình Nguyễn Văn Hòa sớm tìm được gia đình S. Sau đó mới có thể triển khai các bước tiếp theo.

Lính Trỗi viếng bác (Quang Việt k2)

Thu Hà Nội đang đẹp thế:
Trời xanh cứ ngăn ngắt xanh,
Nắng cứ trải vàng như mật,
Nước Hồ Gươm cứ long lanh.

Nhưng trời xanh đâu có tươi,
Nắng vàng chẳng thấy rạng ngời,
Nước hồ Gươm buồn tĩnh lặng,
Vì thương nhớ bác, bác ơi.

Những hình ảnh chưa công bố của Đại tướng

Bác Văn đã tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 ra sao, ngày hòa bình quan tâm đến vùng biển đảo thế nào, đã cùng phụ huynh Trỗi đi thị sát hải giới ra sao? Mời xem những tư liệu quý.




Nụ cười chiến thắng ngày 1/5/1975 tại Tổng hành dinh.



Hãy cho tôi kể về Người (Huỳnh Văn Úc)


Kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hãy cho tôi kể về Người
Người đã thành vĩnh cửu với thời gian,
Người đã lấy nhân nghĩa thắng hung tàn
Lấy chí nhân thay cường bạo,
Người bước ra từ chiến tranh và giông bão
Với ngọn cờ bách thắng tung bay,
Những học giả và chính khách Đông Tây
Kẻ chiến bại, bạn bè và đồng chí
Ngợi ca Người là đại nhân, đại trí
Danh tướng thiên tài của thế kỷ hai mươi.
Rời cõi nhân gian Người còn để lại cho đời
Chữ Nhẫn
Chữ Nhẫn của Đạo Phật
Chữ Nhẫn làm tôi tuôn rơi nước mắt
Dòng lệ tràn

Từ sâu thẳm tâm can.

Phóng sự: Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi viếng Bác Văn


Đoàn Trường Trỗi vào viếng.
Sáng nay từ 8g30, thầy cô cùng đại diện 8 khóa có mặt ở nhà Quang Bắc, hẹn cùng đi viếng Bác Văn tại 30 Hoàng Diệu. Thầy Bân đến sớm nhất rồi đến thầy Võ Tài Mạnh, thầy Thăng, cô Lan, thầy Hiến. Các thầy cô già cả rồi mà rất trách nhiệm. Thầy Chi Phan vắng mặt vì đúng hôm nay phát hành cuốn "Đời thường của Võ Đại tướng".
Anh em các khóa từ k1 đến k8 có mặt với tinh thần trách nhiệm cao, thay mặt lớp mình đi viếng Bác. Thấy Phó thống đốc NHNN Nguyễn Toàn Thắng, đùa: "Em phải đi theo cơ quan chứ?". "Vâng, nhưng hôm nay em làm nhiệm vụ của 1 lính Trỗi", Thắng trả lời. Các em k8 (Vũ Trung, Toàn Thắng, Tường Liên, Thu Hà, Thái) được vinh dự chụp ảnh cùng thầy cô.

Đến phỏng vấn Đại tá Lê Trọng Nghĩa, nguyên Cục trưởng Cục Tình báo (KQ)

Hai nhà báo trẻ phỏng vấn ông.
Biết cụ là cán bộ thân cận với Võ Đại tướng suốt từ ngày đầu kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ tới tận 1968; nay nghe tin Võ Đại tướng mất, các nhà báo trẻ (Lan Hương VietnamNet, Hân CAND) nhờ tôi dẫn tới nhà cụ Nghĩa phỏng vấn.
Quá thân, quá hiểu cụ Nghĩa (anh em tôi gọi là "chú" vì cùng là bạn tù Hỏa Lò 1943-45, cùng là dân Công giáo, cùng tham gia lãnh đạo khởi nghĩa 19/8/1945 ở HN, cùng ở Bộ Tổng tư lệnh từ 1947...  với cha tôi). Sau này gia đình chú ở 95 Lý Nam Đế thì gia đình tôi ở 38 Trần Phú, bọn trẻ con chơi với nhau suốt ngày... Trọng Huấn học cùng tôi, Trọng Thắng sau này là đàn anh Việt Trung...
Tôi từng được cho phép chấp bút những bài báo mà chú là nhân chứng, từng tháp tùng chú ra HN dự kỉ niệm 60 năm Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 và truyền hình trực tiếp trên VTV1 nhân sự kiện này.
Cụ Nghĩa năm nay đã 92, người gầy ốm và bị bệnh phổi khá nặng. Ấy vậy rất tỉnh táo và cực kì nhớ các sự kiện, luôn thận trọng lắng nghe và luôn có những phân tích nhạy bén, sắc sảo (đúng là dân tình báo!).

Tin viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bác Giáp mất, Nhà nước tổ chức Quốc tang trong 2 ngày. Nhưng thể theo nguyện vọng của bác và gia đình, số nhà 30 Hoàng Diệu rộng mở đón đồng bào vào viếng Đại tướng từ sáng ngày hôm qua, 6/10/2013, đến hết ngày 11/10/2013. Một ý tưởng rất nhân bản - cho đồng bào, trong đó nhiều người nghèo, đến vĩnh biệt 1 học trò của Bác, 1 con người huyền thoại ở nơi mà không phải ai cũng có thể đến. (Còn tại Nhà tang lễ Quốc gia thì quá đông người và đa số là quan chức, là cơ quan, đoàn thể...). Thật là CON NGƯỜI, thật là VÕ NGUYÊN GIÁP!!!
Sáng nay, BLL trường Nguyễn Văn Trỗi sẽ tổ chức đoàn đến viếng. Vì biết đồng bào rất yêu quý Đại tướng nên đến viếng rất đông nên BLL cũng hạn chế số lượng, BLL các khóa cử 5 người cùng đại diện thầy cô. Mong được sự cảm thông!