Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

Chia sẻ cùng BBT

Nhận được nhắn tin của Hà Chí Quang: Mục lục thiếu bài "Góc khuất người anh hùng" (trang 339). Thật vui khi có những độc giả trách nhiệm, soi xét kĩ như thế. Chuyện không phải lỗi mà thế này.
Tuy ban giám đốc Nxb Kim Đồng là đàn em thân nhưng các em rất nguyên tắc trong công việc, nhất là khi mạng xã hội bùng nổ, ai cũng có quyền soi xet ai, ai cũng có quyền chọc gậy bánh xe, ném đá; không cẩn thận là tốt thành xấu...
Với anh em Trỗi ta, vốn bộc trực, thẳng thắn, hài hước nên văn cũng thế. Ai cũng muốn giữ giọng văn hơi tưng tửng trong bài. Có thể châm trước nhưng cũng không thể quá tự nhiên chủ nghĩa. 

Mô hình...

Được giao nhiệm vụ của BTC: đi mời 1 số khách VIP thân và đã hoàn thành.
Sáng nay, rủ anh Chu Kì Minh đi mời đại ca của anh em Trỗi. Đến nhà anh giai, vui như ngày còn là anh em, thầy trò trên Vĩnh Yên. Nhiều chuyện vui nổ trời.
Có chuyện ghi lại: "Mô hình quốc gia những ngày này".
- Mô hình 1: Chính phủ rất sợ dân - Mỹ.
- Mô hình 2: Dân rất sợ Chính phủ - TQ.
- Mô hình 3: Chính phủ chả sợ dân và dân chả sợ Chính phủ. Nước nào nhẩy???

Hình ảnh đầu tiên: Bạn cũ gặp nhau

Phải 7g tối, xe chở đoàn cựu học sinh Y Trung mới về tới Ks. Anh em ra tận sảnh đón bạn hiền: Lưu Đào, Mã Quân, Mã Tiểu Vy và con gái Chris, 1 nhiếp ảnh gia nữ dạy ở trường Du lịch Quế Lâm cùng cháu Hải Yên (sinh viên năm cuối Đại học Sư phạm Quảng Tây) phiên dịch.

Lưu Đào nói: "Chiều qua ở Quế Lâm có đại phong, mưa lớn. Sáng đi tầu về Nam Ninh rồi đi xe về Bằng Tường thuận buồm xuôi gió. 2g chiều qua cửa khẩu. Đúng là "sáng mới Quế Lâm, chiều đã HN", gần gũi làm sao!".
Nhận phòng rồi đi bộ ra quán Làng Tôi ở cuối Lý Thường Kiệt, ăn cơm tối. Các bạn ăn các món Việt: rau thiên lý xào, nộm hoa chuối, cá nheo sông nầu chuối đậu, dưa chua, cà pháo khen ngon. Đặc biệt cơm niêu đập quá lạ mắt được Chris chụp ảnh liên tục.
Mai đoàn đi Hạ Long lúc 8.30. Chiều 10/10, có mặt ở HN, để sáng 11/10 dự Hội trường.

RƯỢU LÀ RƯỢU MÀ BIA LÀ BIA ! (Gs Nguyễn Lân Dũng)


Có lần tôi nghe một bạn trẻ hát hồn nhiên một bài nhại nhạc của Trịnh Công Sơn, tôi nhớ lõm bõm mấy cây như sau: "Ai trên đời chẳng uống rượu mà đã uống rượu là phải say, Rượu thì năm ba chai bia thì vài ba vại, Ai uống bia thì đừng uống rượu mà đã uống rượu thì đừng uống bia, rượu là rượu mà bia là bia... "


"Chuyện ngày mưa mới có"


Mưa gió, ngập lụt như nào thì cũng phải "tự sướng cái đã".

Sử dụng quyền trợ giúp "gọi điện thoại cho người thân"